Chuyện tâm linh và phong thủy của xóm làng
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Qua quá trình tu học và trải nghiệm tâm linh của bản thân, con xin được chia sẻ bài học mà con chiêm nghiệm được từ thực tế câu chuyện phong thuỷ của xóm con. Qua đó, đối chiếu với lí đạo mà con được học trên thư viện.
Câu chuyện bắt đầu từ khi con còn bé, kéo dài qua nhiều năm với nhiều tình tiết li kì. Khi đó, con thường chạy theo người lớn cùng những ông Tây đi đào xương người. Xung quanh xóm con là sông và ao hồ được tạo nên từ những hố bom do giặc thả xuống, đâu đâu cũng là xương người của cả lính Tây và lính ta. Những ao hồ đó sau khi được đào và nhặt hết xương thì người ta làm hồ nuôi cá. Người lớn trong xóm kể rằng họ vẫn hay thấy hồn ma bộ đội hành quân đi vào ban đêm.
Con từ nhỏ không biết đến Trời, Phật, nhưng vì bản thân rất hay gặp ma và bị ma hù cho nhiều phen hốt hoảng nên con vẫn luôn ý thức được có sự tồn tại về một thế giới nào đó ở bên kia. Ví dụ, nếu ngày rằm mẹ con quên thắp hương thì kiểu gì tối đó, con nằm ngủ sẽ bị lôi ra ngoài cửa trong khi đang rất tỉnh táo. Hoặc có khi nửa đêm, con hay tỉnh giấc và nghe thấy tiếng nói xì xào vọng lại bên tai, thấy con ma không có chân bay là là qua trước mặt hoặc đứng bên cửa sổ suốt đêm.
Ngoài ra, con cũng nhiều lần suýt chết đuối ở con kênh trước nhà và đều được cứu lên kịp lúc. Mẹ con quen biết với một bà thầy bói có tiếng trong tỉnh, sống gần nhà con. Bà này có cho mẹ con mấy lá bùa về dán bốn góc phòng con ngủ. Ngay đêm mẹ con dán bùa thì con bị một vong về hành, vong này con đã gặp vài lần trước vì nó thường cố áp vào người con nhưng không được. Đêm đó nó gào rú cào cấu, bóp cổ con và cố nhập vào người con từ phía đỉnh đầu, nhưng con niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật thì nó chạy mất. Đây là do con xem phim Tây du ký, mỗi lần gặp nguy khốn thì học theo niệm như vậy chứ khi đó con không biết gì đến Phật cả.
Vào khoảng thời gian đó, ông trưởng thôn dẫn về một ông thầy phong thủy để nhờ coi đất đai vì ông có ý định mua lại miếng đất ở xóm con để cất nhà. Xóm con tuy có cảnh quan rất đẹp và nên thơ nhưng ông thầy phong thủy lại lắc đầu bảo rằng không nên cất nhà ở đây, xóm này là xóm các bà, cô, chồng họ thường chết sớm hoặc gia đình bị chia cắt, ai cao mạng mới ở được. Ông trưởng thôn nghe vậy thì bỏ ý định, đành tiếc mà quay về. Mọi người trong xóm ngồi bảo nhau quả thật không sai, xóm 10 nhà thì hết 7-8 nhà cô quả, không thì cũng ly dị hoặc chồng đi xa.
Quay lại bà thầy bói thân với mẹ con, sau khi nghe mẹ con kể chuyện con bị ma hành thì bà có vào thăm nhà con và xem cả xung quanh xóm. Bà nói với mẹ con rằng đất xóm có một con yêu tinh rất mạnh, còn có bầy có lũ ma quỷ với nhau và muốn trị thì phải để bà lập đàn giải, nếu không thì nó bắt người về làm lính cho nó. Bà nhấn mạnh rằng, việc lập đàn phải được cả xóm thống nhất, đồng tình làm mới được. Mẹ con cũng đem chuyện này đi kể với mọi người nhưng đa số không tin, cho là chuyện nhảm nhí, hoặc có người tin nhưng vì số tiền làm lễ lập đàn quá lớn nên ai nấy đều lơ đi…
Tiếp đó là chuyện bố con bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo bố con sống thêm không quá một năm. Thời điểm bố con mất cũng được bà thầy bói báo trước với mẹ con để chuẩn bị, nhưng mẹ con giấu. Kì lạ là con lại dự cảm được là qua tết bố con sẽ mất và đúng như vậy thật. Trước khi mất, bố con có dặn mẹ là sau khi bố mất thì nên chuyển đi ở chỗ khác chứ mấy mẹ con sợ rằng không sống được ở đất này, còn lý do vì sao thì bố con không nói.
(Còn tiếp)
Qua quá trình tu học và trải nghiệm tâm linh của bản thân, con xin được chia sẻ bài học mà con chiêm nghiệm được từ thực tế câu chuyện phong thuỷ của xóm con. Qua đó, đối chiếu với lí đạo mà con được học trên thư viện.
Câu chuyện bắt đầu từ khi con còn bé, kéo dài qua nhiều năm với nhiều tình tiết li kì. Khi đó, con thường chạy theo người lớn cùng những ông Tây đi đào xương người. Xung quanh xóm con là sông và ao hồ được tạo nên từ những hố bom do giặc thả xuống, đâu đâu cũng là xương người của cả lính Tây và lính ta. Những ao hồ đó sau khi được đào và nhặt hết xương thì người ta làm hồ nuôi cá. Người lớn trong xóm kể rằng họ vẫn hay thấy hồn ma bộ đội hành quân đi vào ban đêm.
Con từ nhỏ không biết đến Trời, Phật, nhưng vì bản thân rất hay gặp ma và bị ma hù cho nhiều phen hốt hoảng nên con vẫn luôn ý thức được có sự tồn tại về một thế giới nào đó ở bên kia. Ví dụ, nếu ngày rằm mẹ con quên thắp hương thì kiểu gì tối đó, con nằm ngủ sẽ bị lôi ra ngoài cửa trong khi đang rất tỉnh táo. Hoặc có khi nửa đêm, con hay tỉnh giấc và nghe thấy tiếng nói xì xào vọng lại bên tai, thấy con ma không có chân bay là là qua trước mặt hoặc đứng bên cửa sổ suốt đêm.
Ngoài ra, con cũng nhiều lần suýt chết đuối ở con kênh trước nhà và đều được cứu lên kịp lúc. Mẹ con quen biết với một bà thầy bói có tiếng trong tỉnh, sống gần nhà con. Bà này có cho mẹ con mấy lá bùa về dán bốn góc phòng con ngủ. Ngay đêm mẹ con dán bùa thì con bị một vong về hành, vong này con đã gặp vài lần trước vì nó thường cố áp vào người con nhưng không được. Đêm đó nó gào rú cào cấu, bóp cổ con và cố nhập vào người con từ phía đỉnh đầu, nhưng con niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật thì nó chạy mất. Đây là do con xem phim Tây du ký, mỗi lần gặp nguy khốn thì học theo niệm như vậy chứ khi đó con không biết gì đến Phật cả.
Vào khoảng thời gian đó, ông trưởng thôn dẫn về một ông thầy phong thủy để nhờ coi đất đai vì ông có ý định mua lại miếng đất ở xóm con để cất nhà. Xóm con tuy có cảnh quan rất đẹp và nên thơ nhưng ông thầy phong thủy lại lắc đầu bảo rằng không nên cất nhà ở đây, xóm này là xóm các bà, cô, chồng họ thường chết sớm hoặc gia đình bị chia cắt, ai cao mạng mới ở được. Ông trưởng thôn nghe vậy thì bỏ ý định, đành tiếc mà quay về. Mọi người trong xóm ngồi bảo nhau quả thật không sai, xóm 10 nhà thì hết 7-8 nhà cô quả, không thì cũng ly dị hoặc chồng đi xa.
Quay lại bà thầy bói thân với mẹ con, sau khi nghe mẹ con kể chuyện con bị ma hành thì bà có vào thăm nhà con và xem cả xung quanh xóm. Bà nói với mẹ con rằng đất xóm có một con yêu tinh rất mạnh, còn có bầy có lũ ma quỷ với nhau và muốn trị thì phải để bà lập đàn giải, nếu không thì nó bắt người về làm lính cho nó. Bà nhấn mạnh rằng, việc lập đàn phải được cả xóm thống nhất, đồng tình làm mới được. Mẹ con cũng đem chuyện này đi kể với mọi người nhưng đa số không tin, cho là chuyện nhảm nhí, hoặc có người tin nhưng vì số tiền làm lễ lập đàn quá lớn nên ai nấy đều lơ đi…
Tiếp đó là chuyện bố con bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo bố con sống thêm không quá một năm. Thời điểm bố con mất cũng được bà thầy bói báo trước với mẹ con để chuẩn bị, nhưng mẹ con giấu. Kì lạ là con lại dự cảm được là qua tết bố con sẽ mất và đúng như vậy thật. Trước khi mất, bố con có dặn mẹ là sau khi bố mất thì nên chuyển đi ở chỗ khác chứ mấy mẹ con sợ rằng không sống được ở đất này, còn lý do vì sao thì bố con không nói.
(Còn tiếp)