Trang 1 / 1 trang

Bà hàng xóm bị quỷ nhập

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 17, 2021 5:26 pm
gửi bởi Bạn đạo
Đây là bài báo cáo của bạn đạo G.A gửi ngày 13/12/2019

"Dạ Sư Tỷ ơi, mấy hôm nay em có gặp một trường hợp này, em kể cho chị nghe ạ.

Chuyện là em có quen một bà hàng xóm ở cạnh nhà, bà ấy đã ngoài 50 tuổi rồi. Lúc đầu em tiếp xúc nói chuyện với bà ấy thì em thấy bà bình thường như mọi người.
Một ngày bà qua nhà em chơi, tự nhiên nói: “Ta không phải là người, ta là quỷ đã hơn 200 năm rồi. Bây giờ ta là đại ca tu luyện lâu rồi. Thằng con trai nhà bà này đi lên đền lên miếu cúng rước ta về hơn một năm nay rồi. Ta ở nhà nó ta hưởng như một ông vua, ta rất là sung sướng. Nhưng bây giờ ta chán rồi, ta nhập vào xác mẹ hắn, muốn nhờ mẹ hắn kêu rước một ông thầy cao tay biết về phần âm để đuổi ta. Nếu không ta sẽ cho cả nhà nó có tai nạn tang thương. Ta ngự vào xác nói cho biết để mà lo liệu. Ta là quỷ tốt, không hại người nhưng ta có thể khiến một người nào đó sẽ bị tai nạn, làm ăn phá sản”.

Bà hàng xóm nói xong rồi té ngã xuống nhà, một lát sau mới tỉnh lại. Bà kể bà hay bị quỷ nhập vào xác, có khi không cho nói gì, hành đau nhức thân xác, đau bụng, rồi đi hoang suốt mấy ngày liền mới về nhà. Con trai và con dâu nghĩ bà bị tâm thần rồi đưa vào bệnh viện khám, có khi cho ở trong đó một thời gian.

Hôm sau con quỷ đó lại nhập xác bà hàng xóm và xông thẳng vào nhà em đòi mở cửa. Em vẫn mở cửa ra và hỏi: Không biết có chuyện gì không bà? Con quỷ nói: "Phải kêu ta bằng ông đi, ta là đàn ông. Giờ ta xuống đây để quậy, để triệt hết tụi mẹ con nhà này, tụi nó không tin ma quỷ mà. Con người sau khi chết không thành ma thì cũng thành quỷ thôi. Ai mà yếu bóng vía ở gần đường ta đi ta vật cho chết hết luôn, chờ mà coi ta ra tay. Còn nhà ngươi là hàng xóm tốt bụng nên ta tha”.

Chị ơi, lần đầu e gặp chuyện như vậy, em hơi sợ và hơi hoang mang chị ạ.

E kính báo với Sư Tỷ để chỉ dạy cho e ạ!