Bất kính với vong linh
lilac đã viết:Anh ám cô gái này bởi vì vào tháng trước cô này đi với người bạn tới trại lính, chỗ để xác chết để người bạn nhận xác người bà con, thì cô nhìn xác của anh và nhăn mặt, hỉnh mũi chê là: “Xác gì cháy đen thui như khô bò thấy mà ghê!” Anh muốn trừng phạt cô cái tội khinh thường người chết và không có lòng nhân nên đã đi theo cô tới đây.
Đọc đoạn này T.Thành nhớ lại trước đây lúc còn trẻ người non dạ, cũng 1 lần phạm lỗi như vậy. Chuyện xảy ra khá lâu, thời đó T.Thành còn là một công nhân ở KCN Vĩnh Lộc. Hôm đó là ngày Chúa nhật 12/12/2004 T.Thành cùng người nhà đi chợ Hoàng Hoa Thám ở Tân Bình thì xảy ra cháy ở sạp quần áo, mọi người xô đẩy nhau bỏ chạy toán loạn, khói cháy bao trùm một góc chợ.
Tầm 20" sau thấy mọi người khiêng một xác người cháy đen bọc trong tấm mền, lúc đó T.Thành cười bỡn cợt nói (trong lúc viết lại những lời này, T.Thành khấn xin Chư vị cho phép viết ra, để chia sẻ bài học lời nói xúc phạm của mình đối với người đã khuất): "Trời ơi, nhìn cháy đen y như con bê thui", không dừng lại ở đó đi lên công ty làm việc, T.Thành kể với nhiều người việc xảy ra vẫn một câu nói như trên với sự hân hoan tự hào vì mình chứng kiến cảnh tượng đó. Kết quả ngay lập tức T.Thành bị phạt, những sản phẩm chạy bằng máy (máy chế tạo thành phẩm bao bì) do T.Thành làm ra đều bị lỗi, hư hỏng nhiều dù đã cố gắng kiểm soát.
Lúc này anh KCS (kiểm soát chất lượng sản phẩm) kiểm tra và nhắc nhở lỗi, nói T.Thành xúc phạm người ta nên bị người ta ám theo phạt đó, còn không mau xin lỗi người ta
Đó là lần đầu tiên biết tới hình phạt tâm linh vì xúc phạm người đã khuất không có lòng xót thương, may mắn mà T.Thành đã tỉnh ngộ sớm và dần dần được Thánh Thần tạo duyên tìm hiểu những chuyện liên quan tới tâm linh.
Con xin đội ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã cho con được học Đạo, hiểu biết những nguyên lý siêu hình, cho con cơ hội giải trừ nghiệp duyên. Con nhất tâm xin theo Sư Tổ, Đức Thầy tu học, dấn thân hành đạo lập công bồi đức, xin được chờ sự xét duyệt của Sư Tổ, Đức Thầy cho con được quay trở về.
Con T.Thành kính bút