Trang 1 / 1 trang

Con ranh con lộn

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 01, 2021 7:53 pm
gửi bởi Quy Tâm
Quy Tâm được nghe vợ kể lại, chuyện xảy ra với cô Út, bên dòng họ của vợ tại quận Bình Tân. Hiện nay, cô Út gần 60 tuổi đang sống cùng 2 người con trai, cô con gái thứ 3 của cô thì đã đi lấy chồng.

Vào khoảng năm 20 tuổi, khi ấy cô Út còn trẻ, tính tình đanh đá, chua ngoa khiến nhiều người ghét. Mỗi lần nghe ai nhắc hay kể chuyện ma quỷ tâm linh, cô Út chẳng bao giờ tin và đều cãi lại, bác bỏ.

Sau khi lấy chồng cùng ngụ tại quận Bình Tân vào năm 22 tuổi, cô Út mang thai liên tiếp 4 lần trong thời gian gần 1 năm trời. Vốn là người cẩn thận nên cô Út luôn để ý dưỡng thai, ăn uống điều độ và đi đứng chậm rãi, tránh làm việc nặng. Vậy mà lần mang thai nào cũng đều như nhau, khi thai nhi phát triển được khoảng 2-3 tháng, thì tự nhiên lại bị chết lưu trong bụng mẹ, rất quái lạ. Trong 4 lần sảy thai liên tiếp, cô Út đều đi bệnh viện khám kiểm tra và trục thai nhi ra khiến các bác sĩ cũng ngạc nhiên.

Nghi ngờ sự việc có liên quan đến vấn đề tâm linh nên gia đình bèn dẫn cô đến gặp một ông thầy Tư ở Bình Chánh, nhờ xem giúp. Khi vừa gặp nhau, ông Tư nhìn và phán rằng: "Cô đang bị vong một đứa con nít khoảng 5 tuổi theo quấy phá, mỗi lần cấn thai, nó liền chui vào bụng cô để đầu thai trở thành người. Nhưng nó chỉ ở trong bụng khoảng 2-3 tháng là nó chán vì tù túng, nó xuất hồn nhảy ra đi kiếm chỗ chơi, làm hư thai. Người ta hay gọi trường hợp này là 'Con ranh con lộn'." Rồi thầy Tư lập đàn cúng kiếng và xin với Thánh thần cho vong con nít được đi theo các vị về núi tu học, không còn vất vưởng đi lang thang nữa.

Về nhà cô Út bắt đầu biết để ý tâm linh, ăn chay và làm việc thiện. Bà con lối xóm gặp khó khăn, cô đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ nhiệt tình và không hề tính toán gì, nên mọi người yêu mến cô hơn. Khoảng 1 năm sau đó, cô Út có tin vui và sinh liền 3 đứa con trong 3 năm liên tiếp. Những người con cô Út được sinh ra đều khỏe mạnh, hiếu thảo và lớn lên có việc làm ổn định, sống rất hòa thuận, yêu thương lẫn nhau.

QT.

Cứ đòi ăn bánh bèo là chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 29, 2021 10:53 am
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Cô Khương làm cùng công ty đã kể cho Tamtubi nghe về câu chuyện con ranh, con lộn cách đây hơn 50 năm của người chị chồng, tạm gọi là cô Yến. Vợ chồng cô Yến sống ở Thanh Hoá, gần thành nhà Hồ. Đứa con đầu lòng của cô trông rất đẹp, ai thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, nhưng kỳ lạ là đứa bé không giống bố mẹ. Đến khi được khoảng 3 tuổi, đã biết nói bập bẹ thì bỗng nhiên nó đòi ăn "bánh bèo". Gia đình cho nó ăn, nhưng không lâu sau đó thì đứa bé tự nhiên ốm rồi chết.

Qua năm sau hai vợ chồng lại sinh tiếp một đứa nữa. Đứa thứ hai trông cũng rất xinh xắn, nhưng vẫn không có nét nào của bố mẹ. Khi đứa nhỏ được khoảng ba tuổi thì nó lại đòi ăn bánh bèo, rồi tự nhiên chết giống như đứa đầu.
Hai vợ chồng sinh tiếp đứa thứ 3 và sự việc cứ lặp lại y như vậy.
Khi thấy đứa cháu thứ ba chết, ông bố chồng cô Yến không biết nghe ai khuyên mà ông cấm cả nhà không ai được khóc khi làm ma. Đầu tiên ông dùng dao chém tượng trưng phía trên xác của đứa nhỏ ba cái và gọi đó là "chém phép". Ông không cho đưa cái xác của đứa nhỏ đi qua cửa ra vào như bình thường, mà phải đưa xác chui qua bên dưới cái ngạch cửa, là tấm lót dưới nền của cửa ra vào, ông bảo làm như thế là "thả trôi sông".

Thế rồi hai vợ chồng chị đã sinh tiếp đứa con thứ 4 và thứ 5, đặt tên là Xe và Cát, nhưng lần này cả hai đều không còn xinh đẹp nữa, mà trông bình thường giống bố mẹ của chúng. Cả hai không bị chết yểu mà vẫn sống bình an đến ngày hôm nay.