Chuyện huyền bí trong làng tôi
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào các huynh, tỷ trưởng,
Một người bạn tên Nga (N) đã kể cho Chấn Nhi nghe về các câu chuyện tâm linh xảy ra với những người cùng quê với bạn, tại xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Thầy bói báo trước đám tang:
Tại xã Đông Xuyên, cạnh nhà N có một gia đình bốc mộ cho cụ bà. Thầy bói nói nếu bốc mộ thì sẽ có tang, nhưng gia đình đó không tin. Buổi chiều hôm bốc mộ phông bạt được dựng lên. Nhà có việc nhưng hai anh con trai vẫn cố đi chở nốt chuyến hàng cho khách. Đến 7 giờ tối, cả nhà bàng hoàng khi nhận được tin hai anh đó bị tai nạn. Một anh chết tại chỗ khi mới 28 tuổi. Lời thầy bói đã ứng nghiệm!
Vong nhập cô dâu:
Hai người cùng làng với Nga là chị Hiền (H) và anh Sáng (S) đã tốt nghiệp đại học và xin được việc tại Hà Nội. Năm 2014 họ làm đám cưới. Nhưng đến ngày cưới thì H tự nhiên cứ đòi mở nhạc đám ma, không cho mở nhạc cưới. Nhà gái biết đây là chuyện bất thường, nên đành lên nhà trai kể sự tình và xin hủy hôn; nhưng nhà trai vẫn quyết tổ chức lễ cưới.
Lúc đó có một ông thầy đi ngang qua liền nhìn vào trong đám cưới, thấy mặt cô dâu tái dại, mắt đảo điên liên tục. Ông bảo chị này bị ma nhập rồi. Nhà này vì chưa trấn trạch nên ma quỷ vào tự do. Ông còn nhìn thấy trên đỉnh đầu của chị bị hở 1 huyệt đạo nên bị nhập.
Sau đám cưới 2 hôm thì H được đưa đến nhà ông thầy đó để xin trục vong. Ông thầy hỏi con ma sao lại nhập vô H. Vong bảo là vong đang chuẩn bị lấy vợ thì bị chết vì tai nạn giao thông, tại đoạn đường gần trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội. Tối 28 tết, khi S và H đi qua chỗ đó, vong thấy hai người tình cảm quá, nên nhập ngay vào H!
Ông thầy khuyên là vong không được làm như vậy, nếu lên chùa nghe kinh Phật hàng ngày thì sẽ được siêu thoát, còn không sẽ mãi chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi. Vong nghe thì gật đầu và xuất ra. H tỉnh dậy, nhưng không biết chuyện gì cả và còn hỏi sao mọi người lại đến nhà thầy làm gì. Nhưng kể từ hôm đó, tối nào chị H cũng tụng kinh ở nhà. Hàng tháng vào mùng 1, hôm rằm, H đều lên chùa thắp hương và tụng kinh ở đó.
Con đường chết chóc:
Ở làng N có cái mương nhỏ, nằm giữa cánh đồng, cạnh ngôi miếu cổ. Nghe các cụ bảo miếu có từ thời Pháp. Cách đây mấy năm thì tỉnh có kế hoạch mở đường đi qua mương đó và cạnh sát tường miếu luôn. Nghe nói bao nhiêu nhà thầu trong tỉnh tới đều không làm được, phải thuê thợ ở Thanh Hóa ra làm. Cố làm thì máy hỏng, thợ người thì bị gãy tay, gãy chân; riêng ông chủ thầu thì bị dở dở hâm hâm, gia đình cúng bái làm lễ đủ kiểu mà không khỏi. Mất mấy năm thì đường đó mới xong.
Nhưng kỳ lạ là tuy đường mới mà tai nạn lại xảy ra liên tục, nhẹ thì gãy tay chân, nặng thì tử vong tại chỗ, mà nhiều trường hợp là tự ngã ra đường. Như trường hợp của bố N, ông cũng bị ngã xe ở đây, bị gãy ba xương sườn và mất tại chỗ vì mất máu quá nhiều. Trước hôm bố N bị tai nạn mất, bố N có lên nhà bác Khánh chơi thì bác kể với bố N là: "Lúc nãy đi qua đoạn đường đó thì bị ngã xe. Tôi đi tới đó như có ai che mắt vậy, không nhìn thấy gì cả." Đúng một năm trước ngày bố N bị tai nạn, có bác hàng xóm cũng bị tai nạn ở đoạn đường đó và cũng qua đời sau ba tháng nằm viện.
Về sau dân làng có mời pháp sư về lập đàn cúng lễ. Thầy bảo vẫn còn người chết nữa, thì đúng 1-2 tuần sau có một chú đi thể dục cùng đội, nhưng lúc về thì bị xe đâm và mất tại chỗ. Sau đó thì làng được bình yên.
Em kính chào các huynh, tỷ trưởng,
Một người bạn tên Nga (N) đã kể cho Chấn Nhi nghe về các câu chuyện tâm linh xảy ra với những người cùng quê với bạn, tại xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Thầy bói báo trước đám tang:
Tại xã Đông Xuyên, cạnh nhà N có một gia đình bốc mộ cho cụ bà. Thầy bói nói nếu bốc mộ thì sẽ có tang, nhưng gia đình đó không tin. Buổi chiều hôm bốc mộ phông bạt được dựng lên. Nhà có việc nhưng hai anh con trai vẫn cố đi chở nốt chuyến hàng cho khách. Đến 7 giờ tối, cả nhà bàng hoàng khi nhận được tin hai anh đó bị tai nạn. Một anh chết tại chỗ khi mới 28 tuổi. Lời thầy bói đã ứng nghiệm!
Vong nhập cô dâu:
Hai người cùng làng với Nga là chị Hiền (H) và anh Sáng (S) đã tốt nghiệp đại học và xin được việc tại Hà Nội. Năm 2014 họ làm đám cưới. Nhưng đến ngày cưới thì H tự nhiên cứ đòi mở nhạc đám ma, không cho mở nhạc cưới. Nhà gái biết đây là chuyện bất thường, nên đành lên nhà trai kể sự tình và xin hủy hôn; nhưng nhà trai vẫn quyết tổ chức lễ cưới.
Lúc đó có một ông thầy đi ngang qua liền nhìn vào trong đám cưới, thấy mặt cô dâu tái dại, mắt đảo điên liên tục. Ông bảo chị này bị ma nhập rồi. Nhà này vì chưa trấn trạch nên ma quỷ vào tự do. Ông còn nhìn thấy trên đỉnh đầu của chị bị hở 1 huyệt đạo nên bị nhập.
Sau đám cưới 2 hôm thì H được đưa đến nhà ông thầy đó để xin trục vong. Ông thầy hỏi con ma sao lại nhập vô H. Vong bảo là vong đang chuẩn bị lấy vợ thì bị chết vì tai nạn giao thông, tại đoạn đường gần trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội. Tối 28 tết, khi S và H đi qua chỗ đó, vong thấy hai người tình cảm quá, nên nhập ngay vào H!
Ông thầy khuyên là vong không được làm như vậy, nếu lên chùa nghe kinh Phật hàng ngày thì sẽ được siêu thoát, còn không sẽ mãi chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi. Vong nghe thì gật đầu và xuất ra. H tỉnh dậy, nhưng không biết chuyện gì cả và còn hỏi sao mọi người lại đến nhà thầy làm gì. Nhưng kể từ hôm đó, tối nào chị H cũng tụng kinh ở nhà. Hàng tháng vào mùng 1, hôm rằm, H đều lên chùa thắp hương và tụng kinh ở đó.
Con đường chết chóc:
Ở làng N có cái mương nhỏ, nằm giữa cánh đồng, cạnh ngôi miếu cổ. Nghe các cụ bảo miếu có từ thời Pháp. Cách đây mấy năm thì tỉnh có kế hoạch mở đường đi qua mương đó và cạnh sát tường miếu luôn. Nghe nói bao nhiêu nhà thầu trong tỉnh tới đều không làm được, phải thuê thợ ở Thanh Hóa ra làm. Cố làm thì máy hỏng, thợ người thì bị gãy tay, gãy chân; riêng ông chủ thầu thì bị dở dở hâm hâm, gia đình cúng bái làm lễ đủ kiểu mà không khỏi. Mất mấy năm thì đường đó mới xong.
Nhưng kỳ lạ là tuy đường mới mà tai nạn lại xảy ra liên tục, nhẹ thì gãy tay chân, nặng thì tử vong tại chỗ, mà nhiều trường hợp là tự ngã ra đường. Như trường hợp của bố N, ông cũng bị ngã xe ở đây, bị gãy ba xương sườn và mất tại chỗ vì mất máu quá nhiều. Trước hôm bố N bị tai nạn mất, bố N có lên nhà bác Khánh chơi thì bác kể với bố N là: "Lúc nãy đi qua đoạn đường đó thì bị ngã xe. Tôi đi tới đó như có ai che mắt vậy, không nhìn thấy gì cả." Đúng một năm trước ngày bố N bị tai nạn, có bác hàng xóm cũng bị tai nạn ở đoạn đường đó và cũng qua đời sau ba tháng nằm viện.
Về sau dân làng có mời pháp sư về lập đàn cúng lễ. Thầy bảo vẫn còn người chết nữa, thì đúng 1-2 tuần sau có một chú đi thể dục cùng đội, nhưng lúc về thì bị xe đâm và mất tại chỗ. Sau đó thì làng được bình yên.