Ngải đầu gà
Ở cùng xóm với người bạn của Quy Tâm ở Q. Bình Thạnh (HCM), có người tên Phong (tên đã đổi) rất đào hoa. Với thân hình cao to, đẹp trai lại hát hay nên hắn được nhiều cô gái đem lòng yêu thương.
Vào khoảng năm 1975 sau giải phóng, Phong lúc đó 25 tuổi, lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Tây Ninh sát biên giới Campuchia. Tại đây, hắn làm quen, tán tỉnh và dụ dỗ nhiều cô gái người Miên nhẹ dạ cả tin trao thân cho mình. Nhưng ngờ đâu, trong số những nạn nhân của Phong, có một cô (tạm gọi là A) bị hắn lừa gạt cả tình lẫn tiền nên sinh lòng oán hận. Đêm cuối gặp nhau, cô A vừa níu kéo tình cảm vừa hăm doạ sẽ xài bùa ngải nếu Phong dám bỏ rơi mình. Nghe vậy, Phong cười khẩy và bỏ đi, mặc cho cô A đang khóc lóc nài nỉ. Vài hôm sau, cô A cầm vài cọng tóc lén trộm của Phong trước kia đem đến cho một ông thầy bùa nhờ thư ếm trả thù tên sở khanh.
Cô B là em gái cô A, cũng thầm thương trộm nhớ Phong nhưng không dám thổ lộ. Khi chứng kiến việc làm của chị gái mình, cô B về kể lại với Phong nhưng anh ta không tin và cho là nhảm nhí. Đến khi xuất ngũ về lại Sài Gòn, Phong lập gia đình và sinh con, công việc làm ăn buôn bán phát triển. Cuộc sống êm ấm hạnh phúc được vài năm, tự nhiên Phong lăn đùng ra ôm bụng rên la thảm thiết.
Đi khám hết các bệnh viện vẫn không tìm ra bệnh, gia đình bắt đầu nghi ngờ Phong bị người ta thư ếm và đi tìm thầy bà để tháo gỡ nhưng gặp ai cũng đều từ chối. Bệnh tình Phong ngày càng trở nặng, thân thể ốm yếu gầy trơ xương, nhưng kì lạ cái bụng lại phình to lên và hiện rõ hình cái đầu con gà trên bụng khiến ai nấy nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Gặng hỏi mãi, Phong mới kể lại chuyện lừa tình cô A lúc còn đi lính. Nghe xong, ai nấy cũng sợ hãi và cho rằng Phong đã bị cô A thư ếm trả thù vì bị phụ tình.
Cuối cùng Phong đã chết trong đau đớn và ân hận.
QT.
Vào khoảng năm 1975 sau giải phóng, Phong lúc đó 25 tuổi, lên đường nhập ngũ và đóng quân tại Tây Ninh sát biên giới Campuchia. Tại đây, hắn làm quen, tán tỉnh và dụ dỗ nhiều cô gái người Miên nhẹ dạ cả tin trao thân cho mình. Nhưng ngờ đâu, trong số những nạn nhân của Phong, có một cô (tạm gọi là A) bị hắn lừa gạt cả tình lẫn tiền nên sinh lòng oán hận. Đêm cuối gặp nhau, cô A vừa níu kéo tình cảm vừa hăm doạ sẽ xài bùa ngải nếu Phong dám bỏ rơi mình. Nghe vậy, Phong cười khẩy và bỏ đi, mặc cho cô A đang khóc lóc nài nỉ. Vài hôm sau, cô A cầm vài cọng tóc lén trộm của Phong trước kia đem đến cho một ông thầy bùa nhờ thư ếm trả thù tên sở khanh.
Cô B là em gái cô A, cũng thầm thương trộm nhớ Phong nhưng không dám thổ lộ. Khi chứng kiến việc làm của chị gái mình, cô B về kể lại với Phong nhưng anh ta không tin và cho là nhảm nhí. Đến khi xuất ngũ về lại Sài Gòn, Phong lập gia đình và sinh con, công việc làm ăn buôn bán phát triển. Cuộc sống êm ấm hạnh phúc được vài năm, tự nhiên Phong lăn đùng ra ôm bụng rên la thảm thiết.
Đi khám hết các bệnh viện vẫn không tìm ra bệnh, gia đình bắt đầu nghi ngờ Phong bị người ta thư ếm và đi tìm thầy bà để tháo gỡ nhưng gặp ai cũng đều từ chối. Bệnh tình Phong ngày càng trở nặng, thân thể ốm yếu gầy trơ xương, nhưng kì lạ cái bụng lại phình to lên và hiện rõ hình cái đầu con gà trên bụng khiến ai nấy nhìn thấy cũng ngạc nhiên. Gặng hỏi mãi, Phong mới kể lại chuyện lừa tình cô A lúc còn đi lính. Nghe xong, ai nấy cũng sợ hãi và cho rằng Phong đã bị cô A thư ếm trả thù vì bị phụ tình.
Cuối cùng Phong đã chết trong đau đớn và ân hận.
QT.