Trang 1 / 1 trang

Đùa giỡn với Thần linh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 18, 2013 3:05 pm
gửi bởi Vô_Tư
Vo_Tu xin chia sẻ câu chuyện siêu hình vừa xảy ra trong gia đình.
Chuyện là trước đây nhà của VT có ông tà (cục đá nhỏ, đen và nhẵn mịn), cũng không nhớ từ đâu mà có, ông Tà này lâu nay thất lạc, mẹ của VT vô tình dọn dẹp đồ cũ và tìm lại được.

Khi thấy ông tà thì đứa em rể của VT (tên Nguyên) hỏi mẹ là nhà mình có thờ ông Tà không, mẹ nói là không. Đứa em rể nửa đùa nửa thật nói: 'Ông Tà ơi cho tôi con số đi, nếu trúng lớn thì tôi thờ ông. Nếu ông cho mà không trúng thì tôi quăng ông xuống sông à'. Vợ nó nghe chồng nó nói thế liền ngăn chồng đừng có đùa bậy không nên.

Chiều tối hôm đó, Nguyên nằm xem phim như mọi ngày, bỗng than đau nhói vùng bụng và hông, càng lúc càng đau dữ dội hơn, như có ai đó lấy cây nhọn đâm xoáy xoáy vào hông... Nguyên với thân hình to con như thế (hơn 90kg) mà đau đến đi không nổi, sức lực không còn một chút nào. Vợ Nguyên nhỏ con nên không thể lái xe chở Nguyên đi khám bệnh nên đành chịu đau ở nhà chờ ông anh về chở đi.

Lúc đó mẹ của VT nghĩ là có chuyện siêu hình nên ra bàn thờ thắp nhang khấn xin nếu Nguyên có lỡ lời với phần siêu hình thì xin thứ lỗi cho. Sau đó vợ Nguyên cũng ra bàn thờ thắp nhang xin lỗi. Được một lúc thì Nguyên thấy đỡ đau hơn, rồi tự mình ra trước bàn thờ xin lỗi vì những lời nói đùa giỡn lúc trưa.
Sau khi khấn xin thì thấy cơn đau dịu hẳn, và không bao lâu sau đó thì hết hoàn toàn, như chưa từng trải qua cơn đau nào. Nguyên nói đây là lần đầu tiên mới chứng kiến chuyện siêu hình như vậy, và lần này thì tin tưởng hoàn toàn, không còn dám nói đùa như vậy nữa. :)


Đọc thêm:

Giỡn mặt ông tà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 21, 2013 7:48 pm
gửi bởi An Huệ
Đọc câu chuyện của bạn Votu. AH cũng chia sẻ chuyện huyền bí cũng liên quan đến ông Tà.
Ngày xưa ba của AH làm thầy pháp, ở nhà cũng có cục đá ông Tà. Lúc đó AH còn rất nhỏ, cũng không có để ý lắm đến chuyện siêu hình, câu chuyện này là mẹ của AH kể lại.

Mẹ của AH nói nghe người ta hay nói nếu như cục đá có ông Tà ở trong đó thật thì đem bỏ xuống nước sẽ sôi bọt lên (dạng như thở nổi bọt khí). Mẹ AH đem ông bỏ xuống nước coi thử, thì thấy có lên bọt thật.

Sau đó anh trai của AH (anh cũng còn nhỏ), lấy ông Tà để trên bàn, đặt chén cơm trước ông Tà, cầm chiếc đũa gõ cóc cóc vào ông tà và nói: Ông ăn cơm rồi cho số nghe, ông mà không cho là tui quăng ông xuống nước à".

Đêm đó ba của AH bị phần siêu hình tá vào nói chuyện trong lúc ngủ, phần siêu hình nói: "Con thê (vợ) của sư, ăn chay ăn lạc mà dám đem ta nhấn nước. Còn thằng nhi nhỏ, dám hỗn láo với ta, hôm nào ta nhấn nước cho biết tay"...

Nghe vậy rồi sau đó mẹ và anh của AH không dám nói đụng đến ông tà nữa. :)

Thổ công linh ứng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 21, 2017 1:46 pm
gửi bởi lsc
Người Mường chỗ con nhà nào cũng làm một cái miếu nhỏ thờ 1 bát hương ngài Thổ công ở trong vườn nhà. Có việc gì như động thổ, đào đất hay ngày lễ thì họ nhờ người cúng giúp. Thường người này không có phần vô hình về ốp mà chỉ học qua 1 bài cúng.
Thầy G làm đồng thầy kể câu chuyện như sau:
Có một ông khéo mồm khéo miệng hay đi cúng cho người ta. Một hôm rằm 15 âm lịch, nhà ông có việc muốn làm lễ cúng ông Thổ công tại miếu Thổ công nhà mình, nhưng ông ta lại nảy sanh ý nghĩ là không biết ông Thổ Công có thật không, nếu có thì ông thổ công có làm gì đâu mà nhà nào cũng phải cúng chứ?" , trong lòng không phục nên trong bài cúng hôm đó, thay vì gọi Ông Thổ Công thì ông gọi: Thằng Thổ Công, và còn cố tình gọi đi gọi lại vài lần 'thằng thổ công' để xem thực sự có Thổ Công thật hay không. Ngay sau hôm đó thì ông bị ốm, lên cơn sốt cao. Ông biết là mình bị phạt nên bảo người nhà mời Thầy G về giải cho ông. Thầy G có phần vô hình về cho biết ông nầy là bị Ngài phạt nên khi đến nhà thân chủ, thầy G nói: Ông đã làm gì phải khai thật thì tôi mới cứu ông được. Và ông được nghe kể lại câu chuyện như trên.

Con xin hết ạ

Xem thêm: