Trang 1 / 2 trang

Mẹo dân gian chữa bệnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 12:42 pm
gửi bởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em chào các sư huynh tỷ.

Con xin kể lại câu chuyện của Ông ngoại con được Thánh Thần chữa bệnh:
Ông ngoại nhà con sinh ra thì có 1 điểm là mắt không mở, và lúc cụ ngoại bà và cụ ngoại ông lại mở mắt của ông ngoại thì không thấy có con ngươi với tròng mắt, chỉ thấy sâu hút, đen thui. Cụ ngoại bà nhà con rất lo lắng nên đi xem thầy. Hồi đó chiến tranh nên cụ ngoại bà đi bộ mất nửa ngày thì đến chỗ ông thầy xem lá số (gọi là ông Số).

Cụ ngoại bà con thử ông thầy xem nói chuẩn không: Cụ bảo là gia đình nhà con toàn người đi lính. Tuy nhiên ông Số bảo lại là nhà bà không có ai đi lính, mà có 1 đứa con đang bị bệnh nằm nhắm mắt ở nhà. Bà khẳng định đúng thì tôi hướng dẫn cho mà cầu xin. Cụ bà giật mình, khẳng định đúng. Sau khi ông Số hướng dẫn cụ ngoại bà đi xin ở đền thánh cạnh nhà thì bà về nói lại với cụ ngoại ông, cụ ngoại ông bảo lại: "Lễ gì mà lễ, con cái đau thì không mở mắt". Tuy nhiên cụ ngoại bà vẫn sang đền thánh, và được bài thuốc là: sử dụng vôi đá hòa với màng nhện ở bếp (chỗ con gọi là mồ hóng) nhỏ vào mắt. Làm xong thì tự nhiên mắt của ông ngoại con mở ra và thấy đường đi. Cụ ngoại ông cũng giật mình từ đó tin tưởng hơn vào tâm linh.


LDĐ:Mặc dù là bài thuốc có linh, nhưng nguyên liệu sử dụng có thể có nguy hiểm. Nếu là chữa mẹo thì không cần đụng đến mắt cũng khỏi. Chỉ nên thử những gì vô hại.

Re: Mẹo dân gian chữa bệnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 6:44 am
gửi bởi ngocxuan
Chào Sen Tím,

Sen Tím đã viết:bài thuốc là: sử dụng vôi đá hòa với màng nhện ở bếp (chỗ con gọi là mồ hóng) nhỏ vào mắt


Cám ơn bạn đã chia sẻ chuyện về Ông Ngoại bạn được chữa bệnh mắt khi còn nhỏ. Nhưng với tinh thần khoa học và kinh nghiệm nghề nghiệp NX không thể nào hiểu được làm sao bài thuốc được ghi lại có thể trị được bệnh mắt như đã được kể. NX nghĩ ở thời điểm này tốt hơn hết nếu có ai có bệnh tương tợ thì nên đi khám bác sĩ mắt để được tư vấn và điều trị theo đúng cách chứ nếu theo bài thuốc trên thì sẽ hại thêm chứ không giúp được gì. Nhất là đá vôi vì khi hòa với nước sẽ có chất kiềm là rất có hại cho giác mạc còn hơn là chất axit nữa.

Thân mến,
NX

NHỜ PHỤ NỮ CÓ BẦU TRỊ TRẸO TAY

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 7:33 am
gửi bởi Nguyên Ân
Hihih, các anh chị ơi những kiểu bài thuốc đến từ tâm linh, nó kì cục vậy đấy, nhiều khi không thể đem kiến thức khoa học ra mà phân tích được. Em đã từng chứng kiến chuyện người bị trẹo tay, về nhà thắp hương lên bàn thờ gia tiên, sau đó lẳng lặng đi tìm một phụ nữ mang thai (lúc đi không được nói với ai, không rẽ ngang rẽ tắt), rồi nhờ người ta giẫm chân lên tay của mình (giẫm nhưng thực ra chỉ là lấy chân chạm nhẹ vào thôi chứ đang đau thế mà giẫm mạnh thì chết). Thế mà về khỏi hẳn. Em chứng kiến đấy chứ không phải nghe nhé, buồn cười không :D

Re: Mẹo dân gian chữa bệnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 9:15 am
gửi bởi Ennho
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Theo con hiểu thì cái lý do khỏi bệnh trong những trường hợp gia chủ cầu xin Thánh thần không phải nhờ những bài thuốc như trên mà là nhờ năng lực mầu nhiệm của Thánh thần. Những hình thức này kia là để cho người trần mắt thịt dễ hình dung vì họ khó hiểu được những cái trừu tượng và cũng không cảm hóa được nhiều người chứng kiến. Bài thuốc càng vô lý thì người ta càng thấy có một cái lý vô hình đằng sau. Ví như nếu những người không cầu xin Thánh thần chữa bệnh, không có người có năng lực huyền bí chỉ dẫn mà chỉ đem bài thuốc đó ra áp dụng thì sẽ không có hiệu quả. Từ đó, người ta sẽ hiểu ra không phải do bài thuốc mà là do Thánh thần. Được Thánh thần chữa bệnh thì sinh lòng tin vào Thánh thần, mang nợ Thánh thần do đó phải biết sống làm sao để Thánh thần thương. Nhưng không nên ỷ lại vào Thánh thần mà cần biết chăm lo sức khỏe và học hỏi kiến thức về y học để xử lý các tình huống cho hợp lý, không phải ai chỉ cái gì cũng nhắm mắt làm theo mà không hiểu nguyên lý của nó.

Con kính xin Tổ, Thầy dạy bảo ạ!

Ennho

Re: Mẹo dân gian chữa bệnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 9:41 am
gửi bởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!
Đúng như sư huynh tỷ viết, nếu sử dụng bài thuốc mà Cụ ngoại bà xin cho ông ngoại con thì quả là nguy hiểm. Tuy nhiên cũng là 1 cách để gia đình con và đặc biệt là cụ ngoại ông tin tưởng thêm vào tâm linh, vì cụ ngoại con không có tin, còn không cho lễ lạt để xin thuốc. Từ ngày ông ngoại con được chữa mắt thì Cụ ngoại con khiếp sợ và tin tưởng hơn vào tâm linh. Tuy nhiên con cũng khuyến cáo các bạn không có áp dụng theo.
Học trò
Sen Tím

NHỜ PHỤ NỮ CÓ BẦU TRỊ BONG GÂN

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 9:44 am
gửi bởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Con Chào Cô Triệu Ân, cùng các huynh tỷ

Nhân chủ đề này TD con cũng xin chia sẻ mẹo chữa bệnh bong gân nhưng lúc đó con hoàn toàn không nhận biết đó cũng là cách Thánh Thần thị hiện giúp đỡ chứ một phụ nữ mang bầu làm gì có sức chữa bệnh cho khỏi.

Và bệnh bong gân này là có thật: cách đây 6 năm khi đó bé gái lớn của con 3 tuổi. Một lần về quê ngoại ăn tết bé chạy bị trượt té và bong gân chân. Sau đó thì bé đau và tới mấy ngày sau cũng không thể đi lại được mà chỉ ngồi lết lết. Sau bốn đến năm ngày cũng không thể đứng lên đi được. Và con cũng không biết phải mang bé đi đâu để mà chữa cho khỏi, nếu gãy thì đã mang đến bác sỹ bó bột, chứ bong gân thì nhiều khi bác sỹ sửa lại đau lắm cũng chưa chắc hết. Nghĩ mãi không biết thế nào cuối cùng con chợt nhớ đi tìm một phụ nữ mang bầu lần đầu tiên và nhờ cô ấy bóp (phụ nữ mang bầu trai bóp 7 cái, mang bầu bé gái bóp 9 cái). Thế mà sau mấy cái bóp đó một lúc sau là bé con đứng lên đi lại chạy nhảy tung tăng như thường. Con mừng rớt nước mắt. Và đúng là thấy chữa mẹo này hay thiệt là hay.

Con Tịnh Duyên

Đắp lá chữa đau mắt đỏ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 06, 2018 7:13 pm
gửi bởi muathu
Con xin kể lại một câu chuyền về việc chữa đau mắt đỏ của mình.
Con nhớ khi mình còn nhỏ, lúc đó con bị đau mắt đỏ khá nặng, lúc đó không hiểu sao mẹ con không mua thuốc về nhỏ mà mẹ con đến cô có người âm dựa để xin thuốc về cho con. Con nhớ mẹ cho con uống chai nước mẹ đã để trên bàn thờ để xin chữa bệnh cho con và đắp cho con một số lá dập nát vào mắt, nước uống như nước lã, còn lá đắp vào mắt khá mát. Thật kì lạ là mắt con khỏi hoàn toàn, lần đó con khá tin vào phép màu.
Sau này cô đó mất, thế là con mua thuốc kháng sinh và kháng viêm về nhỏ mắt, thế là nó bớt còn nhanh hơn khá nhiều không phải đau đớn gì cả, con học y thì cũng biết một số lá cây có thành phần dược liệu khá giống với thuốc tây, nên có tác dụng chữa bệnh.
Có trường hợp bác sĩ đưa thuốc không liên quan gì tới căn bệnh, nhưng do tâm lý tin tưởng vào bác sĩ nên vẫn khỏi (placebo effect).
Nhưng có một điều cũng phải lưu ý là cơ địa, thể chất mỗi người khác nhau, nên tác dụng với thuốc cũng khác nhau, và người Việt rất hay bắt chước, thấy ai làm mà khỏi là bắt chước y hệt, điều đó cực kì nguy hiểm, nếu trúng phải chất không phải để trị cho mình và không phù hợp với mình thì lợi bất cập hại, và trong thời đại ngày nay đa phần các loại cây lá bị nhiễm hoá chất, trong đó chất để chữa bệnh cũng có mà chất độc cũng không ít, theo con những gì mà y khoa chữa được và đơn giản thì nên khám để điều trị đúng. Những bài thuốc nào vô hại mới nên thử.

Con xin hết ạ.

RE: MẸO DÂN GIAN CHỮA BỆNH

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 07, 2018 5:34 am
gửi bởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Chào huynh Bạch Hạc cùng các sư huynh tỷ, bạn đạo

Khi con vào xem bài này, Vị độ dạy con là: "Ta cũng sợ con hay bắt chước người ta. Thuốc có khi hợp với người này nhưng với người khác thì không. Ai cầu xin dù bằng phương cách gì mà được khỏi là do có phước, được Thánh thần cho thấy cái linh, cái lạ. Từ đó mà biết có cõi siêu hình.
Con không được tin bừa, rồi bắt chước làm theo cho thiệt thân. Cái gì vô hại có bắt chước cũng không sao. Tuy nhiên, phải là người có trí mới có thể phân biệt đúng sai, có vô hại hay không? Tất cả là nhờ vào phước đức thì mới cầu được ước thấy, như các bài thuốc chữa bệnh bằng vô hình ở trên đó. Hãy lo tích phước, rồi muốn gì cũng được ban cho con nhé."

Con Khiết Tâm kính báo lên Đức Thầy.

Xin gạo về nấu cháo trị đau răng

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 11, 2018 3:38 pm
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Đệ xin chào các huynh, tỷ và các bạn đạo.
Ngày bé con hay bị sâu răng, đau răng do mọc răng. Má con cứ bảo chữa bằng phương pháp dân gian là cầm lon gạo đến 7 nhà xin gạo về nấu cháo ăn sẽ hết... Con kiểm chứng là chưa bao giờ con thấy có hiệu quả. Giờ con bị mọc răng khôn, má con cũng bảo là đi xin gạo, con học đạo nên nghĩ cái này chỉ là phương pháp tâm lý lòe con nít thôi chứ gạo nào cũng là gạo, làm gì có chuyện xin là hết.
Con nghĩ những phương pháp chữa bệnh kỳ lạ mà khỏi là do thị hiện của Thánh Thần, bằng chứng là có số ít người dùng thì khỏi nhưng đa số người khác thì không hiệu quả, có khi còn gây hại. Thôi thì bị bệnh nên chữa 1 cách khoa học trước đã, đồng thời xin vị độ giúp, chứ làm theo "phép lạ" thì hên xui quá :))
Vài dòng của con ạ.

BÀ NỘI CHỮA MẮT CƯỜM, GIỜI ĂN

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 12, 2018 11:03 am
gửi bởi duynguyen
Ngày còn nhỏ, ký ức về bà Nội con chữa bệnh cũng không mấy rõ ràng, nhưng ấn tượng nhất là bà nội trị bệnh lẹo mắt và lấy cườm mắt ra. Bà nội con lấy cườm mắt bắt buộc phải đúng 9 giờ sáng, vì nội nói đúng 9g dưới ánh mặt trời, cái cườm mắt sẽ chạy xuống dưới vai lưng rồi nội lấy kim lễ cườm ra là hết và tới 10g là phải ngưng vì cái cườm sẽ lặn mất.

Nội trị nổi lẹo mắt thì bằng cách lấy chổi chà, vừa huơ trước mặt người bệnh vừa đọc gì đó lầm rầm trong miệng xong xuôi là thấy mắt nhẹ liền, nghe sơ qua thì thấy không có khoa học, nhưng đúng là mắt không thấy thì không thể tin được. Ngay cả trị giời ăn, bà nội con cầm 1 bó nhang quơ quơ sau lưng người bệnh từng vòng tròn rồi cho uống thuốc, làm vài ngày là tự động hết. Bà nội con lúc trước đưa đò ở kho 11 (quận 4) qua phía Cát Lái rồi vòng về kho 5 tới cầu Tân Thuận. Khách thập phương rất nhiều nhưng bà không lấy tiền. Nhưng sau này bà nội con ngưng chữa không lý do vì trên người nổi lên những mụn thịt khá nhiều, mãi sau này khi được học những bài giảng của Đức Thầy trên diễn đàn con mới hiểu ra nguyên do đằng sau những sự việc ấy.

Con kính.