Hết bệnh không cần thầy thuốc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào huynh Duyên Ngộ, cùng các sư huynh, sư tỉ,
Con xin chia sẻ câu chuyện của em gái con cách đây mười mấy năm. Khi đó em học khoảng lớp 2. Ngón tay cái của em có dấu hiệu như bị con gì ăn gặm lớp da xung quanh ngón tay. Sau đó thì bị ăn loét sâu hơn vào tới móng tay, ăn thấu hết không còn móng tay và có dấu hiệu như bị cùi lở loét, rồi lan ra ngón tay bên cạnh và lan cả đôi bàn tay. Gia đình con lúc đó thấy hoảng quá mới đưa em đi khám bệnh thì bác sĩ nói đây là lần đầu tiên thấy có loại bệnh này, và chẩn đoán do vi rút lạ gây nên, phải chiếu tia laze nhiều lần và bác cũng phân vân là chiếu laze vậy sẽ làm hỏng đôi tay em và khả năng thành công rất thấp. Mẹ con lo lắng không biết làm sao. Một hôm nhà con cúng trái cây ông bà, trong dĩa trái cây có 1 trái quýt rất đẹp.
Lúc hạ xuống thì trái quýt nhìn bên ngoài rất đẹp nhưng ở trong ruột đã hư rục hồi nào, cả nhà ai cũng thấy lạ và tiếc. Sau đó em gái con lén ra thùng rác tìm đúng trái quýt đó và vọc tay chơi thì điều kì diệu xảy ra, tay em con tự nhiên lành lặn lại trong một thời gian rất ngắn như không có vết tích gì xảy ra, trong khi em con bị bệnh cũng 2, 3 năm trời mà bác sĩ cũng bó tay. Lúc đó cả nhà con tin là ông bà phù hộ cho em con. Quả thật kì diệu lắm ạ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào huynh Duyên Ngộ, cùng các sư huynh, sư tỉ,
Con xin chia sẻ câu chuyện của em gái con cách đây mười mấy năm. Khi đó em học khoảng lớp 2. Ngón tay cái của em có dấu hiệu như bị con gì ăn gặm lớp da xung quanh ngón tay. Sau đó thì bị ăn loét sâu hơn vào tới móng tay, ăn thấu hết không còn móng tay và có dấu hiệu như bị cùi lở loét, rồi lan ra ngón tay bên cạnh và lan cả đôi bàn tay. Gia đình con lúc đó thấy hoảng quá mới đưa em đi khám bệnh thì bác sĩ nói đây là lần đầu tiên thấy có loại bệnh này, và chẩn đoán do vi rút lạ gây nên, phải chiếu tia laze nhiều lần và bác cũng phân vân là chiếu laze vậy sẽ làm hỏng đôi tay em và khả năng thành công rất thấp. Mẹ con lo lắng không biết làm sao. Một hôm nhà con cúng trái cây ông bà, trong dĩa trái cây có 1 trái quýt rất đẹp.
Lúc hạ xuống thì trái quýt nhìn bên ngoài rất đẹp nhưng ở trong ruột đã hư rục hồi nào, cả nhà ai cũng thấy lạ và tiếc. Sau đó em gái con lén ra thùng rác tìm đúng trái quýt đó và vọc tay chơi thì điều kì diệu xảy ra, tay em con tự nhiên lành lặn lại trong một thời gian rất ngắn như không có vết tích gì xảy ra, trong khi em con bị bệnh cũng 2, 3 năm trời mà bác sĩ cũng bó tay. Lúc đó cả nhà con tin là ông bà phù hộ cho em con. Quả thật kì diệu lắm ạ.