Người Công an đam mê huyền thuật
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Ngày trước, cậu Út con hay kể cho con nghe về chú Ba Lâm (tên đã đổi) hiện đang công tác trong ngành công an mang quân hàm Đại tá và giữ chức vụ cao. Đồng thời, chú cũng là đồng môn sư huynh đệ với cậu Út cùng học huyền thuật chung phái chư vị Năm Ông do Sư Chín làm Chưởng môn tại Chợ Lớn thuộc Quận 5, Sài Gòn.
Trong phái chư vị Năm Ông xuất xứ từ Thái Lan, cậu Út và chú Ba Lâm là hai đại đệ tử thông thạo các món bùa chú, trừ tà, giải ếm... nên rất được lòng Sư Chín.
Ngay từ ban đầu, chú Ba Lâm đã xác định theo nghiệp chính trị nên chỉ học huyền thuật để nâng cao kiến thức tâm linh và bảo vệ bản thân tránh được các thế lực tà ác làm hại. Mặc dù vậy, sau nhiều năm tu luyện với tâm thành nên chú cũng được Ơn trên ban cho huệ nhĩ, huệ nhãn và một vài thần thông. Nhờ vậy mà chú có khả năng đoán bệnh và đọc được suy nghĩ của người khác, giúp chú nhiều lần tránh được họa thị phi, những âm mưu chính trị do bè phái trong ngành muốn hãm hại mình.
Một lần nọ, chú gặp anh A là cấp dưới và nói anh bị đau vai gáy, bệnh tiêu hóa khiến anh hoảng hồn, vì anh chưa từng tâm sự với ai. Vừa khuyên đi khám bác sĩ, chú cũng khuyên anh nên bớt nhậu nhẹt, sống thiện lành và biết thờ kính Trời Phật sẽ hết bệnh. Anh A làm theo lời dặn thì vài tháng sau sức khỏe anh đã khá lên trông thấy rõ, từ đó về sau anh chẳng còn đụng đến bia rượu và tin tưởng hơn vào tâm linh Trời Phật.
Còn lúc chuẩn bị từ vị trí Phó phòng lên nhậm chức Trưởng phòng Cảnh sát, nhiều thuộc cấp dưới quyền muốn tranh giành rắp tâm đặt điều nói xấu để hạ bệ chú. Nhưng nhờ có khả năng đọc suy nghĩ và biết được mưu đồ của họ, chú đã đề phòng và thực hiện một số biện pháp chính trị để ngăn chặn, cảm hóa khiến họ nể sợ trước vị lãnh đạo tài ba, rộng lượng. Từ đó về sau, mọi người trong cơ quan trở nên quý mến, đoàn kết với nhau hơn. Chẳng còn ai dám kết bè phái hay nói xấu, dùng thủ đoạn tranh giành, đấu đá lẫn nhau nữa.
Và nhiều lần chú được xuất hồn và theo học đạo với các chư vị trong cõi vô hình. Cảm giác xuất hồn thật nhẹ nhàng, chú được nghe chư vị giảng về cách sống làm người, cũng như một số nguyên lý về Đời & Đạo. Do đó, chú cũng mường tượng, hiểu biết nhận ra mặt tốt & xấu của "Nghiệp làm thầy". Chú càng không dám vi phạm quy tắc đạo đức trong ngành.
Sau ba mươi mấy năm theo ngành Công an, chú Ba Lâm mang quân hàm Đại tá và mọi việc làm ăn kinh doanh làm thêm bên ngoài đều thuận lợi, suôn sẻ. Nhờ đức tính khiêm tốn và siêng năng tu luyện, hiểu biết một vài nguyên tắc siêu hình nên chú luôn được Bề trên gia hộ, che chở trên con đường Đời & Đạo cho đến ngày hôm nay.
Bài liên quan:
Ngày trước, cậu Út con hay kể cho con nghe về chú Ba Lâm (tên đã đổi) hiện đang công tác trong ngành công an mang quân hàm Đại tá và giữ chức vụ cao. Đồng thời, chú cũng là đồng môn sư huynh đệ với cậu Út cùng học huyền thuật chung phái chư vị Năm Ông do Sư Chín làm Chưởng môn tại Chợ Lớn thuộc Quận 5, Sài Gòn.
Trong phái chư vị Năm Ông xuất xứ từ Thái Lan, cậu Út và chú Ba Lâm là hai đại đệ tử thông thạo các món bùa chú, trừ tà, giải ếm... nên rất được lòng Sư Chín.
Ngay từ ban đầu, chú Ba Lâm đã xác định theo nghiệp chính trị nên chỉ học huyền thuật để nâng cao kiến thức tâm linh và bảo vệ bản thân tránh được các thế lực tà ác làm hại. Mặc dù vậy, sau nhiều năm tu luyện với tâm thành nên chú cũng được Ơn trên ban cho huệ nhĩ, huệ nhãn và một vài thần thông. Nhờ vậy mà chú có khả năng đoán bệnh và đọc được suy nghĩ của người khác, giúp chú nhiều lần tránh được họa thị phi, những âm mưu chính trị do bè phái trong ngành muốn hãm hại mình.
Một lần nọ, chú gặp anh A là cấp dưới và nói anh bị đau vai gáy, bệnh tiêu hóa khiến anh hoảng hồn, vì anh chưa từng tâm sự với ai. Vừa khuyên đi khám bác sĩ, chú cũng khuyên anh nên bớt nhậu nhẹt, sống thiện lành và biết thờ kính Trời Phật sẽ hết bệnh. Anh A làm theo lời dặn thì vài tháng sau sức khỏe anh đã khá lên trông thấy rõ, từ đó về sau anh chẳng còn đụng đến bia rượu và tin tưởng hơn vào tâm linh Trời Phật.
Còn lúc chuẩn bị từ vị trí Phó phòng lên nhậm chức Trưởng phòng Cảnh sát, nhiều thuộc cấp dưới quyền muốn tranh giành rắp tâm đặt điều nói xấu để hạ bệ chú. Nhưng nhờ có khả năng đọc suy nghĩ và biết được mưu đồ của họ, chú đã đề phòng và thực hiện một số biện pháp chính trị để ngăn chặn, cảm hóa khiến họ nể sợ trước vị lãnh đạo tài ba, rộng lượng. Từ đó về sau, mọi người trong cơ quan trở nên quý mến, đoàn kết với nhau hơn. Chẳng còn ai dám kết bè phái hay nói xấu, dùng thủ đoạn tranh giành, đấu đá lẫn nhau nữa.
Và nhiều lần chú được xuất hồn và theo học đạo với các chư vị trong cõi vô hình. Cảm giác xuất hồn thật nhẹ nhàng, chú được nghe chư vị giảng về cách sống làm người, cũng như một số nguyên lý về Đời & Đạo. Do đó, chú cũng mường tượng, hiểu biết nhận ra mặt tốt & xấu của "Nghiệp làm thầy". Chú càng không dám vi phạm quy tắc đạo đức trong ngành.
Sau ba mươi mấy năm theo ngành Công an, chú Ba Lâm mang quân hàm Đại tá và mọi việc làm ăn kinh doanh làm thêm bên ngoài đều thuận lợi, suôn sẻ. Nhờ đức tính khiêm tốn và siêng năng tu luyện, hiểu biết một vài nguyên tắc siêu hình nên chú luôn được Bề trên gia hộ, che chở trên con đường Đời & Đạo cho đến ngày hôm nay.
Bài liên quan: