Trang 1 / 1 trang

Ếm đối bị hành ngược

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 18, 2018 7:40 pm
gửi bởi Huyền Trương
Bà Mười là người đã được con điểm đạo kể cho con nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời bà. Trong đó, có chuyện của chồng bà đi ngoại tình, cô bồ nhí dẫn đi xuống tận Sóc Trăng để đi làm cái thứ bùa mà con nghe bà gọi là thư ếm gửi (con được hiểu nôm na là bùa được gởi chỗ ông, chỉ cần trong vòng 3 ngày bà nói chuyện với ông, bà sẽ bị dính bùa) nhằm để hãm hại bà. Nhưng do bà không làm gì sai cả nên Trời Phật xui khiến bà và ông tuy là gặp mặt nhau hằng ngày nhưng không hề nói với nhau một câu nào. Thế là bùa quay ra tác dụng ngược làm bụng ông to lên và phải đi lại chỗ ông thầy để gỡ ra.

Câu chuyện thứ 2 cũng là do bà kể cho con nghe. Số là bà và con rể bà hôm đó đi trị bệnh ở chỗ ông thầy nọ thì tình cờ gặp một người bị người ta ếm bùa vì cái tội phá hoại gia can người khác. Bà này bụng thì to và đau nằm thở phì phèo đến xin ông thầy giúp thì ổng phán: "Không có lửa làm sao có khói" rồi ổng kêu đi hái lá mù u tươi về, ổng cho uống, sau đó mới đi ngoài ra 4, 5 cục chì!

Thỉnh bùa nên bị hành xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 06, 2020 10:34 pm
gửi bởi Bạn đạo
Đây là câu chuyện của người em họ gởi về cho TN. ngày 18/12/2019, xin chia sẻ cùng quý bạn đạo.

Xin chào chị TN.,
Bên dưới là câu chuyện quỷ nhập em vừa tham gia chứng kiến, xin báo cáo chi tiết lại với chị. Khu đất nhà em xây trọ cho thuê và bán quán café ở quận Gò Vấp đã mấy chục năm nay, đến năm 2017 bị người của cửa hàng bán vật liệu xây dựng Sang Hà đến thuê đất của phường, rồi họ tranh chấp và muốn chiếm luôn một phần đất của nhà em và của một vài hộ dân khác để làm kho đựng vật liệu đất cát. Khu trọ bị đập phá, người thuê trọ cũng dọn đi chỗ khác. Người của Sang Hà rất dữ dằn. Một mặt em đi lo làm giấy tờ thưa kiện họ lên cấp thành phố, mặt khác đi về Bến Tre xin bùa của thầy Út Trong ở huyện thành thới B huyện Mỏ Cày nam Bến tre về giữ đất.

Em biết đến thầy Trong là qua lần người ta chỉ em đến xin lá phép vì ku Bin (con trai em, 4 tuổi) biếng ăn, họ nói con cái èo uột cứ đến đó thầy cho lá phép sẽ mau ăn chóng lớn. Thầy Trong trên 50 tuổi, học làm thầy từ thời còn thanh niên khi đi theo cách mạng, sau này về làm nông dân sống trong căn nhà tình thương của nhà nước trong chỗ đất sâu hẻo lánh, ai biết thì tới, con nhang cũng không đông, thầy cũng không đòi hỏi tiền bạc gì, muốn dâng cúng nhang đèn bao nhiêu thì tùy.

Tháng 12/2018, thầy Trong cho em 4 lá bùa dặn về chôn 4 góc đông tây nam bắc của miếng đất bị tranh chấp. Em chôn 2 miếng ở 2 gốc bàng ngoài đường phía trước miếng đất, mấy miếng còn lại thì giành đất được tới đâu em chôn tới đó. Em có cúng kiếng trên đất và khấn thiên binh thiên tướng của thầy Út Trong, xin những người khuất mặt khuất mày trên đất độ cho em lấy được đất về em sẽ lo cúng kiếng cho họ mỗi mùng 2, 16 hàng tháng. Em còn định xây cái miếu nhỏ trên đất thờ người khuất mặt khuất mày để dễ giành đất về nhưng lần đó chị cản nên em không làm. Khoảng tháng 5 Sang Hà phải trả lại đất sau khi kết quả kiện tụng bên em có giấy tờ rõ ràng, nhưng họ cũng chưa dọn đi hẳn mà xin thêm thời gian để dọn. Khi Sang Hà còn giữ đất đó, có lần họ đào bới đóng trụ dựng nhà tạm, họ đào trúng 1 cái mộ từ đời nào, cũng cho bốc mộ đem đi nhưng mà lần đó xe tải của họ chở vật liệu vô bị lật nhào bể tan nát cái xe. Để chắc ăn, tháng 6 em đi xin thêm thầy Trong một lá phép và chôn xuống góc trong cùng của miếng đất. Kể từ đó, em cũng phải dọn ra ngoài sống luôn vì Vũ em trai của em chửi em là mê tín, không cho cúng kiếng lung tung nữa, hai chị em hục hặc chuyện này chuyện kia hoài, nên em cũng ít về cúng mùng 2, 16 như đã hứa trước đó với các vong.

Tháng 9 em về mở một quán kem nhỏ trên đất, có Hoàng và anh trai của Hoàng là người thuê trọ lúc trước của nhà em cũng quay về ở và phụ bán với em sau giờ đi làm về. Hoàng năm nay 19 tuổi, quê ở Bình Phước, đã lên Sài Gòn đi làm lao động được 5 năm, lúc trước làm thợ cắt kiếng, tháng 5 vừa bị tai nạn lao động kiếng bể sà hết vào người cắt đâm toàn thân của Hoàng. Sau khi chữa trị Hoàng chuyển qua làm thợ thi công quảng cáo. Đợt này quay lại khu trọ nhà em, mỗi khi về phòng thì Hoàng lại thấy người ớn lạnh, cảm giác sợ hãi. Căn phòng của Hoàng nằm gần miếng bùa được chôn cuối cùng, và thỉnh thoảng em bận thì Hoàng sẽ thắp nhang cúng kiếng thay em, khấn xin thiên binh thiên tướng của thầy Út Trong cho em mua may bán đắt.

Một buổi chiều chạng vạng tối tháng 10, Hoàng gặp Vũ khi Vũ qua cho chó ăn còn cười nói vui vẻ chào nhau. Rồi Hoàng nhận được điện thoại từ gia đình, hình như nói gì vụ nhà đất gia đình Hoàng và kêu Hoàng về, tự nhiên Hoàng nổi cơn điên xách xe máy chạy thẳng ra đường, không quẹo trái quẹo phải mà băng ngang ra đường khi xe bồn đang từ trên đổ dốc xuống trước cửa nhà. Hoảng quá, em với anh của Hoàng phải giữ đuôi xe lại rồi em bị té, Hoàng bị lệch tay lái không băng ngang nữa mà rồ ga chạy về hướng bên phải, được 50m Hoàng quay về. Thấy Vũ đang đỡ em dậy, tưởng Vũ đang đánh hay làm gì em, Hoàng chạy vào quán kem chụp lấy con phay đòi chém Vũ cho bằng được. 6, 7 người thanh niên phải giữ Hoàng lại cho Vũ chạy mà giữ muốn không nổi trong khi người của Hoàng cỡ 40 mấy ký lô ốm nhom ốm nhách, nhỏ con mà lúc đó mạnh phi thường. Miệng Hoàng không ngừng kêu la tao phải giết nó, trả đất lại cho tao, tao đói. Được một lúc thì Hoàng ngưng lại đổ gục xuống bất tỉnh như mấy người sau khi bị nhập rồi xuất ra.

4, 5 người đàn ông khiêng Hoàng vào nhà nói sao nặng như người ta 80, 90 kg. Có mấy người tưởng Hoàng ngáo đá nhưng gia đình em rất gần gũi thì biết rõ Hoàng không có. Khi tỉnh dậy Hoàng qua xin lỗi Vũ nói là em không có thù oán gì với anh mà lúc đó không hiểu sao em không kiềm chế được, có bóng đen cứ xúi giục em làm vậy. Vũ cũng bỏ qua không có kêu công an vì biết con người thường ngày của Hoàng rất hiền, khi tỉnh lại khác hẳn lúc lên cơn. Nhưng tỉnh táo không được lâu Hoàng lại nổi cơn điên, hễ thấy Vũ ở đâu là muốn chém chết, bóng đen đó cứ xúi Hoàng như vậy, không chém được Vũ thì phải đâm đầu ra xe tải chết đi, hoặc đi xuống sông xuống suối chết đi. Hoàng đi cách xa nhà em trên 100m thì người bình thường lại, về gần là lại bị. Hoàng nói ngoài cái bóng đen đó còn có vong người chú người bác của Hoàng đi theo, và một vong thiếu niên trên đất nhà em, vong thiếu niên thì giúp Hoàng và cản không cho mấy vong kia làm hại Hoàng.

Bố mẹ Hoàng đưa Hoàng về nhà ở Bình Phước chữa trị, đem đi một bà đồng sống trong lều nhỏ ở trong nơi suối sâu của Đồng An. Bà này nói Hoàng bị người ngoài Bắc ếm ngãi nặng lắm, người ếm cao tay ấn lắm bà ta không gỡ được, người ếm muốn Hoàng phải chết hoặc tù tội để không còn trở về Bắc được nữa (quê nội của Hoàng), phải đưa đi Gia Lai để gỡ, còn vong ở đất nhà em theo Hoàng thì bà gỡ được, rồi bà cúng kiếng làm phép gì đó để trục vong. Hoàng càng bị nặng hơn, cứ đòi đi lên nhà em không muốn ở nhà bố mẹ, ai cản thì Hoàng đòi chém đòi giết luôn, còn đòi đi phá nhà đập bàn thờ mẫu của bà đồng đó, chửi mẹ Hoàng là tưởng đi chỗ này chỗ kia cúng kiếng vậy là Hoàng sợ hả, cứ lặp đi lặp lại “Tao không sợ, trả đất cho tao, tao đói, tao sẽ lấy mạng nó, một đứa trong nhà này sẽ phải gánh.” Hàng xóm láng giềng cũng thưa công an khi Hoàng quậy quá, họ tưởng ngáo đá nhưng công an đem Hoàng về test thử thì không có má túy hay đá gì hết. Lúc Hoàng lên cơn gia đình cũng trói Hoàng lại và có khi đánh Hoàng. Khi tỉnh Hoàng nói mình rất là buồn, từ năm 14,15 tuổi em đã phải lên Sài Gòn sống tự lập, cố gắng làm mà ba má không thương, trói đánh như vậy, còn nghĩ là chơi ma túy này nọ. Rồi Hoàng lấy chai thuốc rầy định tự tử. Ba của Hoàng hoảng quá cản lại, giằng co đá chai thuốc rầy ra thì ông bị lên cơn đau tim và té ngã đập đầu xuống cạnh bàn phải đi bệnh viện cấp cứu.

Em nghe nói vậy thì ẵm ku Bin đi về Bình Phước vào bệnh viện thăm hỏi ba của Hoàng, Hoàng rất thương ku Bin, hay chăm sóc ẵm bồng khi còn ở Sài Gòn. Hôm đó là ngày 12/12/2019, em thăm xong thì định ra bến xe về lại Sài Gòn, ba của Hoàng cũng xuất viện cùng gia đình đi về nhà nhưng Hoàng nhất định không chịu theo gia đình mà đòi theo em đi Sài Gòn. Gia đình không cho, Hoàng lại lên cơn ẵm ku Bin không trả, đi bộ theo hướng về nhà, mà từ bệnh viện về nhà là 25km chứ ít gì. Gia đình phản ứng thì Hoàng làm dữ, ai muốn lại gần là Hoàng đòi chém đòi giết, khung cảnh hỗn loạn quá em cũng không nhớ Hoàng đã chửi những gì. Gia đình huy động bà con họ hàng với hàng chục chiếc xe máy kéo đến đi theo canh chừng Hoàng. Người anh của Hoàng chạy xe Exciter phân khối lớn, mà rồ ga 1 đoạn 50m Hoàng đã chạy bộ tới cái đầu xe rồi, đá gạch to tướng trong tay Hoàng chọi vô đầu anh đó mà mém chút xíu né không kịp là chỉ có chết. Cả chục người đó không làm lại Hoàng, đành đi theo Hoàng 25 cây số từ chiều cho đến tối mịt. Hỗn loạn vậy nhưng Hoàng ẵm ku Bin cẩn thận, ghé mua sữa cho uống, dỗ dành Bin, ku Bin vô tư chơi đồ chơi không có bị sợ hãi gì khi được ẵm trên tay Hoàng. Gia đình Hoàng năn nỉ em đừng báo công an vì ba của Hoàng lại lên cơn đau tim làm mệt, họ hứa sẽ tìm cách lấy Bin lại an toàn cho em. Họ cứ đi theo canh khi nào Hoàng sơ hở để nhào vô giành Bin nhưng Hoàng rất tinh khôn nên không có mấy cơ hội.

Em hoảng quá nên tối đó gọi điện cho chị nhờ chị cầu nguyện cho Bin, em sợ Hoàng lại lên cơn đâm đầu ra xe tải hay làm gì Bin chắc em sống không nổi. Được chị chỉ dẫn cho hiểu vị đang giữ xác Hoàng không phải ma quỷ, mà là công an cảnh sát siêu hình, không được trừ khử mà phải khẩn cầu khấn vái quỳ lạy xin tha, nguyện tu hành tu tâm sửa hạnh, niệm Phật hàng ngày. Em làm theo, được một lúc thì Hoàng không còn sung sức nữa, như cái bong bóng bị xìu hay mệt quá. Mọi người thấy vậy nhào vô giành lại được Bin nhưng cũng xúm đánh Hoàng bầm dập, cơ thể Hoàng thương tích đầy rất tội. Vậy là em đem được Bin về an toàn.

Sở dĩ hôm đó Hoàng đòi theo em lên Sài Gòn vì Hoàng không muốn đi Gia Lai, trong lòng cứ bị thôi thúc về Sài Gòn đi kiếm Vũ để trả thù (dù không có thù oán gì), còn cái vong thiếu niên cứ nói với Hoàng đi tìm em để em cứu Hoàng. Mặc khác Hoàng cũng không muốn đi về Bắc sắp tới đây theo sắp xếp của bố. Gia đình Hoàng kể là hồi tháng 2/2019, Hoàng cùng bố về Bắc để tiếp quản miếng đất bà nội để lại cho Hoàng là cháu trai đích tôn, trên đó có mộ phần của bà. Bác của Hoàng, người canh giữ miếng đất đó lâu nay cũng được thừa kế 1 miếng đất khác nhưng thích miếng của Hoàng hơn. Bố con Hoàng không chịu đổi thì xảy ra tranh chấp. Bố con Hoàng đuổi ông bác ra khỏi đất và rào khóa đất lại cấm ổng xâm phạm, đụng tới sẽ không để yên. Nhưng từ lúc ở Bắc trở về thì Hoàng đã có hiện tượng siêu hình, cứ thỉnh thoảng lên cơn chửi bới trách cứ bố mẹ, đòi trả đất than đói và cứ muốn tự tử chết hoặc phải làm sao có đổ máu. Hồi tháng 4/2019, một lần đi ăn Hoàng cũng có chuyện gây gổ đánh nhau với người ta, em còn giữ tấm hình Hoàng gửi chụp Hoàng ôm cái đầu máu me đầy, cũng may là lần đó thân thể cũng bị nhẹ nhưng phải đền tiền cho bên kia. Khi về đất nhà em ở thì Hoàng thêm cái là bị rùng mình và bị nhập dữ dội hơn.

Em nghe vậy thì dạy cho Hoàng biết cầu xin niệm Phật hằng ngày, xin sám hối, xin chư vị giữ xác tha thứ cho Hoàng cơ hội tu học cải sửa nghiệp mình như chị đã dạy em. Không biết Hoàng làm được đến đâu. Em cũng có nói gia đình Hoàng cố gắng cầu xin chứ đừng mong trừ khử và đừng đánh cái xác Hoàng tội nghiệp. Mà có vẻ họ không có nghe, nghe cũng không hiểu không làm theo. Hiện tại Hoàng đang ở cùng gia đình cũng lúc tỉnh lúc bị nhập như vậy và gia đình thì vẫn chờ cơ hội bắt Hoàng đi Gia Lai gỡ ngải. Em cũng tởn không dám đi thầy bà xin phép lung tung mà sẽ ở nhà cầu nguyện cho đàng hoàng như chị dạy. Đúng là sau khi xin mấy lá phép, việc giấy tờ đất thì cũng có được giúp mà đủ thứ chuyện xảy ra, em với em trai là Vũ cứ có chuyện hoài và em xui xẻo đủ kiểu, gây gỗ chia tay người yêu luôn, té xe, mất việc…, làm cho em cảm thấy rất nặng nề, mệt mỏi. Những lúc như vậy em nghe lời chị niệm Ngũ Bộ Chú thì đỡ hơn, lòng cũng nhẹ nhàng bình an lại. Mà Vũ dù không hiểu biết gì cũng hay dèm pha nói là em mà theo chị riết bị khùng, suốt ngày tâm linh tâm linh. Em biết không có chị chỉ dẫn và cản đúng lúc thì chắc em còn làm nhiều chuyện sai và thê thảm hơn nữa. Em sẽ tiếp tục theo dõi và báo cho chị biết diễn biến bệnh của Hoàng.
Nhờ chị chỉ dẫn em đã đưa được Bin về an toàn.