Trang 1 / 1 trang

Khấn xin ông Địa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 3:32 pm
gửi bởi phuongha
Cuộc đời tôi trải nghiệm nhiều chuyện tâm linh kỳ bí, có khi do chính bản thân mình chứng nghiệm, có khi do chính người thân kể lại rất thực.
Câu chuyện ông Địa linh thiêng là chuyện chính bản thân tôi gặp tại công ty tôi làm việc ở huyện Củ Chi. Năm 2014 tôi chuẩn bị nghỉ việc để bàn giao lại cho 1 cô bé kế toán mới. Cô bé này lại là người không có kinh nghiệm làm việc, lại lơ đãng. Tôi không nhớ rõ là cô bé đã làm mất cái gì đó rất quan trọng, mà không biết phải làm sao nên có ra bàn thờ ông Địa để ngoài nhà bếp mà khấn vái, vừa đốt nhang xong quay vào văn phòng là cô bé sực nhớ ra và tìm lại được. Vậy là cô y như lời hứa mua nải chuối để cúng.

Còn về tôi, lúc ra ngoài phân xưởng để phụ giúp công nhân, tôi có thấy 1 chùm chìa khoá của xưởng để trên cái bàn kiểm hàng, nhưng tôi không đụng tới. Cho tới trưa tôi đi ra ngoài uống nước và móc túi ra trả tiền chủ quán. Rõ ràng cái túi rất cạn, lúc móc túi ra chỉ có chìa khoá xe, cái điện thoại và tiền, chẳng có gì. Ấy vậy mà đến chiều nghe cô bé ở xưởng bảo sao đâu mất chùm chìa khoá xưởng rồi, tôi và cô bé ấy cùng nhau đi tìm, kể cả gọi điện cho Sếp hỏi xem ông ấy có giữ không, không 1 ai biết. Hết giờ làm việc, tôi về. Xe vừa thắng tới cửa cái "kịch". Tôi rút chìa khoá xe ra bỏ vào túi, phát hiện chùm chìa khoá nặng nề của xưởng nằm trong túi áo mình. Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, tròn xoe mắt "quái, cái gì thế này? Sao tự dưng chìa khoá lại nằm trong túi mình? " Và trong trí nhớ tôi hiện lên rất rõ là lúc trưa móc túi ra tôi không hề thấy cái chìa khoá nào cả, cái chìa khoá xe thì chỉ có 1 cái, còn chìa khoá xưởng thì 1 chùm nặng nề. Rõ ràng như vậy mà sao giờ nó lại ở đây? Tôi lấy điện thoại gọi ngay cho cô bé thì nghe nó cười " Công nhận ông Địa linh ghê, em vừa đốt nhang cầu xin cho em tìm ra được chùm chìa khoá em cúng ổng nải chuối, là chị điện thoại cho em ngay".

Phải công nhận rằng, ở đời thường có rất nhiều chuyện kỳ bí có sự can thiệp của siêu hình, dù muốn dù không nhưng chỉ có người trong cuộc mới nhận thức rõ được mà thôi!