Kiếp trước của Loan
Câu chuyện dưới đây là của em Loan 24 tuổi ở Bình Dương, em có kể cho con nghe kiếp trước của em.
Em nói em nhận thức khi 8 tháng tuổi và nhớ rõ cho tới bây giờ. Em gặp ai cũng kể nhưng người ta chỉ nói em xem phim nhiều quá rồi nhiễm. Khi con đọc những dòng em viết thì người con nổi gai lạnh khắp người từng chặp và Vị Độ ấn tâm "Đây là chuyện em kể thật. Nhớ viết báo cáo về cho Tổ, Thầy".
Em kể kiếp trước em sống trên cung Trời. Em biết mình là hồ ly tu học, sau được Ông áo đỏ bỏ vào trong lò để ra hình dạng mới. Khi em bay ra từ lò, khi đó có thêm 1 đồng nam nữa. Em thành một nữ nhân. Sau đó 2 người lỡ tay làm đổ đèn dầu bị Vương Mẫu đến thấy. Lúc bị phán tội thì xung quanh có rất nhiều người, có cả Mẹ Quan Âm. Ông áo đỏ xin cho em xuống trần chuộc tội. Em bị đày xuống trần chịu cảnh cha mẹ có cũng như không; khổ cảnh nam nữ, quen nam nhân nào cũng bị đùa bỡn. Em không nhớ rõ là bao nhiêu kiếp nhưng kiếp nào cũng đều là nữ nhân.
Khi em kể Ông áo đỏ thì trong đầu con hiện lên hình ảnh Ngài Thái Thượng Lão Quân. Con đã lên mạng tìm hình và gửi cho em thì được em xác nhận là đúng vì Ông có cầm quạt. Em gọi Ngài là Sư Ông.
Em được Sư Ông đưa tiễn đi. Lúc đứng trên mây thì đi cùng đồng nam đó. Sư Ông chỉ tay vào một căn nhà lá, có một đứa bé đang nằm và có một bà đang giặt đồ trước nhà và cho em một cái bao đỏ và nói rằng "Ta chỉ giúp con được như vậy. Khi nạn kiếp tới thì mở bao ra". Lúc em sắp vào xác đứa bé trong căn nhà lá kia thì Sư Ông còn nói "Con ráng mà giúp cho thân xác này. Qua được ải này, còn nhiều kiếp. Ắt có người giúp con". Và bảo em tìm một người. Người đó giống thầy pháp có thể thấy Thần Linh, gặp được ma quỷ sẽ giúp được cho em. Lúc em nhập vào xác đứa bé 8 tháng tuổi kia thì em làm mất cái bao màu đỏ Sư Ông đưa cho và em luôn tiếc nuối. Còn đồng nam kia thì em không biết đi đâu. Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đi ra và thấy ngoại của em đang giặt đồ. Em nghe được mọi người xung quanh nói chuyện nhưng khi ấy em không thể trả lời lại được.
Từ nhỏ em Loan đã ở với ngoại. Mặc dù ba mẹ còn nhưng không ai quan tâm. Ứng với lời "xuống trần chịu cảnh cha mẹ có cũng như không".
Sau khi điểm đạo thì người em đã khỏe hẳn lại, dần dần hết bực bội lo âu, linh cảm sắp có chuyện tốt.
Lúc tối em có hỏi con "Hình Tổ Sư Gia mà anh gửi cho em có phải đang khóc không?". Con nói không. Em nói là nhìn hình Lão Tổ con gửi cho em, em nói "Con muốn về nhà. Đưa con về nhà đi" thì em thấy trong hình khóe mắt rưng rưng nước mắt. Em phóng ra rồi thu lại thì vẫn thấy.
Em còn kể thêm lúc trước em mơ thấy núi Bà Đen, mơ leo lên từng bậc, tới nơi thấy Tiên bay đầy trời, Phật ngự khắp nơi mặc dù em chưa được đi lần nào cả.
Bài tham khảo:
Em nói em nhận thức khi 8 tháng tuổi và nhớ rõ cho tới bây giờ. Em gặp ai cũng kể nhưng người ta chỉ nói em xem phim nhiều quá rồi nhiễm. Khi con đọc những dòng em viết thì người con nổi gai lạnh khắp người từng chặp và Vị Độ ấn tâm "Đây là chuyện em kể thật. Nhớ viết báo cáo về cho Tổ, Thầy".
Em kể kiếp trước em sống trên cung Trời. Em biết mình là hồ ly tu học, sau được Ông áo đỏ bỏ vào trong lò để ra hình dạng mới. Khi em bay ra từ lò, khi đó có thêm 1 đồng nam nữa. Em thành một nữ nhân. Sau đó 2 người lỡ tay làm đổ đèn dầu bị Vương Mẫu đến thấy. Lúc bị phán tội thì xung quanh có rất nhiều người, có cả Mẹ Quan Âm. Ông áo đỏ xin cho em xuống trần chuộc tội. Em bị đày xuống trần chịu cảnh cha mẹ có cũng như không; khổ cảnh nam nữ, quen nam nhân nào cũng bị đùa bỡn. Em không nhớ rõ là bao nhiêu kiếp nhưng kiếp nào cũng đều là nữ nhân.
Khi em kể Ông áo đỏ thì trong đầu con hiện lên hình ảnh Ngài Thái Thượng Lão Quân. Con đã lên mạng tìm hình và gửi cho em thì được em xác nhận là đúng vì Ông có cầm quạt. Em gọi Ngài là Sư Ông.
Em được Sư Ông đưa tiễn đi. Lúc đứng trên mây thì đi cùng đồng nam đó. Sư Ông chỉ tay vào một căn nhà lá, có một đứa bé đang nằm và có một bà đang giặt đồ trước nhà và cho em một cái bao đỏ và nói rằng "Ta chỉ giúp con được như vậy. Khi nạn kiếp tới thì mở bao ra". Lúc em sắp vào xác đứa bé trong căn nhà lá kia thì Sư Ông còn nói "Con ráng mà giúp cho thân xác này. Qua được ải này, còn nhiều kiếp. Ắt có người giúp con". Và bảo em tìm một người. Người đó giống thầy pháp có thể thấy Thần Linh, gặp được ma quỷ sẽ giúp được cho em. Lúc em nhập vào xác đứa bé 8 tháng tuổi kia thì em làm mất cái bao màu đỏ Sư Ông đưa cho và em luôn tiếc nuối. Còn đồng nam kia thì em không biết đi đâu. Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đi ra và thấy ngoại của em đang giặt đồ. Em nghe được mọi người xung quanh nói chuyện nhưng khi ấy em không thể trả lời lại được.
Từ nhỏ em Loan đã ở với ngoại. Mặc dù ba mẹ còn nhưng không ai quan tâm. Ứng với lời "xuống trần chịu cảnh cha mẹ có cũng như không".
Sau khi điểm đạo thì người em đã khỏe hẳn lại, dần dần hết bực bội lo âu, linh cảm sắp có chuyện tốt.
Lúc tối em có hỏi con "Hình Tổ Sư Gia mà anh gửi cho em có phải đang khóc không?". Con nói không. Em nói là nhìn hình Lão Tổ con gửi cho em, em nói "Con muốn về nhà. Đưa con về nhà đi" thì em thấy trong hình khóe mắt rưng rưng nước mắt. Em phóng ra rồi thu lại thì vẫn thấy.
Em còn kể thêm lúc trước em mơ thấy núi Bà Đen, mơ leo lên từng bậc, tới nơi thấy Tiên bay đầy trời, Phật ngự khắp nơi mặc dù em chưa được đi lần nào cả.
Bài tham khảo:
- Soi căn - Biết được tiền kiếp - Britneyhuynh