Trang 1 / 2 trang

Vong linh dạy dỗ cách cúng kiếng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 16, 2008 2:13 pm
gửi bởi Bìnhngọc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Cuộc đời của tôi đã gặp những chuyện huyền bí nên tôi tin có thế giới quỷ thần vô hình.

Tôi ở bên Mỹ nghe tin bà ngoại của tôi ở Việt Nam bị lên máu và hôn mê. Gia đình thấy ngoại tuổi đã già, nghĩ là ngoại sắp ‘đi’ rồi nên để ngoại nằm lên giường. Khi bác sĩ tới khám cho ngoại bác sĩ nói là bà ngoại bị lên máu thôi, nếu chở vào nhà thương ngay thì sẽ cứu được, bây giờ thì trễ rồi. Sau đó thì ngoại cứ hôn mê như vậy suốt hai ngày. Con cháu về thăm thì thấy bà chảy nước mắt. Gia đình mời ông thầy pháp tới, ông nói phải dời bà ra ngoài cửa thì bà mới đi được vì chỗ bà nằm không sạch sẽ. Vừa dời bà ra ngoài cửa thì bà mất.
Chuyện xảy ra ở Việtnam, vậy mà cậu tôi ở bên Mỹ nằm mộng thấy bà ngoại về nói là: Tao chưa tới số chết, đáng lẽ còn sống tới hai năm nữa. Cậu gọi về Việt Nam hỏi thăm ngoại, ai cũng thấy lạ vì bác sĩ cũng có nói ngoại đáng lẽ không chết mà cậu đâu hề biết việc này.
Còn tôi cũng nằm mộng thấy ngoại sau khi ngoại chết. Tôi thấy ngoại và tôi đứng nói chuyện ở một chỗ nào có một căn nhà và một cái giếng, cảnh vật rất rõ. Khi tôi về Việt Nam, gia đình dẫn tôi ra thăm mộ của ngoại, tôi liền nhận ra cảnh vật ở mộ ngoại giống in như tôi đã thấy trong giấc mộng.
Rồi một lần khác tôi lại mộng thấy ngoại về than: “Không có ai cúng trầu cau cho tao, để cho khô queo, khô khốc hà! Tôi nói lại cho mẹ tôi biết, mẹ tôi nói, "Sao lạ vậy, từ lúc ngoại mất tới giờ ngày nào cũng có trầu cau chứ, sao lại nói là không có cúng?
Rồi bà gọi điện cho đứa cháu phụ trách việc cúng cho bà ngoại, hỏi nó có cúng trầu cau mỗi ngày cho bà hay không? Nó trả lời là từ lúc bà đi Mỹ thì nó không có cúng nữa, nó tính đợi tới đám giỗ của bà nó mới cúng.
!!

Vong đạo Thiên Chúa xin cúng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 09, 2009 12:02 pm
gửi bởi thanhkhang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Chuyện này TK. được nghe từ 1 người chị trong gia đình của bạn gái TK. (bạn gái TK. tên là Nhi). Nhi có một người bác tên Tô. Bác Tô có 4 cậu con trai và gia đình rất khá giả. Chính vì vậy thay vì cùng nhau chí thú học hành làm ăn thì cả 4 cậu đều ăn chơi trác táng. Và hiện tại 3 người đã chết vì căn bệnh thế kỷ HIV. 1 cậu còn lại không biết sẽ “đi” khi nào. Cả đại gia đình của Nhi cư ngụ trên quận Thủ Đức chỗ gần trường bắn tử tù.

Khi Nhi được 14 tuổi thì Vũ và Thành (2 trong 4 cậu kia) mới vừa chết. Trong 1 buổi đi học về, Nhi đi vào nhà và có những biểu hiện bất thường. Thay vì chào hỏi mọi người 1 cách lễ phép nhẹ nhàng như hằng ngày. Thì trái lại Nhi lại bước vào nhà trong tư thế nghênh ngang và không ngó ngàng đến ai. Ngồi phịch xuống giữa nhà, em nói với bác Tô lúc này còn chưa để ý đến em: “Cho con điếu thuốc, con lạnh quá.” Và lúc đó trông điệu bộ của Nhi như là 1 người đang bị lạnh giá trong khi em vừa đi nắng về, làm cả nhà cứ tưởng em bị say nắng.

Bác Châu (mẹ của Nhi) vừa quay sang hỏi: “Ơh, con bé này hôm nay sao lạ thế?” thì “Nhi” nở 1 nụ cười bí hiểm và bắt đầu đổi giọng: “Là cháu, thằng Vũ đây, đói lạnh quá bây giờ về đây xin xỏ cả nhà đây”. Và Vũ nhất định đòi cho được thuốc. Sau khi “phỏng vấn” vài câu mà bác Tô cho rằng chỉ có Vũ mới biết trả lời, thì thuốc lá được đem đến cho “Nhi” hay nói đúng hơn là Vũ. Vũ vừa rít thuốc như 1 cái ống khói tàu vừa kể chuyện ở cõi bên kia. Vũ nói rằng cả Vũ và Thành dưới đó đều rất là đói khát lạnh lẽo, vì khi còn sống chỉ lo chơi bời không làm việc gì để tích âm đức.

Cộng với gia đình chẳng ai cúng kiếng gì cho họ (vì gia đình N. đạo Thiên Chúa giáo nên không có cúng). Vũ kể lể khóc lóc đủ điều khổ sở dưới đó, xin lỗi gia đình vì lúc còn sống chỉ làm khổ gia đình chứ không làm ích lợi gì. Một lúc sau, Vũ từ biệt mà đi sau khi xin xỏ đốt cho vài thứ xuống dưới. Khi Vũ đi rồi Nhi nằm dài như 1 cái xác chết, thân thể gầy gò chưa bao giờ đụng đến điếu thuốc của em hôm nay hút 9 gói thuốc lá 1 lúc. Em nói không ra hơi và nằm bệnh suốt 1 tuần. Bác Tô bấm bụng làm theo lời Vũ đốt cho anh các thứ, dù trong giáo điều không cho phép ông làm như vậy.

Đúng 1 tuần sau ngày Vũ về, mọi việc diễn ra y như lần trước nhưng lần này là cậu em Thành về. Thành về xác thì Nhi không hút thuốc cả cây mà lại uống bia cả két, và em lại nằm bệnh hơn cả tuần lễ. Bác Châu xót ruột vì năm đó em Nhi phải thi tốt nghiệp mà cứ bệnh suốt thế này mỗi lần các anh về. Cả nhà năn nỉ Thành và Vũ đừng về trong xác Nhi như vậy nữa, nhưng 2 cậu cứ về như vậy liên tục trong hơn cả tháng trời. Mọi người cũng thắc mắc trên người Nhi từ bé đến giờ lúc nào cũng đeo 1 chiếc nhẫn đã được cha nhà thờ làm phép, sao 2 cậu là phần âm mà vào được xác em.

Bác Châu đi đến nhà thờ xin cha làm phép để 2 cậu không về được nữa. Đức cha làm phép vẩy nước thánh trên mình Nhi, cho em đeo hình Đức Chúa và Thánh giá, vậy mà 2 cậu vẫn về như không có gì. Rồi Bác Châu lên chùa và đi thầy xin bùa cho em đeo, 2 cậu về nói là: “Bác làm vậy cũng vô ích thôi, chúng cháu chỉ về thăm nhà được 1 thời gian rồi sẽ đi. Bây giờ ở dưới chúng cháu rất muốn đi học nhưng mà không có được. Gia đình phải lập 1 bàn cúng và đốt các thứ như sau... thì chúng cháu mới được đi học.” Lần đó ở nhà lập 1 bàn cúng kiếng rất hoành tráng theo lời chỉ dẫn cho Vũ và Thành, 1 điều trái luật đối với 1 gia đình theo đạo Công giáo như gia đình Nhi. Nhưng kể từ đó 2 cậu không còn nhập về xác Nhi như vậy nữa.

Vong cụ nội báo mộng nhắc cúng kiếng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 05, 2011 8:15 pm
gửi bởi klhaido
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con xin đảnh lễ các chư vị siêu hình, con xin đảnh lễ Tổ Thầy.
Xin chào các vị đạo hữu.

Mình xin được kể về một câu chuyện tâm linh trong gia đình mình.

Vào khoảng trước những năm 90, nhà mình không có bàn thờ nghiêm chỉnh. Nguyên nhân là do ông bà bên nội và bên ngoại đều chỉ làm bàn thờ rất sơ sài và cũng không dạy dỗ nhiều cho con cháu về việc lập bàn thờ tổ tiên. Do vậy, bố mẹ mình cũng không biết gì nhiều về việc cúng bái.

Đến một hôm, mẹ mình mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ có một cụ già hiện lên, ăn mặc rất tồi tàn và nói với mẹ mình rằng ông rất thiếu thốn, không có quần áo tử tế để mặc. Khi tỉnh dậy, mẹ mình còn nhớ rõ cụ bị tật ở một bên mắt. Mẹ đã kể giấc mơ đó với bố mình, khi nghe kể đến đặc điểm ở mắt thì bố mình nghĩ là đó là ông nội của bố (nghĩa là cụ nội của mình). Thật kỳ lạ là mẹ mình không hề biết mặt cụ nội vì khi bố mẹ mình lấy nhau, cụ nội đã mất rồi. Bố liền tả một số đặc điểm về vóc người của cụ nội và mẹ mình đã xác nhận là đúng. Cụ đã hiện lên báo mộng để gia đình mình biết mà lo việc cúng giỗ cho tử tế.

Sau đó, mẹ mình liền đi tìm hiểu về các thủ tục lập bàn thờ, bốc bát hương và xin tờ sớ. Mẹ mình đã lập một bàn thờ theo đúng lễ nghi và cúng kiếng, đốt vàng hương và các vật phẩm dành cho các cụ trong gia tiên. Sau đó một thời gian, mẹ mình mơ thấy cụ nội hiện lên, cụ nội ăn mặc rất tươm tất và ánh mắt rất hài lòng, cụ nói cảm ơn tấm lòng thành của các con.

Từ khi lập bàn thờ và cúng giỗ, bố mẹ mình rất an tâm và từ lúc đó nhà mình đã khá giả dần lên, không còn khổ như thời trước đó nữa.

Cảm ơn các vị đạo hữu đã theo dõi câu chuyện của mình.
KLHAIDO

Re: Cúng cho người mất

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 06, 2011 2:17 pm
gửi bởi DieuChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


@ lkhaido: Nội dung chánh yếu trong giấc mơ là sự thị hiện của gia tiên cốt để dạy cho con cháu biết có đời sống cõi sau một cách rõ ràng để sống cho hợp đạo. Những dặn dò về những hình thức cúng kiếng đó là nghi lễ để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo, cung kính và tưởng nhớ đến người quá cố, và chứng tỏ được tấm lòng của mình thì gia tiên độ trì cho gia đình được khá hơn chứ không phải là do đốt vàng mã, bốc bát hương, dâng sớ ...
Thân mến,
DChi,

Vong linh về dạy người thân cúng kiếng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 16, 2011 7:14 pm
gửi bởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Câu chuyện em kể sau đây xảy ra tại gia đình em.

Lúc em 17 tuổi gia đình bên ngoại em làm đám giỗ để cúng bà cố như mọi năm. Vào lúc trưa ông ngoại em thắp nhang cúng. Gần được nửa tuần nhang thì ở nhà sau bà Hai của em than mệt mỏi trong người rồi mọi người đỡ bà em vào nằm. Nằm khoảng 2-3 phút thì bà có hiện tượng rất lạ, bà bật cười lên thế là bà ngoại em và mẹ cùng mấy người dì xúm lại hỏi. Bà trả lời bà là "Bà nội các con đây".

Lúc đó em đứng gần đó nên chứng kiến mọi việc, bà cố em nói bà đau bụng lắm, em thầm nghĩ sao bà cố mất rồi sao lại nói đau bụng :-/, được biết là lúc bà cố em còn sống thì mất vì bệnh xơ gan. Thế là mẹ em lấy dầu gió sức cho bà, bà nói bà đỡ đau rồi cười, nói bà rất vui khi thấy con cháu vẫn sống vui khỏe, bà còn nói đám giỗ của bà nên cúng cho bà những món chay đừng cúng mặn vì bà đang đi tu ở chùa, bà nói tu ở đó rất nghiêm không thể xin về nhà thường xuyên được, hôm nay bà mới được cho về.

Sau đó bà cố nói cho mẹ em biết là có người cõi âm theo mẹ. Bà cố nói vong đó đi theo mẹ từ lúc mẹ em đi xuống gần con sông vào lúc mặt trời đứng bóng vì nó thấy hợp nên nó theo. Chuyện này mẹ em cũng không ngạc nhiên vì mẹ em đã biết có vong theo nhưng chưa đi thầy để cúng. Bà cố nói là để bà xin cho vong đó ra cho mẹ. Nói xong bà cố im lặng không nói gì. Khoảng 3 phút sau bà nói vong đó đã đồng ý ra rồi.

Mọi người đều hỏi bà về nhiều chuyện trong nhà. Bà nói vụ ông ngoại em nhậu say mà chạy xe rồi rớt xuống ao, nếu không nhờ bà đỡ cho thì ông ngoại mất tiêu rồi. Bà ngoại nghe bà cố nói thì xác nhận là đúng, vì vào tối hôm đó ông ngoại em về nhà người toàn là bùn.

Còn về cậu 3 của em, con của bà Hai, cậu ấy mất cũng lâu rồi, bà nói cậu ấy vô chùa mà không lo tu học cứ trốn ra ngoài đi chơi. Bà nói: "Mấy con đừng tin thằng Việt nói, vì nó có lo tu học gì đâu, nó về phá thôi".
Nói bao nhiêu điều đó xong bà xuất ra. Bà Hai em không còn mệt mỏi trong người và trò chuyện lại bình thường với mọi người.
Câu chuyện trên là lần cuối mà bà em về. Những năm trước bà cũng có về vào ngày cúng giỗ của bà.

duongvanngoan

Cụ nhập xác dạy bảo con cháu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 09, 2016 4:19 pm
gửi bởi Thời Sa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con xin kể câu chuyện huyền bí có thật xảy ra trong dòng họ, mà con được nghe mẹ con kể lại như sau.

Chiều ngày 30 tết năm 1977, gia đình có mổ lợn để làm cơm tất niên. Sau bữa cơm tối, do uống rượu say nên ông nội con lên giường đi ngủ, chỉ còn lại mấy người trong nhà là thức đợi nghe tiếng gà gáy để đón giao thừa (vì ngày xưa chưa có điện cũng ít nhà có đồng hồ để xem, nên thường nghe tiếng gà gáy để đón giao thừa và đoán định năm tới sẽ được mùa hay mất mùa).

Vào khoảng nửa đêm tự nhiên ông nội con dậy la mắng mọi người om xòm, và xưng tên là cụ, tức bố đẻ của ông nội con (cụ mất đã lâu). Cụ nhập về trách mắng con cháu rằng cụ về thăm con cháu mà không thấy cúng gì cho cụ ăn, và cụ trách việc thờ cúng không đúng cách, cụ chỉ bảo con cháu dòng họ mình phải cúng chay trong đêm giao thừa... Khi mọi người trong nhà có vẻ hoài nghi không tin thì thấy ông nội con đi thẳng vào bếp, lấy ngay con dao đang nung đỏ rực ở trong lò ra, ông nói: "Chúng mày không tin à, trước tao là thầy pháp nên tao không bị bỏng đâu", nói xong ông dẫm ngay bàn chân trần vào lưỡi dao đang đỏ rực. Mọi người ở ngoài còn nghe tiếng xeèo.. rõ to, làm ai cũng phải sợ xanh mặt. Ông nội con còn chạy vào gian thờ, vơ ngay nắm hương đang thắp và bỏ vào mồm nhai rau ráu.
Trong quá trình chạy ra vào khu gian thờ để chỉ bảo con cháu, thì ông nội con còn bị cộc đầu rất nhiều lần vào sà nhà nghe binh binh. Khi đó bà nội con còn nói: "Thể nào sáng mai cũng lại kêu đau đầu với đau chân cho mà xem". Đến sáng hôm sau, khi ông thức dậy thì mọi người xúm vào hỏi chuyện ông xem ông có nhớ gì không. Ông nói ông không biết gì hết. Mọi người lại hỏi ông có bị đau đầu hay đau chân gì không, thì ông cũng trả lời là không. Khi kiểm tra lại chân của ông thì không thấy gì khác thường. Lúc này thì mọi người mới thật sự tin là cụ đã nhập về.

Trong dòng họ truyền tai nhau và thảo luận rất sôi nổi, nên ai cũng chăm lo việc thờ cúng cho tươm tất. Từ đó mọi người trong dòng họ đã có nhận định rõ ràng hơn về sự sống bên kia cửa tử.

Người âm nhắc ngày mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:52 pm
gửi bởi hoasenxanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Bác gái tôi kể rằng ngày trước trong 1 lần đi đến nhà ông cậu chơi. Trong lúc trò chuyện với người con của ông cậu và người này có căn tu, sau đi tu rồi trụ trì ở một ngôi chùa. Bất ngờ người nầy như được tá khẩu nói với bác gái rằng: "Gia đình chồng chị có đất rất rộng và chị có một bà cô chồng chết trẻ vào đầu tháng 6 âm. Bà cô này hay đi theo và phù hộ cho nhà chị lắm nên chị về nhà thờ cúng bà cô đó cho chu đáo".

Về đến nhà bác chưa tin lắm nên hỏi bố chồng rằng nhà mình có ai là nữ chết trẻ vào thời gian đó hay không thì bố chồng nói có người cô chết trẻ đúng vào ngày 3/6 âm lịch đó. Sau đấy bác nhờ người trong họ tra gia phả để biết rõ tên tuổi của bà cô và lập ban thờ gia tiên có cúng luôn bà cô đó.

Tổ tiên về dạy con cháu

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:42 am
gửi bởi Duyên Phúc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con cũng xin được kể lại câu chuyện tâm linh của mẹ con.

Hôm đó là ngày lễ thanh minh, như thường lệ mẹ con về quê nội ở Thủy Nguyên - Hải Phòng để cùng mọi người tảo mộ các cụ. Khi chị gái con chở mẹ về đến nơi thì mọi người trong gia đình chú thím và các bác đã mang lễ lên núi - nơi đặt mộ các cụ để làm lễ trước.
Mẹ con lên sau, vừa đến nơi thì mẹ con như không còn là chính mình nữa, cứ đứng hằm hằm mặt vào nhìn ông thầy cúng, rồi lại nhìn lễ vật cúng gồm có long, ly, quy, phượng bằng vàng mã. Mẹ con kể lúc đó vẫn biết nhưng không điều khiển được hành vi, cứ đứng vậy chỗ cạnh mộ cụ tứ đại, nét mặt rất khác thường, như là tức giận ấy. Mọi người cũng thấy lạ nhưng cũng chả ai biết làm gì, cứ kệ vậy thôi.

Lúc mọi người đốt vàng mã, tàn bay đúng hướng mẹ con đang đứng, bác con bảo chị con kéo mẹ ra, mà mẹ con lại giằng tay lại, cứ đứng mãi, tàn bay hết lên đầu tóc quần áo, chị con phải đứng đó phủi cho mà nhất định "cụ" không chịu đi ra. Sau đó bác con có bảo:" Lạy cụ, không biết cụ nào về có điều gì dạy bảo con cháu, cụ cho thím đứng ra chỗ khác không nóng". Lúc đó, mẹ con (đang bị nhập xác) mới mắng mọi người là "ngu lắm" không biết gì, ai bảo cúng tạ vào ngày này, có vấn đề gì thì mới cúng tạ chứ, ai bảo cúng long, ly, quy, phượng.... Sau đó, mẹ con vùng vằng bảo chị con chở về nhà bác con.

Về đến nhà, chị dâu con nhà bác con chạy ra hỏi, thím ơi, mọi người bảo thím bị cụ nhập à, nhưng chị thấy nét mặt mẹ con khác thường, đoán là vẫn đang bị nhập nên chạy luôn vào không dám hỏi gì nữa. Lúc sau mọi người bên nhà chú con, có ngồi cố gặng hỏi xem là cụ nào, nhưng chỉ được biết là cụ cao nhất.

Ông thầy cúng thấy mẹ con vậy, có ra rỉ tai mẹ con nói, "Cụ ạ, tôi làm như này là tôi được phép mới làm, cụ đừng như thế nữa". Mẹ con lại còn cười khẩy nói, "Vậy đã được cấp sắc chưa mà làm?" Sau đó, cụ có nói "thôi nhé" rồi đi. Lúc đó tự nhiên mẹ con cũng thấy người nhẹ bẫng, tay chân mềm mại bình thường và cảm thấy mệt, chắc vì bị nhập lâu. Mấy lần sau về giỗ, mẹ con toàn trốn ở trong phòng, sợ ra ngoài lại bị nhập nữa. :D

Vong em trai báo mộng cách cúng kiếng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 2:51 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Xin chào các huynh, tỷ, muội,

Tâm Tịnh chia sẻ câu chuyện vong em trai về báo mộng.

Năm đó, em mới 22 tuổi, đi bộ đội đóng quân ở Camphuchia thì bị hy sinh và được chôn cất tại bên đó. Một năm sau phường mới đưa giấy báo tử về cho gia đình. Ngày làm lễ cho em, rất đông người tới chia buồn.

Rồi một thời gian ngắn sau đó, em đã về báo mộng kêu mẹ luộc cho 7 quả trứng, lấy một cái áo cũ, thắp hương gia tiên, nhờ ông hàng xóm qua đặt 7 quả trứng lên cái đĩa... "Mẹ lấy áo con khua khua và khấn ba hồn 7 vía vong hồn ở đâu thì về, nếu hồn về được thì cho mẹ được thấy..."

Bà mẹ làm theo lời, vừa khấn xong thì bà thấy một con bướm đen bay vòng quanh bà và bà òa khóc. Người chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt.

Tt

Vong về nhắc con dâu đốt đồ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 29, 2018 2:13 pm
gửi bởi Sen Tím
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/7/2025


Con xin kể lại chuyện sau đám tang của mẹ chồng An (tên đã đổi) cùng cơ quan với con ạ.

Bố, mẹ chồng của An đều trên 90 tuổi, sống ở vùng quê Hà Tĩnh. Tuy mẹ chồng khỏe mạnh hơn bố chồng nhưng bà lại đi trước và đi rất nhanh. An ở Hà Nội nghe tin thì cùng gia đình bắt xe về dự tang.
Ở quê con, người chết được để trong nhà vài hôm rồi mới mang đi chôn. Đêm hôm đó, mọi người trực bên linh cữu. An cũng trực một tí rồi xin phép đi ngủ. Đang ngủ, An thấy mẹ chồng từ trên cao sà xuống, tì lấy cổ An và nói: “Lâu lắm rồi, con và gia đình chưa về quê. Bảo với mọi người là họ đã đốt thiếu đồ của mẹ."
Sáng ra, An bảo mọi người đi tìm xem có đốt thiếu đồ gì cho mẹ không. Mọi người tìm ra hai tủ quần áo mới của bà và mang đi đốt theo lời yêu cầu của bà.