Đây là câu chuyện thanhlinhpt được nghe lại từ chị họ của mình tên V. Chồng của chị V. mất cách đây cũng gần 10 năm trong một vụ tai nạn giao thông khi đi đám cưới buổi tối, lúc về do say xỉn nên tông vào xe tải mất mạng. Lúc người nhà nhận xác thì phần đầu đã bị cán nát bét không nhìn ra nhân dạng. Cung đường đó người địa phương bảo có "huông", mỗi năm đều có người bị tai nạn giao thông. Trước đó 1 năm là một anh trong xóm ở quê ngoại của thanhlinhpt cũng bị mất vì tai nạn giao thông, và cũng vì lý do đi ăn đám cưới về lúc trời tối và nhậu xỉn.
Sau tai nạn trên, có một người dân sống gần khu vực xảy ra tai nạn bỗng nhiên nằm mơ thấy chồng của chị xuất hiện liên tiếp mấy ngày liền. Trong mơ, phần âm nói rằng ở dưới đây rất đói khát lạnh lẽo vì lúc chôn cất người nhà quên đốt quần áo vàng mã xuống dưới cho anh. Xong rồi anh còn chỉ luôn người này xuống khu vực xóm đó tìm cái cửa hàng đó của chị V. để nhắn nhủ lại người nhà.
Vì giấc mơ quá rõ ràng và lặp đi lặp lại thông điệp như vậy, người đàn ông này mới tìm đến khu vực xóm chị V. ở để xác minh và được người dân ở đó xác nhận chính xác chị V. có chồng mới bị tai nạn giao thông mất. Sau đó người đàn ông mới kể lại cho chị nghe giấc mơ của mình và lời nhắn của người chồng đã mất. Chị V. nghe vậy liền kiểm tra lại trong nhà mới phát hiện đợt rồi trong lúc tang gia bối rối, mớ đồ cúng vàng mã chị mua còn để ở nhà quên chưa đem đi đốt, nên mới bị linh hồn của anh về nhắc. Sau đó chị mới đem đốt vàng mã và thắp nhang khấn vái anh, người đàn ông kia từ đó cũng không còn gặp anh trong mơ nữa.
Câu chuyện này là ngay bên hàng xóm nhà Sen Tím. Chuyện là mùa lũ năm Sen Tím học cấp 3. Hôm đó mưa rất to, nước ngập lênh láng hết cả đường đi lối lại. Nhà hàng xóm của ST là nhà cô Long (tên đã được đổi), cô có đứa con trai thứ 2 tên là H. H năm đó được 12 tuổi, cái tuổi ở quê ST người ta gọi là năm hạn, ngoài ra do cô Long cũng sinh H vào năm 26 tuổi, cái tuổi đó sinh con thì phải bán khoán vào đền chùa hoặc là phải xin thầy bà giải hạn đầu năm cho đứa bé. Tuy nhiên cô Long lại không giải hạn đó cho H. Gia đình cô Long tận dụng trời mưa nên tranh thủ đi bắt rắn về bán và ăn. Cô Long hầu như không để ý đến H, vì nghĩ con mình giỏi bơi lội. Tuy nhiên tầm chiều tối mưa tầm tã thì nghe tin 1 đứa bé tầm 12 tuổi bị đuối nước đi chiếc xe đạp màu xanh. Cả nhà chạy tán loạn lên tìm. Sau 1 hồi xác minh đứa bé đó là H thì cô Long gần như muốn cắn lưỡi tự vẫn, tuy nhiên với sự an ủi của làng xóm thì cô Long cũng vượt qua được, cả nhà bắt đầu tiến hành nghi lễ đám tang vào mấy ngày mưa sau. Sau khi chôn cất H được 1 thời gian thì con bé hàng xóm hay chơi cùng H một buổi sáng ngủ dậy chạy sang nhà cô Long nói: "Bạn H nhờ cháu nhắn với gia đình là đốt ít vàng mã quá nên không về được nhà." Gia đình cô Long xác minh là đúng vì trời thì mưa to, lụt lội nên không có đi mua được nhiều. Thế là gia đình cô Long mua thêm vàng mã về cúng thì không thấy H báo mộng cho ai nữa. Sen Tím
Vợ báo mộng cho chồng đốt vàng mã
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 7:10 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Bạn của Tâm Tịnh bị bệnh nhồi máu cơ tim đã qua đời, để lại chồng và hai con đã trưởng thành. Sau 100 ngày, đêm đó, người chồng nghe thấy rõ tiếng người nói bên tai: "Em đây! Anh và con ra sao? Ở dưới này lạnh lắm, anh đốt cho em ít quần áo. Anh lên chùa xin lá sớ đốt cùng quần áo thì em mới nhận được. Không thì họ giữ hết". Người chồng giật mình sợ hãi. Hôm sau, kể lại cho Tâm Tịnh nghe, và mua quần áo vàng mã đốt cho vợ. Từ đấy người vợ không về nữa, và người chồng thì tin tưởng chết không phải là hết, thế giới bên kia có thật.
Tamtinh.
Gửi lại giấy tiền vàng bạc cho con
Đã gửi: Thứ 7 Tháng 1 26, 2019 7:51 am
gửi bởi Quy Tâm
Thuở nhỏ, mỗi khi mợ Phụng và mẹ con cùng nhau kể chuyện ma thì con thường ngồi lắng nghe chăm chú say sưa và cũng có chút sợ hãi.
Mợ kể lúc trước thường tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi trong xóm và tất cả mọi người cho rằng những ai "Gần đất xa trời" hầu hết đều thấy ma quỷ hoặc những cảnh giới bí ẩn thuộc về thế giới bên kia. Có một bà tạm gọi là X trong xóm mà mợ Phụng biết, bà X năm nay đã gần tám mươi tuổi và sức khỏe ngày càng yếu dần. Nhiều năm trở lại đây, bà X tự nhiên xuất hiện khả năng thấy vong, và lâu dần bà chẳng còn sợ nữa mà cảm thấy họ cũng giống như người bình thường. Trong một lần nhà hàng xóm tổ chức cúng cô hồn vào dịp rằm tháng Bảy. Khi vừa bày ra đầy đủ bánh trái và đốt nhang cúng kiếng, bà X được thấy nhiều vong từ già cho đến con nít xúm lại và tranh nhau giành giật đồ ăn thức uống vô cùng quyết liệt.
Một lần nọ, trong xóm mợ Phụng có anh tên A bị bệnh nan y và vừa mới mất. Trong lúc cúng thất đầu tiên, người mẹ của anh A đốt giấy tiền vàng bạc cho anh. Chẳng hiểu vì lý do gì, bà lấy cây khoáy đều khi đống giấy tiền vàng mã đang cháy dở dang còn chưa ra tro. Thế là đêm đến, người mẹ nằm mơ thấy anh A về đứng trước đầu giường và nói rằng: "Hôm nay mẹ đốt giấy tiền vàng bạc nhưng lấy cây khoáy khi chưa cháy hết, làm rách tiền bạc nên con không xài được. Ngày mai mẹ đốt giấy tiền vàng mã gửi lại cho con đi!.” Nghe xong, người mẹ giật mình tỉnh giấc hết hồn. Hôm sau, bà ra chợ mua giấy tiền vàng mã đốt lại và chẳng còn thấy anh A về nữa.
Hết.
Con gái báo mộng đòi đổi xe
Đã gửi: Thứ 4 Tháng 3 06, 2019 10:34 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Bạn của Tâm Tịnh có đứa con mất lúc 5 tuổi. Hàng năm đến ngày giỗ của bé, người mẹ vẫn đốt xe đạp 3 bánh dành cho trẻ em bằng vàng mã cho bé. Đến bây giờ 10 mấy năm rồi, nhưng vẫn nghĩ bé là trẻ con nên vẫn đốt xe 3 bánh đó. Một đêm trong mơ, người mẹ thấy bé đứng đầu giường như lúc bé còn sống, mẹ mở mắt nhìn thấy con và hỏi: "Sao con về được?" Bé trả lời: "Con lớn rồi, mẹ đổi xe lớn cho con", nói dứt lời thì không thấy bé đâu. Ngày hôm sao 2 vợ chồng rủ nhau đi kiều hồn bé, bé nhập vào cô đồng cũng nói y chang như trong mơ vậy. Mẹ cười và bảo: "Xe cũ của con đâu?", thì bé trả lời: "Con đâm vào cột điện gãy rồi." -"Mẹ hứa sẽ mua xe mới, con thích xe nào?". Bé bảo: "Mẹ có nhiều tiền thì mua xe xịn, nếu ít tiền thì mua xe vừa cho con cũng được mẹ nhớ nhé! - Chào bố, mẹ con phải về đây."