Trang 1 / 1 trang

Tai nạn được báo trước

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 8:43 pm
gửi bởi Khách
Người cậu thứ 2 của tôi bị đá cắt tay văng vào mắt và làm chột 1 mắt. Nghĩ tai nạn xui xẻo nên tôi cũng gọi điện cho gia đình và gọi cho cậu tôi để hỏi han, tôi thấy cậu tôi nói vẫn hùng hồn tự tin chứ không bi quan khiến tôi yên tâm. Hôm nay điện thoại chúc tết mẹ tôi thì được mẹ tôi kể là tai nạn của cậu đã được báo trước, thấy hơi hướng liêu trai nên tôi điện thoại trực tiếp hỏi cậu cho chắc ăn thì được cậu kể lại như sau.

Trước hết đất nhà ngoại tôi nổi tiếng với những câu chuyện huyền bí rồi, cụ ngoại tôi rất hay hiện về để báo chuyện quan trọng trong gia đình, hay về đuổi đánh người lạ hay con cháu hư đốn, mắc lỗi. Cách hôm xảy ra tai nạn cho cậu thứ 2 khoảng 1 tuần thì 1 tối cậu tôi đang ngủ thì thấy cửa kẹt mở và cụ tôi bước vào, cậu tôi đang lồi mắt ra nhìn chưa hiểu chuyện gì thì cụ chỉ nói ngắn gọn: đợt tới con phải cẩn thận, không là con sẽ gặp tai nạn.
Cậu tôi ú ớ chưa kịp hỏi thêm thì cụ đã quay người biến mất, cậu tôi giật mình mới biết vừa ngủ mơ. Vốn là người khẩu xà tâm phật, bề ngoài thì cậu nói ngang kiểu vô thần nhưng bên trong lòng khá tín tâm, vì cậu ở đất cụ ngoại nên chứng kiến nhiều chuyện huyền bí rồi nên cậu cũng lo sợ. Tuy nhiên thông tin gặp tai nạn thì nó rất rộng mà ko rõ sẽ là tai nạn gì nên cậu rất bối rối.

Cậu có 1 chiếc xe tải 1,5 tấn để đi chở hàng thuê, sau khi nghe cụ báo thì cậu quyết định dừng chạy xe để sửa chữa, cậu sợ chạy xe gặp tai nạn thì khổ, 1 tuần sau khi được báo, thằng em rể tôi có lô hàng nên nhờ cậu chở hộ nhưng cậu từ chối, cậu nói: "Tháng này tao đang hạn, nên tao không có chạy hàng."
Chiều khoảng 3h cậu mang máy cắt tay ra định cắt sửa cái biển quảng cáo thì vừa mở máy lên chưa kịp cắt đá cắt đã vỡ bung bắn vào mặt, một mảnh găm vào mắt. Cậu bình tĩnh gọi vợ vốn là bác sĩ sơ cứu rồi đưa vào viện, và mổ mắt ngay chiều hôm đó.

Hôm sau tôi điện thoại hỏi thăm thì cậu vẫn cười ha hả sảng khoái, hóa ra cậu xác định trước sẽ gặp hạn, may mà hạn này cũng nhẹ so với cậu, chứ cậu lái xe mà gây tai nạn thì còn khổ nữa.
Thật đúng là tới số thì chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Kiểu gì cũng gặp họa dù đã được báo trước.

Được báo trước có tai nạn

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 13, 2017 10:02 pm
gửi bởi Vanessa Luong
Kính thưa Tổ, Thầy,
Kính chào chị Chơn Tâm, chị Diệu Chi và các anh chị và các bạn đạo,

Hôm nay con xin kể về tai nạn mà con được báo trước và tránh được khi con còn là sinh viên (cách đây 13 - 14 năm). Khoảng hơn 12h trưa gần đến 1h chiều, sau khi mua đồ ở shop quần áo xong (shop đó trên đường Lê Văn Sĩ và nếu muốn về nhà ở quận Tân Bình con phải chạy xe băng qua chiều bên kia đường), con đeo găng tay, che mặt, mặc áo chống nắng, ngồi lên yên xe rồ ga chuẩn bị lái xe băng qua đường về nhà thì con nghe như có ai nói bên tai con "khoan đi đã, đợi chút, tai nạn". Con nhìn xung quanh và thấy chiều đường con chuẩn bị băng qua khá vắng, có ai đâu. Con lại rồ ga chuẩn bị chạy từ vỉa hè của shop xuống đường lại nghe 2 chữ "tai nạn". Thấy vậy, con đợi chút xíu.
Khoảng 1-2 phút sau, con thấy 1 anh thanh niên lái xe máy bị té cái rầm, chiếc xe máy của anh ấy trượt dài trên phần bên kia đường mà con chuẩn bị băng qua để đi về nhà (cách chỗ con đứng khoảng 7-8 mét) và điều vô lý là con không thấy bất kỳ ai đụng vào anh thanh niên đó cả, con đảm bảo là mắt con nhìn rất rõ và không thấy ai đụng anh ấy. Lúc đó sợ quá, mặt con tái mét, tay chân lạnh ngắt chạy xe qua đường mà vừa chạy vừa run. Về nhà con kể cho cả nhà nghe là con đã may mắn thế nào. Đến giờ này con cũng không biết là ai đã nói vào tai con khi ấy để báo con trước về tai nạn và con cũng không hiểu sao anh thanh niên đó không có ai đụng mà vẫn té như vậy.

Bài xem thêm

Re: Được báo trước có tai nạn

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 21, 2017 9:58 am
gửi bởi Dieuthinh
Con Kính lạy Tổ, Thầy
Xin chào tỷ Triệu Yên cùng quý đạo hữu MTTĐ

Chiều ngày 15/2 trên đường từ Móng Cái về HN con ngồi trên xe bên ghế phụ, tay lần chuỗi hạt miệng trì niệm NBC. Bên tai con bỗng có tiếng nói văng vẳng 2 lần" Tai Nạn, tai nạn". Đường đồi núi dốc hiểm trở, quanh co xe qua lại không nhiều phần lớn xe tải nặng, xe container chở hàng lên biên giới. Đến đoạn đường đổ dốc dài hai bên là núi con nhìn thấy 2 đám cháy rừng rất lớn phía xa, bỗng thấy phía trước có xe ô tô 7 chỗ dừng đỗ lại, con lẩm bẩm trong đầu, đường đèo đang đổ dốc sao lại dừng xe nguy hiểm quá, xe của con giảm tốc độ chầm chậm đi ngang qua nhìn sang thì ra đó là 1 vụ tai nạn vừa xảy ra, có 1 xe máy nằm gọn dưới gầm phía đuôi xe 7 chỗ, kính hậu xe 7 chỗ vỡ tan tành, ngay phía sau là 1 xe 7 chỗ khác với vết phanh gấp cháy đường.
Tim con đập rộn lên, con thầm cảm tạ thánh thần đã cho con được trải nghiệm sự linh ứng về việc có tai nạn dọc đường!

Con DT kính bút

Tai nạn được báo trước

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 22, 2018 12:03 am
gửi bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh có cậu em, được "vong" anh trai báo mộng rõ cho vợ của nó, nhưng nó không tin.
Một đêm cô vợ chìm trong giấc ngủ, thì nghe rõ bên tai, nói rằng chồng trong tháng có hạn không nên đi đường. Tỉnh dậy vợ kể cho chồng nghe giấc mơ, nhưng bị chồng mắng.
Ngày hôm sau, cậu em ở nhà cả ngày, đến chiều thì có bạn rủ đi. Vừa ra khỏi nhà tầm 100 mét, thì bị một chiếc xe máy đằng sau đâm vào, bị gãy xương. Cô vợ tức quá nói không tin, giờ thì thấy.
Từ đấy, em rất sợ, và tin tưởng sự tồn tại của cõi âm là có thật.

Được người chồng bảo tai nạn

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 22, 2018 4:46 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Bà họ của Tâm Tịnh ở phố Hàm Long, người đẹp nước da trắng hồng, sống phúc hậu, được nhiều người tôn kính và quý mến, hay giúp đỡ người khi gặp khó khăn. Nhưng ngược lại Bà ưa hình thức, trong phòng của Bà bắt con cháu phải sắm đồ xịn và đẹp. Một buổi trưa Bà ngủ thì bà nghe bên tai "Hôm nay tôi về thăm Bà, và nói để Bà biết sắp gặp đại hạn, nhưng người vẫn sống". Bà giật mình hoảng hốt, sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi kể câu chuyện này cho các con nghe.

Hàng ngày Bà vẫn thắp nhang xin tổ tiên phù hộ, một hôm người thân bị bệnh nên nhờ người con rể chở đi thăm, đến dốc Vĩnh Tuy, thì bị chiếc xe tải đi đằng sau, đâm vào xe của Bà, hai mẹ con văng ra thì tài xế phanh gấp nên đè vào chân Bà nát bét, phải cưa cụt chân trái đến đầu gối. Bây giờ Bà vẫn sống nhưng phải ngồi xe lăn, và được cái Bà nhân hậu bảo gia đình tha tội cho lái xe, quả thật đúng như lời báo mộng.