Đắc tội với Thánh thần (P.2) *
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024
Bát hương ông Tổ
Trước đây, khi tôi còn nhỏ và ở nhà, bố tôi thường kể lại câu chuyện về bát hương của ông Tổ như sau:
"Hồi đó, nhà mình còn nghèo, ở nhà sàn và có bán xăng. Một đêm, khoảng 12 giờ, có hai người khách (tạm gọi ông A và B) đi xe máy đến mua xăng, nhưng xăng nhà mình đã hết. Ông A nhìn thấy bát hương làm bằng ống bia lon, ông nói là vứt hết hương trong ống đi để xả xăng từ xe này qua xe khác đi về. Sau khi làm như vậy, tự nhiên ông A nói với ông B lấy bật lửa để xem thử có đủ xăng chạy không. Hai ông bật lên thì lửa táp ngay vào bình xăng cháy cả xe luôn. Bố mình phải vội vàng chạy ra dập lửa. Hai người khách kia được một phen hú hồn. Bố mình nói hai người không được lấy bát hương làm linh tinh khi chưa xin phép. Thổ công ở đây thiêng lắm."
Lớn lên, mỗi khi đi làm việc gì, tôi đều thành tâm khấn vái. Nhờ vậy, mọi việc đều thuận lợi. Giờ đây, khi đã hiểu sâu hơn về đạo lý, tôi hiểu tất cả những điều đã xảy ra đều là sự thị hiện của Thần linh để con người biết đến tâm linh và kính sợ bề trên.
Bát hương ông Tổ
Trước đây, khi tôi còn nhỏ và ở nhà, bố tôi thường kể lại câu chuyện về bát hương của ông Tổ như sau:
"Hồi đó, nhà mình còn nghèo, ở nhà sàn và có bán xăng. Một đêm, khoảng 12 giờ, có hai người khách (tạm gọi ông A và B) đi xe máy đến mua xăng, nhưng xăng nhà mình đã hết. Ông A nhìn thấy bát hương làm bằng ống bia lon, ông nói là vứt hết hương trong ống đi để xả xăng từ xe này qua xe khác đi về. Sau khi làm như vậy, tự nhiên ông A nói với ông B lấy bật lửa để xem thử có đủ xăng chạy không. Hai ông bật lên thì lửa táp ngay vào bình xăng cháy cả xe luôn. Bố mình phải vội vàng chạy ra dập lửa. Hai người khách kia được một phen hú hồn. Bố mình nói hai người không được lấy bát hương làm linh tinh khi chưa xin phép. Thổ công ở đây thiêng lắm."
Lớn lên, mỗi khi đi làm việc gì, tôi đều thành tâm khấn vái. Nhờ vậy, mọi việc đều thuận lợi. Giờ đây, khi đã hiểu sâu hơn về đạo lý, tôi hiểu tất cả những điều đã xảy ra đều là sự thị hiện của Thần linh để con người biết đến tâm linh và kính sợ bề trên.