Trang 1 / 1 trang

Cây thiêng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 17, 2014 12:47 pm
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Con có người họ hàng bên ngoại, năm nay ông 58 tuổi. Khi con hỏi ông có tin vào thế giới vô hình không thì ông kể cho con nghe chuyện huyền bí của ông như sau:

Khi còn nhỏ ông rất nghịch ngợm, không có sợ ai hết, tầm 10 tuổi ông có trèo lên cây đa ở ngôi đền phía trước nhà. Sau đó về thì bị ốm liền 3 tháng, không tìm ra bệnh. Trong thời gian đó có biểu hiện bị phần âm nhập vào nói chuyện với mọi người trong gia đình. Đi xem thì biết ngôi đền đó có các vị thần người Hoa linh hiển. Gia đình làm lễ cúng thì bệnh khỏi.

Ông có 3 người con trai, một người con cả từ khi sinh ra đến lúc 14 tháng tuổi ốm triền miên, người gầy còm, nổi lên toàn thân những mụn bọc to. Đi khám bệnh thì người ta kết luận bị nhiễm trùng máu, rồi bị trả về. Sau khi cả nhà đi xem, rồi làm lễ cầu cúng thì các mụn trên người đứa bé tự vỡ ra, mùi hôi thối kinh khủng. Rồi dần dần lành lại, đến nay vẫn còn rất nhiều sẹo trên cơ thể, tuy nhiên lạ thay là trên mặt không có vết sẹo nào.

Người con thứ 2 của ông trong thời gian học cao học tự nhiên bị nhập. Đi xe máy về nhà thì mắt tự nhiên trợn ngược, đầu vẫn đội mũ xe máy rồi chạy lao ra sông. Sau đó cũng đi lễ bái, thì không thấy hiện tượng này xảy ra nữa. Nghiệm lại những gì xảy ra trong cuộc đời mình, ông kết luận rằng may mắn, thành công trong cuộc đời con người không hoàn toàn do mình mà phải có thế giới siêu hình nâng đỡ thì mới được.

Kính bút,
Tam_Tu_Bi

Cây đại thụ linh thiêng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 10 05, 2015 8:21 am
gửi bởi Hoavothuong
Con xin được góp một bài mà chuyện này con được chồng con kể lại và cũng từng được trải nghiệm qua giấc mơ ạ.
Trên nhà máy xi măng Quang Sơn ở Thái Nguyên những ngày đầu khởi công xây dựng và lắp đặt các thiết bị để phục vụ cho việc sản xuất, thì ở ngay khu lắp băng tải để vận chuyển xi măng ra có một cây đa cổ thụ rất to. Con được nghe kể là có rất nhiều máy xúc, máy ủi vào để ủi cây đi nhưng khi xe đi gần đến cây thì đều bị chết máy mà không rõ nguyên nhân. Ban giám đốc công ty sợ quá không dám ủi cây đi nữa mà cho làm một miếu thờ ở dưới gốc cây, được gọi là miếu 2 cô.

Đến hôm mùng 1 tháng 7 âm năm đó chồng con đến miếu để thắp hương, thì đêm hôm đó chồng con mơ thấy được ăn chay vào đúng ngày rằm tháng 7 trong chùa, nhìn rất đông và nhộn nhịp, riêng có 2 cô gái phải đứng hầu ở bàn thờ Chư vị, mà không được ăn uống gì cả. Chồng con mới hỏi mọi người lý do tại sao thì được nghe giải thích là hai cô đó bị phạt, giấc mơ đến đây là kết thúc.

Mấy hôm sau thì vợ chồng con được ăn chay trong chùa, nhìn sự việc giống hệt trong giấc mơ, và cũng từ tối hôm đó thì cây đa đó bị sét đánh trúng chẻ đôi thân cây ra. Và giờ cây đã chết rồi ạ.

Con xin hết ạ.

Đào tận gốc, trốc tận rễ cây si già

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 3:32 pm
gửi bởi thachanhtrang
Ngôi đình làng quê ngoại con (ngôi đình mà con bị thần Thành hoàng làng nhập xác) những năm 1980 có cái sân rộng và cả ao nữa, hàng rào bao quanh không có mà đơn giản là những hàng cây đủ loại. Trong đó có một cây si cổ thụ, gốc to xù xì, tán lá rộng sum suê, có khoảng 5 chùm rễ to tỏa từ cành xuống đến đất.
Bên kia gốc si là nhà ông Lợi bao gồm vợ con là 6 người tất cả. Ranh giới giữa nhà ông Lợi và đất vườn ao của đình làng không có rõ rệt, chỉ có cây si ở giữa. Do lòng tham mở rộng đất gia đình, nên gia đình ông Lợi âm thầm lên kế hoạch mở rộng đất nhà mình bằng cách triệt hạ dần cây si.
Hàng đêm ông và người nhà tìm cách chặt bớt các nhánh rễ nhỏ rồi to dần của cây si già. Đào xuống tận gốc, bật rễ để nó không phát triển lên được nữa. Kế hoạch này ông thực hiện từ từ vài năm để không ai phát hiện ra, cứ như thể cây si từ từ tàn úa rồi chết tự nhiên. Khi cây si cổ thụ chỉ còn lại cái gốc chính và một nhánh rễ thả xuống, tán cây cũng thu nhỏ lại vài phần so với trước đây, ông Lợi có một giấc mơ mà sau này ông kể với làng xóm - Có một cặp vợ chồng dẫn theo 3 đứa con, trông rất nheo nhóc, quần áo rách tả tơi vào gặp ông và xin ông để lại cho một phần đất để sinh sống.
Giấc mơ này chắc ông không hiểu có liên quan gì đến cây si cổ thụ, có điều kế hoạch chặt phá cây si vẫn được tiếp tục sau đó. Cuối cùng cây si cũng biến mất hoàn toàn, và phần đất nhà ông Lợi cũng được mở rộng ra gần gấp đôi.
Nhưng vào đầu năm 1990 và những năm sau đó, gia đình ông Lợi liên tiếp có người bị bệnh, tai nạn rồi mất. Cho đến khi chỉ còn ông Lợi và một người con.

Không ai liên hệ chuyện bệnh tật chết chóc của nhà ông Lợi với cây si già, cho đến một hôm có một bà đồng ở Thái Nguyên. Bà này hoàn toàn chẳng quen biết ai ở làng, bà tự tìm đến làng, xin ở trọ một nhà hàng xóm nhà ông Lợi. Và bà bắt đầu kể câu chuyện gia đình cây si cổ thụ kia bị tàn phá thế nào. Bà cứ kể hàng ngày với rất nhiều người, đến nỗi hàng xóm sang nghe rất đông. Kể cả bố con ông Lợi sang bà cũng kể oang oang, bà kể lại cả sự kiện trong giấc mơ, nhà người âm ở gốc cây si già kia đến cầu xin ông Lợi đừng phá nốt chỗ ở cuối cùng, thì ông ấy vẫn quyết phá. Cuối câu chuyện, bà thường kết thúc bằng câu nói: “Ai bảo đào tận gốc, trốc tận rễ nhà người ta lên, rồi thì bây giờ người ta lại đào tận gốc, trốc tận rễ nhà mình”.
Ai được nghe kể cũng rùng mình kinh sợ, hình dung ra toàn bộ câu chuyện trên. Bà đồng ở lại làng khoảng 10 ngày rồi ra đi biệt tăm. Sau đó khoảng một hai năm thì nhà ông Lợi cũng chết nốt đến người cuối cùng.

Sau này dân làng đóng góp xây tường bao quanh sân đình, những nhà nào tham trót chiếm đất đình xưa thì cũng có nhiều họa xảy ra, họ tìm cách bán lại mảnh đất của mình cho người khác. Ngôi đình làng càng trở nên linh thiêng và nhiều huyền thoại hơn, ngay cả đến bây giờ.

Chuyện Huyền Bí Về Thần Và Cây "Pô yang"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 10, 2017 4:32 pm
gửi bởi Bạch Thiển
Làng con có một cây thân đen, nhựa cây màu đỏ tươi như máu, không cao lắm, không biết bao nhiêu tuổi, dân trong làng gọi cây "Pô Yang" được dân làng tôn kính như vị canh gác cho miếu song song bên kia đường, thờ "Pô Yang". Từ nhỏ trẻ con trong làng được ông bà, ba mẹ dặn không được hái lá, bẻ cành hay trèo lên cây, nếu không nghe lời sẽ bị Thần trách phạt. Từ xa xưa, miếu "Pô Yang" được dân làng và các tín ngưỡng đến khẩn cầu, trước khi đi xa "xin bình an để đi đến nơi và về nhà an toàn", khẩn cầu hướng đi tìm thứ đã mất mình muốn tìm, cầu xin trí tuệ và cầu tâm sáng, bụng trong. Vị Thần "Pô Yang" được thờ ở miếu là hiện thân cho trí tuệ tinh thông. "Pô" tinh thông đường thủy, bộ, không, "cưỡi ngựa đi mây về gió", ngài phù độ cho chúng sinh biết khấn cầu, ngài dẫn lối cho chúng sinh đi theo con đường đúng đắn.

Chuyện con nghe kể lại.
Thời chưa có điện, gia đình sống ở nương rẫy trong rừng, sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi, ông bà con có một đàn dê tầm 30 con. Một hôm chăn dê trời trưa nắng nên người chăn dê ngủ quên dưới gốc cây, dậy không thấy đàn dê, ông đi tìm khắp mà không thấy, chỉ thấy vết chân và phân dê cách nơi chăn không xa, và mất hút ở đó, không thấy dấu chân nữa, mọi người trong gia đình chia nhau đi tìm xung quanh đó, 2 ngày vẫn không thấy. Ông đến miếu "Pô Yang" cầu xin người chỉ đường tìm đàn dê về và hứa sẽ dâng lễ "Pô Yang" cặp gà, ông nội con hái một lá rừng và xin "Pô" chỉ đường qua ngọn lá, quay nếu ngọn lá chỉ đi về hướng nào thì cứ đi thẳng, đi đến nơi mất hút dấu chân dê thì thấy đàn dê đang nằm ngủ ngay chỗ đó, phân dê rất nhiều chứng tỏ dê chỉ ở đó và không đi đâu. Ông con mới ngợ ra dê bị ma giấu, nếu không nhờ "Pô Yang" thì mãi không tìm được đến khi đàn dê chết (kiểu như hồi nhỏ chơi năm mười bị ma giấu, vẫn ở đó mà không ai thấy), từ xưa không chỉ tìm vật, người trong làng còn xin tìm người, xin bình an, trí tuệ, bụng trong, tâm sáng.

Đây là câu chuyện trong làng và con được nghe kể lại.
Một ngày kia, có một người đàn ông ở vùng khác "Người Kinh", người này làm nghề chở thuê hay đi qua con đường giữa miếu và cây "Pô Yang". Một lần không biết vô tình hay cố ý, ông quất cây roi lên làm gãy cành cây, nhựa màu đỏ tươi chảy ra. Ông về và bắt đầu đau lưng như dao đâm vào cột sống, ông đi khám và chạy chữa tây y cả tháng nhưng không hết và tìm ra nguyên nhân. Người ta hay nói có bệnh vái tứ phương, bất chợt ông nhớ lại việc mình đã làm ở cây kia nên ông ngờ ngợ hình như nguyên nhân đau lưng từ đó mà ra. Ông tìm một số dân làng để hỏi, thì hoảng vì biết sự linh thiêng của cây, họ chỉ ông: "Đến miếu quỳ và khẩn cầu xin "Pô Yang" hứa sẽ mang 1 con gà, rượu và ít hoa quả đến trả ơn." Rồi họ chỉ ông đến tìm bà đồng, người có thể biểu hiện lại ý của ông đến "Pô Yang", và để cúng (đồ cúng người nhà mang đến cúng xong thì tự ăn, mang về, có thể cho bà đồng một ít). Thật bất ngờ chỉ sau vài ngày ông đã hết đau lưng hẳn.

Con xin hết.

Khấn với Gốc cây Đa ở bệnh viện

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:48 pm
gửi bởi thanhlinhpt
Câu chuyện này thanhlinhpt được nghe kể từ cô giáo ở trung tâm tiếng Anh.

Cô giáo thanhlinhpt có một người anh đổ bệnh nặng, đi bệnh viện bị bác sĩ chẩn đoán ung thư gan, người vàng khè tiều tụy. Bác sĩ bảo bó tay và thông báo với gia đình đưa bệnh nhân về nhà chuẩn bị lo hậu sự là vừa. Nghe tin như vậy, mấy chị em trong nhà đều buồn bã vì bệnh tình đã đến giai đoạn vô phương cứu chữa. Có bệnh thì vái tứ phương, chị em nhà cô vẫn còn một chút hy vọng vào tâm linh, nửa đêm mới ra gốc cây đa trong sân bệnh viện mua đồ cúng rồi khấn xin các vong hồn ở đây phù hộ độ trì giúp anh cô tai qua nạn khỏi. Khi mấy chị em ra đứng ở gốc đa vào lúc nửa đêm tại bệnh viện, ai nấy đều nổi da gà ớn lạnh cả người.

Sang sáng hôm sau, trong lúc anh của cô đang nằm đột nhiên có một vị bác sĩ lạ đi ngang qua giường bệnh, mới tới hỏi thăm bệnh tình ra sao mà cái mặt buồn so vậy. Nghe người nhà kể triệu chứng và bảo bác sĩ bó tay rồi, vị bác sĩ này mới la làng, nghĩ sao bệnh vậy mà trả về. Xong rồi quyết định nhận luôn ca này, khám chụp các kiểu mới phát hiện lá lách bị to chèn ép lên gan chứ không phải ung thư gan gì ráo trọi. Hóa ra, vị bác sĩ này là một vị tiến sĩ ở bên Pháp về bệnh viện này giảng dạy chỉ vài ngày thôi, sắp tới là ra Hà Nội rồi về Pháp, nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường sao đi ngang qua gặp được anh nầy. Sau đó, bác sĩ vẽ phác đồ điều trị cho anh ta, còn cho đặc quyền giảm giá 50% các chi phí phẫu thuật này nọ. Cuối cùng, từ một người tưởng chừng cận kề cửa tử, anh của cô sống khỏe mạnh phây phây tới giờ.

Sau vụ này, mấy chị em cô ra gốc cây đa trong bệnh viện nhân dân Gia Định (TP.HCM) để tạ ơn các vong hồn ở đây. Cô thanhlinhpt trước đó có khấn nguyện sẽ ăn chay một năm nếu anh cô khỏi bệnh, nhưng vì thể trạng yếu ăn chay được vài ngày bị ngất xỉu phải nhập viện, nên ra nguyện lại, chỉ ăn chay ngày rằm và mồng một tới giờ.

Cây gạo có ma cây đa có thần

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 23, 2019 11:59 pm
gửi bởi Thiện_Nguyện
Con đi bộ trên đoạn đường Láng Hạ đi qua một gốc cây đa. Trong tâm nghĩ: "Liệu cây đa có Thần hay ma thật như mọi người vẫn nói không nhỉ?". Thoáng 1 luồng gió lạnh thổi qua, con cũng mỉm cười bất giác và trong đầu cũng không nghĩ gì thêm.

Tối hôm đó con bắt đầu không muốn ăn đồ ăn mặn, mà chỉ muốn ăn cơm với nước canh luộc. Người con bắt đầu run lên từng đợt từ sống lưng, mặc dù lúc đó thời tiết không hề lạnh. Con nghĩ có khi mình bị cảm, nên con nằm đắp chăn, nhắm mắt nghỉ 1 lúc nhưng vẫn run như vậy. Con mới chợt nghĩ ra: "Thôi chết! Chiều mình đi qua cây đa có tâm ý ngẫm nghĩ chuyện ma, nên giờ có người theo về rồi."

Con ngồi dậy niệm chú thì thấy một vong nữ xuất ra khỏi người con và người con ấm dần lên, không còn lạnh run từng đợt nữa.

Con xin hết ạ.
Học trò Thiện Nguyện

Chặt cây ở chùa bị phạt

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 11:32 am
gửi bởi An Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy

Con được mẹ kể lại câu chuyện ngày xưa. Có một ông làm chủ tịch xã ở quê con, cái ngày ấy gỗ còn hiếm, thấy ngoài chùa có mấy cây mít to ông nảy lòng tham chặt mấy cây mít về đóng giường tủ cho nhà. Thời gian sau tự nhiên hai con mắt của ổng lồi ra sưng to lên không nhìn thấy gì cả, đi hết viện này đến viện khác đều không chữa được phải trả về. Hồi đó mẹ con ở nhà bên cạnh thay nhau đêm qua để chăm sóc cho ông thì cứ nghe tiếng chuông ở chùa kêu rất to bên trong cánh tủ nghe rất sợ. Khi đầu thì cứ nghĩ là tiếng chuông đồng hồ nhưng sáng hôm sau dậy thì không thấy có chiếc đồng hồ nào. Do vô thần đã không biết động chạm đến vấn đề tâm linh nên một thời gian ông tự dưng ông qua đời.

Con xin hết!

Re: CHẶT CÂY Ở CHÙA BỊ PHẠT

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 5:59 am
gửi bởi ngocxuan
An Đạo đã viết:...Thời gian sau tự nhiên hai con mắt của ổng lồi ra sưng to lên không nhìn thấy gì cả, đi hết viện này đến viện khác đều không chữa được phải trả về.


Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Chào các bạn,

Theo Tây y thì có một vài nguyên do cho sự mắt lồi (proptosis) dù là cho một hay hai mắt nhưng đứng đầu là có liên quan tới bệnh tuyến giáp trạng (có thể là cường hay là suy tuyến giáp trạng). Vì vậy nếu các bạn có biết ai bị hiện tượng mắt lồi thì có thể khuyên nên đi khám bác sĩ coi có vấn đề gì không với tuyến giáp trạng.

Thân mến,
NX

CÂY ME CỔ THỤ NƠI MIẾU THẦN

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 17, 2019 12:38 pm
gửi bởi Ân Thiện
Cách nhà Ân Thiện (AT.) hồi nhỏ khoảng 300m có cây me già to 10 người ôm. Không biết cây có từ bao giờ nhưng nghe người lớn nói là nó có từ khi xây Miếu Thần cũng hơn 200 năm rồi, do Tiền Hiền lúc lập Miếu trồng lấy bóng mát và phân định ranh giới với khu đất dân sự khác. Vào ngày rằm, AT. hay thấy mấy hòn lửa đỏ lòm bay từ hướng bờ sông, đến gần cây thì biến mất, người trong xóm cũng rất ít khi bén mảng tới gần.

Gia đình ông Sáu giúp trông nom Miếu nên được cho ở tạm đằng sau khu thờ tự, dần dần ông xây nhà và ở luôn trong Miếu để tiện hằng ngày hương khói. Năm 2010, ông Sáu mở rộng sửa sang nhà cửa nên túng thiếu tiền bạc bèn âm thầm gọi thương lái đến bán cây me. Thợ cưa vừa mới cưa được một lúc thì ông Sáu ở trong nhà cảm thấy choáng váng tức ngực, miệng thổ ra máu tươi và ngất xỉu té xuống sàn nhà. Người nhà đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng khi tỉnh dậy ông chỉ toàn nói sảng ú ớ như bị hành xác nguy kịch. Vợ ông Sáu chạy nhờ ba AT. xem. Bề Trên cho biết, ông Sáu tự ý bán cây lấy tiền mà không xin phép trước với Thánh thần nên bị bắt, mau về Miếu thắp hương xin Thần cho ông tai qua nạn khỏi. Ông Sáu phải đích thân sắm đồ lễ dâng lên Thần xin sám hối cho sớm thì hi vọng mới sống được.

Ông Sáu sau đó hồi phục trở về, không biết ông có thành tâm sám hối không nhưng chỉ hơn 1 năm sau đó ông mất. Chuyện này trong xóm AT. ai cũng biết vì thấy rõ ràng nhân quả, tài sản của Đình Miếu xưa nay luôn là cấm kị, ai cũng kiêng dè không dám đụng tới.

Hai cây bàng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 19, 2019 10:41 pm
gửi bởi dovu88
Ngay trong lòng chợ Dinh ở Ninh Hoà có 2 cây bàng lâu năm không biết từ thuở nào, nhưng nghe nói từ khi lập chợ đã có nó. Khi giải phóng mặt bằng để xây chợ mới thì chủ đầu tư quyết định cưa 2 cây bàng đó đi, kết quả là không cách nào cưa được. Máy cưa đưa tới gần là tự nhiên tắt máy hoặc đứt xích, và có thợ nằm mộng thấy có người không cho động tới. Cho nên 2 cây bàng vẫn được giữ lại và chợ được xây sát bên. Trong quá trình thi công vì có 1 nhánh cây vướng vào phần đang thi công, một người thợ đã lấy rựa chặt nhánh đó đi. Sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, đến buổi chiều mọi người tiếp tục làm. Người thợ này đang đứng trên sàn thì bất ngờ tự động té lộn cổ xuống đất, suýt chết, làm mọi người 1 phen hết hồn. Thấy người ta bị phạt rành rành trước mắt như vậy nên mỗi lần xây lên 1 sàn thì họ đều phải cúng xin phép.

Hiện nay 2 cây bàng vẫn còn sừng sững ở đó và những ai buôn bán lâu năm ở chợ đều đã chứng kiến những chuyện như có người âm hay Thần ngự ở trên 2 cây bàng đó...