Trang 1 / 1 trang

Bị Thánh thần tá xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 28, 2021 12:44 pm
gửi bởi Bạn đạo
(Báo cáo bạn đạo P.P gửi về ngày 16/01/2020)

Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sơ Tổ!
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ!
Con xin báo cáo Tổ, Thầy việc chị dâu con bị nhập ạ!

Con có duyên được biết đến Đạo của Tổ, Thầy sau một thời gian dài bị hành nhưng gia đình con thì vô thần hết sức. Hằng ngày con có trì chú thì phải kín kẽ, không thì mẹ con trêu chọc rất không hay.

Con vẫn thầm xin Vị độ sớm chuyển hóa cho họ hàng nhà con được biết đến Trời Phật và giờ đây đã thành sự thật thông qua chị dâu con ạ! Chư vị giáo hóa rất hay cả một vở kịch kéo dài từ cuối tháng 11/2019 đến ngày 13/1/2020 ạ!

Bắt đầu từ cuối tháng 11, chị dâu con (làm nội trợ) bị một Vị nhập về xưng là Thần trên Thiên cưỡi ngựa về nhà, có lúc thì lại xưng là anh trai bà nội con đã mất, có lúc là các vong trong dòng họ. Khi bị nhập chị con xem được bói cho cả họ nên được cả họ tin tưởng, chị con đã được Vị cho ra làm thầy bà từ ngày 5/12/2019.
Thần tá khẩu dặn cho chị dâu con ra làm thầy pháp, Thần nói sẽ dạy pháp trong 3 năm, mỗi tháng dạy 3 lần trong giấc mơ, mỗi lần về dạy chị ấy nằm ngủ nên gia đình phải canh giờ để người nhà gọi dậy mới tỉnh, nếu không gọi thì sẽ chết.

Thần quay sang con khai khẩu nói là con nóng tính quá có ngày gây họa cho người khác và mất của rất lớn. Con cứ im lặng theo dõi, những ngày sau chuyển hóa dồn dập liên tiếp chị dâu lúc thì Thần nhập xem bói, chữa bệnh cho bà nội con, lúc thì người thân đã chết trong dòng họ về nói chuyện của từng nhà, nói đến đạo đức tình anh em…
Khoảng 2 tuần sau, trước mặt cả họ nhà con gồm bà nội, các cô chú bác, bố mẹ, anh trai và anh chị em họ thì chị dâu bị anh trai bà nội con về nhập xác nói: “Về để làm hòa hóa giải mọi thù hận”. Thực tế, phía gia đình con và con cháu gia đình anh trai bà nội từ lâu không qua lại với nhau vì từ lúc ông đó còn sống giữa hai nhà có tranh chấp, mâu thuẫn.
Liền sau, vị xưng Thần nhập vào phán xét từng người một, và chữa tai cho bà nội con bị bệnh nặng tai. Vị dùng tay quạt vào bà mà thổi, bà con cảm thấy người nóng rang như có luồng khí chạy.

Vị quay sang mắng con cháu trong nhà phải đoàn kết, anh em phải yêu thương nhau nếu không yêu thương nhau hàng năm sẽ lấy 1 người con trai lên hầu Vị đó, khi hết con trai sẽ bắt lấy ông bà. Các bác nghe vậy sợ, đã cùng cầm tay nhau cúi đầu xuống cầu xin từ nay đối xử tốt với nhau và sẽ không chia rẽ, hứa sẽ yêu thương nhau.
Gần đây ngày 3/1/2020, chị dâu bị nhập, nhìn thấy con Vị đó có lúc vui tính có lúc lại rất nghiêm khắc và nói với con cùng mọi người: có 2 vong tàu chết giữa nhà, nay sẽ làm cho con đến khi biết yêu sẽ xui con giết người yêu nếu không đuổi vong đi. Muốn đuổi vong đó phải nhờ đến Vị, gia đình con nghe vậy đã tính tết âm xong sẽ giải cho con. Con chỉ quan sát không nói gì, rồi bác con đã mất nhập vào chị nhìn con với ánh mắt ghê làm con hơi sợ. Bố mẹ bảo con lạy Bác, con làm theo yêu cầu, vừa thầm niệm Phật vừa lạy 3 lạy. Bác chuyển giọng nói nhỏ nhẹ với con: “Bác không đuổi 2 vong kia đi được cháu ạ!”. Con cứ ngồi im cười thôi, con nghĩ thân con còn chưa lo xong thì trừ gì ạ!

Cuối cùng, Vị siêu hình quay sang dọa ma các bác nhà con đến nỗi mọi người run cầm cập tối không dám về nhà nữa. Con thấy suốt 1 tháng nhập chị dâu, Vị độ thi thoảng hung hăng khi mọi người làm sai hay mọi người còn đối xử tệ với bố mẹ và có lúc rất vui tính. Nhờ Vị giáo hóa mà tình cảm họ hàng được gắn kết thêm, bố, bác cả và anh trai cùng mọi người đều rất tin vào tâm linh. Anh trai và bố mẹ con, bác cả từ người rất vô thần, trước nói đến tín ngưỡng thì cho là mê tín, bây giờ tin 100%, Vị nói gì thì gia đình anh tin liền cái đó. Chỉ có mẹ con mặc dù được siêu hình mắng là không tốt nhưng vẫn chứng nào tật nấy ạ!

Ngày 7/1/2020, cả nhà con được một phen hết hồn. Chị dâu đột nhiên ngã lăn ra tắt thở nằm như chết, may là anh trai con đến kịp thời và hô hào một lúc sau mới sống lại. Rồi vị nhập vào nói là vị đã cho chị ấy chết giả rồi còn sống lại đây là Thần trên Thiên, đồng thời bảo chị ấy đã là Thần rồi và kị là không được lạy bàn thờ tổ tiên, không được lạy người âm đã mất trong dòng họ. Chị ấy đã thăng lên làm Thần rồi không phải lạy ai. Vị còn tá khẩu dặn, từ nay chị con không phải làm gì hết kể cả dọn mâm cơm. Đến bữa ăn chị vẫn dọn cơm thì bị Vị nhập luôn và ngăn không cho dọn.

Lần cuối cùng Vị nhập vào chị dâu còn nói Vị sẽ phải rời đi vì nếu không thì bác cả nhà con sẽ mất mạng, trước khi xuất Vị còn đặt tên mới cho chị dâu con ạ! Con xin nói thêm, chị dâu con rất tốt, hiền lành, lương thiện chỉ có gia đình con ai cũng vô thần.
Giờ tất cả đã về lại bình thường từ ngày 13/1/2020, không còn thấy Vị nhập vào nữa.
Con đội ơn Tổ, Thầy đã cho con học Đạo và được hiểu một phiên làm việc giáo hóa của Thánh thần. Giờ cả họ nhà con đã không còn vô thần, còn con thì rất bình an ạ!


Con xin Tổ, Thầy dạy dỗ che chở cho con ạ!
Con PP