Bị vô hình trói

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 3 01, 2017 3:48 pm
gửi bởi titoay
Đó là câu chuyện liên quan đến
gia đình người cô của con, tối hôm đó hai vợ chồng cô đi làm về tối, thấy có hai người nam ngồi hút thuốc lá bên gốc cây cạnh vệ cổng, do nghĩ là họ ngồi chơi đó nên hai vợ chồng cô cũng không để ý lắm. Đến nửa đêm như có linh tính cô nói với chồng ra cổng xem có gì không, chồng cô nói không có gì và không đi, thế là cô tự đi ra xem thế nào. Cô đứng trên quan sát xuống dưới cổng thì không thấy gì, sau nhìn kỹ không biết tại sao cái cây hoa sữa ở cổng cứ xoay tròn, thế là cô chạy vào gọi chồng, hai vợ chồng chạy ra hô hoán lên thì có một tên trộm chạy mất, còn một tên thì hai tay vẫn đứng khoanh bên cạnh xe máy mà không chạy được. Khi bị đưa lên công an thì mới biết ra là người quen, sau này hai vợ chồng anh ta đến xin lỗi cô chú và thú nhận: Không hiểu nhà anh chị có ma hay sao mà hôm đó cứ như có ai trói lại làm em không thể nào chạy được. Thời gian sau có dịp cô chú đi gọi hồn ông con lên thì vong có nói: Lần trước bố trói tên trộm ở nhà mày đấy! làm cô chú cũng giật mình.
Quả đúng là siêu hình!
Bài xem thêm
Dính chặt vô cột bàn thờ

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 8:51 am
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Hôm nay con nhớ ra câu chuyện tâm linh ở xóm nhà con mà những người lớn ở đây đa phần biết.
Xóm con nằm trên một con đường ngắn, cách đây khoảng 20 năm nhà ông Hai có một cây bưởi mà hồi đó cô con gái của ông đã treo cổ tự tử trên cây. Ông Hai cho lập một cái bàn thờ ngay cây đó dạng cột cao lên. Hồi nhỏ con cùng đám xóm leo cây bưởi chơi miết nhưng không đứa nào dám động vô cái bàn thờ. Hồi ấy tụi con được người lớn kể rằng đứa nào phá là bị ma phạt nên sợ lắm. Chuyện là nhà đối diện nhà con có nhiều con trong đó có anh Chôm và anh Chỉa, con không nhớ rõ là ai nhưng một trong 2 anh hồi còn nhỏ đã nghịch tè bậy vô cột bàn thờ và tự nhiên cái ấy bị dính chặt vô không gỡ ra được

, người lớn vô tìm cách tách ra nhưng dính chặt và cũng sợ anh đó bị thương nên không dám mạnh tay. Nhà bên cạnh nhà anh đó có bà Xuân, bà này tu Phật tại gia, chuyên đi cạo gió và bà cũng là người giúp con xem phim "bức tranh địa ngục", khuyên con ăn chay và hướng thiện. Bà Xuân thấy sự việc trên thì bảo gia đình kia mua hoa quả ra bàn thờ cúng xin tha cho cháu. Kết quả là cậu bé năm đó thoát được, mặt mày xanh mét.
Hiện nay thì cây bưởi đã bị chặt, cái miếu cũng dẹp bỏ vì gia đình ông Hai xây nhà lầu. Nhưng câu chuyện trên vẫn còn được một số người dân biết đến và lâu lâu kể lại.
Con xin hết ạ.
Ăn trộm bị trói

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 4 12, 2018 3:40 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chia sẻ câu chuyện có thật, xảy ra tại chùa.
Năm đó Tâm tịnh trông chùa giúp thầy, tầm 2 giờ chiều nhà chùa đã đóng cửa để nghỉ trưa, khóa hết các cổng. Lúc 3 giờ Tt ngủ dậy mở cửa ra bờ ao chùa thì nhìn thấy có tên ăn trộm đang ở trên cây dừa cạnh bờ ao. Tt hô trộm và bảo nó xuống ngay, nhưng nó không trả lời, mà cứ ở trên đó. Tt chạy vào cầm cây gậy thật dài mang ra hăm dọa chọc vào nó mà tên trộm vẫn lì ra, không trả lời. Tt nói: "Mày không xuống chốc nữa thầy chùa về mày chết.'' Nó vẫn không nhúc nhích.
Tt liền mặc kệ nó. Đến 6 giờ chiều ra vẫn thấy nó còn trên cây. Mọi người đi lễ chùa thấy rất ngạc nhiên, bảo: "Nó mà xuống, đánh cho 1 trận nhừ đòn."
Đến tối bố mẹ tên trộm đi tìm con thì thấy hắn trên cây dừa trong chùa mà họ gọi cũng không xuống. Họ chạy đến nhà ông thầy bói xem, ông bảo: "Vào chùa ăn trộm bị Đức ông (vô hình) trói không cho xuống, bảo gia đình về sắm lễ mang ra chùa tạ lễ thì sẽ được tha." Khi gia đình được thầy bói mách bảo, thì vội sắm lễ, đến chùa xin thầy tha tội cho cháu.
Con trăm sự nhờ thầy kêu Đức ông cho cháu xuống, vừa lễ xong đang chờ hết hương thì thấy tên ăn trộm chạy thẳng vào ban thờ Đức ông, quỳ xuống tạ lễ và hứa, "Từ nay con không dám đến chùa lấy bất cứ thứ gì nữa."
Lễ xong cháu kể, "Khi trèo lên cây, con leo rất nhanh, đầu chạm vào chùm dừa, con hý hửng đưa tay lên vặn trái dừa, nhưng chưa vặn được thì con thấy 2 tay con bám chặt vào thân cây, con không nhúc nhích, cựa quậy gì được. Con nghe người ta gọi mình xuống nhưng con không trả lời được.
tâm tịnh
Bị ma treo ngược tay chân trên cây mít

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 2 24, 2019 8:03 pm
gửi bởi Vũ Lương
Thưa Tổ, Thầy,
Con xin đóng góp một câu chuyện ma có thật xảy ra với bản thân con cách đây hơn 50 năm.
Khi đó con khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, vào những tháng nghỉ hè, con cùng hai đứa bạn gái trong xóm (một bạn tên Thủy và một bạn tên Tế ), tụi con thường không ngủ trưa và rủ nhau đi chơi, nào là đi bắt cá ở suối, đi ra nghĩa trang chơi, đi ra vườn của hàng xóm hái trái cây ăn. Nhà cửa khu vực con ở khi đó còn thưa thớt, xung quanh cây cối rất nhiều. Cách đó hơn 1 cây số có hai cái nghĩa trang của Công Giáo và Phật Giáo. Khi tụi con đến gần nghĩa trang Công Giáo, gần đó người ta trồng nhiều cây cối, trong đó có vài cây mít cao to. Chúng con hay đến đó vui chơi và leo trèo lên cây mít để hái trái cám mít (bông đực của cây mít), và ăn nó với muối ớt.
Ngày hôm đó cả 3 đứa cùng trèo lên cây mít, con là người leo lên cao nhất và hái được nhiều trái cám mít nhất. Khi con hái xong nhiều trái rồi, chuẩn bị tụt xuống đất về nhà, định đặt chân lên 1 một nhánh cây thì thình lình hai tay và hai chân con bị quặp ngược lại đằng sau vào thân cây mít với tư thế lưng dính vào thân cây, tay và chân tréo ngược ra sau, mặt con quay ra ngoài. Tư thế dính trên cây mít này khác hẳn tư thế thông thường của một người leo cây, và khi đó con không biết làm sao có thể xuống được trong khi bình thường con là đứa leo cây rất giỏi. Con sợ quá kêu khóc um sùm, mặt con tái mét do quá sợ hãi. Hai đứa bạn vội vàng leo xuống đất chạy về nhà gọi người lớn đến cứu. Có 2 người lớn trong xóm chạy đến leo lên cây mít gỡ con xuống. Họ nói giữa trưa 12h nắng như thế này mà còn dám leo lên cây phá phách cho nên bị ma nhát, cột dính lại ở trên cây là đúng rồi, lần sau không được nghịch ngợm như thế nữa. Sau này lớn hơn một chút, con nghe những người già họ nói trưa đứng bóng thì người ta kiêng không nên leo cây. Con bị một lần như vậy là con sợ tới già, sau này con cũng không dám leo trèo lên cây vào giờ trưa nữa.
Con Vũ Lương