Trang 1 / 1 trang

Người mất nhập về

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 04, 2013 11:49 pm
gửi bởi duynam_caudao88
Hôm nay con xin được đóng góp một bài viết về linh hồn người chết nhập vào người sống mà chính con là nhân chứng.

Có lẽ với mọi người, chuyện vong nhập là chuyện khó có thể xảy ra, mà cũng có thể là chưa bao giờ với người không biết đến thế lực vô hình đang hiện diện giữa đời sống của chúng ta. Nhưng đối với duynam thì chuyện này chỉ như là chuyện cơm bữa thường nhật mà duynam từng trải qua mà thôi.
Ở quê duynam từng chứng kiến biết bao chuyện ma nhập, hồi đó còn nhỏ, bảo là chưa biết gì, nhưng khi lớn rồi thì chuyện đó vẫn thường xuyên diễn ra trước mắt, không thể phủ nhận, không thể nào diễn tả được bằng khoa học những thứ đang diễn ra trước mắt mình được.

Ở chỗ duynam đang sinh sống, mỗi khi nào có người trong họ nội tộc mà chết đi, được một thời gian thì y rằng có một người bị ma nhập dù muốn hay không (nhưng phải là người trong họ). Khi bị ma nhập con người ta như bị biến thành một người xa lạ, ngay cả với người thân trong gia đình, từng cử chỉ lời nói có thể nói là một trăm phần trăm là người chết. Ban đầu họ còn dối trá trong từng lời nói vì sợ nhận ra mình là ai, còn về sau thì họ nói thẳng luôn mình là ai, nhập vào người này nhằm mục đích gì. Có khi họ đòi ăn một bữa cơm thật no, như chưa bao giờ được ăn vậy, có khi họ đòi cho họ vũ khí như dao, búa, mác,... có khi họ còn dọa sẽ đưa hồn người sống đi cùng họ. Nhưng sau một trận càn quét của những người trong thôn, không cùng họ thì vong đó bỗng biến mất không tung tích. Chuyện là ở quê duynam nếu có ai bị vong nhập, sau một hồi tra khảo của những người sống, thì tiếp sau đó có khoảng 10, 20 người cầm bóp cày chạy từ nhà lên mả người chết, vừa chạy vừa hô: Nó đây rồi, đập chết nó,... rồi đập xung quanh mả người chết, như vậy là người sống tỉnh dậy như chưa bị gì cả. Cho nên khi bị vong nhập là ở quê duy nam cứ làm theo thông lệ thì sẽ khỏi, trừ trường hợp bị vong đánh, không biết gì thì sẽ chết mà không hay thôi. Chứ còn bình thường thì sẽ khỏi hẳn.

Đây là chuyện có thật 100% mà Duynam được biết, không một chút giả dối và nguỵ tạo.

Con cúi xin được dừng tại đây.

Người thím bị nhập

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 27, 2017 2:03 am
gửi bởi nhibap
Nhân đọc đến mục bị nhập con xin kể câu chuyện về thím con ạ.

Thím con làm nghề buôn bán. Có một năm (con không nhớ rõ) thím bị bệnh, con và anh trai đưa thím đi bệnh viện để khám. Khi đi qua chỗ người cùng xóm mới chết tai nạn, thím con có hỏi anh trai con là Luân Quyền nó chết ở chỗ nào, rồi anh con chỉ cho thím. Nhưng cũng từ hôm đó về thím có biểu hiện bất thường là cả đêm không ngủ, cứ kêu đằng ngoại nhà thím là động mồ mả lại xưng là ông nội con.
Con nói với mọi người, đây không phải ông nội con, vì khi ông bị bệnh con là người chăm ông nhiều nhất. Thế rồi thím nói với người nhà là không được cho con sang nhà, cứ 4h chiều là đóng cổng không cho ai đến. Người nhà cho đi bệnh viện khám thì bình thường không bị bệnh gì. Đi đến nhà cô đồng hay đến chùa người lại rũ ra không muốn vào. Cũng trong thời gian này có nhiều hiện tượng xảy ra đó là con thím cứ nhìn thấy đầu người cắt tóc cua (người cùng xóm cũng để tóc như vậy), những con gà đang sống tự nhiên lại chết. Gia đình con lại đưa thím đi đến nhà cô đồng, lúc này cô đồng mới dỗ thì vong đó xưng tên và kể là chưa nhập được mộ rồi nhờ cúng nhập mộ hộ. Sau khi cúng nhập mộ cho người đó xong và thím con có làm lễ trình đồng mở phủ thì bệnh đường âm cũng hết.

Trước đây khi chưa được học pháp môn quí của Tổ, Thầy thì con không thể hiểu được vì sao vong đó có thể quấy quả thím con nhưng giờ con đã hiểu vong đó đã được sự cho phép của thánh thần và nghiệp thím phải trả.
Con nhibap kính bút.

Huyền bí trong đám tang

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 20, 2017 3:22 pm
gửi bởi Hivong
Nhập vào con gái

Hôm qua hay tin bố bạn làm chung công ty với con mới mất, nhưng vì ở xa nên con không đi dự đám ma được, một đứa em làm cùng có đi về và kể lại.

Chị ơi thật đáng sợ chị ạ, người mới chết chưa kịp đem đi chôn mà đã nhập vào người khác rồi, mà gia đình bạn ấy theo đạo công giáo, không khi nào đi xem bói và không tin chuyện gọi hồn nhập xác đâu. Lúc bác Thuận (tên đã đổi) chết không có vợ con ở nhà mà cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà chết, khi hàng xóm không thấy bác ấy đâu mới phá cửa vào thì mới phát hiện ra, bác Thuận nhập vào con bạn của em.

Bình thường con bạn em nó hiền lành là thế, khi bác Thuận nhập vào nhìn nó thật sự rất đáng sợ, từ gương mặt đến giọng nói đều không phải là nó, mà hai tay cứ đè ngực mình đấm bôm bốp thôi, bảo đau ở phần ngực lắm và bác nói bác bị nhồi máu cơ tim mà chết. Bác cho mọi người ra ngoài hết rồi gọi thằng Thương và con Thủy (con trai và con gái của bác) vào dặn dò 3 cha con ôm nhau khóc quá trời luôn. Hai đứa hứa sống tốt và bảo bác cứ yên tâm ra đi cho thanh thản. Hôm nay chuẩn bị đưa linh cữu của bác Thuận đi chôn, con bạn em nó mới bước chân vào cửa thì nó quay ra về, nó bảo nó không dám vào vì nhìn thấy bác Thuận đang đứng ở đó, nó sợ bị mượn xác nữa. Nó bảo nó là người có căn quả nên nhìn thấy được người âm. Lúc trước còn đi học, nhiều lần phần vô hình nhập vào mà bọn em cứ tưởng nó bị bệnh nên khiêng nó vô bệnh viện, đến đó bác sĩ khám thì nó lại trở lại bình thường không có bệnh tật gì hết.

Bà nhập vào con trai út

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 12:27 pm
gửi bởi Boikhuonganh
Cách đây 4 năm, vào cái ngày mẹ chồng con mất, bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chưa kịp trăn trối gì với chồng con, bố chồng con bị bệnh tai biến và chạy thận đã 2-3 năm nên cũng rất yếu. Mẹ chồng có 5 người con trai, nhưng lúc mẹ yếu ở bệnh viện chỉ gặp được 3 người. Nhưng cũng không trăn trối được gì vì rất yếu. Lúc vừa đưa bà về nhà, bà chết trên tay con trai út. Mọi người trong nhà lo hậu sự và niệm Phật cho mẹ nghe. Lúc tắm rửa chuẩn bị liệm thì bà về nhập vào cậu trai út. Lúc đó trong phòng chỉ có 4 cậu con trai, và con là dâu, với cậu và dì là em của mẹ, đang thay đồ cho mẹ. Mẹ lúc đó về không khóc nhưng thở rất mệt và dặn các con đừng khóc để mẹ yên tâm đi, rồi dặn dò tương lai của từng đứa con trai, và dặn lo cho bố. Lúc đó bà còn la đau vì cậu, dì thay đồ nhấc tay chân lên hơi mạnh. Rồi xong cụ ông vào nói chuyện với cậu, dì về cuộc sống cực khổ mà cậu, dì đang chịu...Lúc đó gần đến giờ liệm nên mọi người ngoài phòng hối nhanh kịp giờ. Nên cuộc nói chuyện kết thúc. ^:)^ ^:)^ ^:)^

Chết không phải là hết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 18, 2018 7:32 pm
gửi bởi Hướng Tâm
Hướng Tâm xin chia sẻ câu chuyện tâm linh mà HT mới được nghe từ người thân của mình.

Câu chuyện thứ nhất
Chết không phải là hết
Chị H (ở Hà Tây cũ) mới mất vì căn bệnh quái ác ung thư máu. Sau hơn 2tháng điều trị hóa chất, xạ trị tại bệnh viện thì chị đã không qua khỏi. Từ khi chị mất, chị đã vài lần nhập vào mẹ chồng để nói chuyện với người thân. Gần đây thì mẹ đẻ của chị đã xuống nhà thông gia thăm cháu ngoại và thắp hương cho con gái, thì chị lại nhập vào mẹ chồng để nói chuyện với mẹ đẻ của mình. Chị nói: "Hôm qua bố đi mổ mống mắt, con có đi theo bố đấy. Chú Hải tồi quá, đưa bố đi mà chẳng đưa bố về, làm bố phải thuê taxi mà xe đó có ấn của nhà chùa nên con không vào được, phải chạy bộ theo bố về làm con mệt quá." (Tài xế có xin bùa của nhà chùa mang theo bên người để được bình an, tránh tà ma)
Mẹ chị hỏi: Xuống đấy con có gặp gia tiên nhà mình không?
Chị nói: Con gặp được cả ông và chú Huynh rồi, ông ngoại thì sướng lắm, ông ngoại với chú Huynh được đi làm rồi, còn ông nội thì khổ quá, vẫn còn phải trả nghiệp dưới đó.
Sau đó, chị còn dặn mọi người là: "Số con chỉ sống được đến đây thôi, hơn ngày chẳng ở, kém ngày chẳng đi. Chết không phải là hết đâu".

Câu chuyện thứ hai
Xin quả ổi xanh và cốc rượu
vong này là anh trai của mẹ chồng HT, ngày bác mất thì gia đình họ hàng khóc thương bác, vợ bác thì ngất lên ngất xuống. Đến khi đưa tang, vợ bác mệt mỏi và ngất giữa đường nên mọi người phải đưa bác về. Khi bác gái về đến nhà thì bác trai đã nhập vào bác gái (khi đó quan tài còn chưa được chôn), mắt thì láo liên nên mẹ chồng HT biết chắc có người nhập vào và hỏi "Có phải anh T đấy không?" thì bác gật đầu rồi bác đòi uống rượu nên mọi người phải rót cho bác cốc rượu bác mới xuất hồn ra.
Tối đó là tối đầu tiên chôn cất bác nên anh em họ hàng ngủ lại ở nhà bác cho bác gái và các con nhỏ đỡ lạnh lẽo. Nằm cạnh bác gái là mẹ của HT. Bỗng nhiên bác gái ghé vào tai mẹ HT nói là "Xin quả ổi xanh và cốc rượu. Thèm quá!" Đây là câu nói của bác trai khi sống vẫn hay nói vậy. Thế là mẹ HT phải gọi mọi người dậy và nói chuyện với bác, mời bác uống rượu. Hành động xin rượu giống với lúc còn sống, bác nghiện rượu và mất bởi căn bệnh ung thư phổi. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng bác gái vẫn nhìn thấy bác trai về ngồi trên đầu giường và cười với vợ.

Nhập hồn ngay sau khi mất

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 4:54 pm
gửi bởi Boikhuonganh
Con cũng xin kể chuyện mẹ chồng con lúc mất.
Lúc mẹ vừa mất, cô bạn thân mẹ dặn con kiếm một cái thau sạch, đổ nước sạch vào, để hồn thoát ra khát nước sẽ được uống nước sạch, chứ không sẽ dễ kiếm nước dưới cống để uống. Cái này con không biết thế nào, vì con chưa nghe trải nghiệm này.

Cái thứ hai, lúc mẹ chồng con mất, còn khoảng 1 tiếng nữa là làm lễ liệm cho vào áo quan, thì mẹ chồng con có về nhập vào con trai út của bà, lúc đó bà dặn dò con cháu rất nhiều, và dặn đừng khóc để mẹ dễ đi. Lúc đó có hai người phụ thay quần áo cho mẹ, lúc họ giơ tay mẹ chồng con lên để thay áo thì tay em chồng con cũng giơ lên, và em la lên đau, làm nhẹ thôi. Vừa lúc đó bố chồng con đi vào phòng, nơi xác mẹ đang nằm, thì em chồng con đang bị mẹ nhập nhưng thấy bố la lên, và rên khóc liên tục, rồi kêu dẫn bố ra ngoài, và nói người mới mất kí ức hiện về liên tục, nên gặp bố sẽ bị xúc động. Và mẹ lại tiếp tục dặn dò các anh em lo cho bố ^:)^

49 ngày

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 25, 2018 10:47 am
gửi bởi Duyên Phúc
Sau khi bố chồng con mất được 49 ngày, ông có nhập vào 1 nữ công nhân trong công ty của đứa cháu. Ông nói là ông đau lắm, tay ông liên tục đập vào ngực kêu khó thở (Khi mất bố con bị bệnh về phổi nằm viện hơn 1tháng, phải đặt ống thở). Đứa cháu có gọi video cho mẹ chồng con ở nhà xem trực tiếp thì ông dặn bà đốt thêm quần áo cho ông, còn dặn mua thuốc, còn nói không thích mộ màu đen mà thích màu đỏ như các cụ.
Mẹ con vì muốn hỏi chuyện bố con nhiều hơn nên đã nhờ người công nhân đó đến nhà để bố con và vong các cụ trong nhà về nói chuyện (người công nhân này rất dễ bị ốp vong, hay nghe các phần âm nói bên tai, có khi xem bói được). Khi người này đến nhà con, tất cả con cháu, anh em đều có mặt. Vong bố con nhập về vẫn kêu đau, khó thở và bảo mẹ con làm lễ đưa vào chùa cho khỏi đau mà không nhắc gì đên chuyện thuốc thang hay đòi đổi màu mộ nữa. Sau đó còn có các vong khác về: Vong cụ thì kêu mờ mắt, già rồi mỏi chân không đi được đâu, không cần tiền vàng gì, và làm điệu bộ móm mém uống nước, gãi ngứa y như cụ lúc còn sống. Vong dì em của thím thì nhanh nhẹn hoạt bát, bảo là đi hầu quan nên sướng lắm, bảo phải dìu bố con về vì bố con mệt không đi được. Vong các cô bé đỏ: đứa nhỏ thì trách mắng mẹ bỏ nó, đòi đốt quần áo, uống sữa, đứa lớn thì hiểu biết hơn mẹ con dặn gì cũng vâng dạ rất lễ phép.
Sau đó gia đình con đã làm lễ cho bố con vào chùa. Trong buổi lễ, cành phan dẫn linh hồn bố con trĩu xuống, quay vòng vòng như muốn chào con cái, họ hàng và cứ vít xuống chỗ em trai và mẹ con ngồi (lúc bố con mất em không có ở nhà) sau đó lễ lạy Phật rất nhiều. Từ lúc bố con mất đến khi bố con nhập về, con vẫn luôn cầu nguyện cho bố con ở âm phủ được học đạo để bố con bớt đau đớn.
Sau sự kiện này gia đình con có người tin người không. Nhân duyên cho con đọc được các bài thu hoạch của các huynh, tỷ để con hiểu rằng đó là thánh thần đang thị hiện, từng bước giáo dục tâm linh cho gia đình con và bản thân con.

Vong nữ theo ám

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 9:48 pm
gửi bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Đầu xuân năm mới con kính chúc Tổ, Thầy mọi sự vạn an!

Con xin kể chuyện tâm linh của bác cả con mấy năm trước ạ.
Nghe tin bà T trong xóm sắp mất bác con lên nhà thăm đúng lúc bà đang hấp hối. Trong đám tang thì bác bị bà T nhập vào rồi gọi con cháu lại dặn dò: Bà T dặn nhà chú A con trai trưởng, dặn nhà chú P không được chặt cây bưởi sau nhà đi, cây đó là cây lộc của cả nhà.

Sau đám tang mấy ngày, bác con cứ trèo lên trên đống thóc trong góc buồng mắt trợn ngược lên kêu sợ, bác bảo nhìn thấy bà T về, đang đứng ở cửa. Cả nhà nghĩ chắc tại bác uống rượu nhiều nên bị loạn thần kinh, hoang tưởng cho đi viện khám. Bác uống thuốc, tiêm truyền đỡ được một thời gian lại bị lại với những biểu hiện tương tự. Bác gái thấy không ổn mới bảo bác trai: "Ông nó ơi, ông chở tôi đi xem một cái xem thế nào, chứ cứ ốm dặt dẹo cả năm nay rồi, tôi thấy sốt ruột lắm". Hai bác đến nhà một ông thầy pháp chuyên trị tà ma thì ông bảo bác bị vong nữ theo ám vì khi vong này chuẩn bị mất có cái trùng xuất ra thì gặp đúng bác con hợp tuổi nên theo. Giờ phải làm lễ trục cái trùng đó ra.
Để chắc chắn bác gái lại đi xem một bà thầy cũng bảo bác bị vong theo hành. Bác nhờ bà giải cho. Bác gái sợ về bảo bác trai không chịu đi lễ nên hỏi bà thầy: Chồng cháu khó tính lắm cháu sợ ông ấy không chịu ra lễ. Bà thầy đưa lá bùa cho bác cầm về dặn phải cho vào túi áo của bác con thì bác sẽ nghe lời thôi.

Về nhà, bác lén cho vào túi của bác trai rồi thuyết phục bác đi lễ, bác đồng ý. Một tuần sau 2 bác ra thì bà thầy lễ khấn xin rồi đánh sài cho bác (dùng rượu, lá trầu và cái một số thứ nữa con không rõ lắm). Sau khi đánh sài về bác không còn hiện tượng bị nhập hay nhìn thấy bà T về nữa.

Cha của nó được phép về gặp nó

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 17, 2019 12:40 pm
gửi bởi Diệu Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em chào huynh Pháp Tâm.

Con cũng xin được chia sẻ câu chuyện của con khi mới tu học được khoảng vài tháng ạ.
Khi ấy cha của đồng nghiệp con mới mất chưa được 49 ngày, con nhớ hôm đó là vào sáng thứ hai, khi con và đồng nghiệp vừa vào phòng làm việc được khoảng chừng 30 phút thì bỗng con giật mình một cái rồi mắt con đảo ngược xuôi, miệng méo qua méo lại, cứ nhìn đồng nghiệp rồi khóc, nhưng kỳ lạ là con vẫn nhận biết mọi việc. Rồi con cố gắng nhìn ra chỗ khác thì không khóc nhưng con cứ bị điều khiển phải nhìn đồng nghiệp rồi lại khóc.
Con cảm thấy lạ rồi con suy nghĩ sao lại bị như vậy thì con được ấn tâm là: "Cha của nó được phép về gặp nó". Con lại có suy nghĩ, ủa người tu học đâu bị vong nhập xác? thì ngay lập tức con được ấn tâm: "Ta cho phép".
Rồi người con quay sang nhìn đồng nghiệp trong trạng thái không điều khiển được bản thân, cứ nhìn mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng thì cứ há lên như muốn nói gì đó nhưng không tài nào nói được. Con được ấn tâm là: "Không được phép nói, chỉ được phép về thăm gia đình, nhưng do nhớ con trai nên được phép cho gặp". Đồng nghiệp con thấy con như vậy cứ gặng hỏi bị làm sao nhưng con không nói được vì đồng nghiệp con là người vô thần. Một lúc sau anh quản lý vào thì con kể lại sự tình cho anh quản lý nghe và con còn được ấn tâm rằng: "Cha nó đứng đằng sau nó, dặn nó về thắp nén hương cho ông." Con lại được cho trì Ngũ bộ chú và trở lại bình thường con xin anh quản lý cho con được nghỉ hôm đó luôn ạ.

Con có báo về huynh Pháp Tâm và được huynh hướng dẫn Thánh thần cho phép nhập xác để thị hiện tâm linh.
Diệu Tâm kính báo!

Đọc thêm: Linh hồn đau khổ của người bạn