Vong linh cảnh báo có trộm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024
Ba tôi kể: năm đó đang lúc nhà có đám tang của ông nội, vì đám để lâu nên mọi người ai cũng mệt. Tối hôm đó khi đang thiu thiu ngủ ngay cạnh hòm, ông nghe thấy tiếng ông nội tôi lay gọi: “ dậy coi đóng cửa kẻo trộm nó lảng vảng bên ngoài đó con”. Ba tôi giật mình mở mắt và ngồi dậy nhìn quanh, ông thấy ai cũng nằm lăn ra đất ngáy khò khò, ông vội đi đóng cửa, lúc đó ông nghe tiếng chó sủa inh ỏi truyền đi xa dần, ông thắp nén hương trên bàn thờ và ngồi đến sáng.
Lần khác: khoảng năm 80-81, tối hôm đó ba tôi đang ngủ rất say, ông mơ thấy ông nội tôi lay gọi: “ Dậy con! cẩn thận, trộm nó đang vào nhà…” Ba tôi choàng tỉnh, ông thấy một cánh tay ở tư thế ngồi đang đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của ông mở rộng ra, ông vùng dậy, thì cánh tay kia rụt lại, rồi một bóng người vụt đứng dậy chạy ra hướng phòng khách, ông rượt theo thì nó đạp cánh cửa phòng khách đóng sầm lại, nhớ lời ông nội dặn cẩn thận, ông khựng lại rồi dùng chân tống cửa bung ra thật mạnh, tên trộm đang nấp bên ngoài cửa vùng chạy ra sân nhảy qua bức tường cao 2 mét. Ông không đuổi theo mà bật đèn rồi đi quanh kiểm tra, chỉ mất mỗi con dao chặt xương. Ông hú hồn và nghĩ lại rùng cả mình, vì nếu lúc đó ông không đạp cửa mà chỉ đẩy cửa thò đầu ra thì không biết sẽ thế nào.
Nhờ tự mình chứng kiến nhiều chuyện linh hiển nên ba tôi luôn chăm chút việc thờ cúng tổ tiên, nhà thờ và phần mộ trong tộc họ, ông luôn khuyên chúng tôi phải sống tốt để tích đức cho con cháu.
Ba tôi kể: năm đó đang lúc nhà có đám tang của ông nội, vì đám để lâu nên mọi người ai cũng mệt. Tối hôm đó khi đang thiu thiu ngủ ngay cạnh hòm, ông nghe thấy tiếng ông nội tôi lay gọi: “ dậy coi đóng cửa kẻo trộm nó lảng vảng bên ngoài đó con”. Ba tôi giật mình mở mắt và ngồi dậy nhìn quanh, ông thấy ai cũng nằm lăn ra đất ngáy khò khò, ông vội đi đóng cửa, lúc đó ông nghe tiếng chó sủa inh ỏi truyền đi xa dần, ông thắp nén hương trên bàn thờ và ngồi đến sáng.
Lần khác: khoảng năm 80-81, tối hôm đó ba tôi đang ngủ rất say, ông mơ thấy ông nội tôi lay gọi: “ Dậy con! cẩn thận, trộm nó đang vào nhà…” Ba tôi choàng tỉnh, ông thấy một cánh tay ở tư thế ngồi đang đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của ông mở rộng ra, ông vùng dậy, thì cánh tay kia rụt lại, rồi một bóng người vụt đứng dậy chạy ra hướng phòng khách, ông rượt theo thì nó đạp cánh cửa phòng khách đóng sầm lại, nhớ lời ông nội dặn cẩn thận, ông khựng lại rồi dùng chân tống cửa bung ra thật mạnh, tên trộm đang nấp bên ngoài cửa vùng chạy ra sân nhảy qua bức tường cao 2 mét. Ông không đuổi theo mà bật đèn rồi đi quanh kiểm tra, chỉ mất mỗi con dao chặt xương. Ông hú hồn và nghĩ lại rùng cả mình, vì nếu lúc đó ông không đạp cửa mà chỉ đẩy cửa thò đầu ra thì không biết sẽ thế nào.
Nhờ tự mình chứng kiến nhiều chuyện linh hiển nên ba tôi luôn chăm chút việc thờ cúng tổ tiên, nhà thờ và phần mộ trong tộc họ, ông luôn khuyên chúng tôi phải sống tốt để tích đức cho con cháu.