Đoán và giải mộng (P.2)
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/02/2025
Thân chào huynh Oneway!
Cách đây khoảng 3 tuần, trong một lần về quê, NT ngủ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. NT thấy mình đi đến một ngôi nhà lớn của ai đó, nơi vừa thỉnh hai ông Thần Tài và Thổ Địa về thờ. Tuy nhiên, họ lại thờ hai ông ở sảnh lớn phía ngoài, mỗi ông được thờ ở hai bàn thờ riêng và tượng cũng khá lớn. Ở đó có ba vị đạo sĩ mặc áo bà ba màu đen có thêu hoa văn. Hai vị làm lễ khai quang, bày trái cây hoa quả dâng lên hai ông, rồi đi qua đi lại như múa, cứ lượn lờ trước mặt ông Thần Tài và Thổ Địa. Khi nhang chưa tàn hết, bất ngờ một vị đạo sĩ tiến tới bàn thờ ông Địa lấy chùm nho ăn ngon lành. NT rất ngạc nhiên và hỏi vị ấy tại sao nhang chưa tàn mà ông đã ăn. Ông bảo làm lễ xong rồi thì ăn với ông Địa cho vui. Nói xong, một vị đi ra sân và biến mất.
Kế đến, NT thấy mình với một vị đứng trước bàn thờ Thần Tài Thổ Địa nhỏ. Trên bàn thờ còn có một vật giống hòn đá, bên trong chứa cuộn giấy ghi chữ tàu. NT hỏi vị ấy cái này là gì mà lại thờ trên bàn thờ? Vị này trả lời đây là "Thần Hoàng Bổn Cảnh," có người còn gọi là "Thành Hoàng Bổn Cảnh." Người ta không thờ bằng hình tượng mà thờ giống như thế này. NT rất ngạc nhiên hỏi Thần Hoàng Bổn Cảnh là ai vậy? Vị đó trả lời: "Thần Hoàng Bổn Cảnh là vị vua cai quản khu vực đó, một ngôi làng hoặc một thành phố đó." Nghe vậy, NT như mở mang thêm được một ít kiến thức nữa và từ hôm đó đến giờ, khi cầu nguyện trước bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, NT niệm thêm danh hiệu của vị này. NT thầm cảm ơn chư vị đã dạy cho mình bài học quý giá này.
Trong một lần khác, NT nằm mơ thấy mình cùng người thân trong nhà đang bàn chuyện làm ăn với bên Campuchia. Mọi người nói làm với Campuchia nguy hiểm lắm nên phải đề phòng. Ba của NT hay nhậu nên không đi được và chỉ để cho anh ba NT đi. Khi đó, NT trao cho anh ba một linh phù gì đó có viết chữ loằng ngoằng và nói với anh ba rằng đây là linh phù của Lý Hoàng Đế Hán Vũ Đế. Ngày xưa, ông này hay dùng linh phù này để tẩu thoát khi bị quân địch bao vây. Khi anh gặp nguy hiểm thì anh niệm thần chú, linh phù này sẽ biến lớn lên và anh đứng lên đó là anh bay đi, không ai làm gì được anh. Mới nói đến đó thì chuông đồng hồ báo thức reo làm NT tỉnh giấc, lòng cứ nuối tiếc và thắc mắc.
Sáng ra, NT lên mạng tìm cụm từ Hán Vũ Đế thì quả thật ông này là vị vua cai trị thịnh vượng nhất thời Hán ở Trung Quốc. Còn vì sao NT lại trao linh phù cho anh mình như vậy, thật lòng NT cũng không thể hiểu nổi, đành để các huynh đệ chỉ dạy thêm.
Một giấc mơ khác, NT thú thật, nhiều lúc muốn biết được khai nhãn là như thế nào. NT ngồi trì chú, có cầu nguyện chư vị cho NT thử một lần khai nhãn để được thấy thế giới siêu hình, chứ không mong cầu được khai nhãn luôn. Và tối hôm đó, NT nằm mơ thấy một trường hợp khai nhãn của một em bé trai khoảng 14 tuổi. Cậu bé này được khai nhãn nhìn thấy các vị quan lại đi vào nhà của mình. Cậu bé này nhìn thấy, còn những người khác không thấy, và lúc này bên tai NT nghe nói cậu bé này được khai nhãn trước khi được điểm đạo?! Trong đầu NT lại hiện lên suy nghĩ lạ thật. Nhưng dù sao, NT cũng cám ơn chư vị đã ân phước cho mình được thấy cảnh trên y như mình mong ước. Con cám ơn Tổ, Thầy đã cho con phước báo này.
Đêm qua, NT nằm mơ gặp được ông nội của mình sau hơn 10 năm ông mất. Trong mơ, NT gặp ông cũng khá đặc biệt. Ông vẫn hồng hào, khỏe mạnh với mái tóc và bộ râu bạc phơ ngày nào. Ông nội đang ngồi trên nhà trên, trước bàn thờ, tay cầm cái chuông giống như chuông pháp sư và sau đuôi chuông có gắn rất nhiều vỏ ốc, cũng khá đẹp. Ông lắc chuông liên tục nghe leng keng. NT không hiểu ông đang làm gì và hỏi ông nội làm vậy để làm gì. Ông trả lời ông rung chuông để trừ tà.
Sau đó, NT thấy ông đi vào bên trong và thay đồ đẹp như đồ lễ, làm NT hết hồn vì cảm giác có điều gì đó không may xảy ra. Quả thật, sau khi ông mặc xong bộ đồ đó, ông ngồi xuống ghế một lúc. NT thấy ông đến một gốc cây, lấy cái áo màu xanh mặc vào thêm bên ngoài. Lúc đó, NT đến gần ông, bất ngờ ông yếu dần. Sợ quá, NT la lên. Mọi người trong nhà xúm lại quây quần bên ông. Mẹ NT lấy tay móc đờm từ miệng ông ra, làm liên tục như vậy nhiều lần. Tự nhiên, trên tay mẹ NT, ông nội biến thành bé trai đang trần truồng, thật kỳ lạ vô cùng. Mà ý nghĩa của nó NT cũng không thể đoán được và NT có hai suy nghĩ cho trường hợp này không biết có đúng không. Thứ nhất là chư vị cho NT biết ông nội của NT đã chuyển thế là đi đầu thai. Thứ hai là NT chắc sắp có đứa con thứ hai là con trai và có thể nó là do ông nội NT chuyển thế vì lúc còn sống ông nội rất thương NT và khi ông sắp mất NT hay kề cận ông.
Trong một cảnh khác, lần đầu tiên NT được thấy thánh tăng. Chuyện như vầy: trong mơ, NT thấy hình như NT ở đám gì đó lớn lắm, có mời mấy vị sư đến để làm lễ và NT cũng có tham dự. Đoàn sư gồm có 5 người, đi từ trong đi ra, và có vị sư đi giữa, trên đầu hào quang tỏa ra, còn các vị khác thì không có hào quang. Khi đó, NT liền quỳ xuống đảnh lễ nhưng không hiểu sao những người khác không có quỳ. Không lẽ họ không thấy hào quang? Sau đó, có một vị đi đến cầm tay NT lên như xem bói và sau đó đưa tay NT lên miệng như hút cái gì đó và nói gì đó mà NT không nhớ. Sau đó đến giờ làm lễ nên chuyện xem bói đành gác lại. Sau khi làm lễ xong, NT lại được các vị trên xem bói nhưng mới vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì tự dưng chuông điện thoại reo và NT tỉnh giấc.
Chủ đề xem thêm:
Thân chào huynh Oneway!
Cách đây khoảng 3 tuần, trong một lần về quê, NT ngủ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. NT thấy mình đi đến một ngôi nhà lớn của ai đó, nơi vừa thỉnh hai ông Thần Tài và Thổ Địa về thờ. Tuy nhiên, họ lại thờ hai ông ở sảnh lớn phía ngoài, mỗi ông được thờ ở hai bàn thờ riêng và tượng cũng khá lớn. Ở đó có ba vị đạo sĩ mặc áo bà ba màu đen có thêu hoa văn. Hai vị làm lễ khai quang, bày trái cây hoa quả dâng lên hai ông, rồi đi qua đi lại như múa, cứ lượn lờ trước mặt ông Thần Tài và Thổ Địa. Khi nhang chưa tàn hết, bất ngờ một vị đạo sĩ tiến tới bàn thờ ông Địa lấy chùm nho ăn ngon lành. NT rất ngạc nhiên và hỏi vị ấy tại sao nhang chưa tàn mà ông đã ăn. Ông bảo làm lễ xong rồi thì ăn với ông Địa cho vui. Nói xong, một vị đi ra sân và biến mất.
Kế đến, NT thấy mình với một vị đứng trước bàn thờ Thần Tài Thổ Địa nhỏ. Trên bàn thờ còn có một vật giống hòn đá, bên trong chứa cuộn giấy ghi chữ tàu. NT hỏi vị ấy cái này là gì mà lại thờ trên bàn thờ? Vị này trả lời đây là "Thần Hoàng Bổn Cảnh," có người còn gọi là "Thành Hoàng Bổn Cảnh." Người ta không thờ bằng hình tượng mà thờ giống như thế này. NT rất ngạc nhiên hỏi Thần Hoàng Bổn Cảnh là ai vậy? Vị đó trả lời: "Thần Hoàng Bổn Cảnh là vị vua cai quản khu vực đó, một ngôi làng hoặc một thành phố đó." Nghe vậy, NT như mở mang thêm được một ít kiến thức nữa và từ hôm đó đến giờ, khi cầu nguyện trước bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, NT niệm thêm danh hiệu của vị này. NT thầm cảm ơn chư vị đã dạy cho mình bài học quý giá này.
Trong một lần khác, NT nằm mơ thấy mình cùng người thân trong nhà đang bàn chuyện làm ăn với bên Campuchia. Mọi người nói làm với Campuchia nguy hiểm lắm nên phải đề phòng. Ba của NT hay nhậu nên không đi được và chỉ để cho anh ba NT đi. Khi đó, NT trao cho anh ba một linh phù gì đó có viết chữ loằng ngoằng và nói với anh ba rằng đây là linh phù của Lý Hoàng Đế Hán Vũ Đế. Ngày xưa, ông này hay dùng linh phù này để tẩu thoát khi bị quân địch bao vây. Khi anh gặp nguy hiểm thì anh niệm thần chú, linh phù này sẽ biến lớn lên và anh đứng lên đó là anh bay đi, không ai làm gì được anh. Mới nói đến đó thì chuông đồng hồ báo thức reo làm NT tỉnh giấc, lòng cứ nuối tiếc và thắc mắc.
Sáng ra, NT lên mạng tìm cụm từ Hán Vũ Đế thì quả thật ông này là vị vua cai trị thịnh vượng nhất thời Hán ở Trung Quốc. Còn vì sao NT lại trao linh phù cho anh mình như vậy, thật lòng NT cũng không thể hiểu nổi, đành để các huynh đệ chỉ dạy thêm.
Một giấc mơ khác, NT thú thật, nhiều lúc muốn biết được khai nhãn là như thế nào. NT ngồi trì chú, có cầu nguyện chư vị cho NT thử một lần khai nhãn để được thấy thế giới siêu hình, chứ không mong cầu được khai nhãn luôn. Và tối hôm đó, NT nằm mơ thấy một trường hợp khai nhãn của một em bé trai khoảng 14 tuổi. Cậu bé này được khai nhãn nhìn thấy các vị quan lại đi vào nhà của mình. Cậu bé này nhìn thấy, còn những người khác không thấy, và lúc này bên tai NT nghe nói cậu bé này được khai nhãn trước khi được điểm đạo?! Trong đầu NT lại hiện lên suy nghĩ lạ thật. Nhưng dù sao, NT cũng cám ơn chư vị đã ân phước cho mình được thấy cảnh trên y như mình mong ước. Con cám ơn Tổ, Thầy đã cho con phước báo này.
Đêm qua, NT nằm mơ gặp được ông nội của mình sau hơn 10 năm ông mất. Trong mơ, NT gặp ông cũng khá đặc biệt. Ông vẫn hồng hào, khỏe mạnh với mái tóc và bộ râu bạc phơ ngày nào. Ông nội đang ngồi trên nhà trên, trước bàn thờ, tay cầm cái chuông giống như chuông pháp sư và sau đuôi chuông có gắn rất nhiều vỏ ốc, cũng khá đẹp. Ông lắc chuông liên tục nghe leng keng. NT không hiểu ông đang làm gì và hỏi ông nội làm vậy để làm gì. Ông trả lời ông rung chuông để trừ tà.
Sau đó, NT thấy ông đi vào bên trong và thay đồ đẹp như đồ lễ, làm NT hết hồn vì cảm giác có điều gì đó không may xảy ra. Quả thật, sau khi ông mặc xong bộ đồ đó, ông ngồi xuống ghế một lúc. NT thấy ông đến một gốc cây, lấy cái áo màu xanh mặc vào thêm bên ngoài. Lúc đó, NT đến gần ông, bất ngờ ông yếu dần. Sợ quá, NT la lên. Mọi người trong nhà xúm lại quây quần bên ông. Mẹ NT lấy tay móc đờm từ miệng ông ra, làm liên tục như vậy nhiều lần. Tự nhiên, trên tay mẹ NT, ông nội biến thành bé trai đang trần truồng, thật kỳ lạ vô cùng. Mà ý nghĩa của nó NT cũng không thể đoán được và NT có hai suy nghĩ cho trường hợp này không biết có đúng không. Thứ nhất là chư vị cho NT biết ông nội của NT đã chuyển thế là đi đầu thai. Thứ hai là NT chắc sắp có đứa con thứ hai là con trai và có thể nó là do ông nội NT chuyển thế vì lúc còn sống ông nội rất thương NT và khi ông sắp mất NT hay kề cận ông.
Trong một cảnh khác, lần đầu tiên NT được thấy thánh tăng. Chuyện như vầy: trong mơ, NT thấy hình như NT ở đám gì đó lớn lắm, có mời mấy vị sư đến để làm lễ và NT cũng có tham dự. Đoàn sư gồm có 5 người, đi từ trong đi ra, và có vị sư đi giữa, trên đầu hào quang tỏa ra, còn các vị khác thì không có hào quang. Khi đó, NT liền quỳ xuống đảnh lễ nhưng không hiểu sao những người khác không có quỳ. Không lẽ họ không thấy hào quang? Sau đó, có một vị đi đến cầm tay NT lên như xem bói và sau đó đưa tay NT lên miệng như hút cái gì đó và nói gì đó mà NT không nhớ. Sau đó đến giờ làm lễ nên chuyện xem bói đành gác lại. Sau khi làm lễ xong, NT lại được các vị trên xem bói nhưng mới vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì tự dưng chuông điện thoại reo và NT tỉnh giấc.
Chủ đề xem thêm: