Cái ác của một thầy bùa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/4/2025
Một ông thầy bùa mà GT. được mục sở thị cũng rất nổi tiếng ở đất Sài Gòn, ngụ khu vực Đa Kao. Nói ông là ác bởi vì dù ông luôn nói mình giúp người nhưng bất chấp người xấu người tốt đến, bất chấp được nhờ việc có ích hay hại người, ông cũng cho bùa cũng hứa giúp không cần biết hậu quả. Từ những cô gái bán bar muốn rù quến chồng người, cho đến những người vợ đến xin bùa giữ chồng, bùa thăng quan tiến chức, mua bán lớn nhỏ cho đến cả những chuyện làm ăn phi pháp, có hại cho sức khỏe nhiều người. Và kết quả của ông thầy cũng rất thảm.
Muốn gặp được thầy rất khó, phải qua 1 loạt những hỏi han kiểm tra của vệ tinh. Sở dĩ phải như vậy là vì thầy phải đề phòng .....công an, vì ông thầy đã từng bị lên phóng sự truyền hình của công an vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nói vậy không phải ông thầy bùa này là đồ dỏm lừa gạt suông, mà ông có huyền bí có linh ứng. Khách của ông rất đông từ các quý bà cho đến quý ông, từ những người làm ăn nhỏ cho đến đại gia, và những người bình dân, từ Sài Gòn cho đến khắp các tỉnh. Người ta hay gọi ông là Cha, thật ra ông chưa đến 50 tuổi. Từ nhỏ ông tu trong chùa, vị sư phụ của ông chọn ra trong số rất nhiều đệ tử qua nhiều tuyển chọn thử thách để truyền cái huyền bí cho ông, ông cũng phải học phải luyện nhiều năm. Khi lớn lên thì ông hoàn tục và làm thầy bói, thầy bùa kiêm thầy phong thủy. Ngày xưa ông rất là nghèo, nhờ làm thầy mà phất lên.
Khách ruột của ông là những cô gái bán bar hạng sang, chuyên đến nhờ giúp làm cho ông này ông nọ (thường là đã có vợ) nghe lời, đi theo mình. Lần khác GT chứng kiến có bà "phu nhân" nọ đến nhờ ông cho cái phép vì chồng bà là viên chức nhà nước nhưng đang làm ở bộ phận không ưng ý lại nguy hiểm nhiều, muốn xin chuyển sang làm chỗ nhẹ nhàng mà bổng lộc khá hơn, muốn lên trưởng phó phòng gì đó. Ông cho những lá bùa hình nhân dặn bà kêu chồng đem đốt ngay cái bàn làm việc ở cơ quan và phải đề phòng người tên T vì người này sẽ cạnh tranh với chồng bà (linh hay không thì GT không có gặp lại nên không biết).
Còn chị họ của GT. mở nhà hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng không thuận lợi, nghe nhiều người đồn đãi thì đến nhờ ông, tốn khá nhiều tiền rồi cuối cùng là đóng cửa cái nhà hàng đó luôn! Sau đó chị không có tin thầy bà nữa mà chỉ lo cầu nguyện với Quan Thế Âm. Chị chuyển qua làm ngành khác và đã thành công.
Lần khác thì GT. thấy thân chủ đến trả ơn thầy với xấp tiền xanh dày cộm vì vừa được thầy giúp làm phép để cho 15 tấn gà kém chất lượng được tung ra thị trường vào dịp tết mà không bị tiêu hủy. Một người cô khác của GT. tới coi thì thầy phán là coi chừng chồng mày sau này bị khùng, lúc đó ông chồng chưa bị gì nhưng sau này thì khùng thiệt. Bản thân GT năm đó thi để đi du học có nhờ tới thầy làm phép, cứ nghĩ thầy làm là sẽ chắc ăn như bắp. Thầy vò cái giấy bùa màu đỏ rồi kêu GT nuốt vào bụng, GT cũng hơi ngại nhưng mà muốn thi đậu thì thôi kệ nuốt đại. Ai dè, bị thi rớt cái bịch.
Riêng cô của GT là đệ tử ruột và đến cầu thầy từ thuở thầy còn hàn vi chưa nổi tiếng, nhưng đến nay cuộc sống của cô vẫn bấp bênh. Có năm kia cô làm ăn ở cái nhà nọ bị người âm quấy dữ dội. Linh hồn người thợ xây đã chết khi đang xây căn nhà đó hiện ra trước mặt cô và nhát trắng trợn. Cô nhờ thầy đến trừ nó nhưng rồi ma không đi còn cô thì cũng phải dẹp cái gánh sơn đông đó. Sở dĩ GT. gọi là gánh sơn đông vì cô của GT mặc dù là người làm ăn nhưng mà làm ăn cái gì một thời gian rồi cũng phải dẹp bỏ như người ta dọn cái gánh sơn đông mãi võ vậy, dù là cô rất tin tưởng và có sự tư vấn tốt nhất của các thầy bùa và bản thân cô cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt (ngày giờ, cung mạng, phương hướng, v.v… nhất nhất tuân theo). Âu đó cũng là vì cái vận số hay nói cách khác là nghiệp quả của cô là như vậy. Cô càng đi nhiều thầy, càng làm theo thầy, càng tin tưởng thầy thì cuộc đời cô càng rối ren và bế tắc hơn mà thôi.
Cuộc đời ông thầy chuyên giúp cho người ta "đầm ấm", mà gia đình thầy lại tan nát. Thầy tận mắt chứng kiến vợ mình ngoại tình, và cơ ngơi của thầy sau bao nhiêu năm gầy dựng bằng nghề cho bùa phải để lại toàn bộ cho người vợ với đứa con bên Mỹ sau khi li dị. Thầy có một đệ tử bị chém chết vì có học chút bùa phép rồi cậy thế đi gây hấn với người ta. Thầy cho rằng người đó vì học chưa tới nơi, "phép chưa đủ" nên mới bị như vậy.
GT đã nói sơ qua những cái linh không linh của ông thầy. Nhưng mà mấy cái chuyện bị "trật quẻ" như của GT. hay của người chị khi mình không được việc thì thôi, mình bỏ qua không nhắc đến nữa. Còn như mấy người kia, GT thấy họ không cần biết quẻ trúng trật, vì trật thì thầy giải thích lý do này lý do nọ cho họ vì sao nó trật, nên cuộc đời của họ vẫn cứ phải "cầu thầy" mãi. Và cứ một đồn mười, ngay cái chuyện thầy phải " trốn chui trốn nhủi" cũng bị thổi phồng lên cho là thầy giỏi nên khó gặp. Chính vì những lời đồn đại mà người ta tìm đến thầy ngày càng nhiều chứ không phải thầy làm gì cũng linh ứng. Theo suy nghĩ cạn hẹp của GT, thiên hạ đồn bao nhiêu chăng nữa nhưng lấy lí mà suy, thầy không cứu được bản thân của thầy, "hành đạo" giúp đời mà phải "trốn", cuộc sống của Thầy có bao nhiêu là điều rối rắm như vậy thì cuộc đời của thân chủ làm sao ngăn nắp và được ân phước gì khi cầu ở thầy đây? Thân chủ nghe lời đồn đãi thì hình dung thầy như thánh sống, là cha, nào mấy ai biết mình đang là một người không biết bơi đi cầu cứu với 1 người cũng lặn ngụp với nguy cơ chết chìm, chưa kể bị vạ lây vì bản án siêu hình luôn chực chờ ông thầy bùa ác đó.
Một ông thầy bùa mà GT. được mục sở thị cũng rất nổi tiếng ở đất Sài Gòn, ngụ khu vực Đa Kao. Nói ông là ác bởi vì dù ông luôn nói mình giúp người nhưng bất chấp người xấu người tốt đến, bất chấp được nhờ việc có ích hay hại người, ông cũng cho bùa cũng hứa giúp không cần biết hậu quả. Từ những cô gái bán bar muốn rù quến chồng người, cho đến những người vợ đến xin bùa giữ chồng, bùa thăng quan tiến chức, mua bán lớn nhỏ cho đến cả những chuyện làm ăn phi pháp, có hại cho sức khỏe nhiều người. Và kết quả của ông thầy cũng rất thảm.
Muốn gặp được thầy rất khó, phải qua 1 loạt những hỏi han kiểm tra của vệ tinh. Sở dĩ phải như vậy là vì thầy phải đề phòng .....công an, vì ông thầy đã từng bị lên phóng sự truyền hình của công an vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Nói vậy không phải ông thầy bùa này là đồ dỏm lừa gạt suông, mà ông có huyền bí có linh ứng. Khách của ông rất đông từ các quý bà cho đến quý ông, từ những người làm ăn nhỏ cho đến đại gia, và những người bình dân, từ Sài Gòn cho đến khắp các tỉnh. Người ta hay gọi ông là Cha, thật ra ông chưa đến 50 tuổi. Từ nhỏ ông tu trong chùa, vị sư phụ của ông chọn ra trong số rất nhiều đệ tử qua nhiều tuyển chọn thử thách để truyền cái huyền bí cho ông, ông cũng phải học phải luyện nhiều năm. Khi lớn lên thì ông hoàn tục và làm thầy bói, thầy bùa kiêm thầy phong thủy. Ngày xưa ông rất là nghèo, nhờ làm thầy mà phất lên.
Khách ruột của ông là những cô gái bán bar hạng sang, chuyên đến nhờ giúp làm cho ông này ông nọ (thường là đã có vợ) nghe lời, đi theo mình. Lần khác GT chứng kiến có bà "phu nhân" nọ đến nhờ ông cho cái phép vì chồng bà là viên chức nhà nước nhưng đang làm ở bộ phận không ưng ý lại nguy hiểm nhiều, muốn xin chuyển sang làm chỗ nhẹ nhàng mà bổng lộc khá hơn, muốn lên trưởng phó phòng gì đó. Ông cho những lá bùa hình nhân dặn bà kêu chồng đem đốt ngay cái bàn làm việc ở cơ quan và phải đề phòng người tên T vì người này sẽ cạnh tranh với chồng bà (linh hay không thì GT không có gặp lại nên không biết).
Còn chị họ của GT. mở nhà hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng không thuận lợi, nghe nhiều người đồn đãi thì đến nhờ ông, tốn khá nhiều tiền rồi cuối cùng là đóng cửa cái nhà hàng đó luôn! Sau đó chị không có tin thầy bà nữa mà chỉ lo cầu nguyện với Quan Thế Âm. Chị chuyển qua làm ngành khác và đã thành công.
Lần khác thì GT. thấy thân chủ đến trả ơn thầy với xấp tiền xanh dày cộm vì vừa được thầy giúp làm phép để cho 15 tấn gà kém chất lượng được tung ra thị trường vào dịp tết mà không bị tiêu hủy. Một người cô khác của GT. tới coi thì thầy phán là coi chừng chồng mày sau này bị khùng, lúc đó ông chồng chưa bị gì nhưng sau này thì khùng thiệt. Bản thân GT năm đó thi để đi du học có nhờ tới thầy làm phép, cứ nghĩ thầy làm là sẽ chắc ăn như bắp. Thầy vò cái giấy bùa màu đỏ rồi kêu GT nuốt vào bụng, GT cũng hơi ngại nhưng mà muốn thi đậu thì thôi kệ nuốt đại. Ai dè, bị thi rớt cái bịch.
Riêng cô của GT là đệ tử ruột và đến cầu thầy từ thuở thầy còn hàn vi chưa nổi tiếng, nhưng đến nay cuộc sống của cô vẫn bấp bênh. Có năm kia cô làm ăn ở cái nhà nọ bị người âm quấy dữ dội. Linh hồn người thợ xây đã chết khi đang xây căn nhà đó hiện ra trước mặt cô và nhát trắng trợn. Cô nhờ thầy đến trừ nó nhưng rồi ma không đi còn cô thì cũng phải dẹp cái gánh sơn đông đó. Sở dĩ GT. gọi là gánh sơn đông vì cô của GT mặc dù là người làm ăn nhưng mà làm ăn cái gì một thời gian rồi cũng phải dẹp bỏ như người ta dọn cái gánh sơn đông mãi võ vậy, dù là cô rất tin tưởng và có sự tư vấn tốt nhất của các thầy bùa và bản thân cô cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt (ngày giờ, cung mạng, phương hướng, v.v… nhất nhất tuân theo). Âu đó cũng là vì cái vận số hay nói cách khác là nghiệp quả của cô là như vậy. Cô càng đi nhiều thầy, càng làm theo thầy, càng tin tưởng thầy thì cuộc đời cô càng rối ren và bế tắc hơn mà thôi.
Cuộc đời ông thầy chuyên giúp cho người ta "đầm ấm", mà gia đình thầy lại tan nát. Thầy tận mắt chứng kiến vợ mình ngoại tình, và cơ ngơi của thầy sau bao nhiêu năm gầy dựng bằng nghề cho bùa phải để lại toàn bộ cho người vợ với đứa con bên Mỹ sau khi li dị. Thầy có một đệ tử bị chém chết vì có học chút bùa phép rồi cậy thế đi gây hấn với người ta. Thầy cho rằng người đó vì học chưa tới nơi, "phép chưa đủ" nên mới bị như vậy.
GT đã nói sơ qua những cái linh không linh của ông thầy. Nhưng mà mấy cái chuyện bị "trật quẻ" như của GT. hay của người chị khi mình không được việc thì thôi, mình bỏ qua không nhắc đến nữa. Còn như mấy người kia, GT thấy họ không cần biết quẻ trúng trật, vì trật thì thầy giải thích lý do này lý do nọ cho họ vì sao nó trật, nên cuộc đời của họ vẫn cứ phải "cầu thầy" mãi. Và cứ một đồn mười, ngay cái chuyện thầy phải " trốn chui trốn nhủi" cũng bị thổi phồng lên cho là thầy giỏi nên khó gặp. Chính vì những lời đồn đại mà người ta tìm đến thầy ngày càng nhiều chứ không phải thầy làm gì cũng linh ứng. Theo suy nghĩ cạn hẹp của GT, thiên hạ đồn bao nhiêu chăng nữa nhưng lấy lí mà suy, thầy không cứu được bản thân của thầy, "hành đạo" giúp đời mà phải "trốn", cuộc sống của Thầy có bao nhiêu là điều rối rắm như vậy thì cuộc đời của thân chủ làm sao ngăn nắp và được ân phước gì khi cầu ở thầy đây? Thân chủ nghe lời đồn đãi thì hình dung thầy như thánh sống, là cha, nào mấy ai biết mình đang là một người không biết bơi đi cầu cứu với 1 người cũng lặn ngụp với nguy cơ chết chìm, chưa kể bị vạ lây vì bản án siêu hình luôn chực chờ ông thầy bùa ác đó.