Trang 1 / 2 trang

Chấm Tử Vi ...

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 11, 2010 5:31 am
gửi bởi ngocxuan
Con xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Chào các bạn đạo,

Nhân tiện có một người bạn kể về câu chuyện chấm tử vi của anh ta có một vài chi tiết thấy đúng nên NX xin chia sẻ cùng với các bạn đạo. Và cùng lúc, câu chuyện sẽ là một chứng minh cho một bài học được dạy trước.

Anh bạn tên HD kể rằng, vào lúc anh ta khoảng 16-17 tuổi, tình cờ có duyên gặp được một chú, H, trong một dịp đến thư viện để mượn sách đọc. Chuyện trò một lát thì chú H mới nói là chú biết chấm tử vi và hỏi anh HD có muốn chấm một lá tử vi coi vận mệnh ra sao không. Anh HD lúc đó mới hỏi lại chú H vậy chấm tử vi phải tốn bao nhiêu tiền bởi vì lúc đó anh còn là học sinh nên không có tiền nhiều. Chú H trả lời là thôi cho chú vài lon bia là đủ rồi vì chú cũng biết anh HD còn là học sinh. Thế là anh HD xin tới nhà chú vào một ngày sau đó.

Sau khi cho biết chi tiết về ngày giờ tháng năm sinh của mình thì chú H bắt đầu chấm tử vi cho anh HD. Sau một thời gian chăm chú ghi viết trên một tờ giấy trắng, thì chú H bắt giải cho anh HD về lá tử vi của anh. Trước khi giải thì chú H có dặn anh HD hãy ghi xuống những lời của chú chứ không thôi sau này sẽ quên và anh HD đã ghi lại những gì chú nói và còn giữ lại lá tử vi đó tới ngày hôm nay sau 25 năm.

“Sang năm cháu sẽ không còn ở nhà nữa mà sẽ đi học xa. Cháu nên học thêm ngoại ngữ, sẽ giúp thêm nhiều cho cháu. Tốt nhất cháu nên học dược. Nếu không thì nên học y khoa và nên đi vào ngành phẫu thuật... Từ đây đến năm 33 tuổi thì cháu sẽ học thành tài và có việc làm bình thường. Nhưng từ lúc 34 tuổi trở lên thì sẽ thành triệu phú và sẽ trở thành chủ tịch của một cơ sở. Từ năm 44 trở lên thì sẽ làm chủ của nhiều cơ sở. Khi về hưu thì sẽ rất là sung sướng. Cháu cũng đừng nên lấy vợ trước 34 tuổi và cháu cũng sẽ tự lập gia đình chứ không phải là cha mẹ sắp đặt đâu. Vợ cháu sẽ là đồng nghiệp và là một người ngoại quốc.
Nhưng cháu có mệnh ‘Thanh Long’ nên hơi kỵ với nước nên đừng nên tắm biển hay hồ bơi lớn. Và cháu cũng nên cẩn thận với thận vì có thể bị bệnh thận.
Lá tử vi này có tên là ‘Phi Quyền Tắc Phú’ có nghĩa là không có nghèo được. Thật ra lá tử vi này là một trong những lá tử vi tốt nhất mà hồi trước tới giờ chú được chấm. Sau này nếu có thể thì chú xin cháu giúp cho mấy đứa con của chú nhe.”

Trước khi chấm tử vi thì chú H không hề biết một cái gì về anh HD cả. Sau khi nghe chú giải thích thì anh HD chỉ có ghi xuống và từ đó tới giờ hai người chưa hề gặp lại qua 25 năm. Lúc đó, nghe thì nghe chứ anh HD cũng không có để lòng lắm về chuyện chấm tử vi này nhưng mới đây khi tình cờ đọc lại anh HD mới suy nghiệm lại và thấy có nhiều điểm rất đúng ... nhưng cũng có vài điểm không đúng.

Những điểm đúng là anh HD đã rời nhà và được đi học xa. Anh đã được học y khoa và cũng đi vào ngành phẫu thuật và hiện nay là một bác sĩ trưởng về nhãn khoa (vì chung khoa nên NX mới được quen anh). Từ lúc đi học và tới 30 mấy tuổi thì anh cũng ra trường và đi làm như mọi người. Anh cũng đã tự lập gia đình mà không phải là cha mẹ chọn cho. Về việc kỵ với nước thì thật ra anh đã suýt chết 2 lần và đều liên quan tới nước. Lần thứ nhất là bị té xuống sông vào lúc 7-8 tuổi và hên là không bị đập đầu vào bệ xi măng cạnh cầu. Lần thứ hai là được người ta cứu vớt khi không biết bơi và bị trôi ra biển khi đi tắm biển. Còn về thận thì có một lần bị sạn thận phải vô nhà thương để được điều trị.

Còn điều rất tiếc mà không đúng, là anh vẫn chưa trở thành một triệu phú và cũng chưa là chủ của cơ sở nào. Sau này thì anh vẫn chưa biết ra sao. Anh cũng đã lập gia đình trước khi anh 34 tuổi và vợ thì cũng không phải là đồng nghiệp hay là người ngoại quốc.

Câu chuyện của anh HD là một chứng minh cho lời dạy khi Thầy Già đã nói là mình đi coi bói thì coi chứ không nên vội tin vì cái gì có thật thì dù không tin nó vẫn xảy ra, và nhiều khi phải đợi tới sau một thời gian dài mới biết được những sự bói toán tiên tri cho bản thân mình là trúng hay trật, khi nó xảy ra đúng một phần thì cũng có thể tạm tin được những phần khác (chưa xảy ra) là đúng, và theo kinh nghiệm của Thầygià thì cho tới khi những điều tiên tri trở thành sự thật thì ông thầy bói xưa cũng không biết đâu mà tìm. (Khương Tử Nha coi bói - Phong Thần Và Huyền Bí Học)

Tôi tâm đắc nhất là câu này: “...cho dù những tiên tri thần khải đó có đúng thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chuyện mau qua so với thời gian dài vô tận của vũ trụ bao la này. Tất cả những chuyện đời và đạo của nhân gian trên trái đất đều như là huyễn mộng cả.” (Huyền ký từ Đức Thượng Đế)

Chúc các bạn tinh tấn trên con đường tu học.
Thân,

Bài liên quan:

Xem bói ở Đình Thần *

Đã xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 22, 2013 3:33 pm
gửi bởi nhattam
NT kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Thân chào sư huynh Oneway cùng các bạn đạo!

NT xin được chia sẻ câu chuyện đi xem bói của mình như sau:

Trưa thứ bảy vừa rồi ngày 19/01/2013, trong lúc chuẩn bị ngủ trưa NT được nghe vợ kể về chuyện mà vợ vừa gặp phải trong cơ quan của vợ. Số là cô Năm là khách hàng quen của vợ NT, hai người gặp nhau hơn khoảng trăm lần, vì biết nhau nhiều năm và thường xuyên giao tiếp với nhau. Lần nào gặp nhau cô Năm cũng là người chào hỏi trước, nhưng lần này thật lạ gặp vợ NT, cô Năm làm như không quen biết gì, thấy vậy vợ NT chào hỏi cô trước thì bất ngờ cô chấp hai tay xá vợ NT và nói bằng giọng đàn ông: 'Hai đứa rồi phải không! Con trai đó nghen!' Thấy lạ quá vợ NT không nói chuyện nữa và bỏ đi hỏi người đi cùng với CN (cô Năm) sao hôm nay CN lạ vậy? Thì bác này nói 'Ông nhập về, có muốn hỏi gì thì tranh thủ hỏi đi.' Biết vậy nhưng chốn đông người thì đâu có ai dám hỏi gì.

Nghe vợ kể thế NT cũng rất tò mò muốn biết thật hư. Vì đình thần Bình Trưng vốn rất nổi tiếng về sự linh thiêng huyền bí. Nghĩ vậy, sau khi ngủ trưa xong NT và vợ đến đình Thần để gặp CN, vừa muốn xác định thực hư vừa cũng muốn nhờ CN xem giúp chuyện kinh doanh của NT ở công ty không được khả quan lắm và cũng bị lục đục mấy tuần nay.

Đến nơi nhìn vào trong đình có hai bà cụ và hai ông cụ đang ngồi uống trà trong đình và họ là những người trong ban quản lí đình, trong đó có CN. Vào trong, sau khi chào hỏi, CN hỏi hôm nay đến đình có việc gì? Vợ NT đáp: đến nhờ CN xem chuyện làm ăn của NT. CN dẫn NT và vợ vào sau chánh điện đến một cái bàn thật cổ xưa bên cạnh chánh điện thờ Thần Bình Trưng. Thấy CN lấy ra mớ sách tử vi rồi hỏi tuổi và nói thì NT nghĩ việc xem bói kiểu này cũng bình thường không có gì đặc biệt cả. Nói chung CN nói cũng như bao bà thầy bói NT đã gặp, có điều CN nói theo sách vở nhiều hơn nên cũng không thu hút được NT mấy.
NT nói với CN là con muốn coi về tâm linh và phong thủy chỗ làm của con như thế nào mà anh em công ty hay lục đục và kinh doanh không thuận lợi. Thì CN không nói nữa và NT thấy CN nhắm mắt sau đó ngáp một cái và Ông Thần Bình Trưng nhập về, từ một bà cụ CN trở thành ông cụ nói giọng miền trung đặc sệt. Nhìn ông hiền từ hơn và cũng vui vẻ hơn và ông nói cơ quan NT đang làm có rất nhiều người bị vùi lắp do bom đạn chiến tranh, và người tạo lập ngôi gia này cất nhà đúng vào ngày giờ xấu và cũng không có xem ngày giờ gì cả chỉ làm và đến xong thì thôi. Nên đã xây nhà đè lên người ta. Cho nên chỗ đó bị cản tài, tiền bạc không vào được và kinh doanh rất khó khăn, việc này thì không thể thay đổi được. Mà đúng vậy, NT đã xin cấp trên cho di dời mà không được thậm chí còn bị cấp trên trách.

NT nghe nhân viên nói lại là căn nhà này ngày xưa cho thuê được là do chủ nhà này đi thuê một ông thầy nào đó ở Bình Chánh lên yếm mới cho thuê được. Hèn chi mà lãnh đạo đời trước phải ra đi do kinh doanh không hiệu quả.
Việc này đối với NT là hết sức thách thức, NT nói với ông là nhưng con muốn làm ở đây lâu dài chứ không muốn đi nơi khác nữa vì không di dời được.
Ông nói con làm ở đây chỉ có thời hạn thôi, con cố gắng hết sức đi thì cấp trên nữa của con sẽ nhìn thấy và cân nhắc con lên làm chỗ mới chứ chỗ này không lâu được, ông sẽ giúp con. Rồi ông dặn NT về sáng mùng 10 mua một khổ thịt quay, 3 chung rượu, trái cây, hoa quả, và một ly cà phê cúng ông Thần Tài, ông Thổ Địa ở cơ quan, ông chủ đất, bà chủ đất và cầu nguyện phù hộ cho và khấn nguyện theo ý… ly cà phê trước khi cúng phải khoáy 9 vòng. Rồi ra trước cửa công ty khấn vái chiến sĩ trận vong những người khuất mặt khấn nguyện họ giúp theo ý nguyện rồi mùng 2 và 16 mua đồ cúng cho họ thì công việc kinh doanh mới khá hơn được.
Ông còn bảo cơ quan con cửa quay về hướng xấu nên vào cơ quan mỗi buổi sáng con lấy khăn lau trên bàn ngồi làm việc của mình và lau vô trong đừng có lau ra, và dặn người làm cũng vậy quét vào hốt đừng có quét ra. Sau đó lấy một ly nước trắng để lên bàn và khấn nguyện ông giúp và cầu nguyện theo ý nguyện… khi đó nếu ông không bận việc thì ông đến giúp, nếu ông bận thì ông cho chư hầu đến giúp. Ông nói ông cũng rất bận vì ông phải đi giúp nhiều nơi trên thế giới như Mỹ… và ông rảnh hơn vào ban đêm, thời này hữu hình và vô hình đan xen. Ông dặn ban đêm ra trước sân nhắm mắt lại rồi khấn nguyện ông theo ý nguyện… vài lần ông sẽ hiển Thần cho con thấy, còn bây giờ ông không thể hiển Thần được.
NT nghe vậy hỏi: phải ông mở mắt thứ ba cho con phải không ông, ông nói uh. NT nói con cũng được mở rồi vì con cũng hay thấy. Ông nói không phải :-? . Rồi ông nói cái xác này ông không có nhập mà chỉ tá khẩu vào đầu thôi vì không tương thích, cô này lúc nhỏ hay đến Đình Ông chơi, nhà nghèo lắm thấy rất tội, sau khi ông cụ trước đây ông nhập xác mất thì ông mới mượn cái xác này vì ông tìm mười mấy năm mà không gặp người có duyên. Ông nói hôm nay có duyên lắm mới gặp ông, Khi nào Đình có lễ thì về chơi, ông nói chuyện rất thân thiện, rồi ông nhìn vợ NT hỏi thê hả? NT nói dạ! Ông nói đừng có lướt nó nhen, nó hiền lắm, chậm chạp nhưng biết tính toán, làm chỗ đó cũng được. Ta thấy mi lướt nó lắm, về bớt lại đi, NT cười nói không có!
Ông nói tiếp con trai đó nghen, thằng bé này sinh ra nghịch lắm, thôi ráng đi, con cố gắng làm và nhớ nhẫn nhịn, rồi ông thăng.

Sau đó hai vợ chồng NT qua lại bàn thờ ông rồi xin phép ra về mà trong lòng thấy vui sướng. Đem niềm vui này NT kể lại với một anh cũng thường xuyên làm ăn chung và giới thiệu anh ta đến đó ông xem cho. Nhưng khi đến nơi thì anh này chỉ gặp CN mà ông không có về, anh này hỏi thì CN nói ông về phải có ngày giờ, những ngày lễ, ngày quan trọng. Nghe anh ta nói vậy NT thấy mình thật may mắn được ông chỉ bảo tận tình, và nghĩ mình được như vậy là nhờ ân phước của Tổ, Thầy khi mình tu học MTTĐ mới được vậy.

Tuy nhiên qua câu chuyện này NT cũng có đôi điều thắc mắc kính mong được Tổ, Thầy các sư huynh tỷ đệ chỉ dạy là, NT tuy ở gần Đình và nghe nhiều về Đình nhưng chưa một lần đặt chân vào trong Đình, đây là lần đầu tiên mà ông hết sức ân cần chỉ dạy, và nói phù hộ cho NT trong cuộc sống và làm ăn, phải chăng ông là vị độ hiện giờ của NT?

Thứ hai ông là Thần Bình Trưng theo NT nghĩ có thể ông là Thần Hoàng ở phường này thì làm sao ông giúp được NT ở Quận Bình Tân, hay người khác đang ở nước ngoài? Vì NT nghĩ Thần Hoàng địa phương chỉ có thể giúp người ở địa phương thôi, giống như chủ tịch phường nào thì chỉ có quyền hạn ở phường đó thôi, và muốn giúp ai thì chỉ giúp trong phạm vi địa hạt của mình. Phải chăng ông không phải là Thần Hoàng?

Ông là Thần thuộc về thế giới siêu hình, sao ông còn hướng dẫn NT cách cúng kiếng khấn vái trên để được siêu hình phù hộ cho kinh doanh được thuận lợi, mà vốn dĩ siêu hình không có dùng đồ cúng gì của hữu hình? Và sau những chuyện tương tự như người chết rồi linh hồn về nói đói khát đòi người nhà cúng này, cúng kia cho ăn, hiện tượng này diễn ra khắp nơi, hay còn ẩn ý gì đó mà chúng ta chưa biết được..?

Trên đây là toàn bộ câu chuyện mà NT vừa mới trải qua, nếu như con có làm gì không đúng kính mong được Tổ, Thầy bỏ qua và soi sáng cho con.

NT kính hết

^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

LDĐ:Đi xem Thầy bói, thầy bùa, thầy phép nào cũng sẽ nghe nói tương tự như Cô Năm nói với NT, cũng đều cùng một luận điệu, dựa hơi thần để coi nhà cửa, kêu cúng kiến và hứa hẹn giải quyết khó khăn cho thân chủ. Những lời nói mơ hồ, không có gì xác thực, chỉ làm cho người ta mê tín và hoang mang thêm.

Xem bói chính xác tại điện thờ Hội Đồng

Đã xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 12, 2014 4:28 pm
gửi bởi Silly92
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Silly92 xin kính chào các sư huynh, sư tỷ,

Con xin phép được chia sẻ một câu chuyện tâm linh có thật, đã diễn ra cách đây không lâu đối với gia đình con có liên quan đến sự trợ độ của Thánh Thần.

Nhân dịp đầu năm, con cùng gia đình đến một điện thờ Hội đồng các Bà ở Đà Nẵng (nơi mà trước đây ba con là Tanqnv đã đề cập đến trong loạt bài viết về tìm mộ ba, mộ anh đã bị thất lạc ) để viếng hương và xin Bà giúp đỡ những khó khăn trong gia đình.

Sau khi nhận 3 cây nhang từ tay ba con đưa sang, Bà nhìn một lát rồi nói: "Con năm nay 55 tuổi, vợ con 54, hai con cùng họ đó nghe" (Mặc dù trên khai sinh và mọi giấy tờ má con đều lấy theo họ của người ba nuôi, chứ thật ra má con cũng cùng họ với ba con).

Sau đó, Bà nói tiếp: "Con có biết cụ Tánh không?", ba con bảo đó là ông nội con. Bà gật đầu rồi hỏi tiếp: “Con có biết ngày xưa cụ làm thầy không, cụ giúp đỡ cho nhiều người lắm, nhưng cụ không trả lễ cho binh nên cụ mắc nợ binh nhiều lắm, con có thấy gia đình con rất nhiều người bị đau ốm, khùng điên không?”, ba con nói dạ có biết, sau đó Bà còn nói rất nhiều việc khác và tất cả những điều Bà nói đều chính xác 100% không sai lệch điểm nào cả.

Sau đó, bất ngờ Bà hỏi: “Con có biết ai tên là Trúc (đã đổi tên).. không? Người này năm nay 58 tuổi, mới mất cách đây không lâu và cũng không phải bà con thân ruột của con, họ đang ở đây”. “Dạ biết!” ba má con đồng thanh trả lời, cả nhà đều bất ngờ và xúc động vì bác Trúc khi còn sống giữ một vị trí cao của tỉnh. Tuy không phải bà con nhưng lại rất thân với ba con như anh em ruột vậy, bác đã giúp đỡ cho Ba con rất nhiều trong công việc làm. Bác mất vào tháng 7/2013, theo bác sĩ bác mất do bị đột quỵ.

Bà tiếp tục nói: “Người này đang có điều gì đó rất bứt rứt nhưng vẫn chưa nói được. Họ ra đi vì tâm bệnh chứ không phải vì căn bệnh tim như mọi người nghĩ đâu. Người này bảo rằng nếu còn sống thì họ sẽ che chở, bảo bọc cho con nhưng giờ họ đi rồi nên chẳng thể giúp được nữa, vì vậy họ cảm thấy rất bứt rứt và họ khuyên con hãy cố gắng lên, rồi từ từ sẽ vượt qua khó khăn”. Ba má con xúc động đến rơi nước mắt vì không ngờ bác đã ra đi mà vẫn còn thương và nghĩ đến gia đình con để động viên nhắn nhủ như vậy. :((

Sau đó đến công ăn việc làm, Bà nói với ba con rằng năm nay ba con làm ăn khó lắm, nợ nần quá nhiều mà không đòi được vì vậy càng ngày càng nợ thêm. Ba con cầu xin Bà giúp đỡ cho có công việc làm để vượt qua khó khăn. Bà trầm ngâm 1 chút rồi bảo ba con lên bàn thờ trước mặt rút cho Bà 1 chân nhang đã đốt xong đem xuống đưa cho Bà, Bà bẻ đôi và bảo ba con chọn 1 trong 2 chân nhang bẻ đôi đó đưa cho Bà.

Bà cầm xem rồi bảo: “Con có biết ai là Nguyễn Hữu không? Người này mất lâu rồi, năm nay họ cũng 58 tuổi”, ba con ngơ ngác nói là không nhớ và hỏi lại Hữu là tên hay chữ lót. Bà bảo: “Đó là chữ lót, dòng họ Nguyễn Hữu, họ nói là họ biết con và cũng cùng nghề với con”, ba con vẫn không nhớ ra là ai cả, đột nhiên Bà nói tiếp: “Con có biết Hòa Phước không?”. Đến đây thì cả ba và má con đều nhớ ra và nói đó là anh Trọng (đã đổi tên) quê của bác ở xã Hòa Phước, khi còn sống, bác là bạn thân của ba vì 2 anh em học cùng lớp đại học, cùng ở 1 phòng trong khu ký túc xá với nhau 5 năm.

Bà nói tiếp: “Đúng rồi, tên là Nguyễn Hữu Trọng... Mà sao họ lớn tuổi hơn con mà học cùng lớp với con?”, ba con bảo vì bác ấy đi bộ đội rồi về mới tiếp tục học nên lớn tuổi hơn (sở dĩ ba con không nhớ ra ngay là vì khi còn sống bác lấy tên là Nguyễn Trọng… Chứ không có chữ lót, chi tiết này sau ngày hôm đó ba con ghé nhà thắp hương cho bác mới hỏi lại vợ của bác thì được biết là đúng như vậy, nên khi mất làm mộ cho bác mới ghi trên bia đầy đủ là Nguyễn Hữu Trọng…)

Bà chỉ hỏi như vậy rồi không nói gì nữa, nhưng gia đình con hiểu rằng việc Bà nói ba con chọn 1 chân nhang và bác Trọng… Đã xuất hiện có thể tin rằng bác sẽ là người giúp cho ba con trong công ăn việc làm sắp đến. Vì khi còn sống bác cũng chính là người đã giới thiệu điện thờ của Bà để ba con tìm mộ ông nội con đã bị thất lạc trên 20 năm, từ đó tạo một bước ngoặc lớn trong bước đường tâm linh của ba con.

Trước đây, con vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của con người trên trần gian khi chết đi coi như chấm dứt, và chuyển sang một giai đoạn khác tùy theo nghiệp quả lúc còn sống của người đó. Nếu có liên quan chăng giữa người sống và người chết cũng là quan hệ trong gia tộc ruột rà mà thôi. Nhưng qua sự xuất hiện của bác Trúc và bác Trọng, con mới hiểu được rằng tình cảm của người còn sống như thế nào thì khi chết đi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như vậy. Họ vẫn sẽ tiếp tục quan tâm và phù hộ cho người còn sống (tùy theo căn duyên) cho dù không phải ruột thịt đi chăng nữa.

Nội dung thứ 2 trong buổi hôm đó là việc anh con xin Bà giúp đỡ để chuẩn bị thi hai môn khảo sát để nhận bằng Đại học. Anh con tốt nghiệp ĐH được loại khá nhưng năm đó Bộ GD có thay đổi điều kiện nhận bằng là phải thi qua môn khảo sát Tin học và Anh Văn -Toeic 350. Anh con vốn không đủ khả năng để thi qua môn này vì bị mất căn bản từ hồi học phổ thông. Đã hơn 1 năm kể từ ngày tốt nghiệp mà anh con vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp nên gặp khá nhiều vất vả trong xin việc làm. :(

Hôm gia đình con đến Bà là còn 2 ngày nữa thì trường sẽ tổ chức đợt thi khảo sát cho những sinh viên còn nợ. Khi nhìn quẻ nhang Bà cười nói với anh con: “Người ta đi thi cần 10 mà con thì mới có 1 mà có khi cũng chưa đến 1 nữa thì con thi làm sao?”. Gia đình con lúc đó cũng chỉ biết xin Bà giúp đỡ chứ bản thân anh con cũng như gia đình cũng đều xác định với khả năng của anh con thì thi qua môn đó là điều không thể.

Sau đó, Bà cũng cho anh con 1 tờ lệnh để đi thi và dặn về thắp hương cầu xin Ông Bà phù hộ. [-O<
Một vấn đề cũng hết sức thú vị nữa là ngày anh con thi môn thứ 2, gia đình con có việc đi Đà Nẵng và có hẹn ăn trưa với bác Thịnh (đã đổi tên)…Bác tu theo phái Mật tông trái đất và cũng có nhận được một số huyền năng của chư vị thánh thần, nên trưa hôm đó Ba con nhờ bác kiểm tra giúp kết quả thi của anh con như thế nào.

Bác Thịnh… nhắm mắt lại chưa quá 10 giây thì nói: “6,5 điểm có đậu không?”. Ba con nói: “6,5 điểm thì đậu rồi nhưng sao chỉ có 1 môn, nó thi 2 môn mà, anh kiểm tra kỹ lại xem sao?”, bác nói: “anh chỉ thấy có 1 con số đó thôi” và không nói gì nữa, mãi một lúc sau bác mở mắt ra và nói: “không biết” rồi cười khà khà làm ai nấy đều cười theo.

Gia đình con mới chợt nghĩ 6,5 điểm là điểm của môn tin học. Vì anh con thi 2 môn vào 2 ngày liên tiếp, nên khi gia đình con gặp bác Thịnh… là khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi anh con đã thi xong môn thứ 2 Anh văn nên ba con có đùa: “Chắc môn Anh văn mới thi xong chưa chấm điểm nên Chư vị chưa cập nhật được, thôi thì nhờ anh kiểm tra lại và nếu có trở ngại gì thì trợ duyên cho cháu”. Bác nghe xong lại nhắm mắt 1 lúc rồi nói: “Môn đó họ đang chấm, anh thấy có 2 người chấm, 1 người nam và 1 người nữ, người nam thì dễ tính, nhưng người nữ thì hơi khó tính một chút, nhưng không sao, có gì để tối anh về kiểm tra lại và giúp đỡ cho cháu”.

Hai ngày sau, bác Thịnh gọi điện thoại cho ba con nói là chuyện anh con đã xong rồi, cả 2 môn đều đạt rồi đó, gia đình con nghe vậy rất mừng nhưng cũng không dám tin vội và rất hồi hộp chờ kết quả để kiểm chứng như thế nào. :-S :-S :-S
(còn tiếp)

Xem bói chính xác tại điện thờ Hội Đồng - tiếp theo

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 7:25 am
gửi bởi Silly92
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Silly92 xin kính chào các sư huynh, sư tỷ,

Con xin phép được tiếp tục chia sẻ câu chuyện tâm linh trong gia đình con ạ.

...Sau ngày hôm đó, ba con có hỏi anh con về tình hình thi cử thì được biết anh làm bài môn Tin học tạm được khoảng 60-70%, còn môn Anh văn thì không biết gì hết, chỉ biết hết sức copy của bạn ngồi sau và phần còn lại thì “lô tô” may rủi cho kín giấy thi. :P

Vài hôm sau, con đang ngồi làm bài (con đang học xa nhà) thì nhận được tin nhắn của ba báo anh con thi môn Tin được 6.5 điểm. Con đọc tin nhắn của ba mà tim con muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám tin vào mắt mình nữa. Trước giờ con vẫn tin vào sự tồn tại và trợ độ nhất định của Thánh Thần nhưng đúng một cách tuyệt đối như vậy thì với con đây là lần đầu tiên được trải nghiệm. Con vui lắm, thưa Tổ, Thầy! :x :x :x

Dù như vậy nhưng vẫn còn môn Anh văn chưa có kết quả nên con vẫn rất hồi hộp chờ đợi (thâm tâm vẫn cầu nguyện sự linh nghiệm sẽ xảy ra [-O< ). Đến chiều hôm sau thì anh con đã có kết quả thi môn Anh văn. Thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng thưa Tổ, Thầy! Anh con là một trong số ít ỏi sinh viên thi đạt môn Anh văn đợt này. Cho đến lúc này thì con mới dám tin đó là sự thật và cảm động vô cùng trước sự trợ độ của chư vị Thánh Thần. :x

Sau khi có kết quả, anh con có sắm lễ để vào tạ ơn Bà thì được Bà Lớn nhập về (ở đền này có 3 Bà cùng họ Phạm ở 3 thế hệ khác nhau, cùng về ngự để cứu nhân độ thế, thường thì chỉ có Bà ở giữa về làm việc, chỉ có khi nào có việc hệ trọng hoặc vui lắm thì Bà Lớn mới nhập về).

Hôm ấy Bà Lớn rất vui vẻ, Bà cười chọc quê anh con: “Xấu hổ quá! xấu hổ quá! Bà đã giúp cho con chép bài của họ mà con chép cũng trật nữa”, Bà vừa nói vừa làm lại điệu bộ liếc mắt ra sau để quay cóp bài của anh con trông rất buồn cười, rồi Bà vui vẻ nói tiếp: “Bà phải che họ khi chấm bài đó chứ không thì con cũng không có đạt đâu, làm sai hết. Thôi từ đây trở lên con phải cố gắng để được tiến lên nghe chưa, chứ như thế là xấu hổ lắm”. Anh con đỏ mặt nhưng rất vui, cảm ơn Bà và hứa sẽ hết sức cố gắng. Còn con thì có cảm giác Bà thật gần gũi như một người Bà trong gia đình luôn thương yêu và giúp đỡ đứa cháu nhỏ của mình vậy. >:D< >:D< >:D<

Qua việc này con cũng có rút ra một vài suy nghĩ như sau:
Tu học theo Tổ, Thầy, con biết rằng sự cầu xin của anh con và gia đình con được thành như vậy, tuy tốt nhưng chưa hẳn là tốt. Tốt là sự nguyện cầu của gia đình con đã trở thành hiện thực nhờ chư vị thấu hiểu và giúp đỡ, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa anh con và gia đình con đã mắc nợ Chư vị Thánh thần, vi phạm Luật công bằng của siêu hình.

Nhưng mặt khác con cũng suy nghĩ rằng, niềm tin của anh con vào sự tồn tại của thế giới tâm linh còn mù mờ, vẫn chưa tin vào sự trợ độ của Thánh Thần, nhưng qua sự việc này chư vị muốn thị hiện rõ ràng cho anh con thấy để củng cố niềm tin và biết sống có đạo hơn.

Đến bây giờ thì anh con đã tiến bộ nhiều lắm rồi thưa Tổ, Thầy. Anh con cũng đã thay đổi rất nhiều từ lối sống cho đến việc tu sửa bản thân, đã biết quan tâm đến mọi người và siêng năng chăm lo hương khói cho Ông Bà, mặc dù trước đó ba má và chị dâu con cũng khuyên rất nhiều, nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu cả.

Từ ngày đến với pháp tu quý của Tổ, Thầy, con nhận thấy được sự thay đổi mỗi ngày một tốt đẹp hơn trong gia đình con. Đặc biệt là sự thay đổi một cách vượt bậc trong tâm tính của anh con. Con thật sự rất cảm động và biết ơn sâu sắc đến sự trợ độ của chư vị Thánh Thần. Con nguyện với lòng mình sẽ cố gắng chăm chỉ tu học theo Tổ, Thầy để được mở rộng lí đạo, tu dưỡng bản thân và làm đạo theo khả năng của mình.

Con xin phép Tổ, Thầy được chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của con về siêu hình. Con học trò còn nhỏ dại nếu có gì chưa đúng con xin Tổ, Thầy, các sư huynh, sư tỷ chỉ dạy thêm để con tu học được tinh tấn.

Con xin phép được kính bút.
Con Silly92

Bổ quả cau xem đất cát

Đã xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:20 pm
gửi bởi hoasenhong
Một gia đình họ hàng nhà tôi là cô Xuân có 2 cô con gái bỗng một cô đang chuẩn bị thi đại học bị thần kinh không học hành được gì nên cô Xuân đến nhờ bác tôi dẫn đến một thầy chuyên xem về đất cát, mồ mả bằng cách bổ quả cau. Đến nơi xem khi bổ quả cau thứ nhất thầy nói: Nhà chị xung quanh toàn mồ mả, có lần chị cuốc đất làm vườn chị cuốc phải cái tiểu chị lại lấp đi rồi làm tiếp đúng không? Cô Xuân thừa nhận đúng và có hỏi là vong nam hay nữ để tiễn cúng lễ thì thầy nói nam nhiều hơn nữ. Bổ quả cau thứ 2 thầy nói đây không phải là đất của ông cha cô Xuân cũng thừa nhận đúng. Khi bổ quả cau thứ 3 thấy nói nhà chị mới chặt cây hoa lan ở góc nhà đúng không? Người âm nói đó là nhà họ sao tự nhiên chặt cây đi phá nhà của họ, phải về trồng ngay cây mới vào đấy. Sau khi làm đúng như lời thầy phán và cúng bái họ cẩn thận thì cô con gái của cô Xuân học hành lại bình thường và thi đỗ cao đẳng y. Từ đó cô Xuân đã tin vào tâm linh chứ không vô thần như trước nữa.

Chuyện về thầy bói

Đã xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 15, 2016 10:24 pm
gửi bởi Hoang_godalat
Hôm nay con xin đóng góp một câu chuyện huyền bí có thật ạ
Cô Thao làm nghề buôn bán gà. Lúc trước mẹ con vẫn hay bán gà cho cô lắm. Cô làm ăn cũng được. Bỗng một thời gian sau, trong nhà cô bao nhiêu chuyện ập tới với cô. Chồng thì đi ngoại tình, con trai thì hút chích. Tiền bạc của cô cứ thế mà vơi đi dần. Không biết cô nghe ai chỉ bày mà cô đi xem bói giò gà. Cái ông bói giò gà này giỏi lắm thưa Tổ Thầy. Ổng ăn lộc của Thánh Thần. Mỗi ngày ổng chỉ coi cho 15 người thôi, bốc số thứ tự. Có những người đi 1, 2 giờ sáng để được xem trước. Ông này chỉ cần xem giò gà là bói được về phần âm ạ. Hầu hết là đúng. Con hiểu là ông được Thánh Thần cho ông thấy.
Ông thầy bói cho biết dưới nền nhà cô ở có một bộ quan tài được chôn ở đó. Rễ cây chôm chôm bên cạnh nhà đâm vào cơ thể người ta nên người ta rất đau đớn mà phá như vậy. Cô làm theo lời thầy bói chỉ, đào lấy bộ hài cốt lên mang đi chôn cất đàng hoàng và chọn một ngày trong năm để cúng kiếng cho người ta. Sau việc đó thì gia đình cô bình thường trở lại. Cô ăn nên làm ra, chồng không ngoại tình nữa, con cũng về cai nghiện không hút chích nữa. Việc này những người quen biết với cô không ai là không biết.

Con đã đọc qua bài giảng động chạm về long mạch mồ mả nên hiểu ra được rằng cô Thao được siêu hình xoay chuyển cho cô biết tới tâm linh và Trời Phật. Chỉ cần cô thành tâm làm như lời thầy bói chỉ thì việc sẽ yên ổn trở lại ạ.

Bài tham khảo:

Được ông bán xì dầu coi bói

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 9:47 pm
gửi bởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào các huynh tỷ,

Đây là chuyện xảy ra với gia đình con cách đây đã lâu. Chuyện kể về một ông bán xì dầu phán rất chuẩn xác, cũng không rõ ông sống ở đâu, nhưng lâu lâu lại thấy ông chạy quanh xóm để bán, mọi người biết ông vì nghe đâu ông phán người ta điều gì là hầu như một thời gian ngắn nó sẽ xảy ra đúng vậy. Nhưng nếu ai mà nói ông coi thì ông không coi, mà đôi khi còn la người đó là mình không phải thầy bói và đâu biết coi gì đâu.

Một ngày kia, tự dưng ông vào nhà con, thấy ba con đang sửa xe máy cày thì nói: nhà này nhiều lúa nhỉ, muốn xây nhà thì phải dời cái tam cấp trước nhà xuống phía bên phải. Mà nhà con khi đó nhiều lúa thật, còn việc xây nhà thì trước đây gia đình cũng thỉnh thoảng nói cho vui, vì nhà đông anh em và kinh tế chỉ đủ sống. Ai dè thời gian sau gia đình con cũng dời tam cấp thiệt, một phần vì nhà con nghĩ nó nằm phía trước bàn thờ, một phần vì nghe lời ông xì dầu. Không lâu sau đó, ba mẹ con xây được một căn nhà khá lớn phía sau, nhờ vậy mà những mùa lũ lụt nhà con đỡ vất vả hơn. Cuối cùng lời mà ông xì dầu nói đã thành sự thật.

Con xin hết.

Thầy bói không mời

Đã xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 10:58 am
gửi bởi Bảo Di
Trong lúc đọc đến đoạn Khương Tử Nha xem bói toán trong Phong Thần Và Huyền Bí Học thì BD lại nhớ đến một việc lúc BD còn rất nhỏ. BD nhớ đại khái năm đó BD được 5 – 6 tuổi. Một hôm, bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên lạ mặt tự ý đi vô cổng vào sân nhà BD và nói bà nội BD rằng ba BD sẽ chỉ sống được đến năm 45 tuổi thôi và nếu qua khỏi thì sống thêm được khoảng 10 năm nữa. (Đại khái là vậy vì sự việc quá lâu nên BD không nhớ chính xác). BD đã từng lo sợ và khóc rất nhiều.

Thời gian trôi qua đến khi ba BD đúng 45 tuổi thì bị một cơn bạo bệnh, bác sĩ vô phương cứu chữa, gia đình đưa ba BD về nằm chờ đợi tử vong. Bà nội BD là cư sĩ Tịnh Độ nên thường xuyên tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ba, mẹ BD theo đạo Thiên Chúa thì thường xuyên cầu nguyện, còn anh BD thì không chấp nhận được việc này đã chạy khắp nơi tìm phương thuốc tốt cho ba BD uống. Cơ duyên may mắn, anh BD đến được một ngôi chùa cách xa nhà BD khoảng 40 cây số và thỉnh được vài thang thuốc Nam. Thầy có dặn trước là không phải ai uống cũng sẽ khỏe lên, phải tùy duyên, giả sử 10 người uống cùng một thang thuốc này nhưng chỉ có một người được khỏe lại và bệnh vẫn còn đó chứ không phải hết đi, chẳng qua nó tạm ngưng hành bệnh. Qua vài thang thuốc thì ba BD dần hồi phục lại, ăn uống đi đứng như mọi người. Sư thầy đó cũng ngỏ ý muốn nhận anh BD làm đệ tử nhưng anh BD đã từ chối. Uống thuốc được một thời gian sau ba BD ngưng thuốc hoàn toàn. Khoảng thời gian đó, BD cứ nghĩ do phương thuốc mầu nhiệm đã giúp ba BD khỏi bệnh.

10 năm sau, ba BD lại thêm một trận bệnh vô phương cứu chữa. Trong thời gian này, ba BD cũng có giúp bà nội thường xuyên thay nước bàn thờ mỗi ngày mặc dù ba BD không tin lắm vào Thần Linh. Ngoài bệnh cũ còn thêm bệnh mới, lại tiếp tục bị bệnh viện trả về gia đình để lo hậu sự. Lại như trước kia, bà nội BD tiếp tục tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Anh BD lại chạy tìm phương thuốc khác, nhưng lần này anh BD lại tìm đến thực phẩm chức năng và kết quả ba BD lại dần hồi phục như cũ. Riêng cái thực phẩm chức năng này thì BD không xa lại gì và nó không hề thần thánh mầu nhiệm. Mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng BD lúc đó lại không biết tự trả lời thế nào chỉ biết ba chưa tận mạng và có thể do bà nội niệm Phật có tác dụng chứ không phải tác dụng của thực phẩm chức năng cứu vớt người sắp chết mà sống lại.

Thêm 2 năm nữa trôi qua, và trận bệnh nặng thứ 3 diễn ra. Ba BD thật sự ra đi. Và sự ra đi đó BD đã được điềm báo trước trong Giấc mơ báo điềm trước và sau khi ba mất.

Chuyện về thầy bói

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 27, 2018 7:05 pm
gửi bởi MinhThanh
Cô Hường, quê Thanh Hóa đã được điểm đạo tháng 3/2018 kể cho MT nghe về 3 người thầy bói trong xã với đời sống nhìn thấy hiện tại tương phản rõ rệt. Bà cụ Nhường, trên 90 tuổi hiện vẫn minh mẫn và khỏe mạnh làm thầy bói từ rất lâu rồi. Ai đến xem, cụ không bày vẽ cúng lễ rườm rà mà chỉ dẫn mọi người về nhà tự sắp lễ cúng trên bàn thờ gia tiên với lời dặn: “Con về nhà, tự khấn tự cầu xin Trời Phật tổ tiên không phải đi chùa, đền miếu. Có to làm to, có nhỏ làm nhỏ do tâm mình”. Cụ giúp cho rất nhiều người. Con cái cụ đều chăm chỉ làm ăn, dâu rể ngoan ngoãn, chịu khó. Chính cụ đã làm lễ cúng tại gia cho hai cô đồng còn lại khỏi điên và từ đó có lộc xem bói.

Đồng thầy thứ nhất, chị họ của cô Hường tên Đường, khoảng 60 tuổi biết xem từ năm 40 tuổi sau khi bị điên một thời gian. Đến giờ con nhang đệ tử rất đông nhưng hồi mới biết xem vài năm thì con trâu trong chuồng tự dưng chết và đặc biệt một hôm đang xem cho nhiều người trong nhà thì con trai cỡ 2 tuổi hơn bò ra bờ ao bị chết đuối. Cô Hường chỉ tự hỏi sao Thánh ở trên chỉ cho biết mọi chuyện người khác mà Thánh không chỉ cho biết con trai cô đang bò ra ao để khỏi đuối nước. Gần đây chồng cô Đường bị ung thư mất 3 năm trước, tuổi cũng chưa gọi là già.

Cô đồng thứ 2 tên Sử cũng cỡ trên 60 tuổi, được ăn lộc cùng thời điểm cô Đường sau khi bị vơ vơ vẩn vẩn một thời gian lang thang ngoài đường. Cô này ít con nhang đệ tử hơn cô Đường nhưng hiện tại gia đình xáo xào, vợ chồng cô đồng ăn riêng, con dâu bỏ đi lấy chồng khác, con cái công việc không ổn lắm. Cô Hường kể có lần cô đồng Sử đến nhà cụ Nhường trao đổi hay nói gì đó liên quan cúng lễ… cụ Nhường trả lời: “Cứ lo nhà mình chu toàn đi” ý nói lo tu ở nhà mình trước hãy lo chuyện thiên hạ.

Còn trường hợp khác có hậu của một cụ chuyên xem tử vi cho người khác đúng nhưng không lấy tiền. Cụ này là bà nội của em Thủy ở Nam Định (điểm đạo số 1022), MT được em kể; bà mới mất năm ngoái sắp đến ngày giỗ đầu, bà thọ 96 tuổi ốm nhẹ nhàng rồi đi. Hàng ngày cụ chỉ niệm Phật và chăm đi lễ hầu đồng ở đền nhưng không mở phủ tại nhà. Cụ có khả năng xem từ rất trẻ và xem cho rất nhiều người, con cháu trong nhà cụ có xem nhưng chỉ nói việc tốt còn những việc hạn hay xấu sẽ xảy ra cụ không nói sợ con cháu lo, chỉ dặn tháng này có hạn nhớ chăm chỉ cầu nguyện niệm Phật để hạn được giảm nhẹ hơn. 4 người con và các cháu kinh tế không khó khăn và chăm lo cho cụ đầy đủ.

[*]Thầy bói bất đắc dĩ

Triệu Hảo coi bói

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 6:59 am
gửi bởi Triệu Ngọc Hảo
Kính Thưa Sư Tổ, Đức Thầy
Chào các bạn đạo,

Con xin kể chuyện con hồi nhỏ coi bói ở trong chùa.
Năm con 16, 17 tuổi, con sống trong chùa ở Cà Mau với sư cô trụ trì. Thời gian này con có duyên biết đến coi bói qua ông Cũ (tiếng tàu là Cậu) Ông người tàu, biết nói tiếng việt, và ông thường vẽ tặng cho chùa con những bức tranh treo trong chùa như 12 cửa ngục, Quan âm thị kính, Quan âm Diệu thiện, và những bức phướn, liễn rất đẹp. Ông có tiệm thuốc tây lớn, mà chỉ có mình ông là ngày nào cũng đi chùa đọc kinh còn vợ con thì không. Ông rất tốt tướng, hiền lành, và có một ngày, buổi tối ông còn ở chùa đọc kinh, năm giờ sáng hôm sau gia đình phát hiện ông đã qua đời trong giấc ngủ, năm đó ông 72 tuổi. Trước khi ông chết một tuần, ông có đem tới cho con một cuốn sách chấm tử vi, và một cuốn Lịch Á Đông, kêu con, "Lấy nghiên cứu đi, hay lắm." Con đưa sách cho sư cô trụ trì, sư cô coi rồi nói, “Thầy coi thầy không biết gì hết, con giữ đi, muốn coi thì coi.”
Con coi sơ cuốn tử vi thấy khó khăn phức tạp quá nên con bỏ qua. Còn cuốn lịch Á Đông thì dễ hiểu hơn. Con học theo phép tính ngày tháng năm sanh của một người ra chỉ số cân lượng rồi để coi số mạng giàu nghèo của họ trong bài thơ 4 câu.

Hôm đó có cô Hai ở gần chùa con, qua nhờ sư cô xem dùm tuổi con dâu tương lai mà cô đã chọn rất kỹ vì gia thế môn đăng hộ đối với nhà cô, để cưới cho cậu con trai út. Sư cô kêu con coi cho cô hai, con liền lấy cuốn lịch Á Đông ra, nhưng kết quả khi con tra ra bài thơ cho cô Hai thì không có nói tới chuyện hạp tuổi cưới gả. Nhưng con vẫn nói với cô Hai là, "Hai tuổi này không hợp, nếu miễn cưỡng ở chung thì ở với nhau không nát chiếc chiếu”. Nói xong con cũng giật mình vì không biết tại sao mình biết bói như vậy.
Cô Hai nghe con phán vậy, buồn hiu ra về. Hai tuần sau, cô Hai trở lại chùa, vui vẻ kể rằng, cô đã đi coi hai ba thầy, cuối cùng đến xem ông thầy Lục Cả ở Sóc Trăng, nổi tiếng miền Tây, “Ông nói tuổi cưới gả của hai đứa nhỏ tui rất tốt, làm ăn phát đạt... tui mừng quá!”
Một tháng sau đó cô Hai tổ chức đám cưới linh đình cho con trai.

Bẵng đi một thời gian 5-6 tháng cô H lại đến miếu Bà (miếu Ngũ Hành) trong sân chùa con xin xăm và nhận được quẻ xăm hạ hạ. Cô mới đi lên chùa đưa quẻ xăm cho sư cô, rồi thở dài, nói: “Cô Hảo coi đúng quá…! Con dâu của tui bỏ đi về nhà mẹ rồi, còn thằng con trai, kêu nó đi rước vợ về thì nó nói: “Đi được, thì về được!" Con trai tôi nó bảo, ‘Nếu nó không biết tự về, thì coi như mình xui xẻo, bỏ hết đi mẹ...!” Và cô kết luận: ‘Phải chi ngay từ đầu tui nghe lời cô Hảo thì tốt biết mấy”. Hôm nay lại gặp quẻ xăm hạ hạ nữa, vậy là tiêu rồi…
Lúc đó, con nghe thấy vui trong lòng là mình coi đúng.
Hơn một năm sau, con trai út của cô Hai đã lập gia đình với một người khác và ở với nhau đến bây giờ.

Một lần khác, có một phật tử tình cờ nhờ con coi dùm tuổi cô, sao lấy chồng 10 năm rồi mà không có con, cô đã có đi bác sĩ Tây y, Đông Y, thầy bà đồng cốt xin bùa cầu con, đã làm đủ mọi thứ rồi.
Con lại lấy sách cân lượng của con ra, rồi tính toán ra chỉ số cân lượng, rồi đọc bài thơ nói số mạng của cô có chồng giàu có, (chồng cô có trại đóng hòm) mà không nói tới chuyện có con hay không, nên con suy luận không nói tới tức là không có sao, nên con nói, “Không sao đâu, cô sẽ có con,” rồi tự nhiên con buột miệng nói thêm là, “Chắc có con gái đó.”
Năm sau cổ đến chùa để cúng sao hạn đầu năm và cho con biết là cổ đã sanh một bé gái, và quay sang nói với mọi người, “Ai muốn xin cái gì thì xin cô H chúc đi, miệng cổ linh lắm."
Từ đó con tiếp tục "coi bói" miễn phí cho nhiều người biết tới con bằng cuốn lịch Á đông, có khi còn cộng thêm bộ bài Tây mà con tự học, vậy mà con coi vẫn trúng mới ghê. :D

Con Triệu Ngọc Hảo