Trang 1 / 1 trang

Sư Chùa bị trộm bóp cổ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 23, 2019 10:49 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Sư Chùa này, con đã biết rất lâu vì con cũng hay công quả ở Chùa đó ở bên Gia Lâm.
Lúc sống Sư nói năng cục cằn hay nói xấu phật tử, nên không được lòng phật tử. Sư có nuôi một Chú Tiểu đã thọ giới Sư bác. Một hôm Sư Bác đi vắng, có mình Sư Chùa ở nhà, giữa ban ngày có trộm vào chùa giả danh là người đi lễ chùa, thấy trong chùa chỉ có một mình sư nên đã bóp cổ sư đến chết. Sư nằm chết ở đó cho tới khi Sư bác về nhìn thấy hô hoán lên, người ta mới mang Sư vào nhà nằm, và kiểm tra hòm công đức bị bẻ khóa lấy hết tiền. Công an phường được báo nhưng tên cướp đã cao chạy xa bay.
Ai cũng thấy người tu đáng lẽ phải có thiên long hộ pháp che chở sao phải chết thê thảm thật đáng thương như vậy.
Lại một điều xấu khác, qua ba năm, các sư bốc mộ, thỉnh sư tăng về làm lễ, nhưng khu mộ bị nước ngập lênh lánh, đành phải hoãn lại năm sau.

Tâm Tịnh

câu chuyện trong chùa của Tâm Tịnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 11, 2024 5:11 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Dạ đây là câu chuyện của con. Năm đó con ở trong chùa. Sư cụ ở đó đã 85 tuổi được phật tử gần xa cung kính. Ai đến lễ chùa cụ đều bảo mang đồ lễ về hết. Đặt tiền sư cụ cũng không nhận, nhưng rồi cũng nhận vì phật tử xin sư cụ nhận cho để họ được gieo duyên với Phật. Còn có một vị sư phó 80 tuổi. Sư phó thì không giống như Sư cụ, ai cúng bao nhiêu sư đều nhận và cho vào túi mình luôn. Ngày tuần, rằm, đại lễ, phật tử đặt tiền ở ban bệ. Con thấy sư nhặt tiền mà bỏ vào túi áo của sư chứ không cho vào hòm công đức. Con mang chuyện đi bạch với sư cụ, sư cụ cử người theo dõi và thấy con nói sự thật.
Có lần các chú tiểu thấy cơm bị thiu nên đã đổ cơm vào vại nước gạo cho lợn ăn. Sư phó cho xúc hết cơm thiu trong vại ra vo sạch rồi nấu lại bắt các chú tiểu ăn. Ăn xong các chú tiểu đều bị đi ngoài và uống thuốc không tác dụng. Sư cụ nghe chuyện nói sư phó như thế thì không nên, ác quá, và sư cụ cho mời bác sĩ đến.

Thời đó, nhà chùa có chiếc xe đạp bô rô để cho sư phó đi. Hôm đó con thấy hai sư ngồi bên cạnh chánh điện, con đang quét sân thì nghe thấy to tiếng, con chạy vào xem thì thấy sư phó nhấc chiếc xe đạp lên định đập nó xuống trước mặt sư cụ. Con kịp thời chạy đến giữ sư lại và sư đã đặt mạnh xe đó xuống nền. Con thấy sư phó hằn học với sư cụ như vậy lâu lắm rồi vì sư hay nói cùng đi tu sư chỉ kém 5 tuổi mà phải dưới quyền, lẽ ra sư phải là trụ trì! Nhưng sư phó lại mất trước sư cụ nên cơ hội lên thay sư cụ làm trụ trì cũng không có.

Con xin hết.
Con Tâm Tịnh