Trang 1 / 4 trang

Đoán và giải mộng (P.1)

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 5:15 am
gửi bởi Nhơn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Cần sự Giúp giải mộng

Jose Cali 12/24/2008

Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy mình ra khỏi nhà định đi làm, vừa ra khỏi cửa thì thấy một con rắn (lục lạc) nằm trên lối đi của tôi muốn đi qua, tôi tránh nó, tìm lối đi khác mà đi nhưng vừa bước đi lối khác thì rắn càng nhiều trên đường và tôi liền niệm NBC thì bỗng nhiên tôi bay cao lên khỏi mặt đất. Cứ thế mà bay mãi không tìm được lối về lúc ấy thì con chó ở nhà nó sủa thì giựt mình dậy.
Quý bạn có thể giải giúp dùm đây là hiện tượng gì?

Cám ơn,
Nhơn


Chủ đề xem thêm:

Re: Cần sự giúp giải mộng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 10:46 am
gửi bởi oneway
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Chào Nhơn,

Chào Nhơn,
Cũng như bạn, chắc mình cũng nên yêu cầu Admin mở thêm một box "Bàn về Giấc Mộng trong quá trình tu học" :). Vì đây là box "Chuyện huyền bí có thật", không biết mình đăng bài "Cần giúp giải mộng" ở đây có đúng không nữa.
Có thể nói là ngay cả trong giấc ngủ, tâm thức của mình vẫn tỉnh táo để nhớ và trì Ngũ bộ chú khi gặp nguy hiểm. Đó cũng có thể là bài kiểm tra của vị độ đối với mình, hay cũng có thể là cho mình biết uy lực của NBC để mà tinh tấn hơn trong đường đạo.
Mình ngủ rất ít khi mơ, và mơ xong thì không nhớ gì cả. Nhưng gần đây mình có hai giấc mơ mà mình nhớ:
1. Mình mơ thấy cảm giác như mình hiểu được nguyên lý gì đó, xòe bàn tay ra muốn biến được gì thì được.
2. Thấy có một vị giảng đạo cho mình nghe rất tuyệt vời, rồi vị đó (mặc áo vải vàng) đi một bài quyền với kiếm. Sau đó, vị biến thành một con mãng xà (rắn lớn) vảy màu ánh đỏ, và mãng xà múa rất đẹp, cực kì đẹp mà chỉ trong trí tưởng tượng mới có thể nói tới. Mình được nghe rằng giống như vị muốn cho mọi người xung quanh biết là có Thánh Thần (trong giấc mơ mình tham lam quá nên lấy điện thoại di động ra ghi âm lại, quay phim lại). D )

Chúc bình an.

Re: Cần sự Giúp giải mộng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 25, 2008 6:20 pm
gửi bởi khachtrangian
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Thân chào Nhơn và Oneway,

Thật là một ý tưởng hay khi mở đề mục này. =D> KTG cũng cảm thấy là chúng ta đang được dạy dỗ một cách huyền diệu và không kém phần hiện đại qua các giấc mộng. Chỉ khi ngủ, tâm thức chúng ta mới phần nào thoát khỏi ngoại cảnh của đời sống phức tạp ban ngày mà bước vào cõi tinh thần của tâm thức tư duy.

Thật cảm động và tri ân sự dạy dỗ của chư vị Thầy vô hình khi cảm nhận được phần nào sự quan tâm sát sao này. Nhưng chúng ta sẽ càng trân quý và tinh tấn trong tu học, sửa mình hơn nếu được các sư huynh sư tỷ giảng giải để chúng ta có cơ hội chia sẻ học hỏi lẫn nhau.

Nghĩ lại, KTG thấy nhiều khi trong mơ, khi được chư vị dạy dỗ thì cũng là lúc chúng ta bộc lộ phần nào bản chất thật nhất của chúng ta, những phản ứng tâm lý mà trong cuộc sống ban ngày nó ẩn sâu giấu kín trong tiềm thức. Điều này khiến chúng ta có dịp tự quan sát tâm tánh của chúng ta. Dường như không có điều gì có thể che khuất giấu giếm khi được đối diện với các vị Thầy dù hữu hay vô hình. :">
Vài hàng chia sẻ. >:D<

KTG

MƠ THẤY ĂN THỊT RẮN

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 27, 2008 6:11 pm
gửi bởi DieuChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Đêm 11 tháng 12 vừa rồi, DieuChi cũng nằm mơ thấy rắn. Giấc mơ hơi lạ là có rất nhiều người đang rộn rã chuẩn bị cho lễ hội lớn sắp diễn ra (tập múa, dàn dựng, v.v...). Không hiểu sao trong giấc mơ, DieuChi lại cần đến một con rắn để làm gì với nó không biết, mà phải cầm vào nó. Con rắn màu vàng sọc đen, có hoa văn khá đẹp, to như con trăn. Nó cắn tay DieuChi, cái đầu của nó to hơn bàn tay một người đàn ông. Nó cắn xong thì bò trốn đâu mất. DieuChi đi tìm nó khắp nơi để bắt nó. Trên đường, lại thấy mấy con rắn khác nhỏ hơn rớt xuống từ một cái cây. Đi lại gần xem phải nó không thì có người lại giành bắt mất, hình như là về làm thịt. Không tìm được, DieuChi quay về nhà. Vừa về đến nhà, có người quen đi đến mang theo một cái đầu con rắn đã nướng chín. Người này vừa đưa cho DieuChi vừa nói rằng: "Có phải đang tìm con này không, làm thịt nướng sẵn dùm luôn rồi nè." DieuChi nhìn lại thì đúng là nó thật.

Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 01, 2009 7:32 am
gửi bởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


VÀI LỜI LẠM BÀN

Người xưa rất coi trọng các giấc mộng và chia ra 15 loại mộng khác nhau (Kỳ mộng, Bệnh mộng, Quái mộng, Vật mộng….) Mộng khác với mị vì mộng có tác dụng dự báo và đặc tính thần bí. Nhiều người cho rằng trời đất và thần linh mượn giấc mộng dặn dò, khuyên dạy, răn bảo.
Theo Tâm lý học Âu Mỹ- con rắn tượng trưng cho tội lỗi, cho khát vọng nào đó còn ẩn kín sâu trong tiềm thức con người. Nếu vượt qua được con rắn thì đó là biểu tượng cho thấy bạn đã vượt qua được một khát vọng nào đó của bản thân, hay nói đúng là đã chiến thắng bản thân ở một khía cạnh nào đó.
Còn trong nghiên cứu huyền học Á đông thì sách Chu Công giải mộng (Trung Hoa) cho rằng nằm mơ thấy rắn thì đa số đều tốt, thấy rắn như thấy rồng, không thể phân chia riêng rẽ. Thí dụ “Mộng thấy rắn hóa rồng thì đại cát, nhân sĩ mộng được phong quan chức, nữ nhân mộng thấy thì quý…
Trong Thiên cầm thú của Chu Công giải mộng, có nói về nằm mơ thấy rắn như sau :- Rồng rắn vào nhà được của cải
- Rắn vào lòng sẽ sinh quý tử
- Rắn trên đường gặp chuyện thị phi
- Rắn đỏ đen có chuyện bực mình
- Rồng rắn vào bếp có tước quan
- Rắn bò trong nước điềm vinh hiển
- Rắn quấn quanh mình, sinh quý tử
- Rắn vàng, trắng ắt có quan sự
- Rắn cắn người là điềm tài lộc
- Rắn cùng người, vợ có tư tình……

Ở một bản khác, trong Thiên Mộng Thủy Tộc, cũng ghi :- Mộng thấy rắn độc thì đàn bà con gái sinh con quý tử. Mộng thấy bầy rắn ra khỏi thành thì có thảm sát hay là sự phá hủy……
Vothuong dao không dám “làm thầy bói mù sờ voi,” chỉ chép lại vài điều trong tư liệu của mình về nằm mơ thấy rắn, nếu sai xin các huynh đệ miễn chấp.

Riêng về con rồng, cả đời vothuongdao cho đến bây giờ chỉ nằm mơ thấy một lần duy nhất. Đó là sau khi trì Ngũ Bộ Chú được khoảng 15 ngày, Vothuongdao thấy mình đi lên ngọn núi cao, đằng sau là một con rồng đầy đủ nanh vuốt, gầm thét từ một ao nước vút lên, bay lượn sau lưng vothuongdao làm vothuongdao vừa bước lên các bậc thang leo lên núi, vừa run sợ. Đồng thời lại có một đứa nhỏ chừng hai tuổi, bò theo các bậc thang cùng vothuongdao. Con rồng thì mình hiểu. Còn đứa nhỏ thì không biết sao lại có ở đây?
Càng nghĩ lại vothuongdao càng tin tưởng vào Ngũ Bộ Chú hơn nữa. Thật là phước đức mấy đời mới có cơ duyên hôm nay vậy.

Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG *

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 4:34 am
gửi bởi Echo
vothuongdao đã viết:đằng sau là một con rồng đầy đủ nanh vuốt, gầm thét từ một ao nước vút lên, bay lượn sau lưng vothuongdao làm vothuongdao vừa bước lên các bậc thang leo lên núi, vừa run sợ. Đồng thời lại có một đứa nhỏ chừng hai tuổi, bò theo các bậc thang cùng vothuongdao. Con rồng thì mình hiểu. Còn đứa nhỏ thì không biết sao lại có ở đây?


Vothuongdao mộng thấy rồng là một mộng chứng rất tốt. Thấy rắn còn chưa tốt chứ cứ thấy rồng thì thấy ở đâu, cho dù là rồng nằm vũng nước, vũng bùn, rồng thăng thiên hay rồng giáng thì đều là hảo mộng hết. Đứa bé đó tượng trưng cho người mới tu, là chơn nhơn còn nhỏ, hay là đồng tử của đạo. Tâm linh của Vothuongdao chính là đồng tử đó.

Thần tài trong mộng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 4:51 am
gửi bởi tamtan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Đây là câu chuyện ông bạn ở trong một cái xóm nhỏ tại Cà Mau. Ở đây, dân làng ai cũng biết ít nhiều chuyện của nhau. Ông kể: "Bữa tối đêm đó, tôi ngủ rồi nằm chiêm bao, tôi thấy rõ ràng có một ông già râu bạc gánh trên vai hai cái cần xé thiệt là lớn. Tôi nhìn thấy trong cần xé đựng toàn là tiền. Tôi mới hỏi: 'Ông già, ông gánh tiền đi đâu đó?' Ông đó nhìn vô mặt tôi rồi trả lời: 'À, gánh tiền này hả? Là gánh để đưa cho người trong xóm sắp trúng số.' Rồi ông nói ra luôn mấy con số. Nói xong thì ông cất bước, tôi vội vàng thò tay vào cần xé hốt đại một nắm tiền, miệng tôi nói: 'Cho tôi chút tiền đi, tôi đang túng lắm.' Ông già đó liền lấy cái đòn gánh phang vô chân tôi một cái đau điếng, rồi tôi giật mình thức dậy. Trí tôi vẫn nhớ con số rõ ràng lắm. Sáng ra, tôi đi đánh mấy con số đó và trúng được một số tiền lớn. Rồi cũng vừa khi tôi có tiền thì cái đùi bên trái của tôi không hiểu tại sao bị sưng vù lên, đau nhức chịu không thấu. Tôi phải chạy chữa thuốc men đủ thứ, cộng thêm thầy bà đủ hết. Cho tới khi hết sạch số tiền trúng số thì cái chân mới lành lại.

Như vậy mình thấy chuyện trúng số cũng là có sự sắp xếp của siêu hình chứ không phải là chuyện hên xui may rủi bình thường.

Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 07, 2009 8:51 pm
gửi bởi danny
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Tiểu đệ Danny xin mọi người giúp đỡ. Vài ngày trước, đệ trở về nhà thăm bố mẹ nên đã cùng trì chú với mẹ của đệ. Sau một hồi trì chú thì thấy mẹ đệ đang ngồi ngay sau lưng mình nhưng đệ tập trung trì tụng nên cũng không biết gì. Hai ngày sau, đệ có một giấc mơ. Sự việc cụ thể thì đệ không nhớ hết nhưng đệ không thể quên được hình ảnh một vị Phật hiện ra rất to và rõ ràng. Vị Phật tuy xuất hiện trông giống như Đức Thích Ca mà đệ vẫn hay nhìn thấy trên phim ảnh hay các bức tượng, mặc một bộ đồ màu vàng và tỏa hào quang. Nhưng trong thâm tâm thì đệ biết chắc đấy là Đức Thượng Đế Đại Tỳ Lô Giá Na. Rồi luôn miệng niệm danh hiệu Ngài. Ngài cười rất tươi và nói với đệ: "Bây giờ con hãy gọi ta là thầy" (hay "Bây giờ con có thể gọi ta là thầy" - đệ không nhớ rõ lắm). Sau đó, đệ còn phải đánh với một con yêu quái (cũng không biết nó là yêu quái gì nữa).
Đệ kể lại cho mẹ thì mẹ có nói thêm rằng hôm trì chú cùng đệ đã ra sau lưng và múa cái gì đó rồi chỉ vào đệ rất nhiều, rồi còn trì chú bằng giọng của nam rất trầm và uy nghi. Mong các sư huynh, sư tỷ chỉ giáo giúp.

Re: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG *

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 1 08, 2009 8:32 am
gửi bởi Dianichi
Là một giấc mộng tốt.

RE: ĐOÁN VÀ GIẢI MỘNG

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 10, 2009 9:40 pm
gửi bởi DieuChi
Giấc mộng thấy Phật lúc nào cũng là một giấc mộng rất tốt. Tu mật tông thì thường được chư Phật và Bồ-tát thị hiện này kia, vừa ở ngoài đời thật qua mẹ của Danny, vừa ở trong mộng để cho thấy Danny tu có Phật chứng minh cho. Để D.Tin tưởng tu hành tinh tấn lên nữa.
DieuChi,