Trang 1 / 3 trang

Vong linh người thân về nhắc nhở

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 21, 2017 12:01 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Vong ông nội về chọc cháu

Tôi xin kể một câu chuyện có thật về vợ chồng cô Nhiễu ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách đây ba năm, tôi được vợ chồng cô Nhiễu, khách hàng của mình, yêu cầu đến tận nhà để làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm. Tôi được biết vợ chồng họ đã hơn 70 tuổi nhưng sống với nhau rất tình cảm. Cách đây hơn một năm, chú ấy mất nhưng cô Nhiễu vẫn cảm nhận được chú bên cạnh. Có những đêm, cô nghe chú bảo cô dành thêm cái gối để chú ngủ cùng; có khi nửa đêm, chú lại trêu chọc đứa cháu đích tôn, khiến cháu vừa cười vừa khóc. Mỗi lần cháu bị chú trêu chọc như vậy, cô Nhiễu lại thắp nhang khấn xin chú đừng làm vậy nữa. Thế là bé liền nín khóc ngay. Cô kể rằng có nhiều lúc, cô sợ đến nổi da gà vì cảm giác chú đang ở rất gần, nên có khi không dám ngủ một mình. Cho đến tận bây giờ, thi thoảng cô vẫn cảm thấy như chú đang ngồi ngay bên cạnh.

Ráng ở lại nuôi con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 10 21, 2017 9:56 pm
gửi bởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Tôi xin kể một câu chuyện có thật ở quê tôi.
Có một chị gái, kết hôn được một năm thì mang thai. Khi thai nhi được bảy tháng, vợ chồng chị gặp tai nạn giao thông. Chị may mắn thoát nạn nhưng chồng chị đã qua đời. Còn đứa bé trong bụng chị vẫn bình an. Sau tai nạn đó, chị có biểu hiện không bình thường, lúc nhớ lúc quên. Gia đình sợ tin dữ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên đã giấu chị sự thật về cái chết của chồng. Chị về nhà mẹ đẻ dưỡng thai và sanh được một bé trai. Gia đình nói anh đi hợp tác lao động 3 năm mới về.

Hai mươi ngày sau khi sinh, chị mơ thấy chồng về và nói rằng anh đã mất rồi. Anh dặn chị ở lại nuôi con, anh sẽ phù hộ cho, làm chị cảm thấy bất an.
Sáng hôm sau, khi không có ai ở nhà, chị quyết định bế con đón xe về nhà chồng, cách đó ba mươi cây số. Vừa về đến nhà, nhìn thấy bàn thờ của chồng, chị đã khóc ngất. Từ đó, chị trở lại bình thường.

Thunga kính bút.

Anh cứ ở vậy nuôi con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 05, 2018 1:24 am
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Tâm Tịnh chia sẻ một câu chuyện có thật về dì mình.

Ngày xưa, dì là giáo viên cấp hai, lấy chồng là một công nhân. Cuộc sống gia đình họ rất ổn định và hạnh phúc. Sau khi sinh được hai người con, một trai một gái, dì bị mắc bệnh tim. Các bác sĩ khuyên dì không nên sinh thêm con nữa, nhưng dì vẫn quyết định sinh em bé thứ ba. Nuôi con được năm tháng thì dì qua đời đột ngột, để lại nỗi mất mát to lớn cho người thân và ba đứa con thơ. Nuôi con được 2 năm, chồng dì đi gọi hồn dì để xin lấy vợ, nhưng dì không đồng ý bảo: "Anh cứ vậy nuôi con cho khôn lớn, em sẽ độ cho."

Nhưng chồng dì không nghe theo dì nói, cuối cùng cũng kết hôn với người khác, và được hai bên nội ngoại ưng thuận. Thế nhưng, cứ mỗi đêm khi cặp vợ chồng mới cưới lên giường ngủ, thì dì lại hiện về, đầu tóc rũ rượi, quần áo trắng toát, bay lơ lửng trên đỉnh màn. Hai vợ chồng hú hồn không thể ngủ được.

Dì còn cho biết cố tình lấy nhau nếu như mang thai thì dì bóp chết đứa nhỏ. Quá sợ hãi, họ đã kể lại chuyện này cho mẹ của dì. Bà bảo nó đi vào giờ linh, con về bảo nó mua hoa quả, thắp hương khấn vái và hứa hẹn một điều gì đó để cho người âm tha thứ. Cô này làm theo bà, quỳ trước bàn thờ và khấn:
"Em lạy vong hồn chị sống khôn chết thiêng hãy tha thứ và chấp nhận em. Em hứa trước vong hồn chị em sẽ chăm sóc các con chị và yêu thương chúng như con đẻ."

Từ đó, người vợ đối xử với các con của chồng rất tốt và cũng được các con yêu thương như mẹ đẻ. Nhưng dì chỉ cho họ sanh một cô con gái. Hiện giờ gia đình vẫn hoà thuận và được mọi người quý mến.

Vong cậu về dạy vợ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 08, 2018 5:13 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Tôi xin chia sẻ câu chuyện tâm linh của người cậu.

Ngày xưa, ông ngoại tôi mất khi mới 30 tuổi. Bà ngoại đi bước nữa và sanh được ba gái, một trai. Cậu lấy vợ sanh được 2 cậu con trai và bị bệnh qua đời lúc 35 tuổi, để lại tài sản kếch xù và 2 đứa con nhỏ. Khi cậu vừa mất được 100 ngày, có người dòm ngó tài sản nên hỏi cưới mợ làm vợ. Mợ muốn đồng ý, nhưng gia đình cậu quyết liệt cản và bảo mợ: "Chúng tao và mày đi cầu hồn, nếu chồng mày đồng ý thì chúng tao cũng đồng ý, nhưng phải để 2 đứa nhỏ ở lại tao nuôi không cần mày nuôi."

Ngày hôm sau, cả nhà cùng nhau lên Lạng Sơn để cầu hồn. Hồn người chồng nhập vào vợ, chửi rằng: "Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì đứng vậy nuôi con thì có tất cả, tao sẽ độ cho. Nếu mày không nghe, cố tình đi bước nữa tao sẽ bẻ gãy hai chân mày. Thằng đấy nó không yêu mày đâu, nó lợi dụng để lấy của nhà tao, đừng có hòng." Cậu còn dặn chị gái của cậu cất hết giấy tờ sổ đỏ, không được đưa cho mợ.

Lần sau vào giỗ mẹ, vong cậu lại nhập vào em gái và vẫn cấm vợ, không cho đi bước nữa.

Vì quá sợ hãi, Mợ không dám đi cầu hồn nữa, từ bỏ luôn ý định tái hôn và quyết định ở vậy nuôi các con. Đến nay, hai con trai của cậu mợ đã trưởng thành và đều có công việc tốt.

Vong ông về rót nước cho bà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 28, 2018 4:35 pm
gửi bởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Đây là câu chuyện do Chi, bạn của con, kể lại.

Ông ngoại của Chi mất sớm, bỏ lại bà ngoại một mình sống với các con cháu. Lúc còn sống, ông rất yêu thương bà. Có lần, bà ngồi trong phòng và hô lên: “Ta khát nước!”. Lúc đó, mọi người đang ở phòng ngoài và kế bên, đều nghe tiếng bà gọi. Sau đó, họ còn nghe thấy tiếng nước rót vào ly nên cả 2 bên đều tưởng đã có người phía bên kia đi rót.
Đợi mãi mà không thấy ai vào, bà lại gọi một lần nữa. mọi người mới chạy ra và bất ngờ có một ly nước đã được rót đầy để sẵn ở phía dưới. Khi kể lại chuyện này, bà nói rằng chắc chắn ông đã về và rót nước cho bà, vì bà đã nhiều lần thấy ông về thăm mình.

Câu chuyện tới đây là hết.
Ruby

Vong tìm vợ cho chồng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 16, 2018 11:17 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Đây là câu chuyện của hai vợ chồng bạn tôi.

Người mẹ mắc bệnh qua đời, để lại ba đứa con nhỏ cho người chồng. Anh ấy một mình gà trống nuôi con, hằng ngày đều khấn với vợ: “Em sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho anh và con”. Một ngày kia, anh đi gọi hồn vợ. Vong hồn vợ nhập vào bà đồng, ôm chồng và khóc nức nở: “Em nhớ anh nhiều lắm và thương các con. Nếu anh đồng ý, em sẽ tìm cho anh một người bạn đời chung thủy, yêu thương các con và dạy dỗ chúng nên người”. Anh chồng đồng ý với vợ.

Một thời gian sau, anh gặp và kết hôn với một người phụ nữ tốt bụng. Họ có thêm một bé gái. Gia đình anh sống rất hạnh phúc vì người vợ kế yêu thương các con chồng như con mình. Thật đúng như lời vong người vợ đã hứa.

Vong chồng báo mộng cho vợ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 12:22 am
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Câu chuyện nhà em dâu tôi.

Buổi tối hôm đó, cô em dâu đang ngủ, thì nghe văng vẳng bên tai câu nói: Trưa mai, lên thắp nhang ngoài nghĩa trang. Khi tỉnh dậy, không hiểu chuyện gì, em cứ đắn đo suy nghĩ, rồi cũng quyết định đi ra nghĩa trang, theo giấc mơ.

Đang đi, em lại nghe thấy tiếng nói thúc giục: Nhanh chân lên. Thế là em phóng xe thật nhanh. Đến nơi, khi nhìn thấy chú ruột của chồng, đang định yểm bùa vào mộ để triệt trưởng, vì thấy các cháu đều phát đạt, em dâu không tin vào mắt mình, và người run bắn. Em dâu quát lên: Ông làm gì vậy? Ông chối bay biến, rồi lên xe phóng về, vô ý làm rơi gói bùa trong túi ni-lon. Em dâu nhặt lên, mang về làm bằng chứng, và mời ông sang nói chuyện, ông đã cúi đầu nhận tội xin tha thứ.

Từ đó trở đi, các cháu từ mặt ông luôn, và cũng nói cho mọi người trong họ biết. Mọi người bảo thật quá đáng, họ nói: Các cụ đã có câu, sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì, vậy mà chú lại tệ đến vậy. Mọi người đều nói, may có người chồng linh thiêng báo mộng, mới nhận rõ bộ mặt của chú.

Để anh nuôi con

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 27, 2018 1:40 pm
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Cô Thủy sau khi được điểm đạo đã kể cho tôi nghe câu chuyện về ông Tuấn (tên đã đổi), người từng sống cùng thành phố với cô.

Ông Tuấn đã lập gia đình ở Việt Nam và sang Đức theo diện hợp tác lao động. Sang đây ông nói là chưa có gia đình và lấy tiếp một người vợ nữa. Vào một dịp, người nhà ông Tuấn qua thăm gia đình người vợ thứ hai ở Việt Nam, tổng số 8 người đi trên 4 chiếc xe máy. Trên đường đi, họ bị tai nạn chết 7 người, chỉ còn lại đứa trẻ 3 tuổi sống sót. Nhận được tin dữ, ông Tuấn vội vã bay về Việt Nam để lo liệu việc tang lễ.

Sau khi trở lại Đức chỉ một vài tuần, ông Tuấn đổ bệnh nặng. Khi đến bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận các nội tạng của ông đã bị hỏng hết và không thể cứu chữa. Người ta nghi ngờ rằng ông đã bị nhiễm một loại vi khuẩn nào đó khi lội ruộng đưa đám ma.

Khi ông Tuấn qua đời, gia đình đã mời một vị sư thầy ở ngôi chùa người Việt gần đó đến làm lễ. Lúc đến viếng người ta thấy thầy chùa cứ gõ, đập vào quan tài của ông mà không biết tại sao. Sau khi mất, ông Tuấn đã về báo mộng cho người vợ. Ông nói: "Em không nuôi được con, để anh nuôi cho!" Sau đó, đứa con của ông cũng phát bệnh và được đưa vào khu cách ly vì nghi ngờ nhiễm cùng loại bệnh với bố. Người vợ rất lo lắng sợ con mình cũng sẽ ra đi. Nhưng sau một thời gian điều trị, đứa bé đã hồi phục và trở về nhà. Có lần, ông Tuấn hiện về đứng ở đầu giường của một bà người quen. Bà ta đuổi ông đi và nói: "Mày là ma rồi, sao còn về với tao làm gì?" Kể từ đó, không ai nhìn thấy ông nữa.

Vong chồng về cảm ơn vợ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 07, 2018 8:35 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Chồng của dì Tâm Tịnh mất được 100 ngày. Lúc dì đang ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc và thấy bóng người đứng ở đầu giường, rồi đi đi lại lại trong phòng. Tuy không nhìn rõ mặt và có hơi sợ, nhưng dì vẫn bình tĩnh hỏi: "Có phải anh về không?" Lúc đó, dì nghe rõ bên tai chồng nói: "Anh về cảm ơn em, đã lo cho anh mồ yên mả đẹp, lại còn biếu bố mẹ anh số tiền hồi hương của ngoại để cho”.
Nghe chồng nói vậy, dì bật dậy, ra bàn thờ thắp nhang khấn vái. Từ đó, dì càng tin chắc rằng người âm vẫn tồn tại ở một thế giới bên kia.

Vong chồng tặng thơ cho vợ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 11 05, 2018 12:02 pm
gửi bởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Chị Nhẫn, năm nay 58 tuổi, là người tôi quen, chị kể chuyện của mình.

Vào khoảng năm 1990, khi chị Nhẫn đã 30 tuổi, hầu hết bạn bè cùng trang lứa đều có lứa đôi. Riêng chị vẫn hẩm hiu lẻ bóng một mình. Dưới áp lực của dư luận, mẹ chị đã ép gả chị cho anh Đấu, một người cùng xóm.
Anh Đấu tuy ốm yếu nhưng rất hiền lành, chăm chỉ và sống chỉn chu, ngăn nắp. Người bên ngoài nhìn thấy anh chị đầm ấm, mừng cho hạnh phúc muộn màng của chị. Riêng chị là người trong cuộc thì cắn răng chịu đựng. Lấy anh đã lâu, chị vẫn mình son, vì anh không có khả năng đàn ông. Chị vẫn ước mơ được làm mẹ, được hạnh phúc thực sự.

Cuộc sống hôn nhân kéo dài được 5 năm thì anh Đấu qua đời. Một năm sau khi chồng mất, chị cũng sanh một bé trai. Đêm nào chị cũng cảm thấy anh phảng phất quanh mình. Chị luôn sống trong trạng thái bất an. Rồi một đêm, chị nhìn thấy anh hiện về đứng ở đầu giường và đọc cho chị nghe vài câu thơ:
Năm năm sóng gió vô biên
Giờ hai dòng ngăn cách đôi nơi
Tình cũ nghĩa xưa giờ đã xa xôi

Đêm đó, khi nghe những câu thơ đầy ẩn ý của anh Đấu, chị thức trắng đêm. Chị cảm nhận được trong những lời thơ ấy, có cả sự oán trách vì chị đã không giữ được lời hứa ban đầu, sanh con với người đàn ông khác. Nhưng ở khía cạnh khác chị lại thấy anh như cảm thông và giải thoát cho chị. Sau đêm đó, chị không còn cảm thấy anh ở bên mình, và cũng không bao giờ thấy anh xuất hiện nữa. Hiện tại, chị sống hạnh phúc bên cạnh cậu con trai và hàng năm đều thành tâm cúng giỗ cho anh Đấu.