Trang 1 / 1 trang

Mặt dây chuyền hình Phật bị gãy làm đôi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 23, 2018 5:40 pm
gửi bởi Bạn đạo
Vài năm trước con được sư phụ, là một vị thầy bùa, tặng cho sợi dây đeo cổ có bức tượng Phật đã được tôm phép. Sư phụ dặn con không được đem vào phòng ngủ hai vợ chồng, không được đi vào mấy chỗ chơi bời ô uế. Ngày nào trước khi đi làm con cũng đem theo bên mình như bùa hộ mạng, khi đi đâu cũng cảm thấy an tâm như có thần linh bảo vệ mình tránh được nhiều nguy hiểm, xui xẻo này nọ.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Một ngày kia, nhậu với bạn xong, trong cơn say ngà ngà con đã không cưỡng lại được lời rủ rê hấp dẫn vui vẻ đi tiếp tăng hai. Dẫu biết rằng đang đeo tượng Phật trong người, nhưng lại bước chân vào chỗ không được sạch sẽ. Mặc dù đã khấn xin trước khi bước vào chỗ đó, và cẩn thận đặt sợi dây đeo cổ có bức tượng Phật trên cao vài mét, đang trong cơn vui bỗng nhiên sợi dây đó rớt xuống đất một cái bốp. Con hoảng hồn nhìn lại thì cái mặt dây chuyền tượng Phật đã bị gãy làm đôi. Con như bừng tỉnh cơn say, trong lòng con bất an vô cùng.

Từ đó con gặp liên miên đủ thứ chuyện xui xẻo nhất trong cuộc sống, công việc thì khó khăn, gia đình thì bất hoà. Sau đó thì bị gãy chân, nằm một chỗ tới mấy tháng trời mới đi lại được. Trong lúc tuyệt vọng và bi quan nhất, con lên mạng tìm cầu học đạo, cơ duyên đưa đẩy con vào Vutruhuyenbi.com và được điểm đạo tu học tới bây giờ.

Ngày hôm nay, sau khi xâu chuỗi lại tất cả sự kiện và ngồi suy nghĩ lại, con chợt hiểu ra có lẽ từ việc bức tượng Phật bị gãy, đã tới lúc con phải trả nghiệp để con biết tìm tới Đạo mà tu học để giảm bớt nghiệp quả sâu dày của con.

Con xin hết.