Trang 1 / 1 trang

Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 12:06 am
gửi bởi MinhThanh
Chị họ con tên Hương (sinh 1987) đã được điểm đạo có kể cho minhthanh những câu chuyện tâm linh đã xảy ra với chị và gia đình:
Câu chuyện số 1: Mộ vô chủ và cây lạ

Nhà chị ở nguyên trên ngọn đồi thuộc P. Giếng Đáy – TP Bãi Cháy - Quảng Ninh. Ngày trước khu này còn hoang sơ, mẹ chị (bác ruột của con) ra đó làm công nhân, dựng tạm túp lều trên đồi ở, chồng mất sớm một mình bác nuôi đàn con đông, không để ý chuyện lập bàn thờ hay cúng lễ.
Khoảng năm 2000, anh cả lên đồi phát quang, có phát hiện một cây lạ có quả màu đen, thân gốc to sần sùi mọc lên từ mô đất mà theo bác con nói, trước đó mô đất ấy không hề có cây nào. Bác lên xem thấy tán cây mở rộng che kín mô đất tạo dáng hình chiếc võng cân đối rất đẹp còn mô đất trồi lên cao và lan rộng hơn nhiều… Anh cả đã chặt cây ấy thì vài ngày sau bị đi tù 6 tháng vì tội đánh người gây thương tích do muốn bảo vệ các em của mình bị ăn hiếp.
Được người mách, bác đi xem bói ông thầy ở Hải Dương. Ông phán, đất đang ở rất nhiều vong và nghịch, nhà không có bát hương, không cúng bái nên gia cảnh nghèo khổ, không đủ ăn, con trai cả đi tù vì tội phá cây trên mộ người ta.
Bác mời thầy về nhà nhờ lập bát hương và gọi vong. Cả gia đình có mặt đông đủ. Ban đầu vong nam nhập về anh tư đánh võ ầm ầm, khỏe lạ thường, nhấc cả cái giường, xưng là chủ ngôi mộ có cây bị chặt. Vong là lính người Hoa tên Bạch Thổ Minh Long, gia đình hiện đang sống khu phố cổ Hà Nội, đã chết tại đây từ lâu rồi.
Sau đó, bất ngờ bố và chị gái (chết rơi ao ở quê ngoại) nhập vào chị Hương, vui mừng vì gặp vợ con và người thân, chị gái kêu rét và đói. Tiếp theo các vong khác xưng đang ở trên đồi nhập về chị Hương… Chủ yếu vong trẻ em là những linh hồn bị bố mẹ phá thai chôn trên đó… trong đó có vài vong em bé kêu là con của bà chủ đất cũ đã bán cho gia đình. Chúng kêu mẹ chúng đã nạo hút nhiều lần, bỏ rơi chúng trên đồi, nay chúng về đòi lập bát hương thờ cúng và chôn chúng.
Chị dâu vợ anh năm kể, tối ngủ thường xuyên thấy trẻ em không có mắt hoặc một mắt về đứng đầu giường nhìn.
Cuối cùng, một người nữ xưng bà chúa đất nhập vào chị và giọng khác thường: “Ta cai quản đất này về đây để báo cho mọi người biết đường cúng bái, bớt khổ!”.
Chị Hương kể, lần đầu tiên bị vong nhập, múa may quay cuồng, không còn là mình, giọng nói lúc thì đứa trẻ, lúc ông già, lúc người nữ lớn tuổi… điều khiển chị lên đồi chỉ phần đất của từng vong, khi nhập vào người rất nặng thoát ra thì nhẹ nhõm, thoải mái luôn như không có gì.

Sau buổi cúng lễ và gọi vong đó cuộc sống công việc của các anh chị khá dần lên trông thấy.
Ban đầu, chị hai lấy được chồng Đài Loan tử tế, có cơ hội giúp anh tư có tiền mổ mắt cận nặng và việc tự mình học tiếng anh tốt hơn… nên sau đó tìm được việc làm hướng dẫn viên du lịch dẫn khách nước ngoài đi vịnh Hạ Long. Anh cả và các anh khác bỏ cờ bạc và chí thú làm ăn, cuộc sống khấm khá dần lên thoát nghèo.
Nhưng từ đây cả gia đình và bản thân chị Hương được trải nghiệm nhiều chuyện tâm linh khác, minhthanh sẽ chia sẻ tiếp.

Minhthanh.
(Còn tiếp)


Re: Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 06, 2018 9:37 am
gửi bởi MinhThanh
Chuyện số 2: Hình xăm trên vai & tượng Di lặc vô chủ

Chuyện này xảy ra trực tiếp với anh Năm.
Anh Năm từ nhỏ có chút ngang tàng, chơi bời, cờ bạc sống bằng nghề bốc vác, sửa xe… vì ăn cắp mà phải đi tù. Ở trong tù, giải khuây nghe bạn tù xăm hình cô gái khỏa thân sau lưng vùng bả vai trái. Một thời gian sau ra tù, mấy anh em đang ngồi chơi, bất thình lình có vong nữ nhập vào chị Hương kêu thích anh Năm và lúc nào cũng bám trên vai anh đi theo. Vong kể lể chết tự tử treo cổ trong tù ngay phòng giam của anh Năm, vong thấy anh Năm xăm hình cô gái nên bám theo bằng cách nhập vào hình xăm để được ra ngoài, được tự do chứ không muốn bị giam cầm mãi trong tù.
Anh Năm vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng có hỏi lại bạn tù xác nhận thì đúng có chuyện một nữ tù đã treo cổ tự vẫn ngay phòng giam của anh. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi anh vội đi xóa hình xăm.

Thời gian sau anh lấy vợ, vợ chồng hay cãi nhau không tự chủ được, chị vợ đi xem bói nói có vong nữ theo anh phá. Anh kể có nhiều lần uống rượu say thấy bóng cô gái áo trắng lướt trước mặt. Gia đình làm lễ giải nhưng vẫn không hết.
Một lần, ở quán nước ngoài đường, có cậu bé đánh giầy gạ anh mua tượng Phật Di Lặc do nó ăn trộm được, tượng bằng gỗ rất đẹp. Anh thấy hay mua về đặt góc nhà ngay cửa ra vào làm tượng thần tài mong có nhiều lộc, may mắn. Ai dè, lộc không thấy đâu từ hôm có tượng đó trong nhà gia đình càng rối hơn. Các anh chị ở chung với mẹ nên chứng kiến mỗi người đều gặp tai bay họa gửi dồn dập, gia đình cãi lộn v.v.. Bá đi xem bói ông thầy kêu do con quỷ ở ngay cửa trấn không cho tổ tiên vào, đuổi tổ tiên ra ngoài không nhận được đồ lễ… lâu nay con quỷ đó ăn hết, phá hết. Ông nói rõ con quỷ ngồi góc nhà và giờ nó chiếm cả bàn thờ. Con quỷ nó nhập bức tượng Di Lặc, thực chất tượng đó bị yểm bùa người ta đã vất ra biển, thằng bé nhặt được phải làm lễ tiễn.
Gia đình mời thầy về làm lễ, sau mang tượng ra hồ gần nhà vứt đi… nhưng gia đình vẫn xáo xào. Hỏi thầy tiếp thì bảo con quỷ đó vẫn vào bờ được phải gửi ra biển. Gia đình ra kiểm tra thì đúng tượng bị đánh dạt vào bờ, cố vứt vài lần ra xa bờ mà vẫn dạt vào liền thả ra biển. Từ đó cuộc sống tạm yên nhưng anh Năm hiện gia đình vẫn rối ren, anh vẫn hoài nghi không tin chuyện ma quỷ hay thế giới siêu hình tồn tại.

Minhthanh.
(Còn tiếp)

Re: Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 10, 2018 3:11 pm
gửi bởi MinhThanh
Lễ cắt tình duyên linh ứng và hạnh phúc ngắn ngủi

Chị Hương là út trong nhà, tình duyên lận đận, quen ai một thời gian tự người ta nói chia tay không rõ lý do. Chị đi xem bói chỗ nọ chỗ kia, chỗ nào cũng có vong nam nhập về nói theo chị Hương, chị đã cắt nhiều lần không khá hơn và không ai chỉ cho chị rõ đường chồng con sau này sẽ nhiều oan trái, gian truân.
Năm 2010, chị qua bà đồng ở Hòn Gai xem bói, bà nói nhiều chuyện xảy ra rất đúng, sau cùng bà nói chị có căn trình đồng mở phủ, không làm trong 2 năm nữa sẽ chết, chồng con lận đận phải làm lễ cắt duyên âm hóa giải. Thấy bà xem đúng, chị đã cố lo đủ 11 triệu để làm lễ theo yêu cầu. Buổi sáng làm lễ… buổi chiều chị đã gặp người chồng tương lai đầu tiên của mình qua đám giỗ nhà người quen. Khoảng vài tháng sau đám cưới diễn ra… chị hạnh phúc tưởng lấy được người chồng tử tế như hình thức bên ngoài bắt mắt và lời người quen giới thiệu: “Ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó, không cờ bạc rượu chè, ở thành phố rất hiếm có...”.
Ai dè về ở thời gian ngắn chị phải lao vào phụ giúp làm hàng cho mẹ chồng, còn bố chồng và chồng chỉ ăn không ngồi rồi… để hai người phụ nữ làm ngày 20h tiếng không nghỉ. Chị sốc vì chồng chị: Lười biếng, chửi mắng mẹ như hát, thích ăn ngon mặc đẹp, sống sang chảnh đi ra chợ vài trăm mét cũng phải đi taxi, ăn vặt tối ngày… Chị bụng mang dạ chửa to vượt mặt vẫn phải làm qua đêm, mẹ chồng có cửa hàng hoa lớn đông khách, giúp bà nhưng bà keo kiệt tính từng đồng với chị. Chị chịu không nổi đẻ con xong đầy năm chị li dị chồng bỏ vào Nam.
Vào Nam khi đã quen người chồng thứ 2 lớn tuổi, giàu có, đối xử rất tốt với hai mẹ con, tưởng đã yên tâm chị đi xem bói bà bói vẫn phán: “Đường chồng con nhiều oan trái, bóng cô bơ, còn khổ nữa”. Một thời gian sau, chị phát hiện chồng thứ 2 là con nghiện đá nặng và dân cá độ bóng chuyên nghiệp, tuy làm phó giám đốc một đơn vị có tiếng nhưng người vợ đầu đã bỏ cũng vì tật nghiện hút của anh ta từ lâu. Anh ta vẫn giữ được cái ghế vì có ơn với vị giám đốc trong quá khứ.
Chị đành bỏ thai với người thứ 2 và gửi con đầu ra ngoài Bắc. Việc bỏ thai, để bé đỏ oán trách và thị hiện nhiều chuyện tâm linh minhthanh xin chia sẻ câu chuyện sau.

Còn tiếp.

Re: Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 5:37 pm
gửi bởi MinhThanh
Bé đỏ và nhân duyên ở miếu Cây Đa.

Bỏ chồng thứ 2, chị đi làm công nhân ở Bình Dương. Mỗi lần đi đền chùa miếu hay điện xem bói của đồng cốt, chị luôn bị bé đỏ nhập về khóc lóc, than trách mẹ ác và bỏ nó bơ vơ, nó sẽ theo phạt mẹ, cho mẹ khổ vì tội bỏ nó. Trong đau khổ rối bời, hàng tháng mùng một và ngày rằm chị ra miếu Cây đa gần khu công nghiệp kêu cầu, "Nó thương mẹ ở đây cho mát mẻ." Chị kể: Nó ghê gớm lắm, ngày rằm mùng một không ra thắp hương, nó hành người mệt rũ, khi ra thắp hương kêu cầu nó thì hết.

Năm 2017, hôm đó là mùng một nhưng có sự khác thường, ruột nóng như lửa, nôn nao khó chịu thúc giục chị đi nhanh ra miếu. Trong miếu chỉ có một người đàn ông trung tuổi đang lễ. Bất thình lình bé đỏ nhập về khóc lóc, lăn lóc xuống sàn quay sang kêu người đàn ông bên cạnh “Mẹ con khổ lắm, muốn nhờ ông cứu giúp tìm thầy để cứu mẹ con”.

Người đàn ông tên Ngân, ngạc nhiên một thoáng rồi hỏi lại: “Ông Sơn có ở đây không?” vong bé đỏ trả lời: “Ông đấy đang học Đạo ở đây rồi”. Vừa trả lời xong, giọng chị Hương trở nên ồm ồm, cười ha hả to và đòi hút thuốc. Ông Ngân thấy đúng “Người quen” liền hứa sẽ giúp. Bé đỏ mới chịu và nói một vài việc của gia đình. Ông Ngân xác nhận đúng.

Ông Ngân còn chứng kiến chị Hương giọng bị chuyển tông liên tục với rất nhiều vong khác nhập về kêu đói, khổ và đòi ông làm lễ. Tin tưởng là nhân duyên dẫn dắt, sau đó thời gian dài, ông Ngân đã bỏ tiền đưa chị Hương đến đền của Ông Phúc – Thủ từ của Miếu Cây Đa cũng là thầy pháp, và các thầy ở núi Thất Sơn, để giải căn cho chị.

Sự việc xảy ra cả buổi chiều, tại miếu cây Đa – miếu người Tàu ở khu phố Unitown, đường Phú Chánh, ở gần chợ Phú chánh A, sát bệnh viện Vạn Phúc, Bình Dương. Chị được các thầy làm lễ và cho bùa, ngay sau đó bé đỏ không nhập về, và khi đi đến chỗ tâm linh cũng không bị vong khác nhập nữa.

Lần sau, minhthanh sẽ chia sẻ câu chuyện về ông Sơn – vong đã nhập chị Hương giúp ông Ngân tin tưởng sẵn sàng giúp chị Hương do chính ông Ngân kể lại.

Minhthanh.
(Còn tiếp)

Re: Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 12, 2018 1:17 pm
gửi bởi MinhThanh
Lời cầu xin của Ông Sơn
Chú Ngân, 55 tuổi nhà ở Bình Phước từng là bộ đội sau giải ngũ về làm kinh doanh. Tháng 3/2016, chú qua nhà tài xế của mình ở Bến Cát, Bình Dương thì được người vợ tài xế, tạm gọi là Loan kể. Ba ngày liền chị đều mơ thấy có người đàn ông xưng tên là Sơn, quê Phú Yên, đi bộ đội bị chết banh xác tại đây với 2 người đồng đội nữa năm 1970. Ông Sơn yêu cầu chị Loan cứu ông lên, ông sẽ cho trúng đề.

Chú Ngân gạt đi: “Ma có phải thần thánh đâu mà cho trúng đề được”. Nhưng chú cũng nhờ người quen có vong mượn xác đến nhà chị Loan để mời vong Ông Sơn lên. Ông Sơn lên liền, đòi hút thuốc, vui mừng và kêu đầu ông ở trong cái toilet hôi thối quá, xin ông Ngân: "Đưa tôi ra khỏi đây lên chùa tu." Vong còn nói từ tiền kiếp đã có duyên nợ với chú. Chú đã đưa ông Sơn và đồng đội lên chùa tại núi Thất Sơn.

Sau đó, vong Ông Sơn lại về điện của Thầy Phúc, cũng là Thủ từ tại miếu Cây Đa. Chú Ngân ngạc nhiên hỏi: "Tưởng ông ở chùa rồi, còn theo tôi làm gì? Ông Sơn nói không thích ở chùa. Trao đổi qua lại Ông Sơn đồng ý về với Ông Cố (miếu cây Đa thờ Ông Cố) để tu học. Từ đó, thỉnh thoảng có dịp qua Bình Dương, chú Ngân lại vào miếu thắp hương ông Cố xin lộc, và thắp hương cho ông Sơn như một đồng đội cũ của mình.

Hôm chú Ngân gặp chị Hương, ông Sơn về và nói: Con Hương đang ở đây cùng tu học với ông, do nhân duyên nhiều đời trước mà giờ con Hương và ông ở cùng nhau.

(Còn tiếp)

Ông cố miếu cây đa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 3:13 pm
gửi bởi MinhThanh
Tiếp theo
Chuyện về thầy Phúc và Ông Cố miếu cây Đa
Nghe đồn miếu cây đa thờ ông Cố rất thiêng, việc làm ăn gặp nhiều bất lợi, chú Ngân qua miếu xin lộc. Miếu thấp vẻn vẹn đặt đủ một bát hương, một lư dưới gốc cây đa bên ngoài có hai tượng hổ. Một lần đang đứng thắp hương, có người phụ nữ ra dọn miếu, bà nói với chú muốn xin Ông Cố ở miếu này số đề, lộc làm ăn hay việc gì khác thì đến hỏi xác là "Thầy" Phúc, con trai bà đang được Ông Cố cho lộc, và chú đi theo bà đến cái điện gần đó.

Thầy Phúc khi đó ngoài 20 tuổi (1989), khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa, có căn quả từ nhỏ. Năm đang học cấp 2, hàng đêm mơ có vị xưng ông Cố về dạy nhưng Phúc không chịu học. Ban ngày Phúc đi học thì cứ ngủ gật, học không vô chữ nào vào đầu. Mẹ hỏi sư thầy chùa gần nhà, sư thầy nói số phải tu, ông Cố về xác kêu nghe lời Ông Cố chịu học, ra miếu cây đa lễ sẽ phù hộ cho học được, còn ngược lại không nghe lời sẽ chẳng có chữ nào trong đầu. Phúc ra miếu lễ, từ đó được Ông cố dạy dỗ và đi học bình thường đến hết cấp 3 thì bỏ lên chùa tu một năm, rồi đi bộ đội và về phường làm bí thư đoàn. Nhưng cấp trên cho biết làm bí thư thì không được có những hoạt động mê tín nên Phúc bỏ việc, ở nhà mở điện làm thầy pháp, lo hương khói cho miếu, thân chủ tùy tâm đặt lễ.

Chú Ngân được thầy xem đúng nên thường xuyên đến hỏi chuyện làm ăn. Hôm chú ấy dẫn chị Hương đến làm lễ giải căn, cho vong không nhập vào Hương nữa, thầy khoán bùa bằng cách nhúng dây bạc vào bát rượu có màu, khấn lầm rầm, ngậm rượu phun vào dây bạc, rồi đeo vào tay Hương (và từ đó mỗi dịp thân chủ nhờ thầy gọi hồn người thân đã mất thì Thầy lại nhờ chị Hương cho mượn xác, có vài lần xác chị có vong về). Từ hôm thầy Phúc làm lễ giải căn hiện tượng bị vong nhập ít dần, hiện tại chị không bị vong nhập nữa.

Lần thứ nhất, việt kiều Mỹ muốn vong dì ruột về, vong không về nhưng một vong lạ xưng là Nguyễn Thị Hằng làm công nhân công ty Golden Fortune trong vùng, chết tai nạn ngoài đường gần nhà thầy Phúc. Vong kêu đói khát, khi hứa sẽ cho ăn và đưa ra chỗ ông Cố cây Đa tu, vong xuất đi. Hỏi rõ người dân thì đúng như vong kể.

Có thân chủ khác, có con trai mới bị chết giữa đường, bà muốn gọi hồn con về nhà, chị Hương và một người nữa được mời để vong nhập, vong về xác của người kia, về đến nhà thân chủ vừa mới xây thầy nói: “Tại chị làm trần nhà có 12 cái hoành, thiếu một cái nên con chị chết” (ý Thầy phải làm theo số lẻ 13). Quả đúng, thân chủ xác nhận nhà có 12 cái hoành.

Trước thầy Phúc, ông Cố cho một người phụ nữ cách miếu 5-6 km ăn lộc bói, lộc báo số đề cho thân chủ. Người phụ nữ xem đúng và cho số đề linh ứng một thời gian tham lam đòi lấy tiền nhiều dần dần mất khả năng và hiện đã bị Ông phạt trở nên điên, khùng, cứ nhảy tưng tưng.

Chuyện chị Hương bị vong nhập chưa kết thúc, minhthanh sẽ chia sẻ tiếp ạ!

(còn tiếp)

Re: Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 7 04, 2024 6:04 pm
gửi bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Chị Hương chị họ con được kể trong câu chuyện ở trên vừa kể tiếp cho con nghe chuyện tâm linh của vợ chồng chị như sau ạ!

Bà chúa hồ Thác Bà linh ứng
Chị Hương đã lấy chồng lần thứ ba từ năm 2018. Năm ngoái, chị có giấc mơ người phụ nữ mặc đồ trắng chèo thuyền đưa chị qua hồ rộng, chị ngồi trên thuyền ngắm nhìn bà ấy và nghĩ sao bà đẹp thế. Sang đến nơi chị leo con đường dốc lên núi gặp cây đa có cái miếu. Sáng hôm sau, chị tra google để coi bà chúa nào chuyên mặc đồ trắng, thì tra ra bà chúa Thác Bà ở Hoà Bình rồi nhưng chưa chắc chắn. Đến khi kể lại cho bà hàng xóm thì bà vỗ vai nói luôn đó là Bà chúa Thác Bà ở Hoà Bình rất thiêng, chỉ ai căn đồng số lính thì bà ốp liền rồi cho lộc coi bói còn không phải thì bà hành cho điên dại.

Quê người chồng thứ ba ở Hoà Bình, nên 2 vợ chồng đã làm chuyến về quê. Từ nhà quê lên đền Thác Bà 80km, chị đi vội không xin gia tiên trước thì ngày hôm đó đen đủi đủ đường. Chờ mãi mới có xe đò, đến nơi thuyền qua hồ chỉ có ba người nên chi phí bị đội lên cao 450k/người. Vào đến nơi đúng như mô tả trong mơ, không khác chút nào.

Chị vừa vào đền đã bị bà ốp vào khóc lóc rồi nói: “Con của ta, sao giờ con mới lên? Ta mong con và muốn bắt con về!”. Có người khách trong đền khấn xin thay, mong Bà đừng bắt và hứa hàng năm sẽ về thăm một lần, thì Bà qua chị Hương không đồng ý, vẫn muốn bắt đi, nài nỉ một lúc thì kêu phải 6 tháng về một lần. Chồng chị đi cùng cũng kêu cầu rằng gia đình ở Quảng Ninh đi lại xa xôi, hoàn cảnh khó khăn xin Bà cho một năm về một lần, mãi bà đồng ý và kêu đốt sớ đi. Năm sau, theo y hẹn chị lại về, có xin phép trước bàn thờ gia tiên trước thì đi lên đó thuận lợi, nhanh lẹ đến nơi kịp chuyến tàu đông người chỉ mất 150k/vé.
Hôm đó có vong trẻ ốp về chị Hương đòi mẹ cúng tiền, quần áo.

Bị vong ốp
Sau đợt đó, chị hay bị vong ốp như trước, người lúc nào cũng mệt mỏi. Có lần tiệm làm đẹp của chị có ba người khách nữ. Đến chị khách thứ ba, chưa kịp ngồi xuống thì chị Hương bị vong ốp nhưng chị cố gồng lên vì còn phải gội đầu cho khách. Chị khách hiểu chuyện tâm linh nên đi lấy gạo, muối rắc xin vong đi cũng không được. Chị gồng và cảm thấy có hai người đang đánh nhau trong người mình, cơ thể bị cào cấu ruột gan đảo lộn. Cuối cùng vong vẫn vào được, mặt chị tím đen không còn giọt máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người khách thứ nhất, giọng trẻ con rằng: “Mẹ ơi! Con đây, mẹ tụng kinh niệm Phật được đấy nhưng mẹ không gửi cho con bộ quần áo hay đồ dùng gì nên con rất thiếu thốn”. Người mẹ xác nhận đúng là có đứa con mới sinh mấy tháng bị bệnh chết, mặt nó tím đen nhưng chị đã gửi lên chùa tu bao năm rồi, các sư thầy dặn không có đốt vàng mã hay đồ gì cho vong chỉ tụng kinh Địa tạng hồi hướng.
Sau đó lại có vong khác nhập, chị mệt rã rời, đau vùng cổ không thể tả nổi, cổ họng chị nghẹn ngắc ngứ, cứ nhìn vào người khách thứ 2 muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ kêu: “ứ, ứ”, được một lúc rồi xuất. Chị khách thứ 2 kể đó là con trai mười mấy tuổi bị chết trẻ của chị, cháu bị ung thư vòm họng, lúc mới mất cũng chỉ rên được như vậy.

Giấc mơ linh ứng có tiền
Bị vong ốp nhiều, mệt mỏi công việc bị gián đoạn, chị nghe mọi người khuyên nên rước tượng Phật về thờ. Trước hôm rước tượng Phật, chị được mơ gặp vị Phật thân vàng nói: “Con của ta, cái số con phải chịu cực khổ giai đoạn này, ngày sau con sẽ hết khổ!”. Chị mừng và có niềm tin vào Phật, chị hàng ngày tụng kinh và ăn chay thì không còn bị ốp nữa nhưng cuộc sống khó khăn vẫn chồng chất.

Chị cần vốn làm ăn mà đi vay hàng chục ngân hàng không được, họ chê miếng đất xấu, không đẹp, dẫn họ đi xem mãi cũng nản. Chị cầu xin Phật thì đêm có giấc mơ: “Chị đứng từ trên cao nhìn xuống thấy vị Phật thân vàng khổng lồ đứng giữa rừng tre xanh bạt ngàn, vị đó thổi từ trong miệng ra từng lát vàng mỏng, sau đó vị lấy cho vào cái lọ nhỏ đưa cho chị”. Đến sáng hôm sau, tự dưng có cuộc gọi từ số lạ xưng là nhân viên ngân hàng TP Bank hỏi chị cần vay vốn phải không? Chị chẳng buồn trả lời nữa vì dẫn đi xem đất họ lại từ chối thôi.
Không ngờ, người đó nhiệt tình hướng dẫn làm thủ tục duyệt vay và đi xem đất họ thấy có cái nhà sửa sang đẹp đẽ (do người quen ở nhờ tự bỏ tiền ra sửa) nên họ đồng ý cho vay 600 triệu, còn nài có thể vay thêm 50 triệu nữa nhưng chị cũng chỉ cần tới đó thôi chứ vay thêm trả lãi nhiều đâu có lợi gì. Trong ngày hôm đó, tiền chảy về tài khoản luôn, công việc mở tiệm mới làm ăn tốt, có khách đều chị cũng yên tâm vì trả lãi thấp không phải vay lãi ngoài trả nặng như trước nữa.

MT, xin hết!

Re: Lao đao vì nghiệp duyên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 12, 2024 9:14 am
gửi bởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Nay MT nghe chị Hương kể các giấc mơ về bác của MT là mẹ chị Hương sau khi bà mới mất ạ!

Mơ Hắc Bạch đến nhà
Người anh thứ bảy của chị Hương có mơ thấy hai vị Hắc Bạch áp tải mẹ mình về đến cổng và hỏi: “Đây có phải nhà bà?”. Anh thấy mẹ á khẩu không trả lời nhưng anh được hiểu, hai vị về tính bắt người tiếp trong số người con của bà nên khi hỏi thì bà đã cố tình im lặng không trả lời để họ không bắt con mình đi. Lần khác, anh mơ thấy mẹ về cho số đề nhưng anh không đánh thì hôm sau đề đổ đúng số đó.

Còn chị Hương thì mơ mẹ về thường xuyên khuôn mặt bà buồn, trắng bạch như lúc mới chết do tai biến.

MT xin hết!