Trang 1 / 1 trang

Tránh không khỏi số chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 6:45 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Câu chuyện có thật, Tâm Tịnh chia sẻ cùng các bạn.
Nhà chú hàng xóm của Tt có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái, rất kháu khỉnh, ngày đó chú 47 tuổi. Còn mấy ngày nữa là đón giao thừa, gia đình đi xem bói. Thầy bói dặn chú, "Trong ngày không được đi đâu ra khỏi nhà, nếu đi thì sẽ gặp sự cố". Mẹ và vợ cũng căn dặn chú và chú cũng nghe lời ở nhà không dám đi đâu. Ở nhà đến 4 giờ chiều chú thấy buồn, và bảo mẹ và vợ cho con đi xe ra ngoài 1 lúc, xem ông thầy bói nói có đúng ko. Hai người không có cách nào cản được chú nên đành để cho chú đi. Không lâu sau đó thì gia đình nghe tin dữ, chú đi đến Ô chợ dừa bị xe tải cán chết, mẹ và vợ ngất lên, ngất xuống, và quá đau xót vì linh hồn chết đường phải kiêng không được đưa về nhà.

Tâm Tịnh

Re: Tránh không khỏi số chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 3:36 pm
gửi bởi Mack
Ngày xưa con có nghe chị gái con kể, ở quê chồng chị có người phụ nữ cứ nói là đến ngày...tháng...năm... thì chị ấy chết và chết vào giờ... Đã lâu lắm rồi nên con cũng không còn nhớ được là vào giờ nào và ngày tháng năm bao nhiêu nữa, con chỉ nhớ hồi đó con còn học cấp ba. Người nhà và thôn xóm cũng không tin, nhiều lúc còn cho rằng chị này bị thần kinh. Nhưng cả một thời gian dài hầu như ngày nào chị cũng nói với mọi người là đến giờ..ngày.. tháng.. năm.. thì chị chết.

Mãi rồi cũng đến ngày mà chị thường nhắc với mọi người là chị sẽ chết. Gia đình cũng bố trí người nhà canh chừng chị ấy, cổng thì được khóa chặt, xung quanh vườn nhà thì cũng được xây khép kín bằng tường bao rất cao. Mọi người yên tâm là chị ấy sẽ không ra ngoài đường được và sẽ không có chuyện không hay sắp xảy ra với chị ấy ở ngoài đường như tại nạn giao thông, đánh nhau... Ở trong nhà chị ấy vẫn nói với người nhà là chỉ còn mấy giờ mấy phút nữa thì chị ấy chết, cứ một lúc lại tính giờ, lại nói. Người nhà cũng lưu ý để mắt tới chị ấy khá cẩn thận. Nhưng đến giờ đó thì chị ấy muốn đi vệ sinh, người nhà cũng yên tâm vì thấy chị ấy ra khu vệ sinh. Một lúc lâu sau không thấy chị ấy ra, người nhà vào kiểm tra thì không thấy chị ấy, mọi người tìm khắp nơi từ trong nhà ra đến ngoài vườn nhưng cũng không thấy chị. Sau đó thì sang cả nhà hàng xóm tìm. Tìm mãi thì mọi người phát hiện ra chị ấy chết ở một cái giếng cách nhà chị ấy một nhà. Cái giếng này ở giữa vườn nhà hàng xóm, đã bị bỏ hoang không dùng từ lâu, nhưng lại không lấp đi. Theo mọi người đoán là chị ấy đi vệ sinh rồi trèo qua bờ tường, đi qua vườn nhà bên cạnh rồi sang vườn nhà tiếp theo rồi nhảy xuống giếng ở vườn đó chết.
Con Mack

Re: Tránh không khỏi số chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 10:50 am
gửi bởi ốc nhỏ
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Bạn của con có 1 cô bạn chơi thân (tạm gọi là San). Tết năm lớp 12 đi xem bói, thầy bói nói năm sau phải cẩn thận xe cộ, tháng 7 dương có đại hạn, không nên đi đâu. San nghe vậy sợ quá, lo nơm nớp, lo quá nên kể cho bạn con và còn nói đừng kể với ai. Nhưng qua mấy tháng đầu năm không có vấn đề gì mà còn lo thi đại học hơn, nên chả ai quan tâm nữa, quên luôn lời thầy bói. Tới khi thi đại học xong được 1 tuần thì San bị tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy do đâm vào thành cầu và bị thanh nhọn xiên vào cổ chết luôn tại chỗ.
Báo chí đăng tin San chở chị họ và dùng điện thoại trong khi lái xe nên bị mất lái đâm vào thành cầu dẫn đến tai nạn. Nhưng sự thật chỉ người thân biết là San ngồi đằng sau, còn chị họ mới là người lái xe nhưng lại không bị làm sao.
Bạn con sau khi nhớ ra lời thầy bói cho San đầu năm thì sợ quá, vì thấy đã ứng nghiệm.

Con kính,
ốc nhỏ

Re: Tránh không khỏi số chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 16, 2017 4:27 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Đọc xong mục này con nhớ lại cách đây chừng 3 năm khi đó báo chí có đăng bài có anh cán bộ công an bị chiếc cần trục rơi xuống chết trên tuyến đường Nguyễn Trãi qua khu vực Thanh Xuân Nam, Hà Nội gần nơi con làm việc. Lúc đó công trình tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông đang trong quá trình đổ cọc bê tông. Sau vụ việc cẩu thả đó ban lãnh đạo đã cho tạm ngưng thi công tất cả công trình trên tuyến Nguyễn Trãi. Hồi đó con đang học tại chức tại Học viện ngân hàng và được nghe bạn học kể có chồng làm cùng anh công an xấu số. Cái chết của anh cũng ly kỳ như sau. Sáng hôm đó anh ta phải đi học (công an nghĩa vụ vừa học vừa làm). Anh ta dắt xe ra khỏi cơ quan thì xe airblade của anh ta không tài nào nổ máy. Bực mình anh lấy xe Lead của vợ. Xe này cũng không nổ máy. Cuối cùng anh ta đành phải mượn bạn xe Wave màu đỏ (vật chứng trong cái chết của anh). Bạn anh ta đi cùng anh qua khu vực thì không sao, riêng anh bị cần trục rơi vỡ đầu. Mọi người qua đó đều nói anh tới số vì sau đó họ kiểm tra chiếc xe của anh và vợ đều hoạt động bình thường. Con xin hết ạ.

Re: Tránh không khỏi số chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 22, 2025 5:17 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Câu chuyện của cô họ con ở Việt Nam, 50 tuổi, mới bị tai nạn cách đây mấy tháng và đã tử vong. Cô có một đời chồng và một con gái, bỏ chồng đi bước nữa. Thời gian trước cô đã đi xem bói, thầy bói nói cô có đại nạn rất lớn, nên phải cẩn thận, nếu không có việc thì tránh ra đường. Hôm đó ngày giỗ bố, cô lấy xe máy phóng ra chợ mua thêm thực phẩm. Trên đường về gần cổng chùa thì bị một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người. Cô đã tử vong, xe máy nát hết. Tài xế vứt xe chạy trốn. Người nhà nghe tin hoảng loạn, thế là đám giỗ không ai ăn uống gì cả, kêu là trời ơi sao số phận khổ vậy.

Công an đến hiện trường lập biên bản nhưng không cho người nhà mai táng ngay, phải chờ bên pháp y khám nghiệm tử thi. Gia đình có van xin để mai táng nhưng không được chấp nhận. Đúng là đời vô thường, đã chết đau khổ như vậy mà vẫn không được yên thân lại còn bị mổ xẻ nữa.

Con nghe người nhà kể đến đây thôi ạ.
Con Tâm Tịnh