Trang 1 / 3 trang

Phép trị bệnh con nít khóc *

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 04, 2009 11:25 am
gửi bởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Kính chào các huynh đệ gần xa.
Shayla xin chia sẻ câu chuyện huyền bí xảy ra trong cuộc sống hiện hữu.

Em họ của Shayla tên Nhung có đứa cháu ngoại đầu tiên là một bé gái, khi bé được 2 tuần tuổi thì tự nhiên khóc hoài, khóc tới mệt lả thì ngủ thiếp, chừng 5' thức dậy khóc tiếp... Hiện tượng này người có kinh nghiệm thường gọi là mắc tang, vì em bé còn trong tháng thì có người quen đang chịu tang đến thăm. Bác sĩ khám em bé thấy sức khỏe bình thường, không có bệnh gì, nhưng em bé vẫn khóc suốt hơn 2 tháng trời, cả nhà đều mòn mỏi và sốt cả ruột. Sau đó có người chỉ cho N đi xin một miếng vải tang về đốt thành tro, quậy lấy nước trong cho bé uống, những 3 ngày mới hết.
Không còn cách nào khác nên hai mẹ con Nhung đi xin miếng vải tang về, và đốt cho em bé uống. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì em bé bị ói suốt buổi, ói tới mật xanh... Nhung hối hận đã lỡ cho cháu uống bậy bạ rồi và trông trời mau sáng đưa cháu đi bệnh viện. Nhưng trời vừa sáng thì cô bé hết ói và đòi bú, bú xong thì ngủ êm. Nhung thấy vậy hơi yên tâm chờ đủ 3 ngày không đi bệnh viện nữa. Thật kỳ diệu, đến sáng hôm sau cô bé thức dậy tươi tắn, không khóc nữa, bình thường như bao đứa trẻ khác, như chưa hề có bệnh gì xảy ra. Cả nhà đều vui mừng trong kinh ngạc.

Shayla

Ý kiến của HV:Đây là chuyện không nên bắt chước làm theo, mặc dù em bé không sao. Những phương pháp trị mẹo cho những bịnh thuộc vô hình thì có nhiều nhưng phải chọn phương pháp nào an toàn nhất mới đúng. Bịnh hữu hình thì có khoa học, bịnh vô hình phải theo nguyên tắc không được đụng chạm đến con bịnh, không cho uống những thứ nước lạ, không đổ ớt vào miệng, và tuyệt đối không đánh đập. Có người đốt nhang, chung xuống gầm giường em bé quơ quơ mấy cái, hay đốt nhang khấn vái với cửu huyền thất tổ đều có kết quả tốt, không cần làm em bé ói tới mật xanh!

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 05, 2009 7:47 pm
gửi bởi daiphat
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Cái đó theo DP biết người ta gọi là khóc "dạ đề"... DP lúc nhỏ cũng vậy khóc dạ đề mấy tháng lận người ta chỉ mẹo đem bỏ ở ngoài đường sau đó nhờ người khác nhận lại rồi trả cho ba mẹ là hết. Từ đó không khóc nữa chuyển qua mít ướt :>
Bệnh này có nhiều cách chữa mẹo lắm ví dụ như đốt khăn tang, lấy gỗ hòm đốt uống, bỏ ngoài đường... bây giờ nhiều chùa miếu hay dùng chỉ ngũ sắc tụng chú vào cho con nít đeo. Có thể hết có thể không hết DP cũng không rõ nhưng đôi khi ko thấy lợi đâu mà lại thấy hại... uống những thứ đó rất dễ bị nhiễm khuẩn và ngộ độc, còn chỉ ngũ sắc em nhỏ ko biết kéo ra kéo vào xiết vào cổ (đã có trường hợp này xảy ra rồi thỉnh ở đâu đó tới 3triệu/1cái cuối cùng thay vì thôi nôi thì thành đám tang :-S )
Nam mô thập phương chư Phật

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 06, 2009 7:26 pm
gửi bởi trantan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


TT thấy thật là ngộ, chẳng lẽ đây là duyên mà chư vị sắp xếp cho mình gặp được bài viết này nhỉ. Kể ra thì thật là ngộ vì nhà của TT cũng có đứa cháu mới sinh được có hơn 1 tháng thôi mà từ lúc ẵm trên bệnh viện về khóc suốt đêm, cả ngày cũng chẳng ngủ nghê gì cả, chẳng biết phải làm sao hơn để giúp cho nó, chỉ dẫn học trò phải làm cách nào đây để cháu của con hết được căn bệnh này, nhưng ngày mùng 5 tháng 11 mới vừa qua thì gia đình được người quen chỉ bảo là quăng nó ra đường rồi kêu người nhặt nó đem về rồi xin lại, giống như đạo hữu đại phát nói luôn đó, nay đã hết rồi và ngủ rất ngon không bị khóc như trước nữa, cám ơn đạo hữu đại phát đã góp ý kiến cho diễn đàn.
A DI ĐÀ PHẬT

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 09, 2010 9:03 pm
gửi bởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Nguyenhong xin chào cả nhà
HV đã viết:Đây là chuyện không nên bắt chước làm theo, mặc dù em bé không sao. Những phương pháp trị mẹo cho những bịnh thuộc vô hình thì có nhiều nhưng phải chọn phương pháp nào an toàn nhất mới đúng. Bịnh hữu hình thì có khoa học, bịnh vô hình phải theo nguyên tắc không được đụng chạm đến con bịnh, không cho uống những thứ nước lạ, không đổ ớt vào miệng, và tuyệt đối không đánh đập. Có người đốt nhang, chung xuống gầm giường em bé quơ quơ mấy cái, hay đốt nhang khấn vái với cửu huyền thất tổ đều có kết quả tốt, không cần làm em bé ói tới mật xanh!


Thật là cám ơn ý kiến của HV và diễn đàn, kết quả áp dụng trên đứa cháu của Nguyenhong mới mấy ngày trước đã chứng minh lời của HV thật là chính xác, không cần đụng đến em bé mà vẫn có kết quả. Số là Nguyenhong có đứa cháu trai hôm nay vừa tròn 2 tháng tuổi. Từ lúc được sinh ra đầu tháng 12 đến giờ cháu ăn ngủ rất ngoan nhưng từ ngày 15 tháng 1 không hiểu sao cháu cứ khóc về chiều, đúng 6h là cháu khóc liên tục dỗ sao cũng không nín, ẵm kiểu nào hay làm gì cũng chào thua, và cháu cũng không có bị bệnh gì. Khóc cho đến độ 10 h hoặc 11 giờ đêm thì mệt quá mới ngủ. Gần nửa tháng trời như vậy, mẹ của cháu chị Th rất là mệt mỏi, nhưng chị ấy là người theo đạo thiên chúa và chỉ tin theo khoa học vật chất mà thôi. Chị Th tìm nhiều nguyên nhân (như em bé thích ngậm vú ngủ, đau bụng v.v...). Cuối cùng lý do nào cũng thất bại thì chị bắt đầu quan tâm đến những cách trị mẹo của những người quen và bạn bè chỉ cho chị. Chị nói là nhiều cách quá không biết cái nào đúng không biết nên làm theo ai.

Nguyenhong có đọc được nhiều bài của vutruhuyenbi nên chỉ cho chị là chị hãy thử không làm theo cách nào hết mà chỉ cầu nguyện thôi xem sao, điều quan trọng là phải thành tâm! Nếu em bé thật sự bị "khóc dạ đề" thì chị tin tưởng ai cứ việc cầu nguyện với vị đó là được và hình như em bé nào cũng có vị theo độ mà người dân gian hay gọi là bà mẹ sinh mẹ độ hoặc đạo chúa của chị gọi là đức bà. Đêm đó chị cầu nguyện rất nhiều với Đức Bà mà không làm theo 1 cái mẹo nào hết. Vậy mà thật linh ứng, ngay ngày hôm sau thằng bé chỉ khóc 1 chút xíu rất ít và hôm tiếp theo thì hết hẳn không còn khóc kiểu đó nữa. Nó lại chơi vui vẻ và ngủ bình an như trước.

Chị Th kể lại cho Nguyenhong nghe và tỏ ra rất là vui, chị nói "Đức bà thương thằng bé". Nguyenhong cũng thấy vui, thằng bé lại được an ổn, bề trên đã thị hiện 1 phép linh, chị Th có lẽ cũng tìm lại được đức tin của mình, vì trước giờ chị tin là có Chúa có đấng bề trên nhưng chưa bao giờ được chứng nghiệm ơn thánh linh của người, nó cứ mãi tận đẩu tận đâu, nhưng lần này thì đã khác.

Một lần nữa xin chân thành cám ơn.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2010 11:15 am
gửi bởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Hãn cũng xin đóng góp tí ý kiến với các bạn. Hãn thấy ý kiến của các bạn rất hay và rất linh nghiệm, cách nào cũng đúng hết vì trước đây con H cũng vậy trong tháng ra tháng, đêm nào cũng khóc gào thét kinh khủng làm cả nhà lo lắng, ba mẹ vỗ kiểu gì cũng không nín, bé toàn khóc giấc chiều và giấc khuya, bí quá H thắp nhang bàn thờ và cầu nguyện trời phật và lệnh ông thì quả nhiên khi vừa thắp xong thì bé vừa nín thật là kỳ diệu. Nhiều lần như vậy, Hãn cũng làm như thế nhưng không lẽ cứ đốt hương hoài, nghe lời người quen H đem con H cho vào chùa nhờ một vị sư nhận làm con nuôi, cắt tóc quy y phật và đặt pháp danh và vị sư lấy chỉ ngủ sắc se lại và niệm chú vào đó cho nó đeo thì từ đó bé không còn khóc nữa.
Vài dòng chia sẻ chúc các bạn và gia đình luôn vui vẻ đặc biệt là các bạn đang có con nhỏ. :D

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2010 11:05 pm
gửi bởi thai232
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/11/2024


Gửi các anh chị, các bạn VTHB. Đây là bài trị trẻ khóc đêm của bác Atoanmt:

theo khẳng định của bác Atoanmt, đây là cách hiệu quả 100%, không cần dùng bùa và ai ai cũng làm dc.

Cách làm:
1. Mua hương, hoa, trà, quả cúng Phật, trường hợp không có bàn thờ Phật thì xếp lễ vật trên 1 cái bàn, nghĩ đến vị Phật nào cũng được.
2. Đặc biệt hoa phải có đủ 5 loại hoa hoặc 5 màu khác nhau. Không dùng hoa có gai.
3. Sau khi dâng lễ vật cúng phật xong, khi nhang cháy gần hết thì đến bàn thờ Phật khấn: "Cho con xin Hoa của Phật trị trẻ khóc đêm"
-> Rút ra 5 nhánh hoa, cầm cành, nhúng hoa vào ca nước lạnh, vỗ 5 đóa hoa lên trán của trẻ (vỗ nhẹ 3 lần) rồi nói: "Ngoan nhé, tối nay ngủ ngon nhé, không được khóc đêm nữa nhé"


=> Cách này vừa hay vừa an toàn cho trẻ, ai ai cũng làm được. O:-)

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2010 11:35 pm
gửi bởi dieu vi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Kính chào các đạo hữu,
Dvi xin kể lại việc nhỏ ''phép trị bệnh con nít khóc đêm'': Vài tháng trước tôi nghe một cô kể về đêm thằng cháu vài tháng tuổi cứ khóc thét, khóc nhiều tới mệt thì ngủ. DVi nghe vậy, viết một quẻ dịch ''ĐỊA THIÊN THÁI" vào một mảng giấy kèm theo tên tuổi cháu bé, rồi tĩnh tâm niệm chú CHUẨN ĐỀ 108 biến vào giấy, niệm xong gấp lại đưa cho cô của cháu hẹn là để vào gối của cháu.
Một tuần sau gặp lại, cô của cháu cho biết nhờ đó cháu ngủ yên hết khóc.
Mời các bạn tham khảo từ sách Cảm xạ của thầy DƯ QUANG CHÂU về công năng của quẻ dịch chữa bệnh, trong sách còn dùng quẻ ĐỊA PHONG THĂNG. DVi đã kết hợp Dịch và niệm chú.
Nam mô công đức Lâm Bồ tát.
DVi kính bút.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 4:14 pm
gửi bởi Mimosa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


@thai232: Cách của Atoanmt cũng rườm rà khó nhớ để làm theo. Theo tôi thì nếu chúng ta đã được điểm đạo tu học, đã được chư vị cho ấn chứng tu hành thì chỉ cần thành tâm cầu nguyện là đủ.

@dieu vi: Trong kinh Chuẩn đề cũng có chỉ cách niệm chú Chuẩn đề trị bệnh con nít khóc; nhưng nói chung tất cả hình thức này nọ cũng chỉ là bày đặt ra thêm cho những ai thích hình thức cầu kỳ, chứ cái chánh chỉ là tâm thành cầu nguyện thôi. Chúng ta là người học Đạo làm gì cũng nên chọn những cách đơn giản là tốt nhất.

Xin chúc tất cả các bạn đón xuân an lạc.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 11, 2010 8:31 pm
gửi bởi An Huệ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Xin chào tất cả huynh tỷ,
Ba của AH làm thầy pháp nên AH cũng chứng kiến rất nhiều lần ba đeo bùa (cột rút dây chỉ có 5 màu rồi đeo cho các bé), hay dùng từ "nuôi dùm" cho con người ta dễ nuôi, khoẻ mạnh. Có lần có chị kia bồng con đến nhờ ba của AH nuôi dùm, vì bé hay khóc đêm, và chị này còn kể: đêm đó, đang ngủ mơ màng thấy một thằng con trai nhỏ, nó nằm cạnh người chị và nói "mẹ là mẹ của con, đứa nhỏ đó không được nằm gần mẹ", rồi chị thấy nó đạp đứa con nhỏ của chị rớt xuống đất. Chị giật mình dậy thì thấy đứa con rớt xuống đất thiệt, nhưng nhờ vướng lại cái mùng nên rớt nhẹ xuống, không bị sao. Và chị nói chị từng bỏ một đứa con trai, chắc nó về giành mẹ với em.

Ba của AH, nuôi rất nhiều bé, có khi người làm cha làm mẹ đó lúc nhỏ đã được ba nuôi, lớn lên lập gia đình có con lại đem con tới. Mỗi năm dịp tết là người ta đem con nhỏ đến thay bùa rất đông. Nhưng có một điều là ba của AH nuôi con người ta dù khó thế nào cũng thành ngoan ngoãn, dễ nuôi. Vậy mà mấy đứa con của ba thì đứa nào cũng khó, khóc la cả đêm mà ba trị không được, mẹ phải vác trên vai ầu ơ suốt đêm, chắc bùa nhà không linh, hihi :)

AH thấy trong bài Trang đạo của Mystery có kể việc một gia đình có con nhỏ khóc thét hàng đêm, làm đủ thứ và nhờ thầy trừ tà, hay tụng kinh cầu nguyện cũng không khỏi. Sau đó ngoại và mẹ của bé đuợc điểm đạo thì bé hết khóc đêm. Chỉ là cầu nguyện thôi chứ không có bất kỳ hình thức nào cả.

Re: Phép trị bệnh con nít khóc

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 07, 2010 10:11 am
gửi bởi linh_tinh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/11/2024


Chào các anh chị em,

Cách hay nhất là dùng lá bồ đề, còn tươi, mua bột an tức hương ở tiệm thuốc bắc. Người hành pháp tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo chỉnh tề, trước bàn lễ Phật, đốt bột an tức hướng nầy, để khói nó bốc lên và xông hai tay trước, sau đó xông lá bồ đề. Kế đó niệm chú Chuẩn Đề 21 biến (dành cho người thường tụng kinh chú Đại bi, kinh Pháp Hoa, hay các kinh Phật khác). Với người chưa hề tụng các kinh nầy thì phải tụng 7 biến chú đại bi, sau đó tịnh tâm trì 108 biến chú Chuẩn Đề.

Um Cha Lê Chu Lê Chun Đê So ha

Tiếp tục xông an tức hương và bỏ lá bồ đề vào bao ni-lông, khép kín miệng bao lại, từ đó trở đi đừng mở bao hay lấy lá bồ đề ra. Chỉ cần lấy bao có lá bồ đề nầy, lót dưới gối nằm cho bé là ngay tối hôm đó bé không còn khóc nữa. Tuy vậy cha mẹ bé cũng phải biết niệm Phật giải nghiệp cho bé hàng ngày, thì mới rốt ráo. C hớ nên dùng phép Phật để đánh trả lại nghiệp, mà phải biết giảm nghiệp bằng cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ.

Kính,