Trang 1 / 2 trang

:::Cú Điện thoại nhớ đời!

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 07, 2009 2:27 pm
gửi bởi Doandzu
E.: Unforgetable Phone Call


Một hôm, tôi đi ăn phở tình cờ gặp An. Là người quen nên tôi tới ngồi chung bàn để trò chuyện cho vui. Khi biết ra tôi có tu về huyền bí và nghiên cứu về siêu hình An kể cho tôi nghe một chuyện mà chính anh đã chứng nghiệm.

Khi còn ở Việtnam, An có người bạn cùng xóm và cùng trường tên là Bắc. Hai người có cùng một cô giáo là cô Châu, lại là người cô ruột của Bắc cho nên quen rất thân. Về sau cả An và Bắc đều qua Mỹ. An ở Cali còn Bắc ở Virginia, ở chung với cô giáo Châu. Thỉnh thoảng hai người họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Thời gian gần đây, An gọi điện qua Virginia tìm Bắc, và gặp cô giáo Châu trả lời điện thoại. Cô nói với An là Bắc đã đi vắng, và cô hỏi thăm về đời sống của An, nhắc lại chuyện xưa, và nói chuyện với An một hồi tới cả ½ tiếng đồng hồ mới ngưng.

Một tuần lễ sau, An gọi điện thoại lại cho Bắc. Người nhà tiếp điện thoại và An hỏi về Cô Châu. Người nhà ngạc nhiên hỏi An vì sao hỏi về Cô Châu. An nói tuần lễ trước có nói chuyện với cô qua điện thoại. Người nhà mới nói cho An biết là cô giáo Châu đã qua đời mấy tháng trước rồi!

Bữa đó cô Châu đi làm về cùng với một người bạn tới ngân hàng, rồi cô ngồi ở ngoài xe để đợi người bạn. Lúc đó có một tên ăn cướp từ ngân hàng chạy ra, rồi bắn qua lại với cảnh sát. Cô Châu bị đạn lạc trúng nên đã qua đời. An nghe nói mà cảm thấy lạnh xương sống, rõ ràng An đã nói chuyện rất lâu với cô giáo Châu mới tuần trước. Người nhà nói thêm cho An biết là trong gia đình có vài người bà con ở Virginia biết chuyện cô Châu qua đời nên gọi đến để phân ưu. Nhưng họ lại nghe tiếng cô Châu trả lời điện thoại làm họ sợ quá, nghe vài câu là lật đật cúp ngay.

An nói đây là chuyện hy hữu trong cuộc đời của anh. Khiến cho anh rất kinh ngạc, và phải suy nghĩ nhiều về cõi bên kia. Không riêng gì An mà chính tôi, gia đình của Bắc và những người bà con trải qua chuyện này cũng đều cảm thấy kinh ngạc.

Nói chuyện điện thoại với người đã khuất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 09, 2009 8:25 am
gửi bởi Horangi
Horangi có một anh bạn tên Andrew, anh ấy có kể với Horangi một chuyện giống như câu chuyện ở trên cách đây mấy năm, nhưng Horangi cho là vì anh ấy uống rượu say hay sao đó hay vì biết Horangi thích nghe chuyện ma nên muốn hù cho Horangi sợ. Andrew kể là bữa tối đó, anh đi dự party (bữa tiệc) về nhà thì cái cell phone của anh reng lên.

Anh trả lời điện thoại, và trả lời mấy câu hỏi thăm của một cô gái ở đầu dây bên kia. Nhưng rồi thình lình anh nhận ra người anh đang nói chuyện là cô bạn gái đã chết mấy tháng rồi. Anh giật mình, tóc gáy dựng lên và tỉnh rượu hẳn thì bên kia đã cúp máy. Mặc dầu rất là sợ nhưng anh cũng ráng gọi lại con số ở trên màn ảnh điện thoại. Chuông reng lên và đầu dây bên kia có những tiếng nói lao xao nghe xa xôi không rõ xen lẫn với tiếng cười một lát rồi im bặt.

Andrew nói là nhắc lại chuyện này thôi đã bị nổi da gà rồi. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị sợ tới như vậy.

Re: Cú Điện thoại nhớ đời

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 13, 2009 5:17 am
gửi bởi nhulong
Tôi đọc trong cuốn 'ghosts and spirits', Rosemary E. Guiley có tài liệu nói về một người đàn bà ban đêm nằm mộng thấy người bạn mà đã lâu không gặp bị tuột xuống một hồ bơi đầy máu. Thức dậy bà nghĩ đây là điềm không tốt nên rất lo lắng và bà vội gọi tới người bạn để hỏi thăm. Khi nghe người bạn bà trả lời điện thoại thì bà cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Bạn của bà cho bà hay mấy bữa trước có bịnh nên đã đi nhà thương và vừa được xuất viện, vài bữa nữa sẽ trở lại bệnh viện để tái khám. Khi bà nói bà muốn tới để thăm bịnh thì người bạn từ chối và nói là sẽ gọi lại cho bà sau. Nhưng bà đợi mãi không thấy người bạn gọi lại nên bà gọi cho người bạn. Bà gặp người bà con trong nhà, cho bà hay là người bạn của bà đã qua đời 6 tháng trước đây rồi.

Một câu chuyện khác trong cuốn sách đó nói về chuyện của nữ diễn viên Ida Lupino. Cha của bà ta đã chết trong thế chiến thứ 2 được 6 tháng thì một hôm bà nhận được điện thoại của ông gọi về, và cho bà biết về những giấy tờ về những bất động sản của ông mà ông đã cất giấu khi ông còn sống.

Và còn rất nhiều trường hợp khác, có khi người nhận điện thoại chỉ nghe lặp đi lặp lại một câu nói từ người thân đã mất, và có những cú điện thoại gọi từ xa mà không để lại dấu vết gì với công ty điện thoại.

Nhận điện thoại từ người mới mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 29, 2013 1:15 pm
gửi bởi thienduyen
Thienduyen xin kể chuyện huyền bí vừa xảy ra trong nhà của TD.

Chị dâu của TD. mới mất tối hôm kia (22-4). Chiều hôm qua cả nhà khoảng gần chục người đang ngồi thì điện thoại con gái của chị ấy reng. Cháu nó nhìn điện thoại thì thấy chính là từ số máy của mẹ, nên nó cuống lên, và bấm tắt điện thoại. Còn TD. sáng nay bị đau bụng dữ dội, muốn kêu lên đau quá mà kêu không ra tiếng, và trong trí tự dưng nghĩ đến chị dâu mới mất. Chị ấy vì bị ung thư nên giai đoạn cuối là đau nhiều, bị co thắt phần đại tràng ngang. TD. cũng có triệu chứng co thắt ngang đại tràng giống như vậy nên phát hoảng lên, không biết có phải chị dâu về, muốn nhờ mình chuyện gì. TD. muốn sang chùa để nhờ sư chùa làm lễ cúng ba ngày cho chị ấy. Đau bụng quá TD. không tự đi được nên chị gái chồng sang chở đi. TD. lễ chùa có đặt lễ cho gia đình chị dâu nữa. Từ khi TD. chuẩn bị đi chùa cho đến bây giờ thì bụng hết đã hết đau hẳn.

Thienduyen.

Điện thoại không pin reng lên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 11, 2013 2:43 pm
gửi bởi thiennhancusi
Xin chào huynh tỷ trên diễn đàn.

Thiennhancusi xin chia sẻ chuyện huyền bí trong gia đình của một người quen.

TN có một bà cô là chị của bạn ba mẹ TN, cô đó mất hơn 1 năm nay nhưng hay về nhát người thân. Bà cô có nhà riêng và thờ riêng trong nhà của bà, bà gần 60 không chồng không con. Sau khi mất 1 vài tháng, gia đình cũng có cầu hồn bà cô về bà nói như sau: Chia tài sản ngân hàng làm 4 phần chia đều cho 4 người và dặn là tất cả đồ cá nhân của bà phải không được đụng đến.

Có lần 1 người thân trong nhà lấy dùng đôi dép của bà thì bị bà nhát và đòi lại. Bà có 3 đứa cháu 2 nam và 1 nữ. Bà thương thằng cháu trai nhỏ nhất, thời gian gần đây khi cháu trai nhỏ của bà nằm ngủ thì cứ bị bà xoa lên đầu, thằng cháu lấy tay đưa lên đầu thì không thấy gì cả và nhiều lần như thế làm cho nó không dám ngủ nhà bà nữa!

Có lần có một người đến viếng và tới bàn thờ thắp nhang thì bỗng nhiên cái điện thoại di động của bà hay dùng hằng ngày, sau khi mất được bỏ trên bàn thờ bỗng nhiên nó reo lên, thật là kỳ lạ điện thoại không có xài lâu ngày không pin không sim gì cả chứ! :-/ . Qua nhiều vụ như thế không ai dám vào nhà bà một mình nữa!

TN sống và làm việc tại HCM, gia đình của TN và người quen đó ở Tuy Hòa, Phú Yên, còn 2 đứa cháu ở học và làm trong HCM. Hôm qua, 2 đứa cháu của bà cô đó, cũng là em của TN, ghé qua nhà TN và kể chuyện cô của 2 đứa như thế.

Thiennhancusi

Những cuộc điện thoại lạ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 18, 2014 8:46 pm
gửi bởi Mykieu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các bạn đạo,

Con xin kể một chuyện có thật xảy ra tại vùng con ở như sau:

Sư trụ trì một chùa nọ lên kế hoạch lập đàn cầu an cầu siêu. Một ngày nọ, sư nhận được cú điện thoại từ một số máy lạ. Song cứ a lô, a lô mãi mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, không trả lời.
Những ngày sau, cũng số máy đó gọi đến nhiều lần song vẫn cứ im lặng rất khó hiểu. Nghĩ là có kẻ muốn phá hoại, trêu chọc gì đây, sư nhờ người quen truy tìm giúp. Vài ngày sau, người ta đã định vị được nơi ở của thủ phạm. Đó là một ngôi nhà nhỏ trong vùng, gần chùa. Khi sư tìm đến, hỏi đây có phải là nhà của chủ nhân số máy 090 xxx không. Người nhà thưa có, rồi chỉ ngay vào bàn thờ đang nghi ngút khói hương giữa nhà.
Hóa ra chủ nhân số máy đó vừa mất cách đó vài tháng, chiếc điện thoại di động vẫn được gia đình đặt trên bàn thờ làm kỷ niệm, lâu ngày không dùng đến. Sư nói: Thôi biết rồi! Rồi hỏi tên tuổi, ngày sinh ngày mất của người đó để đưa vào danh sách cầu siêu.
Từ đó nhà sư kia không còn bắt được những cuộc điện thoại lạ nữa.

Re: Những cuộc điện thoại lạ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 19, 2014 2:20 pm
gửi bởi Mykieu
Con tạm lý giải câu chuyện số điện thoại lạ ở trên như sau:
Một số khả năng có thể xảy ra:
1. Tâm ý của vong người chết muốn được cầu siêu tại chùa. Chỉ cần đạt ý nguyện là xong, không quấy rối nữa.
Con nghĩ: Cầu thì cứ cầu, còn "siêu" được hay không lại là câu chuyện dài chưa có hồi kết. Bởi nếu khi sống con người cứ gây nhiều nghiệp nặng, không biết kính đạo trời, đến khi chết lại cho rằng chỉ cần cầu siêu là được giải thoát thì xem ra đơn giản quá. Nếu chỉ có vậy thì cõi ta bà này ắt sẽ đầy kẻ ác, xấu.

2. Đó là thị hiện của thánh thần đối với dân chúng trong vùng và với chính vị sư chùa nọ, để họ biết có sự hiển hiện, tồn tại thực sự của thế giới tâm linh siêu hình, từ đó mới biết sợ, biết kính và biết tu đúng, tu tốt.
Bởi lẽ không ít người cho rằng chỉ cần thờ ông bà là đủ. Khi gia đình gặp việc không hay, có người mách bảo do bị trên quở phạt thì lại không tin và cãi lý rằng không có ông bà nào lại đi quở phạt con cháu cả, ông bà thương không hết lấy đâu quở phạt. Từ đó sanh tâm ngã mạn.
Và cũng bởi có những tu sĩ làm điều xằng bậy, bất tuân giới luật, hiểu sai làm sai đạo trời...
Cũng bởi thế, lúc tên người chết được xướng lên trong lễ cầu siêu cũng là lúc vở kịch hạ màn. The end ! Xong phim.
Con may mắn được học đạo của Tổ Thầy để mở mang trí tuệ. Nhờ đó đã không còn sợ hãi hoang mang trước những chuyện huyền bí như vậy nữa.

Con kính lễ.

Tiếng chuông điện thoại bí ẩn

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 06, 2016 4:49 pm
gửi bởi dangthuychung
Vào ngày lễ 30/4/2015 do công việc đột xuất nên em gái tôi (Hà) không về mà ở lại Hà Nội. Bữa đó xóm trọ mọi người về hết còn mình Hà, do công việc nên về hơi trễ, hơn 7h mới về tới phòng. Hà mở cửa bật điện lên thì bóng đèn chập chờn hoài. Khi ăn tối xong nghe tiếng chuông điện thoại đổ nhưng khi cầm điện thoại lên không thấy gì. Hà bỏ điện thoại vào phòng tắm thì chuông điện thoại lại đổ, em quay ra thì cũng không thấy có cuộc gọi nào.
Trong phòng tự nhiên mất điện, Hà bật điện lên một lúc lại bị tắt và cứ như vậy, em bực mình cầm điện thoại lên giường thì thấy một ánh sáng màu xanh xuất hiện trong phòng, sau đó thấy bóng một nam thanh niên xuất hiện. Hà liền đứng lên bật điện lên nhưng bóng đèn bị đứt.
Lúc đó em liền bảo: "Anh làm cháy bóng đèn của tôi? Mai tôi bảo bà chủ đi đổi bóng khác, giờ anh ra ngoài để tôi ngủ". Vì sợ nên Hà trùm chăn vào nhưng lại bị lôi chăn ra. Lúc này Hà không làm gì được liền bình tĩnh hỏi "Tóm lại anh muốn gì?". Bóng đó liền bảo Hà cho gặp tôi, Hà nói tôi sống ở Thái Nguyên chứ không có ở Hà Nội, thì nó yêu cầu Hà gọi điện cho tôi nhưng Hà nói không có số và sự thật là Hà cũng không có số điện thoại của tôi. Hà hỏi sao muốn gặp tôi thì bóng nam thanh niên đó chỉ nói có việc và muốn nhờ tôi giúp nhưng không có cách nào, rồi cái bóng đó cũng đi. Sáng hôm sau Hà bật điện thì mọi thứ đều hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì. Hà lo cho tôi liền điện thoại cho bạn xin số tôi và gọi báo cho tôi luôn.
Sự thật tôi cũng hơi lo lo nhưng tôi khuyên nó không có gì cả, nếu ma có về thì cứ cho số điện thoại của tôi và tôi khuyên em ráng niệm danh Quán Thế Âm. Em tôi cũng nói với tôi: "Chị bớt đi chùa đi đền đi, tại chị hay tới những nơi đó họ mới theo đó." Tôi ngớ người ra nhưng tôi hiểu ý em và cũng không nói gì để tránh em hiểu lầm thêm.
Hà còn kể sau tối đó em có thấy điện thoại đổ chuông vài lần nhưng đêm nào em cũng niệm danh Quan Thế Âm nên không còn thấy nữa và cũng lo nên em đã bán cái điện thoại đó và thay điện thoại khác luôn.

Cuộc điện thoại lạ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 11, 2016 4:44 pm
gửi bởi Phúc Thắng
Nhớ lại mùa hè năm 2014 khi mà tôi còn đang đi thực tập trong khóa trải nghiệm thực tế của trường. Khi đó với biệt tài coi bói qua chỉ tay, tôi đã xem cho rất nhiều công nhân nơi tôi thực tập. Và qua đó được nghe kể lại 1 câu chuyện ma khá ly kỳ đầy sự bí ẩn. Xin phép được kể cho những ai đam mê nghiên cứu nguyên lý siêu hình tham khảo...
Vào 1 buổi tối khi tôi tan ca trở về ký túc xá, có 1 em gái chừng 18 tuổi chạy đến với khuôn mặt hí hửng xin được tôi xem bói giúp. Đúng là giới chị em, hễ thấy ai biết bói toán là phần lớn tíu tít bám theo cả đoàn. Tôi thì khá mệt mỏi qua 1 ngày lao động, nhưng vì có 1 mình cô bé nên nghĩ bụng xem qua cho rồi lẩn về phòng cho sớm.
Sau khi phán qua qua mấy câu tôi thấy 1 vong hiện lúc đó bám theo cô bé. Tôi dè dặt không biết nên nói thế nào, nhưng quyết định nói thẳng về điều mà tôi thấy. Khuôn mặt trăng non của cô bé bỗng tái dại đi khi nghe những lời nói của tôi và rồi thì miệng lắp bắp "vẫn... vẫn còn hả anh, em... em tưởng đã đi rồi chứ". Tôi chưa hiểu ý của bé lắm nên hỏi lại "VẪN còn là sao". Sau 1 lúc suy nghĩ đắn đo cô bé mới ấp úng nói "em định chuyện này không nói với ai, nhưng chắc với anh thì được nhỉ" rồi cô bé bắt đầu câu chuyện của mình...

"Ngày trước em có ông anh họ, 2 anh em ở với nhau từ bé nên rất thân và thường hay kể với nhau những chuyện thầm kín. Nhưng cách đây 1 năm rưỡi, anh ấy bị tai nạn và đã qua đời làm em vô cùng thương xót.
Mọi chuyện dần cũng qua, em trở lại việc học mà dần quên đi sự có mặt của anh ấy bên cạnh hằng ngày. Nhưng khoảng 6 tháng sau, bỗng em nhận được 1 cuộc gọi từ 1 số điện thoại lạ, khi bắt máy em nghe thấy chỉ toàn tiếng gió thổi ào ào như ngày mưa gió. Em liên tục hỏi ai đấy cho đến khi nghe được tiếng trả lời "Anh đây", em liền hỏi "anh nào" thì đầu dây bên kia nói rõ ràng rành mạch "anh Mạnh đây, em quên anh rồi à".

Em nghĩ rằng ai đó đang trêu mình nên mắng cho 1 trận vì anh Mạnh đã chết rồi còn lôi ra làm trò đùa. Em chỉ cảm thấy lo sợ thật sự cho đến khi đầu dây bên kia kể lại rất nhiều chuyện mà chỉ có bọn em biết với nhau. Em sợ đến nỗi không dám nghe nữa mà tắt máy, số điện thoại kia chỉ nhắn lại cho em là "Đừng nói với ai về việc này nhé."

Ngày hôm sau tâm trí em chỉ nghĩ về việc này và đắn đo không biết có nên nói với nhà bác về chuyện hôm qua hay không. Đến tối em quyết định sang nhà bác nói chuyện xem thì số điện thoại kia lại gọi tới. Em cứ tắt máy đi thì hắn gọi lại tới lần thứ 3 em buộc phải nghe. Vừa nghe vào tai thì vẫn tiếng gió đó nhưng kèm thêm những lời mắng mỏ từ đầu dây bên kia té tát, rằng em không chịu nghe lời, rằng em đã quên anh ý làm anh ý rất buồn... lúc này thì thực sự em đã tin đó chính là anh Mạnh.

Kể từ đó hễ em làm điều gì xấu, điều gì sai là anh Mạnh lại gọi trách móc làm em chuyển từ sợ hãi sang tức giận. Em bực mình vì cứ có người kè kè bên mình áp đặt cuộc sống của em và không thèm nghe điện thoại nữa. Cứ vậy sau 2 tuần không nghe điện thoại của số lạ đó nữa, tưởng như mọi chuyện đã qua thì đúng ngày giỗ đầu khi mà mọi người đông đủ thì Mạnh nhập hẳn vào anh ruột của ảnh và chửi bới om xòm, chửi bố chửi mẹ xong quay sang chửi em 1 cách thậm tệ. Em giận quá mắng lại và nói "không đến lượt anh phải quan tâm, anh đi rồi thì đi luôn đi". Và em bỏ về nhà luôn...

Từ đó đến nay, không còn dấu hiệu nào về anh Mạnh nữa. Thi thoảng em rỗi nhớ đến ảnh lấy gọi điện lại cho số lạ kia nhưng đã có thuê bao hẳn rồi. Cứ nghĩ ảnh siêu thoát rồi ai dè hôm nay anh lại thấy...anh giúp em thoát nạn này được không."
Nghe xong câu chuyện tôi có 1 vài thắc mắc. Là vong linh sử dụng điện thoại bằng cách nào. Gia đình Mạnh và cô bé đã làm những gì khiến Mạnh nổi đóa lên thế...
Sau một hồi vận dụng hết những gì đã được học, tôi đã hiểu ra được vấn đề và tôi tin chắc rằng mọi chuyện không chỉ vỏn vẹn những lời bé kể, bé còn nhiều điều không tiện kể ra. Tôi bảo với em gái đó "em không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần cố gắng sống tốt là được, cả người nhà Mạnh nữa. Hãy nhớ là đức trọng quỷ thần kiêng..."

Tôi xin phép được về phòng và tạm biệt em gái đó. Sau khi kết thúc khóa thực tập tôi không còn liên lạc gì với cô bé. Không biết mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như nào, đối với những người có duyên được học các nguyên lý của siêu hình đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng đối với người không biết như cô bé thì có lẽ đây sẽ là sự việc ám ảnh cả đời... Và thường thì nó còn là tác nhân thay đổi cả cuộc đời con người nữa, nhưng thay đổi tích cực hay tiêu cực thì đó còn là 1 lời kết mở dành đến cho quý vị...End.

Cú điện thoại từ vô hình cho số đề

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 21, 2017 4:39 pm
gửi bởi lsc
lsc xin kể câu chuyện huyền bí có thật sau đây.

Có một anh bây giờ đã mất, khi sống anh rất ham lô đề, một thời gian anh bị bệnh và chết khi tuổi đời còn trẻ khoảng trên dưới 40 tuổi. Sau khi đưa anh đi chôn cất thì mọi người quay về lại nhà anh uống nước nói chuyện cho vơi bớt nỗi buồn với gia đình anh. Khi đó chiếc điện thoại anh hay dùng khi sống có cuộc gọi đến, mà nhìn vào số máy lại đúng là số điện thoại của anh thường dùng khi còn sống. Khi bắt máy nghe thì tiếng nói ở trong điện thoại báo cho biết số đề hôm đó sẽ về số bao nhiêu.

Thế là bạn bè, hàng xóm, gia đình anh hôm đó đi đánh số mà người ở trong điện thoại báo cho biết.
Hôm đó đề về đúng số mà người trong điện thoại báo lại. Và rất nhiều người cùng trúng đề hôm đó.

Một chuyện khác xảy ra trong gia đình người cô (cô H) của con:
Chồng của cô con (gọi là chú X) mất năm 2016, sau khi đưa tang chú xong, theo phong tục thì 3 hôm tiếp theo các chị em thân thiết của cô con sẽ ngủ lại nhà cô con (để động viên an ủi người thân đã mất).

Cũng theo phong tục chỗ con thì trong 3 ngày sau khi đưa tang thì bàn thờ người mất sẽ được bày trong nhà là ban thờ tạm gồm chiếc bàn trên đó có bát gạo cắm hương và bức ảnh của người mất, đúng ngày thứ 3 thì gia đình người mất sẽ mời thầy về làm lễ (lễ tháo tang) để chia tài sản cho người mất, nhuộm áo tang trắng thành màu đen v.v...
Cô B (chị gái cô H) kể hôm đưa tang chú X xong tối đó vì nhiều người ngủ lại nhà cô H nên cô ngủ ngay bên dưới bàn thờ chú X, trên ban thờ chú để chiếc điện thoại chú vẫn dùng khi sống.
Đến khoảng 10-12 giờ đêm hôm đó chiếc điện thoại chú X có cuộc gọi đến và số người gọi đến là số chú X dùng khi sống. Nhưng mọi người nghĩ chú đã mất rồi sao lại còn gọi về nên ai cũng sợ và không dám nghe máy.