Trang 1 / 1 trang

Ngôi nhà ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 03, 2026 8:43 pm
gửi bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Tối qua, con đi mua đồ thì nghe chị Hòa chủ quán kể chuyện kho hàng nhà chị có ma. Trước khi chị thuê làm kho thì có mấy người thuê mở quán rồi. Chủ nhà này là người theo đạo Công giáo, không mê tín, nên khi đào móng thấy có bộ hài cốt phía sau nhưng không cho bốc đi, cũng không cúng bái gì. Thậm chí trước đó còn vô tình đâm cả vào hộp sọ khi đào nữa. Nhà này cũng không ở được lâu đã chuyển đi chỗ khác và đăng cho thuê nhà.

Đầu tiên là 1 gia đình thuê về mở tiệm làm tóc và nail. Chị này kể đêm đứa con gái chị thường xuyên nhìn thấy có người đàn ông. Con bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi sao nhà mình lại có người?” Mẹ bảo làm gì có, thì bé miêu tả hình dáng người đàn ông đang đứng trước cửa phòng thật mà. Có lúc bé còn nhìn thấy người đó đứng ở cầu thang hoặc xuất hiện ở mọi chỗ trong nhà. Lúc đó chị mới biết là có ma. Rồi đêm nào mẹ con chị cũng nghe thấy tiếng động như gõ cửa, đục tường đến mất ngủ luôn. Chị phải xin: “Con xin ông, con cũng chỉ là thuê nhà đến đây làm ăn kiếm sống thôi, ngày mai con còn phải làm việc nữa, xin ông cho mẹ con con ngủ với”. Sau đó thì im ắng được vài ngày thì chị lại chuyển sang bị đau đầu, đau như búa bổ, không thể chịu được, phải đi Hà Nội khám. Khám cũng không ra bệnh gì nhưng vì đau quá nên bác sĩ vẫn cho nhập viện theo dõi, cho uống thuốc an thần, bổ não đủ kiểu nhưng không đỡ, vẫn không khám ra bệnh nên chị được cho về. Được tầm 1 tháng thì chị tự khỏi mà không cần thuốc men gì. Mọi người gần đó mới bảo chị: “Phía sau nhà có bộ hài cốt, lại còn đè lên cái đầu của họ nữa, họ đau đầu nên hành cho mày đau đầu, không ngủ được là đúng rồi. Giờ chỉ còn cách là làm lễ xin rồi bốc bộ hài cốt ra nghĩa địa thì mới yên được, chứ không người ta hành cho đủ kiểu thì khổ.”
Nghe mọi người nói nhiều và mẹ con chị bị hành tơi tả cả về thể xác lẫn tinh thần, thì chị quyết định trả lại nhà không thuê nữa, cũng không cần lấy lại tiền cọc. Khi chị thuê sang quán khác cách đó mấy trăm mét thì không gặp chuyện gì nữa.

Sau khi chị quán tóc chuyển đi thì lại có người đàn ông đến thuê nhà, mở quán ăn sáng. Lúc đầu quán rất đông khách, rồi không hiểu sao cứ ít dần, ế hàng mặc dù làm rất ngon. Gia đình anh bắt đầu những chuỗi ngày mất ngủ kinh hoàng. Cứ dọn dẹp hàng quán xong ban đêm là nghe thấy tiếng đục tường đến 4 giờ sáng. Anh không biết, còn nghĩ nhà hàng xóm nửa đêm còn khoan với đục không để cho ai ngủ. Sáng hôm sau, anh còn sang nhà chị Hòa nói là gây ồn không ngủ được, thì chị bảo là đêm cả nhà đều ngủ không có làm gì. Anh còn không tin lời chị nói. Đến đêm hôm sau thì anh vẫn nghe thấy tiếng khoan đục tường ầm ầm như vậy. Anh còn lấy cả điện thoại ra ghi âm, rồi sáng ra cầm sang nhà chị Hòa nói chuyện làm bằng chứng. Chị mới bảo ma đấy, chịu khó mà cúng bái vào, không người ta hành cho. Rồi anh chủ quán ăn hỏi chị là nhà chị sát vách vậy chị không nghe thấy gì à? Chị bảo có, nhưng quen rồi nên vẫn ngủ được. Mặc dù anh theo đạo công giáo, nhưng từ hôm đó anh về ngày nào cũng thắp hương khấn vái, xin vong linh trong nhà: “Con xin ông tha cho con, con chỉ đến thuê nhà thôi, ông cho con ngủ 1 chút, sáng mai còn phải dậy sớm làm hàng rồi”… Được vài hôm thì lại vẫn bị mất ngủ vì những âm thanh đục tường, đạp cửa rầm rầm. Quán đang đông khách, không hiểu sao khách ít dần, kinh doanh cũng không ăn thua. Rồi sức khỏe xuống dốc vì mất ngủ thường xuyên. Anh quyết định đóng cửa quán, trả lại nhà cho chủ cũ.

Sau đó không thấy ai đến thuê nữa, nhà để không, nên chị Hòa thuê làm kho để hàng. Con hỏi chị đã bị trêu bao giờ chưa? Chị bảo chưa nhìn thấy, nhưng tiếng động thì nghe rồi. Với lại nhà chị cũng không làm gì họ cả, cũng lễ bái đầy đủ và vong linh ở đất nhà bên kia, nên họ cũng không trêu nhà chị nhiều.

Con xin hết ạ!