Trang 1 / 1 trang

Ảnh ma ở Trà Vinh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 06, 2026 10:19 am
gửi bởi tí nhẽo
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào các bạn,

Cái tấm hình dưới đây là do nhỏ bạn ở xóm của TN gửi, mà thấy là Tí cũng nổi da gà.
Hồi tháng 5, ở Trà Vinh, đứa cháu của nó tụ tập lại với đám bạn đi chơi tối. Tụi nó phóng xe, vượt ẩu rồi bị công an dí sát nút.
Tụi nó chia ra chạy tán loạn. Có một đứa phóng đại vô cái ruộng nằm sâu hút trong khu bãi rác Ba Si. Mà bãi rác này ban ngày còn thấy ghê, huống chi ban đêm. Vậy mà nó chui vô. Nó kể là nó chui vô đó thì thấy như có ai đứng đó, mà thấy kỳ kỳ nên nó giơ điện thoại lên chụp một cái rồi dọt chạy tiếp. Về tới nhà nó gởi cái hình cho cả nhóm. Mấy đứa coi xong thì từ bữa đó tới giờ, trời vừa sụp tối là không đứa nào dám ló đầu ra đường.

Ảnh ma ở Trà Vinh.jpeg

Re: Ảnh ma ở Trà Vinh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 10, 2026 10:40 am
gửi bởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con thấy tụi nhỏ chạy một hồi lọt vô cái bãi rác tối mù, thế mà hóa ra lại được cái lợi “sáng mắt” luôn ạ :D . Công an dí thì tụi nó chỉ sợ lúc ấy vậy thôi, chắc qua hôm sau là quên ngay, lại hò nhau tụ tập nẹt pô tới bến. Vậy mà chỉ cần một “con ma” thôi là đủ khiến mấy đứa khiếp vía, trời vừa sụp tối là không dám bén mảng ra đường nữa. Đúng là “công an rượt cả tháng không bằng ma ám một đêm”, thiệt là hay ạ :))

Con kính.