Đi hái sim bị ma bắt
Xin chào các bạn,
MT được em Nhất, 33 tuổi ở Cao Bằng kể chuyện này:
Lúc Nhất khoảng 10 tuổi, Nhất và cậu em họ cùng đi hái sim ở trong rừng. Cho tới khi trời chập choạng tối, Nhất quay qua kêu đứa em lo chuẩn bị đi về thì mới biết đứa em họ đã đi về từ hồi nào. Nhất đi về một mình giữa cảnh núi rừng chập choạng âm u, về tới cửa nhà thì cảm thấy cả người mệt mỏi nặng trĩu. Nhất leo lên giường đi ngủ.
Tới khi mẹ Nhất vào ngủ thì thấy chân tay Nhất lạnh ngắt, mắt trợn ngược lên. Bà hoảng quá kêu cứu hàng xóm. Dân làng chạy sang đều nói, có lẽ em bị ma bắt. Bà ngoại Nhất thì vội đi tìm thầy tào (thầy pháp) trong làng, ông phán là Nhất bị người âm bắt đi rồi, giờ phải làm lễ cúng gà, cắt tiết gà vẩy chỗ em nằm. Ông thầy còn diễn tả người âm đó là một ông cụ râu tóc trắng. Cúng xong một hồi lâu thì Nhất mới tỉnh lại nhưng thân thể đau nhức, không có sức lực nào.
Gia đình Nhất đi kiếm đứa em họ để hỏi xem chuyện gì xảy ra khi hai đứa đi hái sim, thì đứa em mới kể lại là khi hai anh em đang hái sim ăn, em ấy ngước lên ngọn cây thì nhìn thấy một ông cụ râu tóc trắng bay xuống dẫn Nhất đi mất dạng. Đứa em sợ quá chạy một mạch về nhà, bỏ Nhất lại một mình.
Câu chuyện của Nhất tới đây là hết. Sau đó Nhất nói thêm với con là có lẽ dòng họ nhà Nhất có duyên nợ với tâm linh, vì cụ ngoại của Nhất từng là thầy tào rất cao tay. Nghe bà ngoại nói lại trước khi mất, cụ đã đóng ấn hòm đồ nghề làm thầy pháp của mình để con cháu đời sau không phải nối nghề nữa.
Nhưng mà lạ thay, người em họ đó của Nhất sau này thì hay bị người âm hành, ăn bờ ngủ bụi, lang thang ngoài đường, không chịu về nhà. Gia đình đi làm lễ rất nhiều thầy đều phán là số nó phải làm thầy pháp nhưng cậu ta và gia đình đã quyết không theo nghề đó. Tới năm 2022 thì cậu em họ trở lại tỉnh táo bình thường, và cậu ấy vô Sài Gòn kiếm việc làm. Từ đó mất tích không liên lạc được. Gia đình nói là em đó đã bị bán sang Campuchia vào ổ của tội phạm lừa đảo, khó mà toàn mạng.
MT xin hết!
MT được em Nhất, 33 tuổi ở Cao Bằng kể chuyện này:
Lúc Nhất khoảng 10 tuổi, Nhất và cậu em họ cùng đi hái sim ở trong rừng. Cho tới khi trời chập choạng tối, Nhất quay qua kêu đứa em lo chuẩn bị đi về thì mới biết đứa em họ đã đi về từ hồi nào. Nhất đi về một mình giữa cảnh núi rừng chập choạng âm u, về tới cửa nhà thì cảm thấy cả người mệt mỏi nặng trĩu. Nhất leo lên giường đi ngủ.
Tới khi mẹ Nhất vào ngủ thì thấy chân tay Nhất lạnh ngắt, mắt trợn ngược lên. Bà hoảng quá kêu cứu hàng xóm. Dân làng chạy sang đều nói, có lẽ em bị ma bắt. Bà ngoại Nhất thì vội đi tìm thầy tào (thầy pháp) trong làng, ông phán là Nhất bị người âm bắt đi rồi, giờ phải làm lễ cúng gà, cắt tiết gà vẩy chỗ em nằm. Ông thầy còn diễn tả người âm đó là một ông cụ râu tóc trắng. Cúng xong một hồi lâu thì Nhất mới tỉnh lại nhưng thân thể đau nhức, không có sức lực nào.
Gia đình Nhất đi kiếm đứa em họ để hỏi xem chuyện gì xảy ra khi hai đứa đi hái sim, thì đứa em mới kể lại là khi hai anh em đang hái sim ăn, em ấy ngước lên ngọn cây thì nhìn thấy một ông cụ râu tóc trắng bay xuống dẫn Nhất đi mất dạng. Đứa em sợ quá chạy một mạch về nhà, bỏ Nhất lại một mình.
Câu chuyện của Nhất tới đây là hết. Sau đó Nhất nói thêm với con là có lẽ dòng họ nhà Nhất có duyên nợ với tâm linh, vì cụ ngoại của Nhất từng là thầy tào rất cao tay. Nghe bà ngoại nói lại trước khi mất, cụ đã đóng ấn hòm đồ nghề làm thầy pháp của mình để con cháu đời sau không phải nối nghề nữa.
Nhưng mà lạ thay, người em họ đó của Nhất sau này thì hay bị người âm hành, ăn bờ ngủ bụi, lang thang ngoài đường, không chịu về nhà. Gia đình đi làm lễ rất nhiều thầy đều phán là số nó phải làm thầy pháp nhưng cậu ta và gia đình đã quyết không theo nghề đó. Tới năm 2022 thì cậu em họ trở lại tỉnh táo bình thường, và cậu ấy vô Sài Gòn kiếm việc làm. Từ đó mất tích không liên lạc được. Gia đình nói là em đó đã bị bán sang Campuchia vào ổ của tội phạm lừa đảo, khó mà toàn mạng.
MT xin hết!