Trang 1 / 1 trang

Ma sông nước

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 18, 2025 8:20 am
gửi bởi thunga
Xin chào các bạn,

Thunga xin kể câu chuyện em rể bị ma nhát.
Gia đình em rể của thunga kiếm sống trên sông nước. Hàng đêm bác trai dẫn em đi đóng đáy ngoài những nhánh sông nhỏ. Sau khi hai cha con đậu ghe lại thì đi xuống giăng lưới bắt cá. Bắt xong hai người thu lưới xách cá ra ghe về. Có một hôm lúc trở ra cứ đi lòng vòng suốt mà không thấy ghe mình đậu ở đâu. Em nói thấy dấu chân hai cha con đi giẫm trùng lại mấy vòng, vẫn cảnh đó, cây đó mà không thoát ra tìm ghe được. Biết bị ma giấu bác trai đứng lại khấn với các vị: “Mấy ông đừng ghẹo tui nữa, tha cho tui đi, tui về cúng cơm cho mấy ông ăn”. Thì thấy ghe đậu ngay trước mặt. Hai cha con lên ghe chèo về.

Nhà em rể có ao nuôi tôm công nghiệp, có hôm em ngủ giữ ao thì bị ai đó kéo chân, cù lét không cho ngủ. Em cũng thường khấn: “Các ông để cho con ngủ mai con cúng cơm cho các ông ăn” thì hết bị phá. Mỗi lần em ấy ăn cơm đều có mời: “Mời các ông khuất mặt khuất mày về ăn cơm”. Em nói không mời là làm ăn máy móc bị hư riết không làm được, hư kiểu vô cớ vậy đó.

Có đêm ngủ thỉnh thoảng là thấy bóng đen đè lên người ngộp thở không thở được, em cũng khấn xin thì được hết. Lúc đêm khuya em ấy cho tôm ăn đêm thì thường nghe tiếng bước chân đi giẫm trên rễ đước gãy rụp rụp nhưng rọi đèn quanh thì không thấy ai. Em gái con ra đó ngủ thì không có hiện tượng gì.

Con xin nói thêm đây là vùng rừng ngập mặn nằm trong hệ thống chiến khu D lúc xưa nên bộ đội hi sinh rất nhiều.

Thunga kính.