Trang 1 / 1 trang

Chuyện ma tại trụ sở công an phường

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 18, 2024 11:00 pm
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Con có dịp nghe một người bạn làm công an phường tại quận Tân Bình, TpHCM kể về một câu chuyện ma diễn ra tại trụ sở công an phường là nơi bạn đang làm việc:

Trụ sở CAP này trước năm 75 là một ngôi nhà 2 tầng của một cặp vợ chồng giàu có, họ có 2 đứa con lớn. Vào một ngày nọ, nhân lúc vợ và 2 con đi ra ngoài, ông chồng đã dẫn bồ nhí vào phòng trên lầu 2 để trăng hoa. Khi họ đang vui vẻ thì bà vợ về và phát hiện. Sau đó, vì đau buồn mà bà đã treo cổ tự tử ở tại căn phòng lầu 2 đó. Lâu sau đó, ông chồng có lẽ vì ân hận mà cũng tự tử tại phòng đó luôn. 2 đứa con cũng đi khỏi ngôi nhà. Ngôi nhà bị bỏ hoang trong nhiều năm, đến khoảng năm 80 thì Nhà nước lấy làm trụ sở CAP.

Những năm đầu sử dụng, các cán bộ công an ở đây hầu như ai cũng bị hù, bị dọa bằng đủ hình thức nên họ rất sợ. Khi biết tiểu sử căn nhà thì còn sợ hơn. Họ không dám sử dụng phòng trên lầu 2 nên lấy nơi này làm kho chứa tang vật. Ấy vậy mà dù ở lầu 1 hay trệt thì cũng vẫn bị nhát như thường, có người xác định đó là vong của một người đàn bà, dù không thấy rõ. Các đời trưởng phường ở đây ai cũng bị dọa sợ nên họ tin lắm, họ bày biện tượng Phật trên lầu 1 để thờ luôn.

Sau này khoảng năm 2000 hơn thì có chị Liên (tên đã thay đổi) về công tác ở bộ phận tiếp dân. Chị này tâm hiền nhưng bề ngoài dễ cộc cằn, hung dữ. Một ngày nọ chị ngủ trưa tại góc làm việc của chị ở tầng trệt thì mơ thấy vong bà chủ nhà nói chuyện với chị, bà ta nói từ trước giờ chỉ có chị là được gặp bả, còn cười nhạo là mấy cái tượng Phật để trên đó chả làm gì được tao đâu, để cho vui thôi. Từ đó về sau chị cũng hay nằm ngủ mơ thấy bà này nói chuyện với chị, có vài lần thì cho chị những thông tin về tương lai và đã được kiểm chứng đúng: Một lần bà nói về ông trưởng phường lúc bấy giờ là sắp tới sẽ phải đi khỏi đây, nếu ở đây sẽ không tốt, ít lâu sau thì ông này buộc phải đi thật, lý do thì không rõ. Lần khác thì bà nói sắp tới trong đơn vị sẽ có người bị dao đâm vào ngực tại đây, thông tin này nghe hơi vô lí vì chỗ CAP mà sao lại bị đâm. Ít lâu sau, vào một buổi tối có một thanh niên bị ngáo đá mò vào CAP, tay cầm dao. Hắn lao vào chém bừa bãi, một anh cán bộ lao ra bắt thì bị đâm vào giữa ngực. Lúc này ai cũng ngỡ ngàng vì thông tin chị Liên được cho khi mơ đã xảy ra.

Sau khi bạn con về làm (mới năm 2021) thì chị Liên cũng chuyển đi nơi khác làm việc. Chị cũng có kể lại hết cho bạn để biết mà giữ tinh thần. Những ngày đầu làm việc, bạn cũng ngủ trưa tại chỗ chị Liên hay ngủ thì bạn không thể nào ngủ được, người thấy khó chịu. Cứ thế một thời gian dài khiến bạn mệt nên bạn tranh thủ trưa chạy về nhà ngủ luôn.

Nghe câu chuyện, con nói với bạn vậy là chỗ phường bạn có vong tốt độ cho đó chứ, cho biết thông tin trước luôn. Bạn bảo giờ ai cũng tin là vong bà này hiền, vong bà là chủ căn nhà cơ mà. Vài năm gần đây thì không thấy ai kể là bị hù dọa gì nữa.

Con xin hết ạ.