Trang 1 / 1 trang

Trẻ em thấy ma ở số 1 công trường quốc tế

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 17, 2024 12:51 am
gửi bởi Tiến Thành
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo,

T.Thành được chị đồng nghiệp tạm gọi là Loan kể lại câu chuyện gặp ma ở số 1 Công trường quốc tế, Quận 3 TP HCM. Khoảng 10 năm trước, khi chị đang làm kế toán ở đây, ở phía sau có một khu vực rào chắn rất cẩn thận, không cho ai ra vô. Chị cũng không quan tâm lắm cho tới bận dẫn đứa con gái mới học lớp hai tới chỗ làm việc. Nhỏ chạy ra phía sau chơi, tới lúc gọi về thì nhỏ không chịu về mà cứ đứng một mình chỗ khu vực rào chắn đó nhìn ngó say sưa thích thú.

Chị hỏi bé: "Con làm gì ở đó vậy, đi về thôi chớ có chi đâu mà coi", thì nhỏ hồn nhiên trả lời:" Má nói sao chớ con thấy người ta đi lại đông đúc quá trời, vui muốn chết ở đây nè". Lúc đó có một người lạ ở gần đó biết chuyện liền chạy lại nói chị dẫn bé về liền đi, không tiện nói ở đây, còn chị thì sợ xanh mặt vì biết gặp ma rồi. Sau chị đi hỏi thì mới biết ở đó từng có tai nạn chết người của Sawaco gây chấn động một thời, người ta nói số người chết thực sự không đúng như công bố. Không rõ có liên quan tới những vong hồn này không mà chủ đầu tư của mặt bằng đắc địa này liên tục xảy ra lục đục về pháp luật.

Bài báo viết về vụ việc năm đó:
https://www.sggp.org.vn/sap-san-nha-an- ... 29374.html

/T.Th