Bị vô hình đánh trong lúc ngủ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào chị Dieuchi và huynh Lcd.
Nơi con làm việc là trung tâm dạy lái xe mới đi vào hoạt động chính thức được 6 tháng. Trước khi xây dựng hoàn tất thì buổi tối những người trông coi kho khi nằm ngủ hay bị vô hình kéo chân và chọc phá. Khi hay tin thì chủ cho thỉnh và lập bàn thờ chư thiên ngoài trời thì có giảm bớt. Phòng nghỉ ngơi cho học viên và nhân viên nằm trên tầng 2 phía trước là bàn thờ Phật, phía sau phòng thờ là nơi nghỉ trưa cho nhân viên và học viên.
Mới đây khi có học viên đang nằm ngủ thì bị phần vô hình đánh vào mặt như bị tát đỏ 1 bên má và dập cả lưỡi. Học viên này xuống rửa mặt và bị đỏ 1 bên có sự chứng kiến của rất nhiều người. Cũng tại tầng đó nhưng phòng ngủ dành cho nhân viên, thì bạn đồng nghiệp làm chung bị trêu rất nhiều lần. Bạn thấy các đồng nghiệp khác lên cười giỡn kéo chân nên tức tối đi tìm để hỏi sao giỡn như vậy. Nhưng lúc này mới gần 13h không có ai vì 13h30 mới đúng giờ làm việc.
Có 1 anh kia cũng vậy vừa vô phòng nằm chưa chợp mắt thì cũng bị vô hình đập vào vai kêu đi chỗ khác, anh cũng sợ và bỏ ra ngoài luôn vì trong phòng lúc này không có ai. Hai vợ chồng anh chị làm ở đội cây xanh cũng vậy luôn, anh chồng đang nằm ngủ trưa thì nghe tiếng vợ gọi kêu dậy, nhưng không cách nào dậy nổi. Nhưng ngày hôm đó chỉ có mình anh ở lại và vợ thì về nhà có việc. Phòng này con cũng lên nghỉ trưa nhưng không cách gì ngủ được, con chỉ nằm nhắm mắt lại và trì chú tới giờ làm thì dậy làm nên con không ở lại nữa.
Con xin hết.
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào chị Dieuchi và huynh Lcd.
Nơi con làm việc là trung tâm dạy lái xe mới đi vào hoạt động chính thức được 6 tháng. Trước khi xây dựng hoàn tất thì buổi tối những người trông coi kho khi nằm ngủ hay bị vô hình kéo chân và chọc phá. Khi hay tin thì chủ cho thỉnh và lập bàn thờ chư thiên ngoài trời thì có giảm bớt. Phòng nghỉ ngơi cho học viên và nhân viên nằm trên tầng 2 phía trước là bàn thờ Phật, phía sau phòng thờ là nơi nghỉ trưa cho nhân viên và học viên.
Mới đây khi có học viên đang nằm ngủ thì bị phần vô hình đánh vào mặt như bị tát đỏ 1 bên má và dập cả lưỡi. Học viên này xuống rửa mặt và bị đỏ 1 bên có sự chứng kiến của rất nhiều người. Cũng tại tầng đó nhưng phòng ngủ dành cho nhân viên, thì bạn đồng nghiệp làm chung bị trêu rất nhiều lần. Bạn thấy các đồng nghiệp khác lên cười giỡn kéo chân nên tức tối đi tìm để hỏi sao giỡn như vậy. Nhưng lúc này mới gần 13h không có ai vì 13h30 mới đúng giờ làm việc.
Có 1 anh kia cũng vậy vừa vô phòng nằm chưa chợp mắt thì cũng bị vô hình đập vào vai kêu đi chỗ khác, anh cũng sợ và bỏ ra ngoài luôn vì trong phòng lúc này không có ai. Hai vợ chồng anh chị làm ở đội cây xanh cũng vậy luôn, anh chồng đang nằm ngủ trưa thì nghe tiếng vợ gọi kêu dậy, nhưng không cách nào dậy nổi. Nhưng ngày hôm đó chỉ có mình anh ở lại và vợ thì về nhà có việc. Phòng này con cũng lên nghỉ trưa nhưng không cách gì ngủ được, con chỉ nằm nhắm mắt lại và trì chú tới giờ làm thì dậy làm nên con không ở lại nữa.
Con xin hết.