Vong người yêu cũ dọa cô dâu
Câu chuyện này cách đây mấy năm rồi, hai người Việt ở xứ Nga tổ chức đám cưới họ ở khách sạn, mời rất đông người đến dự. Cháu của Tâm Tịnh cũng tham gia. Được biết cô này trước đây có yêu một người ở bên Việt Nam và người này đã bị tai nạn qua đời. Sau đó cô sang Nga và nên duyên với người này. Khi khách khứa đã ngồi bàn đầy đủ, chưa kịp chào hỏi nhau thì bỗng nhiên thấy cô dâu mặt đỏ tía tai, vung tay lên cản không cho chú rể đụng vào người, rồi chỉ ngón tay vào mặt chủ rể mà quát: "Mày không phải là người yêu tao,", sau đó cô liên tục gọi tên người yêu cũ, khóc tu tu lên nói: "Em yêu anh nhiều mà, sao không cưới em." Mọi người phải đưa cô vào phòng và giữ cô trong đó, và khách thì ăn uống cho nhanh để giải tán. Chú rể thì im như cái bóng, vừa tức vừa xấu hổ.
Sau đó có một bác lớn tuổi hiểu chuyện vào phòng và hỏi cô: "Vị là ai, xin cho biết danh tính," thì hai tay cô cào vào bác này và nói: Tôi là người yêu của cô ta, tôi bị tai nạn mà chết, thấy hai người họ cưới nhau tôi không chịu nổi, nên tôi phải phá cho không lấy được nhau nữa."
Ông bác kia khuyên "Thôi, đằng nào anh cũng chết rồi, buông tha cho người ta đi, có được không?"
Im im một lúc vong trả lời: "Thôi được nhưng phải hứa ngày cúng cho tôi, ít quần áo, tiền và chiếc xe đạp để tôi đi."
Họ đồng ý thì cô dâu trở lại bình thường.
Khi lên xe ra về, cô dâu chú rể không ngồi gần nhau. Về đến nhà đêm tân hôn, mỗi người ngủ một giường. Sáng dậy ra bếp không ai nấu ăn, như mặt trăng với mặt trời. Lời hứa với vong ngày đó cũng không ai nhắc đến. Một thời gian cô này lên cơn điên, đập hết đồ đạc trong nhà, hàng xóm tưởng chồng đánh vợ, chạy sang can. Chồng bảo không đánh mà vợ tự đập, sau lần đó hai vợ chồng ly dị, đường ai nấy đi. Sau cô về Việt Nam ở mấy tháng để ra chùa cúng cho vong, làm đúng với lời hứa thì khi cô quay trở lại Nga, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng lại quay về sống với nhau không có vấn đề gì nữa cả.
Tâm Tịnh
Sau đó có một bác lớn tuổi hiểu chuyện vào phòng và hỏi cô: "Vị là ai, xin cho biết danh tính," thì hai tay cô cào vào bác này và nói: Tôi là người yêu của cô ta, tôi bị tai nạn mà chết, thấy hai người họ cưới nhau tôi không chịu nổi, nên tôi phải phá cho không lấy được nhau nữa."
Ông bác kia khuyên "Thôi, đằng nào anh cũng chết rồi, buông tha cho người ta đi, có được không?"
Im im một lúc vong trả lời: "Thôi được nhưng phải hứa ngày cúng cho tôi, ít quần áo, tiền và chiếc xe đạp để tôi đi."
Họ đồng ý thì cô dâu trở lại bình thường.
Khi lên xe ra về, cô dâu chú rể không ngồi gần nhau. Về đến nhà đêm tân hôn, mỗi người ngủ một giường. Sáng dậy ra bếp không ai nấu ăn, như mặt trăng với mặt trời. Lời hứa với vong ngày đó cũng không ai nhắc đến. Một thời gian cô này lên cơn điên, đập hết đồ đạc trong nhà, hàng xóm tưởng chồng đánh vợ, chạy sang can. Chồng bảo không đánh mà vợ tự đập, sau lần đó hai vợ chồng ly dị, đường ai nấy đi. Sau cô về Việt Nam ở mấy tháng để ra chùa cúng cho vong, làm đúng với lời hứa thì khi cô quay trở lại Nga, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng lại quay về sống với nhau không có vấn đề gì nữa cả.
Tâm Tịnh