- Thứ 3 Tháng 3 19, 2024 4:36 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
Năm 2014, Tâm Tịnh về Việt Nam. Thấy ngôi chùa sâu trong ngõ ít người, có tên chùa Đông Quang (Hà Nội), nên tò mò ghé vào xem. Khi bước vào, Tâm Tịnh cảm thấy không gian chùa rất lạnh lẽo và âm u, kiến trúc cũng không được trang nghiêm. Các sư trong chùa dường như không chú tâm tu hành mà thích nhận nhiều đám cúng để có ngân sách. Vị sư trụ trì nhận quản lý, 6 ngôi chùa khác nhau để quảng cáo thập phương đến cúng dường công đức vô lượng. Nhiều Phật tử tin tưởng, đến cúng dường mong có chút phước.
Các sư ở đây không có nhiều thời gian tu tập, toàn loay hoay lo việc chuẩn bị cỗ bàn để cúng đám. Tâm Tịnh thấy các sư cũng khổ lắm. Trong thời gian làm công quả tại chùa, Tâm Tịnh được sư kể lại chuyện trong chùa có ma. Đêm đêm, sư ngủ thấy người gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai. Có lần, còn bị ma khiêng xuống đất làm sư hết hồn vía, nhưng cố trấn an mình tu hành thì không lo, có Long Thần Hộ Pháp độ cho.
Các sư trong chùa nghĩ rằng có thể do các sư quá cố về khiển trách nên mới lập đàn cầu siêu. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng các hiện tượng này vẫn liên tiếp xảy ra. Sư mời một ông thầy pháp về chùa để xem và cúng bái cho chùa được yên ổn.
Thầy pháp đang cúng thì có phần vô hình nhập vào, khiến sư mặt mày đỏ tía tai, rất giận dữ. Hai tay sư vỗ vào đùi chan chát. Thầy pháp hỏi: "Ngươi là vị nào? Xin cho biết danh tánh!" Vị đó đáp: "Ta là thần linh ở chùa này." Thầy pháp lại hỏi: "Có phải vị đã thị hiện ra những chuyện này không?" Vị đó đáp: "Đúng vậy."
Vị nói: "Các sư nhận sự cúng dường của bá tánh để hưởng lợi, không chịu tu hành, không giữ giới luật, tu cho lấy lệ, sống hồ đồ. Từ hôm nay, không được phép nhận cúng dường, phải tự thân làm ăn, tu hành nghiêm chỉnh." Thầy pháp hỏi: "Nếu các sư từ nay biết ăn năn sám hối, tu hành giữ giới nghiêm chỉnh thì vị có tha cho không?" Vị gật đầu đồng ý rồi thăng. Sư bật ra sau và tỉnh lại bình thường. Thầy pháp hỏi sư: "Có biết gì khi bị nhập không?" Sư bảo: "Không biết gì cả."
Buổi lễ hôm đó, có đông đủ Phật tử chứng kiến sự việc trên. Tâm Tịnh đến làm công quả một thời gian, cũng chứng kiến các sư không có tu hành thật tâm lắm, còn cãi nhau hơn thua như tại gia, kình địch nhau ngấm ngầm trong nội bộ. Sư trụ trì thì cố chấp, bảo thủ, không được lòng dân. Sau đó, Tâm Tịnh không đến chùa đó nữa nên chỉ biết như vậy thôi.
Tâm Tịnh
Năm 2014, Tâm Tịnh về Việt Nam. Thấy ngôi chùa sâu trong ngõ ít người, có tên chùa Đông Quang (Hà Nội), nên tò mò ghé vào xem. Khi bước vào, Tâm Tịnh cảm thấy không gian chùa rất lạnh lẽo và âm u, kiến trúc cũng không được trang nghiêm. Các sư trong chùa dường như không chú tâm tu hành mà thích nhận nhiều đám cúng để có ngân sách. Vị sư trụ trì nhận quản lý, 6 ngôi chùa khác nhau để quảng cáo thập phương đến cúng dường công đức vô lượng. Nhiều Phật tử tin tưởng, đến cúng dường mong có chút phước.
Các sư ở đây không có nhiều thời gian tu tập, toàn loay hoay lo việc chuẩn bị cỗ bàn để cúng đám. Tâm Tịnh thấy các sư cũng khổ lắm. Trong thời gian làm công quả tại chùa, Tâm Tịnh được sư kể lại chuyện trong chùa có ma. Đêm đêm, sư ngủ thấy người gõ cửa, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai. Có lần, còn bị ma khiêng xuống đất làm sư hết hồn vía, nhưng cố trấn an mình tu hành thì không lo, có Long Thần Hộ Pháp độ cho.
Các sư trong chùa nghĩ rằng có thể do các sư quá cố về khiển trách nên mới lập đàn cầu siêu. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng các hiện tượng này vẫn liên tiếp xảy ra. Sư mời một ông thầy pháp về chùa để xem và cúng bái cho chùa được yên ổn.
Thầy pháp đang cúng thì có phần vô hình nhập vào, khiến sư mặt mày đỏ tía tai, rất giận dữ. Hai tay sư vỗ vào đùi chan chát. Thầy pháp hỏi: "Ngươi là vị nào? Xin cho biết danh tánh!" Vị đó đáp: "Ta là thần linh ở chùa này." Thầy pháp lại hỏi: "Có phải vị đã thị hiện ra những chuyện này không?" Vị đó đáp: "Đúng vậy."
Vị nói: "Các sư nhận sự cúng dường của bá tánh để hưởng lợi, không chịu tu hành, không giữ giới luật, tu cho lấy lệ, sống hồ đồ. Từ hôm nay, không được phép nhận cúng dường, phải tự thân làm ăn, tu hành nghiêm chỉnh." Thầy pháp hỏi: "Nếu các sư từ nay biết ăn năn sám hối, tu hành giữ giới nghiêm chỉnh thì vị có tha cho không?" Vị gật đầu đồng ý rồi thăng. Sư bật ra sau và tỉnh lại bình thường. Thầy pháp hỏi sư: "Có biết gì khi bị nhập không?" Sư bảo: "Không biết gì cả."
Buổi lễ hôm đó, có đông đủ Phật tử chứng kiến sự việc trên. Tâm Tịnh đến làm công quả một thời gian, cũng chứng kiến các sư không có tu hành thật tâm lắm, còn cãi nhau hơn thua như tại gia, kình địch nhau ngấm ngầm trong nội bộ. Sư trụ trì thì cố chấp, bảo thủ, không được lòng dân. Sau đó, Tâm Tịnh không đến chùa đó nữa nên chỉ biết như vậy thôi.
Tâm Tịnh