Trang 1 / 1 trang

Ba em bé đòi xây nhà mới

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 10 28, 2023 10:15 pm
gửi bởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Con xin phép được chia sẻ câu chuyện huyền bí được cô Hằng kể lại:
Vào khoảng thập niên 90, thời buổi kinh tế khó khăn, ở làng quê nhiều gia đình vẫn phải lo chạy từng bữa ăn. Gia đình cô Hằng cũng như bao gia đình khác cũng phải lo toan cuộc sống khá vất vả, làm vẫn không đủ ăn. Vợ chồng cô Hằng là con lớn trong nhà, dưới còn có vợ chồng chú Hai và chú Ba. Cô Hằng kể lại với nỗi buồn sâu lắng khó diễn tả được bằng lời: Lúc này vợ chú Hai mang thai, do hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên không có điều kiện chăm sóc thai nhi, cũng không có được thiết bị máy móc kiểm tra thai nhi định kỳ. Đến khi vợ chú Hai sinh thì sinh thai 3 là 3 con gái. Gia đình khó khăn nay lại càng thêm vất vả. Không có điều kiện chăm sóc tốt nên khi sinh ra các cháu rất nhỏ bé và không có được sức khoẻ tốt như những đứa trẻ bình thường. Gia đình phải vất vả ngày đêm trông nom các cháu, mẹ thì không có sữa với sức khoẻ không tốt nên các cháu quấy khóc suốt ngày đêm. Vài tháng sau các cháu đã không vượt qua được và ra đi. Những ngày cuối các cháu khóc không còn được thành tiếng mà chỉ như tiếng mèo kêu. Cô Hằng nói não lòng và sốt ruột lắm. Gia đình mang các cháu ra góc vườn chôn và xây cây hương nhỏ cho các cháu. Không khí tang thương lạnh lẽo bao trùm mọi người trong nhà.

Một thời gian sau, gia đình chú Hai xảy ra nhiều chuyện huyền bí đáng sợ. Đang đêm ngủ thì giường bị dựng lên, lắc lư chao đảo. Nghe tiếng mèo kêu lạnh toát cả sống lưng, rồi còn nhiều sự trêu chọc, làm ăn thì bị quấy phá. Vợ chồng chú Hai đành phải bỏ miếng đất, mua nhà nơi khác ở. Chú Ba nghe nhiều chuyện ly kỳ thì không tin lại mắng cả chú Hai là ông bà để cho miếng đất đẹp mà không biết làm ăn. Thế là chú Ba hớn hở hí hửng dọn xuống miếng đất đó làm trang trại chăn nuôi. Thế rồi được khoảng 1, 2 tháng, sau nhiều đêm được trải qua những cảnh mà chú Ba đã mắng anh chị mình thì chú đã bỏ ngang trang trại chăn nuôi của mình với lý do là không dám ở đó nữa.

Cô Hằng đi xem thầy bói thì ba đứa cháu đã chết của cô về đòi mẹ phải xây nhà mới cho các cháu. Mọi người ra xem thì thấy cây hương đã bị nứt ra làm đôi vì có nhà bên đào đất nên đất bị sụt xuống. Lúc này gia đình phải xây lại cây hương mới đẹp và to hơn thì gia đình yên ổn hơn.
Miếng đất đó giờ vẫn không có người ở, cô Hằng ở bên cạnh đó nên vẫn làm cỏ nhưng cô nói chỉ dám làm ban ngày thôi còn gần tối là về, vì sang đó ban ngày mà vẫn lạnh người. Những hoa quả bên đó lấy về thì phải xin phép các cháu. Cô nói có nhiều lần cứ thế mang về thì những quả bưởi quả mít nhìn bên ngoài thì rất ngon nhưng bổ ra thì không thể nào mà ăn được, như “ma vày”.

Con xin hết ạ!