Gặp Quỷ Hắc Bạch Vô Thường
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
Chấn Hoa xin kể lại một câu chuyện tâm linh mà chị Thy, một đồng nghiệp của Chấn Hoa, đã chia sẻ.
Năm 2008, chị Thy đã gặp phải một tai nạn giao thông khá nặng. Buổi sáng sớm hôm ấy, chị Thy đang trên đường đi dạy học bằng xe máy. Khi đến đầu cầu Đen, chị bất ngờ nhìn thấy bốn người. Hai người mặc áo trắng, hai người mặc áo đen. Điều kỳ lạ là họ không đi thẳng mà lại đi giao chéo nhau: Hai người áo trắng đi chéo sang bên phải, hai người áo đen đi chéo sang bên trái. Chị Thy thốt lên: "Ơ, cái bọn này đi kiểu gì vậy? Ăn mặc thì chả ra làm sao!" (Chị nhìn họ trẻ như những thanh niên bình thường). Vừa nghĩ vậy, chị đã bị tai nạn giao thông và bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh dậy, chị Thy thấy mình nằm trong bệnh viện băng bó, máu chảy đầy chiếc áo trắng, môi trên bị rách bung ra bùng nhùng, răng cũng bị sứt mẻ, bây giờ khỏi mà vẫn còn sẹo. Chị không nhớ gì về tai nạn mà thắc mắc hỏi chị Hằng, đồng nghiệp đi cùng, đã đưa mình vào viện: "Sao em lại nằm ở đây vậy?". Chị Hằng mới ngạc nhiên nói cho chị biết về vụ tai nạn. Chị Thy kể lại có nhìn thấy bốn người như vậy, nhưng chị Hằng không nhìn thấy ai cả, và những người khác khi nghe chị Thy kể thì đều không tin.
Một thời gian sau khi bình phục, chị Thy cùng một người bạn khác đi chơi. Người bạn rủ chị đi xem một thầy bói có tiếng. Chị Thy đi theo nhưng không có ý định xem. Khi ông thầy bói xem xong cho người bạn, tự nhiên ông ta hỏi chuyện và xem chỉ tay cho chị Thy. Ông thầy bói rất ngạc nhiên hỏi: "Sao giờ này cô còn ở đây được vậy? Nếu theo đúng số thì giờ này cô đã xanh mồ, xanh mả rồi." Ông thầy bói tiếp tục nói: "Cô đã bỏ chồng hay chưa? Nếu bỏ chồng thì cô mới sống được đến bây giờ, còn vẫn sống với nhau thì cô đã chết từ lâu rồi." Nghe ông thầy bói nói vậy, chị Thy mới cho biết là mình đã ly hôn chồng từ vài năm trước.
Ông thầy bói nói tóm lại, nếu chị và chồng không bỏ nhau thì chị đã chết lâu rồi, chứ không thể hôm nay ngồi đây mà xem đâu. Họ đã cho chị thấy trước rồi đấy, nhờ có ơn của ông bà tổ tiên đã từng làm quan ở âm phủ mà chị đã vượt qua được (Ý ông muốn nói đến việc chị Thy đã nhìn thấy hình ảnh của hai người mặc áo trắng đen, tức Quỷ Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn chị).
Nghe thầy bói nói vậy, chị Thy cảm thấy rất sợ. Từ đó, chị càng tin vào những điều tâm linh và chịu khó lễ lạt, cầu xin cho bản thân và gia đình.
Câu chuyện đến đây là hết!
Chú thích: Tên nhân vật đã được thay đổi.
Chấn Hoa xin kể lại một câu chuyện tâm linh mà chị Thy, một đồng nghiệp của Chấn Hoa, đã chia sẻ.
Năm 2008, chị Thy đã gặp phải một tai nạn giao thông khá nặng. Buổi sáng sớm hôm ấy, chị Thy đang trên đường đi dạy học bằng xe máy. Khi đến đầu cầu Đen, chị bất ngờ nhìn thấy bốn người. Hai người mặc áo trắng, hai người mặc áo đen. Điều kỳ lạ là họ không đi thẳng mà lại đi giao chéo nhau: Hai người áo trắng đi chéo sang bên phải, hai người áo đen đi chéo sang bên trái. Chị Thy thốt lên: "Ơ, cái bọn này đi kiểu gì vậy? Ăn mặc thì chả ra làm sao!" (Chị nhìn họ trẻ như những thanh niên bình thường). Vừa nghĩ vậy, chị đã bị tai nạn giao thông và bất tỉnh nhân sự.
Tỉnh dậy, chị Thy thấy mình nằm trong bệnh viện băng bó, máu chảy đầy chiếc áo trắng, môi trên bị rách bung ra bùng nhùng, răng cũng bị sứt mẻ, bây giờ khỏi mà vẫn còn sẹo. Chị không nhớ gì về tai nạn mà thắc mắc hỏi chị Hằng, đồng nghiệp đi cùng, đã đưa mình vào viện: "Sao em lại nằm ở đây vậy?". Chị Hằng mới ngạc nhiên nói cho chị biết về vụ tai nạn. Chị Thy kể lại có nhìn thấy bốn người như vậy, nhưng chị Hằng không nhìn thấy ai cả, và những người khác khi nghe chị Thy kể thì đều không tin.
Một thời gian sau khi bình phục, chị Thy cùng một người bạn khác đi chơi. Người bạn rủ chị đi xem một thầy bói có tiếng. Chị Thy đi theo nhưng không có ý định xem. Khi ông thầy bói xem xong cho người bạn, tự nhiên ông ta hỏi chuyện và xem chỉ tay cho chị Thy. Ông thầy bói rất ngạc nhiên hỏi: "Sao giờ này cô còn ở đây được vậy? Nếu theo đúng số thì giờ này cô đã xanh mồ, xanh mả rồi." Ông thầy bói tiếp tục nói: "Cô đã bỏ chồng hay chưa? Nếu bỏ chồng thì cô mới sống được đến bây giờ, còn vẫn sống với nhau thì cô đã chết từ lâu rồi." Nghe ông thầy bói nói vậy, chị Thy mới cho biết là mình đã ly hôn chồng từ vài năm trước.
Ông thầy bói nói tóm lại, nếu chị và chồng không bỏ nhau thì chị đã chết lâu rồi, chứ không thể hôm nay ngồi đây mà xem đâu. Họ đã cho chị thấy trước rồi đấy, nhờ có ơn của ông bà tổ tiên đã từng làm quan ở âm phủ mà chị đã vượt qua được (Ý ông muốn nói đến việc chị Thy đã nhìn thấy hình ảnh của hai người mặc áo trắng đen, tức Quỷ Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn chị).
Nghe thầy bói nói vậy, chị Thy cảm thấy rất sợ. Từ đó, chị càng tin vào những điều tâm linh và chịu khó lễ lạt, cầu xin cho bản thân và gia đình.
Câu chuyện đến đây là hết!
Chú thích: Tên nhân vật đã được thay đổi.