Trang 1 / 1 trang

Ma trong nhà hàng tại Đà Lạt

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 15, 2023 12:45 am
gửi bởi Jthai
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Con kính đảnh lễ Sư tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Nhị tổ Triệu Nghiêm,
Em chào huynh Huebat và các huynh tỷ.

Con xin kể lại chuyện ma xảy ra tại một quán ăn do bạn con làm chủ ở Đà Lạt, cũng là một hot tiktoker ẩm thực. Quán ốc này nằm ở ngay dốc đèo Pren, hướng dẫn vào trung tâm tp. Đà Lạt. Khi bắt đầu xây dựng quán, lúc 7h tối mấy anh thợ đang thi công thì thấy có bóng trắng lơ lửng ở căn nhà hoang phía đối diện. Khu vực này bắt đầu được mọi người bàn tán là có ma.

Quán khai trương được vài tuần thì bắt đầu xuất hiện một ma nữ áo trắng, tóc dài xõa xuống; con ma này hiện hình thường xuyên cho bé quản lý thấy.

Một ngày nọ, có một bà già mặt mày tái mét, nhợt nhạt, đi dép chiếc này chiếc kia, mỗi bên một kiểu, vô tiệm bắt dọn lên 2 đôi đũa, 2 cái chén, 2 ly nước và gọi rất nhiều đồ ăn, vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với không khí, như có ai ngồi phía đối diện với bà. Một mình bà ăn hết mấy dĩa đồ ăn, sức ăn bằng 4 thanh niên, ăn xong tính tiền đi về. Trước khi ra về bà có nói quán có ma nhiều lắm, coi chừng tụi nó quậy banh quán.

Con ma nữ thường xuyên giúp cho bé quản lý trong công việc.
Có những hôm quán chưa đạt doanh thu, bé quản lý ra thắp nhang ở bàn thờ ông Địa, nhưng lại khấn với con ma nữ cho có khách vào ăn. Lạ lùng là vừa thắp nhang xong thì có 4 bàn khách vô ăn, có hôm cũng xin như vậy, khách tới mua liền 2 thùng bia. Có lần xin 700 ngàn đồng, con ma nó cho trúng đề đúng 700 luôn! Mọi người trong quán bảo nó hợp vía với bé quản lý.

Ma nữ giúp thì ít nhưng phá cũng dữ lắm.
Bé quản lý này đi tắm thì nó gõ cửa ở ngoài. Thường xuyên có tiếng bước chân hoặc nghe tiếng con nít nô đùa ở cầu thang, ra xem thì không có ai cả. Ma nữ thường hiện hình qua tấm gương trong phòng ngủ của bé quản lý. Quán có nuôi một con chó lạp xưởng, ban đêm con chó bị một lực vô hình dựng đứng vào góc tường, con chó sợ kêu ứ ứ. Sổ tay của bé quản lý, bị ghi nhiều ký tự ngoằn nghoèo xấu lắm, có một dòng chữ là đọc được: “Ba tháng không sang được quán”. Dần dà nó phá quán dữ dội hơn, không nhân viên nào chịu nổi. Chủ quán thấy vậy đi thầy bùa mua cái lọ tẩy uế về đốt, nhưng con ma này nó không cho đốt, đốt hột quẹt ga không được, đốt bếp ga không được, tức quá bạn chủ bật bếp khè lên thì được. Trưa hôm đó bé quản lý đang ngủ thì bị ma bóp cổ, thấy rất nhiều ma ông già, con nít, gái, trai hiện ra với khuôn mặt rất tức giận.

Chủ quán bị vô hình quấy phá, không làm ăn được mà cũng không sang được quán, lại một lần nữa đi thầy bùa thỉnh “ngải sang quán” mang về đào lỗ chôn trước quán. Sau đó thì sang được quán, người này có nói với con đừng có kể vụ đi mua ngải sang quán cho ai, không cái ngải này chém con chết.

Câu chuyện đến đây là hết!

VTHBChuyện này tới đây vẫn chưa kết thúc, phải chờ xem siêu hình diễn tiếp ra sao thì mới rút ra được nguyên lí ẩn tàng đằng sau câu chuyện.