Trang 1 / 1 trang

Bố mẹ thấy ma ngoài ruộng

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 19, 2021 12:40 pm
gửi bởi Đức Nhân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024


Con xin kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Đức Nhân kính chào các sư huynh, sư tỷ cùng bạn đạo.

Con xin báo cáo chuyện bố mẹ con thấy ma trên cánh đồng ạ:

Bố, mẹ và cô con gần đây hay có thói quen đi bộ buổi tối vừa tập thể dục vừa đuổi chuột cho ruộng lúa mới trồng. Tối ngày 14/07/2021 âm lịch – cả ba cùng đi bộ mặc dù cả ba đều e dè tháng cô hồn nhưng vẫn động viên nhau và tự khấn thầm “Con không trêu ghẹo ai thì xin đừng trêu con, vì cuộc sống nên con mới đi tối thế này”. Lần này, ba người đi bộ xa hơn mọi lần nên khi quay về muộn hơn những lần trước.
Trên đường về dưới ánh trăng, mọi người nhìn thấy một bóng trắng cách xa một đoạn và không nhìn thấy chân. Tâm lý bắt đầu hoang mang nhưng vẫn cố trấn an nhau có thể bóng trắng đó cũng là người đạp xe đi tập thể dục nên không nhìn thấy chân. Sau những suy đoán đó, có một chiếc xe máy từ xa đi đến, mọi người biết rằng sắp có câu trả lời xem bóng trắng đó là ai. Nhưng khi đèn xe máy chiếu đến, bóng trắng đó mất hút. Cả ba người đều hiểu đó là ma nên nhanh chân về nhà và không ai dám nói gì trên đường về. Khoảng một tuần sau, mẹ con mới bình tĩnh kể lại sự việc cho con nghe. Bố con từ một người vô thần thì giờ đây bố con biết sợ, biết tin vào tâm linh hơn.

Con kính báo cáo.