Được thấy nhiều hiện tượng vô hình
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024
Triệu Minh được một nhân viên cấp dưới tên là Vi (tên đã đổi) sống tại Nha Trang kể cho nghe về việc em hay thấy ma.
Năm học cấp 3, thường ăn cơm xong tầm 19h30 là Vi ngủ sớm, để đến khoảng 1, 2h sáng là Vi dậy học bài đến sáng và tập thể dục rồi đi học. Tầm 3h sáng cảm giác đói bụng, Vi xuống nhà dưới để ăn. Khi ăn xong và đi lên gác, lúc ngang qua phòng ba thì Vi nhìn thấy rõ ràng 1 bóng trắng, tóc dài, đứng cong lưng gần giường và đang nhìn ba Vi ngủ. Vi cho đó là bà nội về thăm ba, Vi thấy dáng đứng giống bà nội quá. Đó là lần thứ 2 Vi thấy ma. Hồi nhỏ khoảng 8 tuổi Vi hay chơi với em trai ngoài sân nhà. Nhìn vô nhà Vi thấy có bóng đen rất là to, đứng múa máy trên bờ tường trong nhà. Bây giờ thấy ma trong phòng ba, tuy hơi sợ và giật mình nhưng Vi cũng quên đi và không để ý nhiều.
Sau lần đó, thì có hôm mới khoảng 19h30 chuẩn bị lên gác ngủ, Vi ngồi dưới ngước lên thì thấy có bóng đen đứng sát vô cái rèm nhìn thẳng xuống dưới. Có hôm đang ngồi học bài thì nghe có hai giọng nói. Một giọng giống bà nội, một giọng giống dì ruột đã mất. Họ nói chuyện với nhau nghe như tiếng Miên. Nói chuyện to và rất rõ, đến nỗi ba của Vi ở ngoài cũng nghe và la Vi sao không chịu học bài mà nói chuyện với ai thế? (tưởng Vi nói chuyện điện thoại với bạn)
Đến khi lên đại học, ban đêm khi ngủ Vi thường thấy có người véo chân hay bước qua mình Vi. Đặc biệt là có lúc đang thiu thiu, thì cảm giác có ai đó kéo cái chăn đang đắp. Vi giật mình chồm dậy và nhìn thấy cái chăn như bị ai đang kéo xuống dần và kéo xuống từ từ. Vi lấy tay chụp cái chăn lại.
Rồi khi ba Vi mất, trong thời gian 49 ngày, nhà Vi hay có hiện tượng khó hiểu, cái radio tự dưng không ai bật mà nó tự bật và phát âm thanh. Rồi có lúc lại thấy bóng dáng của một người đàn ông trạc tuổi ba của Vi, mặc bộ đồ như nhạc trưởng, bay từ ngoài xuyên qua kính bay lên gác nhà Vi.
Vì thấy nhiều hiện tượng và chỉ một mình chứng kiến nên Vi nói là không còn thấy sợ nữa.
Năm học cấp 3, thường ăn cơm xong tầm 19h30 là Vi ngủ sớm, để đến khoảng 1, 2h sáng là Vi dậy học bài đến sáng và tập thể dục rồi đi học. Tầm 3h sáng cảm giác đói bụng, Vi xuống nhà dưới để ăn. Khi ăn xong và đi lên gác, lúc ngang qua phòng ba thì Vi nhìn thấy rõ ràng 1 bóng trắng, tóc dài, đứng cong lưng gần giường và đang nhìn ba Vi ngủ. Vi cho đó là bà nội về thăm ba, Vi thấy dáng đứng giống bà nội quá. Đó là lần thứ 2 Vi thấy ma. Hồi nhỏ khoảng 8 tuổi Vi hay chơi với em trai ngoài sân nhà. Nhìn vô nhà Vi thấy có bóng đen rất là to, đứng múa máy trên bờ tường trong nhà. Bây giờ thấy ma trong phòng ba, tuy hơi sợ và giật mình nhưng Vi cũng quên đi và không để ý nhiều.
Sau lần đó, thì có hôm mới khoảng 19h30 chuẩn bị lên gác ngủ, Vi ngồi dưới ngước lên thì thấy có bóng đen đứng sát vô cái rèm nhìn thẳng xuống dưới. Có hôm đang ngồi học bài thì nghe có hai giọng nói. Một giọng giống bà nội, một giọng giống dì ruột đã mất. Họ nói chuyện với nhau nghe như tiếng Miên. Nói chuyện to và rất rõ, đến nỗi ba của Vi ở ngoài cũng nghe và la Vi sao không chịu học bài mà nói chuyện với ai thế? (tưởng Vi nói chuyện điện thoại với bạn)
Đến khi lên đại học, ban đêm khi ngủ Vi thường thấy có người véo chân hay bước qua mình Vi. Đặc biệt là có lúc đang thiu thiu, thì cảm giác có ai đó kéo cái chăn đang đắp. Vi giật mình chồm dậy và nhìn thấy cái chăn như bị ai đang kéo xuống dần và kéo xuống từ từ. Vi lấy tay chụp cái chăn lại.
Rồi khi ba Vi mất, trong thời gian 49 ngày, nhà Vi hay có hiện tượng khó hiểu, cái radio tự dưng không ai bật mà nó tự bật và phát âm thanh. Rồi có lúc lại thấy bóng dáng của một người đàn ông trạc tuổi ba của Vi, mặc bộ đồ như nhạc trưởng, bay từ ngoài xuyên qua kính bay lên gác nhà Vi.
Vì thấy nhiều hiện tượng và chỉ một mình chứng kiến nên Vi nói là không còn thấy sợ nữa.