Trang 1 / 1 trang

Ma dọa kẻ hại mình

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 13, 2010 4:32 am
gửi bởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Chị hai của Hãn kể cho Hãn nghe là ở gần nhà Hãn có một cô giáo mới vừa mất cách đây một tháng. Buổi tối cô hiện về tìm đến nhà các thầy cô giáo dạy học chung và đến nhà những người thân và cô nhờ họ đến nhà để tụng kinh Di Lạc cho cô được siêu thoát. Chị hai và mẹ của Hãn cũng có đi tụng kinh cho cô. Kết quả ra sao thì Hãn còn chưa rõ.

Câu chuyện nữa là ông dượng út của Hãn vừa mới chết hôm trước Tết, tuổi đời còn rất trẻ mới khoảng bốn mươi tuổi thôi, và dượng là người hiền lành. Do thiếu nợ xã hội đen bị chúng hù dọa riết mà sinh lo âu, suy nghĩ ngã bệnh rồi chết. Sau khi ông chết thì dân giang hồ đến nhà lấy đất trừ nợ. Mấy ngày gần đây, nghe mọi người nói dượng út cũng rất thiêng, mỗi lần mẹ con bà chủ nợ vào đất của dượng làm vườn là thấy dượng út đang đứng đó xịt thuốc như khi dượng còn sống, hoảng quá hai mẹ con bỏ chạy mất dép.