Trang 1 / 1 trang

Thai nhi chết rất linh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 3:27 pm
gửi bởi Nhật Hạ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Khoảng năm 2012, có một căn nhà ở quận Cam, thành phố Garden Grove rao cho share phòng. Căn nhà rất rộng, đẹp ở đối diện với siêu thị Costco. Khi tôi đến đó ở, cứ khuya khuya là tôi nghe có tiếng khóc nho nhỏ của bé sơ sanh, có đêm nghe đêm không nên tôi nghĩ chắc là của em bé bên nhà hàng xóm nên không để ý lắm. Rồi một đêm kia tôi ngủ mơ, thấy một đứa bé gái sơ sanh không biết là con ai bị bỏ rơi, nó không có mặc quần áo gì hết, thân của nó ướt và dính trấu lem luốc, nó đang bò trong một cái lỗ hổng sâu cỡ 4, 5 tấc ở dưới chân giường, chỗ sát tường.

Hình ảnh đứa bé rõ y như thiệt và tôi tỉnh dậy ngay. Là người có tu nên tôi hiểu đây không phải là mộng mị bình thường, nên tôi khấn hỏi xin biết nguyên nhân. Tôi được hiểu là thai nhi do người ta bỏ trong nhà tắm và xả nước xuống, hình ảnh tôi thấy là chỗ xác em bé bị vướng lại và ngấm xuống đất. Tôi đã xin với các chư vị độ của tôi nhận đứa bé đó và trì chú hồi hướng cho nó. Từ bữa đó là tôi không nghe tiếng em bé khóc nữa. Tôi mới biết là bữa giờ tiếng em bé khóc là từ em bé tôi thấy trong vô hình, không phải của nhà kế bên.

Qua một tháng thì có một cặp vợ chồng trẻ đến mướn căn phòng kế bên. Họ ở đây được khoảng 10 ngày thì qua hỏi tôi: “Chị ở đây tối ngủ có thấy gì không?” Tôi đáp: “Con nít hả?” Tức thì mặt mày của họ xanh lè. Họ la lên rồi kể tôi nghe là mấy bữa vừa qua, khi họ vào nhà tắm nhìn xuống mấy miếng gạch thấy nổi lên hình em bé có sừng, có cái khuôn mặt quỷ làm họ hoảng vía, nhưng vì hình nổi lên trong tích tắc nên họ cho là mình bị hoang tưởng. Buổi chiều đó họ có nghe tiếng con nít chạy chơi phía sân sau và cũng thấy hơi lạ vì khu đó không có con nít. Đêm tới, người vợ đang ngủ thì bị thức dậy, cảm giác bị ai kéo giò, cô kêu chồng cầu cứu mới biết ông chồng cũng đang bị kéo giò và đang gồng mình chịu trận. Sáng ra cả hai sợ quá, đi rinh về cái hình chúa để trên đầu giường, thì không còn bị kéo giò nữa. Họ mang cuốn kinh chúa để trong nhà tắm nhưng khi ngồi trên bồn cầu hay khi tắm họ vẫn thấy dưới gạch nổi lên hình con nít mặt quỷ. Sau 3, 4 lần thấy như vậy thì họ đã mau chóng kiếm chỗ dọn đi mặc dù thời gian vào ở còn chưa đủ một tháng.

Bài xem thêm:

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 06, 2019 2:32 pm
gửi bởi Phúc Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Cách đây 5 năm Phúc Minh (PM.) sống và làm việc trong Thành Phố Buôn Ma Thuột có quen với vợ chồng em Hùng (H.), là em trai của cô bạn thân học cùng đại học.
Vợ chồng H. lên thành phố thuê nhà để mở quán ăn. PM. phải công nhận rằng quán của vợ chồng H. làm đồ ăn rất ngon, vừa ăn, sạch sẽ... nhưng lạ thay là không có khách mấy, có khi khách vào tính đặt rồi lại đứng dậy xin lỗi không đặt nữa để đi chỗ khác. Có 1 lần PM. ghé quán thì tự nhiên PM. nổi hết da gà và thấy có bàn tay đập 1 cái vào vai của PM., PM. quay lại nhưng chẳng thấy ai đằng sau hết. PM. kể cho vợ của H. nghe chuyện vừa xảy ra với mình, thì vợ của H. kể rằng vợ chồng họ ngủ thường xuyên bị bóng đè. Có lần ngủ cô còn mơ thấy trẻ con đu đầy ở cầu thang, đi cả vào phòng ngủ. Rồi có khi hôm nào H. từ quê lên trễ thì còn nghe cả tiếng khóc e é của trẻ con nữa, quay ra thì lại chẳng thấy ai. Những lúc đó H. sợ lắm, nhưng lỡ mới đặt tiền cọc 1 năm rồi nếu bỏ đi trước 1 năm thì sẽ mất tiền. Sau 1 năm làm ăn ít khách, vợ chồng H. trả lại nhà, PM. cũng qua giúp vợ chồng H. dọn dẹp. Tình cờ ngồi nói chuyện với chú hàng xóm và chú đó kể cho PM. nghe rằng trước đó 5 năm nhà này là 1 phòng khám sản khoa, sau 7 năm làm phòng khám thì vợ chồng bác sĩ này trả nhà cho ông chủ không thuê nữa. Từ đó tới nay ai thuê nhà cũng chỉ 1 vài tháng là đi thôi, vì toàn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh vào ban đêm. Đó là lý do tại sao vợ chồng H. thường nghe tiếng trẻ con khóc.

Phòng khám "dữ"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 14, 2020 10:01 am
gửi bởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024


Khoảng 5, 6 năm về trước, cô của tôi thuê một cái nhà khá rộng trên đường gần sân bay cũ thành phố Trà Vinh, để mở phòng mạch khám phụ sản, nhưng không làm dịch vụ phá thai. Tôi cùng một cô bạn có nhiệm vụ ngủ lại đêm giữ phòng mạch. Vài ngày đầu mới tới, đêm nào có đủ cả 2 đứa tôi thì chúng tôi ngủ yên không sao, nhưng khi chỉ có một trong hai đứa ngủ lại là y như rằng sẽ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài đùng đùng rất lớn (cửa chánh của căn nhà), không chỉ gõ cửa, mà tiếng gõ còn vọng ở đâu ra từ trong vách tường nữa. Sợ quá, tôi hoặc cô bạn sẽ niệm Phật, mở đèn sáng và mở nhạc trong phòng ngủ để không phải nghe tiếng gõ cửa bên ngoài nữa.
Lần nào sáng ra hỏi hàng xóm thì không ai nghe thấy gì trong đêm, kiểm tra camera cũng không thấy ai hay vật nào đến gây ra âm thanh như tụi tôi nghe thấy, xung quanh nhà là khu dân cư yên tĩnh.
Sau vài lần như vậy, bọn tôi niệm Phật hàng đêm và cũng được ngủ yên.

Cho đến một bữa, cô tôi bắt đầu cho một bác sĩ khác đến đây làm dịch vụ phá thai, một ca từ 600 đến 800k VND, cô tôi được chia lại 200k. Từ đó bắt đầu có những chuyện kỳ lạ trong phòng khám.
Buổi tối, đèn còn sáng trưng vậy mà tôi thấy rõ mồn một một người nam với một người nữ, cả hai da ngăm đen nhìn giống người dân tộc, đứng ngay chỗ tủ lạnh nhìn tôi trân trân. Tôi còn nghe tiếng đứa con nít đùa nghịch, hết chỗ này đến chỗ khác trong nhà. Cô bạn tôi cũng thấy như vậy. Tôi rủ bạn trai đến ngủ cho bớt sợ, anh ta cũng thấy y chang. Hãi quá, tôi lo khăn gói lên Sài Gòn kiếm việc làm khác, không dám ở lại đó làm nữa.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa thì tôi không rõ, sau này nghe nói phòng khám đó cũng đã dẹp.

H.Dung

Bài xem thêm