Ma cũng nghiện hút
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024
Trước khi biết đến đạo, con thường xuyên bị hiện tượng bóng đè và rất hay nằm mộng thấy vong linh người mất, cảm giác cứ đứng nhìn con vậy.
Có một anh bạn thân với chồng con mới mất, vì lúc còn sống rất hay vào nhà con nên từ khi anh ấy mất con không dám ngủ một mình buổi tối.
Buổi trưa hôm đó con mới ru bé nhà con ngủ đang nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì con có cảm giác khó thở người không động đậy được mở mắt ra thì thấy tư thế của mình nằm nghiêng một bên và con thấy rõ ràng hình ảnh của anh bạn ấy đi vào nhà, con không nói gì cứ nhìn anh ấy đi ra đi vào nhà con. Qua ngày hôm sau, cũng buổi trưa con mới nằm xuống thì lại thấy anh ấy tiến về chỗ con đang nằm, anh ta nhổm người lên ngó vào bên trong, con đoán có lẽ anh ấy đang tìm chồng con, con ú ớ nói không ra câu, cố cựa quậy cũng không được. Rồi con thấy anh ấy lên cơn nghiện và ngồi một góc ngay nhà đang chích thuốc phiện.
(Anh này rất đẹp trai có tài ăn nói, sống không mất lòng một ai từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ngặt một nỗi thời gian gần đây anh có tập tành chơi thuốc phiện, rồi một lần đi cùng đám bạn anh uống rượu và chơi một chút rồi lên giường nằm ngủ, bạn bè đi chơi để anh ngủ một mình khi về thì phát hiện anh đã chết). Con nhìn thấy rất rõ ràng mặt anh lúc lên cơn vật thuốc, rất đáng sợ, lấy hết sức lực con vùng vẫy bật dậy, cố gắng nói nhưng không được nên con nói trong suy nghĩ _ anh đi đi đừng vào nhà tôi nữa không tôi sẽ gọi ông bà dòng họ nhà tôi về đuổi anh ra đấy. Nói xong con thấy ánh mắt của anh nhìn con rất buồn rồi anh quay bước đi, từ đó cho tới bây giờ đã 5 năm rồi con không bao giờ gặp hay mơ thấy anh nữa. Lúc đó con cũng chột dạ nghĩ rằng có lẽ anh tự ái với những lời con nói nên không về nhà con nữa.
Trước khi biết đến đạo, con thường xuyên bị hiện tượng bóng đè và rất hay nằm mộng thấy vong linh người mất, cảm giác cứ đứng nhìn con vậy.
Có một anh bạn thân với chồng con mới mất, vì lúc còn sống rất hay vào nhà con nên từ khi anh ấy mất con không dám ngủ một mình buổi tối.
Buổi trưa hôm đó con mới ru bé nhà con ngủ đang nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì con có cảm giác khó thở người không động đậy được mở mắt ra thì thấy tư thế của mình nằm nghiêng một bên và con thấy rõ ràng hình ảnh của anh bạn ấy đi vào nhà, con không nói gì cứ nhìn anh ấy đi ra đi vào nhà con. Qua ngày hôm sau, cũng buổi trưa con mới nằm xuống thì lại thấy anh ấy tiến về chỗ con đang nằm, anh ta nhổm người lên ngó vào bên trong, con đoán có lẽ anh ấy đang tìm chồng con, con ú ớ nói không ra câu, cố cựa quậy cũng không được. Rồi con thấy anh ấy lên cơn nghiện và ngồi một góc ngay nhà đang chích thuốc phiện.
(Anh này rất đẹp trai có tài ăn nói, sống không mất lòng một ai từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ngặt một nỗi thời gian gần đây anh có tập tành chơi thuốc phiện, rồi một lần đi cùng đám bạn anh uống rượu và chơi một chút rồi lên giường nằm ngủ, bạn bè đi chơi để anh ngủ một mình khi về thì phát hiện anh đã chết). Con nhìn thấy rất rõ ràng mặt anh lúc lên cơn vật thuốc, rất đáng sợ, lấy hết sức lực con vùng vẫy bật dậy, cố gắng nói nhưng không được nên con nói trong suy nghĩ _ anh đi đi đừng vào nhà tôi nữa không tôi sẽ gọi ông bà dòng họ nhà tôi về đuổi anh ra đấy. Nói xong con thấy ánh mắt của anh nhìn con rất buồn rồi anh quay bước đi, từ đó cho tới bây giờ đã 5 năm rồi con không bao giờ gặp hay mơ thấy anh nữa. Lúc đó con cũng chột dạ nghĩ rằng có lẽ anh tự ái với những lời con nói nên không về nhà con nữa.